PDA

View Full Version : Hình Dung !



thamtunet
18-02-03, 01:17 PM
Ta ngồi thử hình dung năm mười sáu
Lúc đứng gần ai thua hắn cái đâù
Nên cứ bị chọc quê là cu tí
Ức quá chẳng cười mấy buổi giận nhau.
:P :D :P
Ta ngồi thử hình dung năm mười bảy
Mộng mơ sao ưa vương víu tâm hồn
Dễ bối rối trước một người bạn gái
Dù chưa hề giám nghĩ đến từ ...thương !

:P :D :P
Ta ngồi thử hình dung năm mười tám
Khi quỳnh hoa cánh khép mở bên thềm
Chút rạo rực từ phương nào thổi đến
Hay từ hương thoang thoảng tỏa trong đem.

Tuyết_Ngân
21-02-03, 11:15 PM
Ta ngồi hình dung thời thơ ấu,
Điên dại lắm điều, thơ ngây lắm,
Thấy gì cũng đòi mẹ mua cho,
Thấy gì cũng bảo, ôi con muốn,
Mẹ ơi mua dùm con nha mẹ,
Con đây muốn nó lắm đó nha!

quanghuy09
05-04-03, 10:29 PM
Một ngày thiếu vắng bóng người
Anh đây thương nhớ và ngồi hình dung
Vẫn khuôn mặt ấy, thơ ngây mất rồi
Anh thầm ước lại như xưa
Em ngồi sả tóc anh đây trộm nhìn

Tuyết_Ngân
05-04-03, 11:57 PM
Một ngày người không đến,
Em thấy buồn làm sao.
Nhớ nhung và vương vấn,
Nghĩ suy đến người xa.

hyvong_lybiet
06-04-03, 12:05 AM
ta cthử hình dung về sau này
Khi ta đến tuổi gần đất xa trời
những suy nghĩ lúc ấy lắm thay đổi
Nhìn cuộc đời bằng con mắt già dặn hơn