PDA

View Full Version : BẠN CỦA TÔI ƠI!!!



nhoc_thamtu
03-11-04, 07:00 PM
khi tôi buồn tôi muốn có bạn bên cạnh. , cùng chia sẽ với tôi nỗi buồn đó và tất nhiên bạn tới . khi tôi vui tôi không cần bạn để để chia sẽ niềm vui với tôi , tôi ích kỉ quá chăng ? ừ, bây giờ tôi mới biết là tôi ích kỉ .có muộn quá không bạn?
bạn không còn để nghe tôi kể tội của tôi nữa rồi. bạn gần quá mà cũng xa qua đi.
tôi có thể đi mấy trăm mét để gặp bạn , nói chuyện với bạn , nhưng không bao giờ tôi được nghe bạn nói ,không bao giờ nữa
tôi buồn,ừ.có thể nói là thế buồn vì không còn bạn nữa , buồn vì không thê cùng bạn chia sẽ những nổi buồn và buồn khi tôi mất bạn mãi mãi
bạn à ! bạn tha lổi cho tôi chứ ? suốt cuộc đời này có thể tôi không thể nào quên được bạn .mà cũng có thế là tôi sẽ quên đấy bạn à. tôi cần quên để được sống thanh thản .Đúng không bạn?
bạn với tôi đã từng hứa là sẽ cố gắng học đúng không? bây giờ thì bạn không thể thi đua với tôi nũa rồi... và tôi ....sẽ cố gắng học cho tôi và cả bạn n ữa.
chúc bạn luôn vui vẽ ở một nơi nào vừa xa vừa gần
I'LL AWAyS LOVE YOU!!!!