PDA

View Full Version : 'Hội chợ' khoái lạc



heorung
03-09-04, 01:43 PM
Đêm đêm những quán mại dâm dọc đường 5 (Hà Nội - Hải Phòng) tiếp đón đến 200-300 khách làng chơi. Những vị khách này sẵn sàng ngồi chờ từ xẩm tối đến nửa đêm để chờ hưởng thú vui. Khách đông tới mức ùn tắc cả cầu thang và tình trạng "cháy hàng" diễn ra thường xuyên.
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/304.jpg
Tại chợ Đường Cái, thị trấn Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên cách Hà Nội 20 km, và cách phố Nối (Hưng Yên) 10 km là một xóm nhỏ nằm lẻ loi bên đường 5. Mới 20h xóm đã chặt lèn xe hơi, biển số xe được che kín mít. Kẹp ở giữa là 2 cái quán không tên, không địa chỉ, ẩm thấp tạm bợ nhưng... có đến 200-300 khách. Phục vụ là cả dàn "tiên" 10-12 em mặc bộ cánh ngắn, mỏng manh.

20h10, hơn 10 công nhân một nhà máy kẹo từ khu công nghiệp phố Nối lao xe rầm rầm chạy vào quán có dải rèm nhựa lưa thưa treo cửa, đi thẳng vào gian nhà chật bên trong. 4 cô gái bước ra đứng xếp hàng chờ khách chọn. Mấy ông khách lại yêu cầu thêm hàng cho dễ chọn. Ngay sau đó là 8 cô gái khác áo quần lửng leo, hở hang bước ra như thi người mẫu, đứng cả dàn cho các vị thượng đế ngắm. Ngoài cửa, thêm một tốp thợ khác cũng bắt đầu ngó đầu vào. Tiếp đó hai xe hơi biển trắng và mấy cặp xe máy xòe tới. Bà chủ giục như ra lệnh: “Chấm nhanh lên không tí nữa lại ngồi xếp hàng!”.

Khi nhóm công nhân chấm xong, và đi vào một dãy 10 phòng sập xệ phía trên. Hơn chục khách tràn vào thế chỗ rồi chấm chọn luôn. Chỉ sau 5 phút các em đã được chọn, "hàng" bắt đầu cháy như tất cả các đêm. Hàng chục cặp mắt tiếc rẻ trông theo các cặp trai gái vừa đi khuất.

Thêm 10 vị khách nữa bước vào ngồi đợi với những gương mặt đăm đăm. 21h không chỉ cháy hàng, phòng lễ tân cũng không còn đủ chỗ cho khách chờ, nhiều người chạy sang quán khác tìm vận may. 10 phút sau, cô gái tên Bích đi ra, 3 thanh niên khác đồng loạt đứng dậy thi nhau đập tiền xuống quầy để... mua suất - cảnh tượng như ở quầy bán vé tàu... Trong vòng 1 tiếng, Bích ẩn hiện 6 lần như thế, mỗi lần chừng 10 phút. Và 10 phút có tới 10 vị chui từ khu buồng ngủ ra hả hê móc ví trả tiền mụ chủ.

Tầm 22-23h, dòng người vẫn nườm nượp vào, ra vui nhộn, kẻ trước chưa di, kẻ khác đã tới. Có lẽ chưa ở đâu hoạt động mại dâm lại đông vui như ở đây, phải gọi là... "hội chợ" khoái lạc. Khách chơi gồm đủ loại: từ cậu trai quê ngựa non háu đá đến những ông già chơi trò trống bỏi, có cả những ông đầu vuốt keo bóng mượt đến cả khách tây, tàu... Tất cả cùng công khai mục đích đến, ngồi chờ đến lượt như xem kết quả xổ số.

Cô gái tên Yến, 27 tuổi, cho biết, mỗi đêm có 200-300 khách đến đây. Để chống ùn tắc, hằng đêm 22–25 cô gái (cả 2 quán) phải vắt chân lên cổ chạy sô và dùng kỹ xảo “ép giờ”: sử dụng tất cả các chiêu càng nhanh càng tốt nhưng vẫn giúp khách... đê mê để giữ chữ “tín”.

23h40, quán vẫn còn 30 khách ngồi xếp hàng chờ đến lượt “xé vé”, trong khi theo thể lệ, 24h toàn bộ nhân viên phải qua nhà nghỉ để qua đêm với những khách hàng đã đặt trước từ sẩm tối (giá 150.000 đồng + 80.000 đồng tiền nhà trọ).

Sau mỗi "tour", các cô gái thường đẩy cửa phòng ngủ ra trong thân thể Eva lăng xăng trước mặt khách. Trong toilet, một xô nhựa đựng đầy những “dụng cụ bảo vệ” đã sử dụng, khắp nền nhà, xác bao cao su rụng như thoi bạc.

Ở quán cafe bên cạnh có tên Ph.Th. cũng tương tự. Một cậu trai khoảng 15 tuổi đang ngồi chờ một cô gái tên Thanh có nước da trắng nõn, cao 1,6 m, xinh như diễn viên. Cậu đã chờ từ tối nhưng 11h50 mới đến suất. Nơi hành lạc là dãy hơn 10 buồng ngủ hôi nồng ở tầng 2. Vài phút đã thấy cậu choai cùng cô nhân viên tẽn tò đi xuống.

Với tần suất như vậy, mỗi ngày các cô gái như Thanh, Yến, Bích... phải “chiến đấu” với 15-20 khách (chưa kể lượt qua đêm), bằng với công suất của giới cave Đồ Sơn hoạt động 24/24.

Bà chủ quán của Ph.Th. còn cho biết đêm hôm trước có nhiều người còn chờ đến tận 12h khuya mà đành về tay không. Muốn qua đêm thì phải đặt cọc tiền từ chập tối, sau 7h tối, các em đã được lên danh sách hết. Quán này nuôi tới 12 cô nhưng không đêm nào thoát cảnh “cháy chợ”. Và những ai muốn đ