PDA

View Full Version : Bà Nà – Tiểu Đà Lạt giữa miền Trung



heorung
26-08-04, 08:13 AM
http://www.luavietours.com/images/photo/BaNa1.jpg
Bà Nà thuộc xã Hòa Vinh, huyện Hòa Vang cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 46km về phía Tây. Giải thích về nguồn gốc tên gọi Bà Nà, có người cho rằng khi người Pháp lần đầu đặt chân lên đây, thấy núi có nhiều chuối nên gọi là núi Banane, lâu ngày dân ta Việt hóa thành Bà Nà. Còn theo nhà văn Nguyên Ngọc, Bà Nà là tiếng của người Katu, có nghĩa là “núi của tui”.

Quả vậy, núi rừng ở đây trùng trùng điệp điệp. Theo con đường nhựa ngoằn ngoèo từ chân lên đỉnh, những ngọn núi gối nhau cao dần. Vì vậy không chỉ đứng ở đỉnh núi Chúa, mà đứng ở bất kỳ ở bất cứ ngọn núi nào trong dãy nhìn xuôi, mắt ta cũng có thể bao quát được cả một vùng rộng lớn từ chân đèo Hải Vân, qua vũng Thùng biển xanh cát trắng, tới Đà Nẵng, Hội An… thậm chí ra tận đảo Lý Sơn ngoài khơi biển Quảng Ngãi. Điều kỳ diệu đó có thể do trên đỉnh Bà Nà, trong môi trường thiên nhiên thuần phác, mắt ta bỗng trở nên tinh hơn, tai ta nhạy hơn.

Về độ cao, lấy núi Chúa làm chuẩn, Bà Nà cao 1,487m so với mực nước biển. Độ cao này làm cho khí hậu Bà Nà quanh năm mát mẻ. Mùa hè trong lúc nhiệt độ tại Đà Nẵng là 32-37 độ C thì nhiệt độ ở Bà Nà chỉ biến thiên từ 17 đến 20 độ C. Khí hậu mát mẻ và độ ẩm cao khiến hệ động – thực vật ở đây rất phong phú. Trong những cánh rừng nguyên sinh được bảo tồn gần như nguyên trạng, các nhà nghiên cứu đã thống kê được 544 loài thực vật bậc cao, 256 loài động vật. Trong đó có 6 loài cây và 44 loài con quý hiếm, được ghi trong sách đỏ Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế, như gà lôi lam màu trắng, chim trĩ sao, chim công, hổ, báo…
Phát hiện ra Bà Nà, năm 1900 người Pháp đã tiến hành xây dựng thành một khu nghỉ mát xinh đẹp. Họ gọi Bà Nà là mùa xuân của nước Pháp. Dưới bàn tay của những phu lục lộ người bản xứ, một con đường đất rộng 3m (chính là con đường được nâng cấp trải nhựa bây giờ) được mở từ chân lên đỉnh núi với liên tiếp những khúc cua cửa tay áo, mà bất cứ một con đèo nổi tiếng nào ở nước ta cũng không thấy được. Người Pháp đã xây dựng trên dãy Bà Nà 252 biệt thự, hai bệnh viện, một sân chơi… Nhưng rồi chiến tranh bom đạn đã biến Bà Nà thành một người đẹp ngủ trong rừng.

Cho đến cuối những năm chín mươi của thế kỷ 20 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng quyết tâm xây dựng Bà Nà thành một khu du lịch sinh thái hấp dẫn.
Con đường đất lên núi nhỏ hẹp được mở rộng, nâng cấp thành con đường nhựa to rộng đủ cho hai xe ô tô tránh nhau. Binh đoàn Trường Sơn, đơn vị trúng thầu xây dựng con đường đã phải dùng đến 140 tấn thuốc nổ để phá đá, bạt ta luy. Các biệt thự của người Pháp ngày trước đều đã đổ nát, hoang phế. Trên nền nhà cũ và nền đất mới được khai phá, những khách sạn, nhà hàng lần lượt mọc lên. Đấy là những biệt thự Hoàng Lan, Vọng Nguyệt, Lệ Nim, những khách sạn Hương Rừng, Hoa Rừng…

Hệ thống cáp treo dài 800m băng qua một thung lũng sâu, xanh tươi cây rừng và hoa dại. Hệ thống có 16 ca-bin chia làm 4 nhóm. Mỗi ca-bin chứa được 4 người. Tối đa, hệ thống cáp treo có thể tải được 64 người tất cả. Từ ngày khai trương hệ thống cáp treo, khách du lịch đến Bà Nà tăng nhanh. Khách ngoại quốc có người Nga, người Đài Loan, Hàn Quốc. Họ phần lớn là những doanh nhân và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đang công tác ở Việt Nam. Còn khách nội địa thì đủ mặt người trong Nam ngoài Bắc, và dĩ nhiên là rất đông người dân địa phương Đà Nẵng.

Có thể còn điều này điều nọ du khách chưa hài lòng, nhưng đặt chân lên Bà Nà, điều đầu tiên du khách ghi nhận, đấy là giá cả các dịch vụ khá hợp lý. Chẳng hạn về phòng ngủ, giá một nhà rông nhỏ một giường đôi từ 50.000 – 70.000đ/ngày đêm. Còn bungalow 3 hay 4 giường, ngày thường 200.000 đồng, ngày thứ sáu đến Chủ nhật 300.000 đồng. Các món ăn cũng khá phong phú, hợp túi tiền và khẩu vị nhiều người.

Các tour du lịch của khách có thể kéo dài hai hay ba ngày, nhưng thường khách chọn tour một ngày đêm. Chỉ trong một ngày đêm ấy, du khách có thể thưởng thức khí hậu 4 mùa trên núi cao, dự đêm lửa trại trẻ trung sôi nổi, thăm suối Nai, thác cầu Vồng, lắng mình giữa rừng già u tịch. Còn nếu thích cảm giác chơi vơi, xin mời bạn lên cáp treo, an tọa trong ca bin lướt mình giữa thinh không, nhìn xuống thung lũng nở đầy hoa địa lan bên dưới.