PDA

View Full Version : Ngày Xưa



Tuyết_Ngân
21-02-03, 12:09 PM
Ngày xưa anh bảo anh yêu,
Thương em mãi mãi, không hề nhạt phai,
Ngày nay thôi hết thiệt rồi,
Anh đi đi mãi không chờ đợi em! :(

MaiMaiChoAnh
21-02-03, 08:57 PM
Tình ta xưa lắm êm đềm
Nay tình tan vỡ chỉ vì Trái Ngang
Duyên đang nồng thắm --->>..lỡ làng
Chỉ vì Nghịch Cảnh xin đừng Buồn anh !

Tuyết_Ngân
21-02-03, 10:31 PM
Ngày xưa ai bảo yêu chi,
Để giờ mới biết dỡ dang là gì ?
Tình yêu thật đến bất ngờ,
Nhưng đi thì cũng chẳng chờ đợi ta.
Khi yêu thì đã biết rồi,
Yêu chi ráng chịu, không hề trách ai,
Chỉ mong đừng có lần sau,
Chỉ mong tình sẽ chẳng hề ghé ta! :(

stacy_online
23-02-03, 05:52 PM
Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
***********

boylambieng
24-02-03, 12:41 AM
Còn iu mà nói không iu
Ko iu mà nói rằng iu mới kì

Tuyết_Ngân
24-02-03, 01:06 AM
Chẳng thà ngày xưa anh anh nói,
Không yêu em, chẳng có feeling,
Thì ngày nay ta đâu có khồ,
Đâu bẽ bàng, đâu khó xử vầy đâu!
Một lần yêu là một lần em chết,
Chết trong đợi chờ và nhớ thương!

MaiMaiChoAnh
24-02-03, 01:30 AM
Bởi tình ta trong kí ức đời thường
Sầu vạn kiếp vẫn không hề tránh khỏi
Ta xa nhau hỏi rằng ai có lỗi ?
Ai đã làm cho lối nhỏ chia hai ?
Anh tương tư theo năm tháng trôi dài
Chứ nào phải anh hững hờ lạnh nhạt !!!
Đừng cay đắng nghĩ rằng anh bội bạc
Dù thế nào ...luôn giữ trọn tình em !!!

boylambieng
24-02-03, 01:43 AM
Vâng tình kia trong kí ức đời thường
Là đã thế trách chi sầu vạn kiếp
Tình tan vỡ còn đâu là mộng điệp
để rùi đây có lối nhỏ chia hai

Tuy xa nhau lệ ko muốn chảy dài
nhưng đã chết nữa con tim khờ dại
và ai đó có ngày kia way lại
sẽ thấy người hóa dại lại hóa ngây

Tuyết_Ngân
24-02-03, 01:45 AM
Thương anh em mới trách, hờn dỗi,
Mong anh hiểu và hãy thương!
Lòng em vẫn mãi hôm nào,
Không hề phai nhạt, không hề đổi thay,
Tại anh vô tình, không chịu hiểu,
Nên em mới .. mới làm vậy!
Hối hận thì đã muộn rồi,
Thôi đành cách biệt cho vừa lòng ai!

boylambieng
24-02-03, 01:59 AM
ai vô tình ai ko chiệu hỉu
Ai hững hờ ai chẳng đổi thay
ai người lời nói gió bay
...tại anh vụng dại cho nên nỗi này

Chính em nói và em làm vậy
Còn anh đây vẫn mãi như xưa
Em kênh kịu anh theo sao vừa
giờ cách biệt tại vì ai mà ai hỏi

Tuyết_Ngân
25-02-03, 11:09 AM
Nếu như, em nói đây là nếu,
Nếu em đây có gì lầm lỗi,
Anh là bạn sao không chỉ em,
Gần gũi em và anh khuyên nhủ,
Thì em đâu có như vậy đâu!
Anh trách em là người khó chiều,
Sao không chịu khuyên nhủ dạy bảo
Mà lại đi không lời từ biệt,
Em buồn lòng sao cứ nhớ thương!

KST
25-02-03, 11:07 PM
--------Xin em hãy hiểu lòng anh
---Anh nào muốn vậy mà trách hờn anh .
--------Anh đây cũng rất khổ tâm
---Nhưng vì nghịch cảnh ta đành xa nhau.
--------Hai bên chữ hiếu , chữ tình
---Làm sao để được vẹn toàn cả hai.
--------Lòng anh mãi nhớ đến em
---Anh nặng chữ hiếu , em đừng buồn anh !

Tuyết_Ngân
27-02-03, 06:25 AM
Ngày xưa em vẫn nhớ
Mình bên nhau thật vui,
Chúng bạn thường hay ghẹo
"Ê, coi hai đứa kìa!
Thiệt ôi thôi là khờ
Gì đâu chẳng nói năng
Cứ lặng câm không à!"
Vậy mà ta thương nhau,
Tình yêu thuở sinh viên
Thật thơ mộng quá đỗi.
Nhưng giờ đây đã hết,
Tình đôi ngã chia ly
Anh về lo phụng dưỡng
Em khăn gói lên đường
Quyết đi xa khỏi đây
Đến phương trời xa xa
Tìm quên đi dĩ vãng
Một lần cố quên anh!

Bạn thân
10-03-03, 03:08 PM
Ngày xưa còn nữa đâu em
Ngày xưa hai đứa cởi truồng tắm mưa
Ngày xưa anh nói em thưa
Ngày nay em nói "dạ mày tao đây"

Tiến sỹ thơ con cóc Bạn thân :lol:

chiminhanh
10-03-03, 03:31 PM
Ngày xưa ấy anh nhắc làm gì?
Cái thời ko quần chạy lon ton
Ngày xưa ấy em còn bé lắm
Đã biết gì về chuyện vu vơ!

Tuyết_Ngân
11-03-03, 05:39 AM
Ngày xưa ai bảo ai yêu,
Bây giờ thì hết thật rồi người ơi!
Thư từ chẳng thèm gởi đi,
Chỉ lo ghẹo gái, đua xe không à!

KST
11-03-03, 03:28 PM
Lời yêu xưa anh còn giữ mãi
Trong tấm lòng tận trái tim anh
Không gởi thư vì sợ đến muộn
Đành âm thầm nhờ NET thôi em...

Nơi phương trời xa em có hay
Anh đã ngồi cả ngày trên máy
Chỉ mong em thấy được lời này
Biết rằng anh vẫn mãi yêu em !

Tuyết_Ngân
12-03-03, 10:07 AM
Nói yêu em mà anh chẳng gởi,
Chẳng thư từ dù chỉ lời thôi ?
Sao anh ơi, sao vô tình vậy,
Làm em buồn, sầu mãi đêm thâu!

KST
13-03-03, 08:35 PM
Sao em nỡ nói anh vô tình
Đâu phải là lỗi của anh đâu
Chắc tại vì "i meo" thất lạc
Để anh dzìa gởi lại nhe em....

toikhongtin
13-03-03, 08:54 PM
sao em nở nói thế với anh
tình anh trao em vânx một lòng
em làm anh nhớ ,anh mong
trái tim anh đâu phải dể làm tổn thương

Tuyết_Ngân
14-03-03, 05:44 AM
Trái tim ai dễ tổn thương,
Thiệt là thật dễ nghi ngờ khôn ngui ?!
Em làm ai khổ ai đâu,
Nhưng em thì có kém gì ai kia.
Đêm đêm thức giấc nghĩ suy,
Không biết nơi ấy người đang làm gì?
Mà sao chẳng một lá thư,
Mà sao lại cứ không thèm nhắn tin?

quanghuy09
03-04-03, 02:30 PM
Biết là làm khổ người ta
Tội gì em phải giả đò làm ngơ
Có gì em mong em hãy nói ra
Anh đây vẫn nhớ nằm nhà đợi em

Vẫn biết là anh cũng có lỗi
Là không điện thọai lẫn Email
Để em phải đợi phải chờ vì anh
Anh xin lỗi và không bao giờ thế nữa

Khi yêu ai mà không mang lòng ích kỷ
Có ích kỷ mới thấy mình yêu nhau
Hãy cho tình yêu một cơ hội
Để anh và em hạnh phúc cùng tình yêu

Tuyết_Ngân
04-04-03, 06:14 AM
Ngày xưa em hay hờn,
Anh hay nói không sao,
Anh hay chìêu, hay thương,
Không một lời than trách.

Ngày nay em cũng hờn,
Anh lại bảo "thôi cô,
Ngưng ngay cái trò đó,
Tôi chán lắm cô rồi!"

Anh thay đổi thật mau,
Lúc cua thì ô kê,
Còn lúc được thì lại,
Tỏ ra mình không thèm!

hyvong_lybiet
04-04-03, 07:00 PM
Ngày xưa đôi ta thường hay mơ
Giờ bơ vơ có anh một mình
Em thật lạnh lùng em thật tuyệt tình
Quên đi hạnh phúc mình qua nhanh
Giờ mình anh cô đơn lẻ loi
đợi chờ em bên con đường khuya
Mà ngờ đâu em quay mặt đi
Ôi bao đau thương vây kín
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA

quanghuy09
04-04-03, 10:29 PM
Ngày xưa anh hỏi bé rằng
Bé ơi! mai kia bé có lấy chồng hay chăng
Bé cười bé đáp tỉnh queo
Chồng giàu em lấy, chồng nghèo cho "ze"

quanghuy09
04-04-03, 10:50 PM
Ngày xưa anh hỏi bé rằng
Mai này bé có lấy chồng hay chăng?
Bé ngồi bé nói tĩnh queo
Chồng giàu em lấy, chồng nghèo... bái bai

hic
04-04-03, 10:57 PM
Anh biết anh chẳng phải giàu
Nên tình trao bé đã sầu lên men
Hận đời mặt đỏ mặt đen
Hận tình trao bé bao phen bị từ

Tuyết_Ngân
05-04-03, 05:57 AM
Ngày xưa anh thấy bé qua,
Anh liền trốn mất sợ rằng em đeo.
Ngày nay anh thấy em qua,
Anh liền nhấc ghế, bảo em cần gì.

hyvong_lybiet
05-04-03, 11:35 AM
Em bảo em cần có anh
tim em đã trót yêu anh mất rùi
đã thương nhung nhớ bao chiều
nay có dịp ngỏ em liều một phen

Tuyết_Ngân
05-04-03, 11:42 AM
Liều đến để gặp mặt anh,
Nói cho anh biết trong lòng của em.
Nói ra thì sợ anh từ,
Vì em muốn nhắc số tiền ai vay!

quanghuy09
05-04-03, 01:13 PM
Ngày xưa em nói không yêu
Bây giờ em lại yêu anh thế này
Yêu anh em có thật lòng?
Hay như bươm bớm đậu rồi lại bay

hyvong_lybiet
06-04-03, 11:05 AM
Ngày xưa khi mỗi lần tan học
Anh chở em trên lối nhỏ thân quen
Mà giờ đây anh vội vui duyên mới
Bỏ mặc tôi cùng năm tháng héo mòn

nhocthuytien
07-04-03, 05:31 PM
tại sao em cứ mười ba
không là mười bốn hay là mười lăm
như trăng kia chẳng chịu rằm
để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya

hyvong_lybiet
07-04-03, 07:22 PM
tại sao em cứ phải yêu
Mà không như ánh đèn chiều thế em?

hyvong_lybiet
07-04-03, 08:35 PM
Ngày xưa ai nói tiếng yêu
mà nay cất bước ra đi phương nào
để tôi thương nhớ bao chiều
đêm về thổn thức trăm điều đắng cay

hyvong_lybiet
08-04-03, 08:30 PM
Ngày xưa anh nói
Anh yêu có em thôi
Không ai ngoài em nữa
Nhưng thế mà nay
Anh đã vội đi
Chạy theo hình bóng
Quên tình chúng ta

Tuyết_Ngân
09-04-03, 05:54 AM
Ngày xưa ai nói yêu tôi,
Yêu thật lòng đó, không hề dối gian,
Rồi khi được tình của tôi,
Ai lại quăng bỏ mà theo chân người!

thao
09-04-03, 01:50 PM
co kia con gai nha ai
mat dep nhu sao noi cung tai

thao
09-04-03, 01:50 PM
co kia con gai nha ai
mat dep nhu sao noi cung tai

thao
09-04-03, 01:56 PM
Chìa khoá của hạnh phúc không phải là người không có nỗi buồn mà là cách thoát khỏi nỗi buồn như thế nào.

hyvong_lybiet
09-04-03, 07:14 PM
Chàng kia trông khá bảnh bao
Trán cao vuông rộng khá đa tài
Khiến bao nhiêu người thầm để ý
Đem lòng thương trộm nhớ nhung hoài

quanghuy09
11-04-03, 03:06 PM
Ngày xưa anh nói là yêu
Nhưng mà lúc đó anh còn ngây thơ
Bây giờ anh đã lớn rồi
Thấy em khờ quá anh liền dzông luôn

Romeo
11-04-03, 08:38 PM
Ngày xưa em be bé.
Leo cây em sợ té.
Bây giờ em khôn lớn
Mặc đồ thỉ hỏ rốn.
Gặp là anh muốn trốn.
Thôi thôi cô em bé
Em làm anh sợ wé.

hyvong_lybiet
12-04-03, 12:38 AM
Ngày xưa ơi ngày xưa
Sao không quay trở lại
Những tháng ngày thơ dại
Cùng vui đùa dưới trăng
Nay người có hay chăng
Tim tôi đang thổn thức
Ngày đêm thầm nhung nhớ
Về cuộc tình đã qua

Romeo
13-04-03, 01:03 AM
...Xa rồi bao kỷ niệm
Dấu chân em dấu yêu
Giọt nước mắt cuối chiều
Khóc cho nỗi cô liêu...

hyvong_lybiet
13-04-03, 06:00 PM
Hỡi người con gái tôi yêu
Anh sẽ giương cung bắn thật nhiều
Bắn vào tim em dòng máu đỏ
NHỏ xuống lòng anh một chữ yêu .

Tuyết_Ngân
17-04-03, 05:30 AM
Hỡi ngừơi em yêu, anh có thấu,
Lòng này luôn mãi hướng về ai,
Dù cho thời gian có phai dấu,
Nhưng lòng em vẫn vẹn như xưa!

người ta
17-04-03, 09:25 PM
BẤT CHỢT
Ngày xưa , khi tôi là cô bé !
Mãi vô tư nô giỡn suốt tháng ngày.
Hay nũng nịu , hay khóc nhè hờn dỗi
Chỉ để chờ ..."cô bé nín di thôi ! "

Thời gian trôi , tôi vẫn là cô bé
Thế nhưng sao không giống bé khi xưa ?
Trong lòng cô vương vấn nét ưu sầu
Môi khẽ gọi thầm tên một hình bóng

Phải chăng tôi không còn là cô bé ?
Giấu mộng mơ vương vấn ở trong tim
Để một mai khi cảm xúc hình thành
Chợt giật mình ....tôi đã là thiếu nữ !


</span><span style=\'color:blue\'> [quote][CODE] :unsure: :P

Tuyết_Ngân
18-04-03, 05:07 AM
Ngày xưa xa khuất thật rồi,
Ngày nay còn lại những gì dỡ dang.
Chuyện tình buồn của đôi ta,
Nói ra thật thấy tiếc thôi quá chừng&#33;

hyvong_lybiet
18-04-03, 07:52 PM
ngày xưa tình ta đẹp như thơ
Mà nay người nỡ ra đi rồi
Có nhớ những ngày xưa người hỡi
Hay người không còn chút vấn vương

quanghuy09
19-04-03, 12:52 PM
Ngày xưa anh tính trẻ con
Đâu hề biết được đâu là tình yêu
Tình yêu là cái chi chi
Anh mà biết được em đâu có lâ1y chồng


hic hic

Tuyết_Ngân
20-04-03, 04:54 AM
Ngày xưa em tuổi bé thơ,
Anh hay dẫn dắt, coi như đàn em.
Nhưng nào anh có hay đâu,
Tình em chớm nở thầm yêu anh rồi.
Ngày nay nói lại anh nghe,
Anh tức lắm nỗi vì em lấy chồng.

hyvong_lybiet
21-04-03, 11:13 AM
Ngày xưa đã xa đâu còn nữa
Một thời mộng mơ nay còn đâu
Chỉ còn trống vắng khóc thương sầu
Ngàn lời yêu dấu trao ai bây giờ????????????

Tuyết_Ngân
27-04-03, 12:15 AM
Ngày xưa sao yêu chẳng nói,
Để bây giờ người đã sang sông rồi?
Ngày nay có buồn hay khổ,
Cũng mất rồi mối tình đầu tiên thôi&#33;

quanghuy09
29-04-03, 01:45 PM
Ngày xưa còn quá ngu ngơ
Nắm tay không dám lấy đâu mở lời
Giờ thì con tim tình yêu đã thức
Nhưng em lại sang sông mất rồi

Tuyết_Ngân
03-05-03, 07:45 AM
Ngày xưa, phải chi ngày xưa,
Ta tỏ lòng cho người kia hiểu,
Thì bây giờ đâu có xa cách,
Thì bây giờ em đâu có xa?

quanghuy09
04-05-03, 09:54 PM
Ngày xưa anh ghét ngày xưa
Sao mà nhát quá để rồi mất em
Anh sao trách được tình em
Đã làm con gái sao đành nói ra

Tuyết_Ngân
06-05-03, 05:08 AM
Ngày xưa, em ghét ngày xưa,
Sao ngu dại quá để rồi gặp anh?
Để cho mộng được dệt xây,
Nhưng rồi sớm phải trôi theo sông dài&#33;

quanghuy09
06-05-03, 09:59 PM
Ngày xưa lại nói ngày xưa
Sao mà thương quá cái thời học sinh
Học gì mà cứ suốt ngày lo yêu
Yêu nhiều chẳng được bao nhiêu
Hết vương với vấn trăm đều ngu si

hyvong_lybiet
06-05-03, 10:41 PM
Ngày xưa tôi vẫn nhớ hoài
trên cây cầu nhỏ em đòi hái trăng
Mây xanh che phủ bao tầng
Anh xin đành chịu nhe răng anh cười

quanghuy09
07-05-03, 09:16 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@May 6 2003, 05:08 AM
Ngày xưa, em ghét ngày xưa,
Sao ngu dại quá để rồi gặp anh?
Để cho mộng được dệt xây,
Nhưng rồi sớm phải trôi theo sông dài&#33;
Ngày xưa anh thích ngày xưa
Vô tư ít nói trong lòng vui tươi
Ngày xưa không hiểu chuyện đời
Trong lòng thoải mái em đừng trách chi

hyvong_lybiet
07-05-03, 10:32 PM
Ngày xưa con gái em thường mộng mơ
Mơ sao hái được ánh trăng vàng
Đem về tặng mẹ lấy trăng thay đèn
Giờ đây đâu có như xưa nữa
Chỉ thấy nổi bùn phủ đời em

Tuyết_Ngân
08-05-03, 05:42 AM
Ngày xưa em ghét ngày xưa,
Em chẳng muốn nhớ những gì xa xưa.
Những câu hò hẹn ỷ ê,
Những câu thề thôi ngày nào ai quên&#33;

quanghuy09
08-05-03, 07:45 PM
Ngày xưa em thường hay nói
Tình yêu là chi em không biết
Vậy mà bây giờ em đã biết yêu
Khổ đau vì nó mà sao yêu hoài

Tuyết_Ngân
15-09-03, 02:02 AM
Ngày xưa em chẳng biết yêu,
Ngày nay đã biết, nhưng mà vẫn yêu.
Vì tình khó dứt lắm thay,
Nếu dễ thì đã bao người chẳng đau&#33;

bad_boy1062003
16-09-03, 01:36 PM
Ngày xưa với chả ngày nay
Đàn bà con gái chuyên thay đổi lòng

Tuyết_Ngân
21-09-03, 04:54 AM
Ngày xưa với chả ngày xưa,
Đàn bà mà đổi, gà thôi cục liền&#33; [cục=cục tác]

bad_boy1062003
22-09-03, 04:40 PM
Bài thơ trên anh viết thiếu 2 câu rồi,phải như vậy mới hoàn chỉnh nè:
Ngày xưa với chả ngày nay
Đàn bà con gái chuyên thay đổi lòng
Đổi lòng nên mới bỏ chồng
Đi theo Tây Mỹ má hồng bởi ...đô

quanghuy09
23-09-03, 07:58 PM
Ngày xưa duyên thắm tình nồng
Ngày nay anh phải ngặm ngùi đắng cai

hoatigon
26-09-03, 02:45 PM
ngày xưa hai đứa thương nhau lắm
mẹ cha nào nỡ cắt duyên mình
ngày xưa hai đứa bước chung đường
để hôm nay...ngã tư người hai lối

Tuyết_Ngân
28-09-03, 08:45 AM
Originally posted by bad_boy1062003@Sep 22 2003, 09:40 AM
Bài thơ trên anh viết thiếu 2 câu rồi,phải như vậy mới hoàn chỉnh nè:
Ngày xưa với chả ngày nay
Đàn bà con gái chuyên thay đổi lòng
Đổi lòng nên mới bỏ chồng
Đi theo Tây Mỹ má hồng bởi ...đô
Ngày xưa rồi lại ngày nay,
Con gái thay đổi, con trai thay lòng.
Xưa nay chuyện đã ròng ròng,
Nên suy xét lại, đừng nên trách bừa&#33;

bad_boy1062003
28-09-03, 01:09 PM
Ngày xưa là vậy em à
Anh đây nói đúng chứ đà nói sai?
Ngày nay thì mặc ngày nay
Ngày xưa đã vậy,mai này ra sao...?

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:22 PM
Thì ... thì hãy cứ bỏ qua,
Không yêu sao ép, anh à, anh ơi&#33;
Người ta đã quyết phụ tình,
Dù thời nào cũng tan tình mà thôi&#33;

bad_boy1062003
29-09-03, 04:58 PM
Yêu sao mà bỏ qua đành
Dẫu cho người có phụ anh thế nào?
Thì anh vẫn cứ vượt rào
Yêu em dào dạt sóng gào biển rên

babybigmouse
30-09-03, 11:51 AM
Ngày xưa anh nói yêu em
Sao giờ anh lại bỏ em một mình
Ngày xưa chung bóng chung hình
Giờ đành xa cách một mình em đau.

quanghuy09
01-10-03, 02:22 PM
Ngày xưa anh nhớ ngày xưa
Sao mà thương quá những ngày có nhau
Anh nào có phụ tình em
Mà em lại nỡ vu oan thế này?

huuhuhuhu

bad_boy1062003
02-10-03, 06:23 PM
Originally posted by babybigmouse@Sep 30 2003, 04:51 AM
Ngày xưa anh nói yêu em
Sao giờ anh lại bỏ em một mình
Ngày xưa chung bóng chung hình
Giờ đành xa cách một mình em đau.
Ngày xưa anh nói anh yêu
Tuổi trẻ bồng bột hóa liều vậy thôi
Giờ anh đã có con rồi
Xin em chớ nhắc tình đôi chúng mình

LAN_NHI
03-10-03, 07:05 PM
Thì ra anh đã có bồ
Uổng công Cưng đã trông mong tháng ngày
Trông cho anh lớn anh tài
Để rồi anh rước ai kia về nhà .... hic hic

bad_boy1062003
04-10-03, 09:43 AM
"Anh" đâu nói bồ anh không có?
Mà giờ đây "em" mãi so đo
Hay là "em" chỉ giả đò
Trách "anh" mấy phút,rồi lo kiếm chồng

Tuyết_Ngân
05-10-03, 03:36 AM
Em đâu có nói ba hoa,
Mà anh lại cứ đổ thừa thế kia?
Nếu mà em muốn có chồng,
Thì giờ đã chẳng phân trần với ai&#33;

anh_dep_nhu_ma
05-03-04, 12:29 PM
anh đây có trách em đâu
cũng không nói oan cho em cơ mè
nếu như em muốn lấy chồng
dù trời có sập,......... chồng con như thường

anh_dep_nhu_ma
05-03-04, 12:34 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về lền núi học võ công
để đánh chồng em lúc động phòng

haydenvoianhnheem
06-03-04, 10:36 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về thủ sẳn xe tank
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về thủ sẳn bom B52
chờ ngày vu qui để chết chùm
:D :D :D :D :D

Tinhsauthienthu
07-03-04, 01:36 AM
hic hic nếu ngày maiem lấy chồng
Anh về mua cá lòng tong
Anh mua thúôc nổ nổ nhà em chơi
Hận em hận mãi không thôi .. hic jhic làm dõ we&#39;

Tran Thi Thuy
14-03-04, 10:00 AM
Tình xù là tình không năn nỷ
Trước khi xù phải nhơ đến nhe anh

Tran Thi Thuy
14-03-04, 10:10 AM
Tặng quanghuy09
Ngày xưa cũng phài tại anh
Em yêu anh thật ma anh đâu hay
Dể em chờ mãi mối tình của anh
Em nào có vu oan cho anh
Mà tại anh đó không nhận tình em
Bây giờ anh lai đổi thừa cho em
Như vậy em thử hỏi anh
Là tại em đó hay là tại em?

quanghuy09
15-03-04, 06:17 AM
Originally posted by Tran Thi Thuy@Mar 14 2004, 10:10 AM
Tặng quanghuy09
Ngày xưa cũng phài tại anh
Em yêu anh thật ma anh đâu hay
Dể em chờ mãi mối tình của anh
Em nào có vu oan cho anh
Mà tại anh đó không nhận tình em
Bây giờ anh lai đổi thừa cho em
Như vậy em thử hỏi anh
Là tại em đó hay là tại em?
Ngày xưa anh có biết gì
Tưởng rằng lời nói vô tình thoáng qua
Ngày nay anh đã sang sông
Sông kia lớn quá anh thời nào dám bơi
Ngày xưa em chẳng nói ra
Hôm nay em lại trách người đổi thay
Duyên này không phận người ơi&#33;
Ngậm ngùi nuối tiếc mình đành chia tay.




Hic hic sau lại tặng quanghuy09 thí không biết, bà xã mà nghe được là bị quýnh không ghê thì thôi :boxing: :((

Tran Thi Thuy
15-03-04, 07:20 AM
Nh**ưng anh lại không hiểu cho mối tình nay
Để cho em đây mãi cô đơn và đau khổ
Nhưng cô đơn và đau khổ đó
Người nào hay nào biết gì dâu
Cũng vì người không hay không biết
Đê cho em đau khổ khóc thầm
Nếu như duyên này không phận người ơi&#33;
Thì em đành ngậm ngùi nuối tiếc mình đành chia tay.
Chúc cho anh hạnh phúc với tình yêu mới
Con em đây mai là kẻ cô đơn




Bà xã của quanghuy09 hả?Nếu như quanghuy09 mà không nói cho bà xã cua quanghuy09 biết thì sao mà bà xã của quanghuy09 biết được đúng không nè.Nếu như quanghuy09 nói ra cho bà xã của quanghuy09 biết thì lúc đó quanghuy09 sẽ bị.........hiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Mà cho Tran Thi Thuy mạo mụi hỏi một câu có phải wife của quanghuy09 là người mà có nick trong yahoo là xaroitoitho....hay là Girl Friend của quanghuy09 vậy hả(Tran Thi Thuy hỏi như vậy có gì không phải mong quanghuy09 bỏ qua ha)hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

quanghuy09
16-03-04, 11:19 PM
Duyên tình đâu phải do anh
Ông trời đã định thì mình xa nhau
Ngày xưa anh có hỏi rằng
Em ơi&#33; em có bằng lòng lấy anh
Em thì chẳng nói chẳng rằng
Làm anh cứ tưởng duyên mình dỡ dang
Giờ đây ván đã đóng thuyền
Có duyên không nợ em đừng trách anh




Ủa sao biết hay dậy? đúng gòi đó. :hub: :khoai: .&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;

Tran Thi Thuy
17-03-04, 11:09 AM
Nhưng duyên tình đó la do hai người
Kết hợp lai mới thành duyên được
Nhưng bây giờ tôi yêu anh thật lòng
Mà người không yêu tôi
Trái tim tôi đã trao cho người
Mà người lại không nhận trái tim này
Người đành lòng quay mặt làm ngơ
Để cho tôi mãi đau khổ vì người
Khổ đau nhiều người đâu hay đâu biết
Vì người đang vui vẻ với tình yêu mơi
Mặc cho tôi gào thét và khóc trong đem dài
Thì thôi anh nhé không còn gì
Nếu như ta không duyên không phận
Thi đành hai người chia hai ngã
Chúc cho anh vui vẻ và hạnh phúc
Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống
Còn tôi đây mãi là kẻ cô đơn





Nhưng mình thấy hai người chỉ là bồ thoi mà quanghuy09?

Tuyết_Ngân
27-04-04, 03:18 PM
Ngày xưa em nhớ rõ ràng,
Một mình cô quạnh, không chàng đi chung.
Mỗi ngày giọt lệ buồn rơi,
Vì tim tan vỡ, tình đầu xa xôi.

Nhưng rồi anh bỗng ghé thăm,
Một hôm buzz lại, ta cùng chat chung.
Lời người quả thật hay ghê,
Lại vui tánh nữa, khiến em hết buồn.

Ngày nay em đã có anh,
Không còn thui thủi, ngậm ngùi, đớn đau&#33;
Anh là hạnh phúc đời em,
Không bao giờ nữa lệ buồn hoen mi&#33;

cind
05-05-04, 04:56 AM
Ngày xưa.....
.......Mới chớm cuộc tình &#33;
Đường vào ngỏ nhỏ........
.......Có mình có ta &#33;
Bây giờ .....
.......Tình đã.....cách xa...
Đường vào nẻo đó có ta..
.................Vắng mình &#33;?

Tuyết_Ngân
08-05-04, 09:36 PM
Vắng người ta thấy nhớ thương,
Xa người ta thấy mong người nhiều hơn&#33;