thamtunet
20-02-03, 05:46 PM
Quan sát thiên nhiên xung quanh , bạn dễ dàng nhận ra rằng : con gà , con vịt , con chó , con lợn ...sinh ra đều phải có con đực con cái. Sự giao phối giữa hai giống này tạo ra sinh linh mới . Nếu chỉ có trống hoặc mái cả , không thể có sự tiếp nối đời sau.Nhưng có đủ trống và mái cũng chưa chắc. Bởi trống và mái đều phải trưởng thành, đủ điều kiện sinh lý để tạo ra "con". Tự nhiên là như thế , ép cũng không được==> tuổi dậy thì chính là ở lứa tuổi ấy , lứa tuổi chưa trưởng thành hẳn , nhưng dư sức tò mò , rất muốn biết mình và giới bên kia.
Bạn là gái năm nay 13-14 tuổi . Bạn đã có việc "riêng"-hành kinh. Điều đó nói lên, điều đó nói lên trong cơ quan sinh dục của bạn đã có sự rụng trứng, bước khởi đầu tự nhiên của sinh sản.
Bạn là trai, 14-15 tuổi . Bạn háo hức thấy trong người mình khác lạ . Cái mà bạn xưa nay chỉ dùng để "tè" nay có lúc cương cứng . Có gì đó như múốn thoát ra ngoài , nhưng không phải chất nước tiểu. Đó chính là tinh trùng -Tạo hóa ban cho bạn chất liệu ấy để làm cha.
Khi tinh trùng của người đàn ông gặp trứng của người đàn bà, gọi là sự thụ tinh.Điều kì diệu ấy tạo ra thai. Thai lớn lên trong dạ con của người đàn bà , 9 tháng 10 ngày sau em bé sẽ ra đời . Tất cả chúng ta , bạn và em bé của bạn, đã và sẽ ra đời tự nhiên như thế.
Cái rắc rối nhất của quá trình này là con người khác với động vật, sự thụ tinh , sự mang thai , tính đạo đức. Dù ham muốn bao nhiêu , con người phải biết kìm chế. Bạn có thể làm cha làm mẹ khi bạn đã qua lứa tuổi vị thành niên. Không phải ngẫu nhiên mà toàn thế giới không kể những vùng còn quá lạc hậu, đều thống nhất quy định : con trai 20t , con gái 18t, không cùng huyết thống (tức không có quan hệ gia đình trong 3 đời ), mới đuợc lấy nhau sinh con đẻ cái. Điều này được đúc kết từ kinh nghiệm hàng ngàn năm, bởi chỉ có lứa tuổi đó đứa con sinh ra mới đủ khoẻ mạnh . Và lúc ấy , cha mẹ mới đủ điều kiện nuôi con.
Một cái "rắc rối" nữa mà chỉ con người mới có , đó là "Tình Yêu". Bạn đang lớn, cái tiếng gọi mơ hồ xa xăm ấy quấy nhiễu bạn . Ngồi gần bạn trai hay bị gán ghép kẹp đôi, nó cứ thế nào. Cũng sợ mà cũng thích . Không sao cả, ở lứa tuổi học trò nó là thế -muôn đời như thế. Chỉ mong bạn hiểu cho rằng tò mò là tốt , cần hiểu biết để tránh sai lầm. Nhưng đừng đi quá xa , vượt qua ngưỡng cho phép . Không ai muốn các bạn thành cha thành mẹ quá sớm. Hãy để mộng mơ luôn là kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.
Bạn là gái năm nay 13-14 tuổi . Bạn đã có việc "riêng"-hành kinh. Điều đó nói lên, điều đó nói lên trong cơ quan sinh dục của bạn đã có sự rụng trứng, bước khởi đầu tự nhiên của sinh sản.
Bạn là trai, 14-15 tuổi . Bạn háo hức thấy trong người mình khác lạ . Cái mà bạn xưa nay chỉ dùng để "tè" nay có lúc cương cứng . Có gì đó như múốn thoát ra ngoài , nhưng không phải chất nước tiểu. Đó chính là tinh trùng -Tạo hóa ban cho bạn chất liệu ấy để làm cha.
Khi tinh trùng của người đàn ông gặp trứng của người đàn bà, gọi là sự thụ tinh.Điều kì diệu ấy tạo ra thai. Thai lớn lên trong dạ con của người đàn bà , 9 tháng 10 ngày sau em bé sẽ ra đời . Tất cả chúng ta , bạn và em bé của bạn, đã và sẽ ra đời tự nhiên như thế.
Cái rắc rối nhất của quá trình này là con người khác với động vật, sự thụ tinh , sự mang thai , tính đạo đức. Dù ham muốn bao nhiêu , con người phải biết kìm chế. Bạn có thể làm cha làm mẹ khi bạn đã qua lứa tuổi vị thành niên. Không phải ngẫu nhiên mà toàn thế giới không kể những vùng còn quá lạc hậu, đều thống nhất quy định : con trai 20t , con gái 18t, không cùng huyết thống (tức không có quan hệ gia đình trong 3 đời ), mới đuợc lấy nhau sinh con đẻ cái. Điều này được đúc kết từ kinh nghiệm hàng ngàn năm, bởi chỉ có lứa tuổi đó đứa con sinh ra mới đủ khoẻ mạnh . Và lúc ấy , cha mẹ mới đủ điều kiện nuôi con.
Một cái "rắc rối" nữa mà chỉ con người mới có , đó là "Tình Yêu". Bạn đang lớn, cái tiếng gọi mơ hồ xa xăm ấy quấy nhiễu bạn . Ngồi gần bạn trai hay bị gán ghép kẹp đôi, nó cứ thế nào. Cũng sợ mà cũng thích . Không sao cả, ở lứa tuổi học trò nó là thế -muôn đời như thế. Chỉ mong bạn hiểu cho rằng tò mò là tốt , cần hiểu biết để tránh sai lầm. Nhưng đừng đi quá xa , vượt qua ngưỡng cho phép . Không ai muốn các bạn thành cha thành mẹ quá sớm. Hãy để mộng mơ luôn là kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.