PDA

View Full Version : chú bé về đâu?



nubatuoc_ktntn
28-08-04, 08:11 PM
Giữa khu trại giáo dưỡng Ninh Bình tăm tối ,đầy hỗn loạn ,chú bé ngồi im lìm ,cái đầu gục xuống nhưng không che được ánh mắt đầy bướng bỉnh mang chút gì đó hoang dại ,u uất.Chú bé mới bước sang tuổi 15 ngày hôm qua...Còn một tháng ba ngày nữa chú bé được về .Nhưng về đâu?
Chú bé tên gì tôi cũng không biết ,chỉ biết chú sinh ra và lớn lên ở Hà Nội .Ngay từ khi bé chú được cha mẹ cho biết đủ thứ.Thì không biết sao được?Bố thì vừa nghiện vưà làm người cung cấp thuốc cho chính mình và "giúp đỡ "người cùng cảnh ngộ .Mẹ thì vừa "phục vụ" chồng vừa "phục vụ" bạn chồng .Chú bé quá quen với cái cảnh bố nằm im hưởng khoái lạc trong khói thuốc phiện .Mẹ thì lả lướt trên những chiếc xe máy đời mới và đôi khi cả xe hơi xịn.Mỗi lần như thế chú bé cũng chẳng thấy buồn bởi sinh ra đã thấy thì biết gì là buồn nữa .?
Cái gì đến cũng đến .Bố đi tù ! Cái án 20 năm có thể đủ để người cha tỉnh ngộ nhưng liệu có kịp để làm lại từ đầu?Mẹ bỏ đi biệt xứ để lại đứa con trai chưa đến tuổi trưởng thành.Chú bé vẫn cứ sống ,hoang dại như vốn vẫn thế .Ngày càng lọc lõi .Đầu đường xó chợ ,chỗ nào kiếm ăn được thì đến không kiếm được thì móc túi ,cướp ,giật ...Vẫn chưa đến tuổi trưởng thành ...Có buồn không?
Khi tôi hỏi người quản giáo ở đây về chú bé ,ông buồn buồn nói " Nó trông thế thôi chứ nó cũng là con người mà.Có buồn ,vui .Cũng cần thương yêu ,sẻ chia .Bây giờ thì nó bình thường chứ mấy bữa nữa ra ngoài thì chúng tôi không đảm bảo là nó có được như bây giờ không,có tái phạm không?Bởi bây giờ đã có ai nhận nó về đâu?Bố mẹ thì thế ,nhà thì bị thu .Thằng bé còn một người bác nhưng mà bố mẹ còn chẳng ăn ai nữa là bác ..."
Trước khi ra về ,tôi hỏi chú bé "Cháu có thích gì không ?Cô sẽ tặng cháu ?"
Chú bé ngước nhìn tôi ngỡ ngàng rồi nói "Cháu chỉ muốn một bộ quần áo sạch sẽ để mà về nhà thôi "
Ước muốn giản dị cũng đủ để thấy chú bé không phải muốn đoạn tuyệt hẳn với xã hội .Thế nhưng liệu chú bé sẽ ra sao khi trở về không người đón .Với tuổi 15 chú có đủ sức để đương đầu với những gì trước mắt .Thật buồn........