PDA

View Full Version : cảm ơn em nhiều



thang cao boi
06-10-04, 10:18 AM
đẵ một tháng nay, anh không biết một chút gì về em cả.Anh không biết rằng bây giờ tình cảm chúng ta ra sao, em có còn yêu anh nữa không ?hay ra sao.Một tháng so với time chúng ta xa nhau là ít nhưng không gọi điện không viết thư không một tin nhắn anh có cảm giác rằng em đã xa anh mất rồi.Dù sao đi nữa thì anh cũng hiểu lòng em,em dừng tránh mặt em nữa được không anh hiểu mà.Em và anh hai con người hoàn toàn khác nhau về tất cả thì không thể yêu nhau dược đúng không . Em muốn giúp anh-một kẻ lầm đường lạc lối bước trở về và bây giờ khi anh đã phần nào vững vàng hơn trong cuộc sống em đã ra đi . Anh muốn gặp em không phải là níu kéo tình yêu mà anh biết nó khơi nguồn từ một phía la anh mà anh muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ quên em và cảm ơn em nhiều nhiều lắm vì đã chịu đựng anh trong suốt ba năm trời cảm ơn em nhiều lắm người luôn luôn bên anh cổ vũ cho anh trở lại làm con người theo đúng nghĩa :chonggay: