PDA

View Full Version : CHUYỆN TÌNH CHÀNG VÀ NÀNG



matsuda
23-02-03, 01:28 PM
chàng vồn là "thợ cưa" có tiếng .,đẹp chai đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn "năm to" mặt to.nhà to,bố mẹ lam to,tim to.. và cầu tiêu to ,đốt tiền như đốt bài kiểm tra .. đua xe thì thuộc dạng "nhin xuống kô thấy ai ,nhìn lên thì thây quan tài"có thành tích từng chui gầm giường, ý quên chui gâm xe tải mà kô đổ lệ.nàng là thợ đào mỏ có tiếng .thuộc họ hàng nhà công kô giống lông cũng giô ngs cánh ,sạc sỡ từ đầu đên dzit.tưng là cựu cựu cựu hoa khôi của trừong xxx.cầm đầu nhóm chiều đời săn sàng chơi tiới bến nếu có xiền Anh hùng gặp mĩ nhân .. trong lúc buồn đời chang gặp và rủ nàng tham gia "đương lên trời"chàng cầm lái nàng ngồi sau ôm heo ,ý lộn ôm eo ..rồ ga trên chiếc ép-đít 125 phong đi trong đêm tối .chàng chứng tỏ minh là tay đua có nghề khi dẫn đầu đoàn đua .. đến khúc quoanh do gặp mây em hai dây làm "đỏ con mắt bên phải ,nhức con mắ bên trài"nên lạc tay lái .kết quả là nàng và chàng mỗi người một bên xe, chiếc xế thì bay thắng nào trụ diện ...hai giờ sau .. mỗi người được một suất trong phòng chân thương chỉnh hình và giường của học đuợc đặt kề nhau ...
:lol:

KST
23-02-03, 03:52 PM
Ôi ! Chuyện tình lẽn mẹn wé ! he he he :) :) :)

Tuyết_Ngân
24-02-03, 01:10 AM
câu chuyện vui nhộn thiệt!