PDA

View Full Version : Kỳ nghỉ hồng” ở các trường cai nghiện



SuperAdmin
12-09-04, 11:28 AM
Kỳ nghỉ hồng” ở các trường cai nghiện: Tiếp thêm niềm tin cho học viên


http://hoisinh.vnn.vn/image/kynghihong.jpg
Đoàn khối Ngân hàng trồng cây cải tạo cảnh quan của Trường 6.

422 thanh niên công nhân, công nhân viên chức đã tranh thủ 2 ngày cuối tuần tham gia “Kỳ nghỉ hồng” ở 4 trường, trung tâm cai nghiện để hỗ trợ học viên vượt qua khó khăn, sớm hòa nhập với cộng đồng.

Cùng học viên thi đua sức trẻ

Đón 150 công nhân trẻ của Đoàn khối Bưu điện thành phố, khối Ngân hàng, Quận đoàn Tân Bình và Lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM lên Trường Giáo dục dạy nghề - Giải quyết việc làm (GDDN - GQVL)số 6 là… một trận mưa rừng dữ dội. Cái lạnh cắt da không làm nguội ngọn lửa nhiệt tình đang cháy trong lòng các bạn. Trường 6 sôi động hơn mọi ngày với những thanh niên tình nguyện và đám cưới của 2 giáo dục viên Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Văn Khanh. Ngay sau bữa trưa, các nhóm lập tức họp lại phân công nhiệm vụ cụ thể và lao vào phần việc của mình. Nhóm tin học Bưu điện thành phố tiến hành việc bảo trì và thiết lập hệ thống mạng nội bộ với hơn 20 máy tính của trường. Các bạn Công ty Net Soft triển khai nhanh phần mềm quản lý học viên trị giá khoảng 15 triệu đồng. Nhóm tin học ngay sau đó hướng dẫn cho cán bộ của trường kiến thức về mạng, cách sử dụng và quản lý phần mềm đạt hiệu quả cao. Gần đó, nhóm công nhân đường dây của Công ty điện thoại Đông với đủ trang phục, đồ nghề đã thiết lập hệ thống điện thoại cho trường từ 8 lên 21 đường truyền chạy dài gần 3 km. Hệ thống sẽ góp phần bảo đảm công tác thông tin liên lạc trong toàn trường. “Chiến sĩ” của khối Bưu điện còn có 4 bác sĩ, 3 dược sĩ và 4 điều dưỡng tiến hành khám, chữa bệnh cho gần 300 học viên. Bạn Lê Thị Anh Thơ, vừa lên danh sách các học viên vào khám vừa cho biết: “Chúng em chuẩn bị kỹ cho đợt hoạt động này với cơ số thuốc trị giá hơn 5,5 triệu đồng”.

Không chịu thua kém khối Bưu điện, các bạn thanh niên thuộc Lực lượng TNXP cũng nhanh chóng đào đất lắp đường ống tưới tiêu. Công trình của các bạn sẽ giúp tưới tiêu cho hơn 3 ha rau của trường. Đoàn khối Ngân hàng tập trung vào việc sắp xếp 4 tủ sách thư viện của các đội. Khác với các đơn vị bạn, Quận đoàn Tân Bình lại mang đến niềm vui tràn ngập ở đội Quyết Tiến. Màu áo xanh đỏ lẫn vào nhau với các trò chơi tập thể, các môn thể thao. Khoảng cách giữa học viên và các bạn thanh niên lao động không còn ranh giới. Quận đoàn Tân Bình cũng tập trung trồng hàng trăm cây xanh trong khuôn viên trường. Các bạn học viên chuyển đá lót nên những con đường chạy xuyên qua khu rừng tương lai đó. Ban đầu, Tân Bình dự định tặng 300 con vịt giống nhưng do chưa có vịt nên các bạn chuyển số tiền trên cho trường để mua… heo giống.

Khơi sáng niềm tin

Chỉ trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, hơn 400 công nhân viên chức đã thực hiện một lượng công việc khá lớn, nhưng ý nghĩa hơn hết, các bạn đã mang đến và truyền cho học viên cai nghiện một niềm tin, niềm hăng say trong lao động, sản xuất. Ở Trường GDDN-GQVL số 1, Đoàn Công ty Legamex tổ chức hội thi tay nghề may cho 35 học viên nữ, tặng cho các bạn “nguồn vốn” 200 kg vải và 100 kg chỉ. Đoàn Tổng Công ty Bến Thành ký ghi nhớ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm mỹ nghệ cho trường. Các đơn vị Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn cũng phối hợp khảo sát tiềm năng du lịch, tặng 1 đầu máy, 1 tivi, 1.200 quyển tập, 5 cây đàn ghita, 50 đĩa CD… cho học viên. Ở Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức, Đoàn khối Dầu khí, Sở Lao đông Thương binh -Xã hội (LĐTB-XH), Quận đoàn Phú Nhuận, Đoàn cơ quan Thành đoàn phối hợp cùng học viên sản xuất hạt điều, thu hoạch cà, rau xanh. Các bạn cũng tặng lại cho trung tâm 2 tivi, 2.000 quyển tập, 1.000 cây viết, 1 đầu VCD. Còn ở Trung tâm cai nghiện trọng điểm TP, Đoàn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam tiến hành khảo sát dự án nuôi trồng thủy sản, tặng tập, viết, nước mắm, đồ hộp trị giá khoảng 20 triệu đồng. Đoàn khối Bộ Xây dựng, Quận đoàn Phú Nhuận cũng tiến hành trồng cây xanh trong khuôn viên, khảo sát dự án môi trường nước.

Không khí say mê trong công việc, sôi nổi giao lưu đã làm thay đổi thái độ của nhiều học viên. Bạn Văn Nghĩa, học viên Trường 6 tâm sự: “Thấy mấy ảnh tận tình khám bệnh, làm việc không biết mệt, tui mới biểu đưa cuốc cho tui làm. Đêm văn nghệ, tui cũng hát khan cả cổ với mấy anh chị. Vui thật!”. Không khí hòa đồng, sôi động của đêm văn nghệ đã dần dần kéo các bạn học viên ra khỏi vỏ kén của sự mặc cảm. Anh Lê Văn Quang, Giám đốc trường 6 tươi cười nói: “Kỳ nghỉ hồng thật sự làm tan biến cái cứng nhắc, khô khan của một trường cai nghiện, mang đến cho học viên cái nhìn tích cực của cuộc sống mới, cuộc sống của một cộng đồng”. Anh Hoàng, một thành viên của Đoàn khối bưu điện khi kéo dây đến khu cách ly bỗng bàng hoàng khi thấy anh bạn hàng xóm đang ở đây. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy cảm động với những câu thăm hỏi về tình hình gia đình, những cái vỗ vai an ủi đã làm người bạn thêm linh hoạt, mạnh mẽ. Lúc chia tay ra về, anh bạn học viên còn nhắn với theo Hoàng: “Nói với nhà giùm là tao vẫn khỏe nhé. Tao đang cố gắng để trở về nhà sớm đây”...

PHƯỚC BÌNH - TƯỜNG VÂN (SGGP)