nubatuoc_ktntn
14-01-05, 08:46 PM
Ừ ! Thì tôi có bảo ông không biết điểm dừng đâu hả ông bạn.Ông cứ chơi. Cứ ôm cái thứ chết người ấy vào mình mà "biết điểm dừng" . Ai chẳng biết điểm dừng chứ. đến khi không dừng được thì chỉ có nước nhảy ra thôi .Mà đã nhảy thì chỉ có nước xuống vực.
Mà cũng thật hay ! Tại sao mà cái thứ quỷ quái ấy không dính luôn vào tôi mà lại cứ lần lượt lấy đi của tôi hết người này đến người kia thế nhỉ? Cứ dần dần lấy mất của tôi những gì tôi trân trọng ,và tin tưởng.
Nói thật nhé! Tôi chán ngấy cái câu ấy rồi! Tôi nghe nó nhiều lắm rồi ông bạn ạ .Tôi nghe những ông anh thân yêu của tôi nói quá đủ rồi. CHính bản thân tôi cũng nói nhiều nữa cơ. Giờ thêm thằng bạn nữa . Hay quá!" Tôi biết điểm dừng mà..."
Cũng buồn lắm đấy bạn ơi.Ông tưởng tôi thích dỗi hơi mà lo cho người khác lắm à ? Tôi không thừa hơi thế đâu . Thân tôi lo còn chưa xong .Nói gì đến người khác !
Nhưng tôi chán . Tôi nghĩ ông bản lĩnh lắm cơ. Hừ ! Tôi nhầm . Mà tôi vẫn luôn luôn nhầm mà .
Thực chất thì ông và tôi chẳng phải thân thiết gì. Chẳng qua chỉ là những người bạn thực sự "quen biết" .Nhưng này anh bạn .Tôi nói thẳng nhé . Tất cả chỉ là biện hộ thôi!
" Nó biết nghĩ lắm ! Nó chơi nhưng không quá đà đâu.Dù gì nó cũng biết nghĩ mà.."Đấy là đứa em gái ông nghĩ thế . Nó giống tôi lắm . Tin! Tin và tin.Tôi không muốn phủ nhận lòng tin của nó . Bởi điều đấy rất cần . Nhưng....
39 triệu ! Nhỏ hay to hả ?. Tôi thất vọng vô cùng . Chỉ là một người bạn thôi nhưng làm tôi thất vọng quá. ! Mà ông đừng có tự tin như thế chứ ! " Chúng nó chỉ mượn nhà tôi để chơi thôi!Lúc nào thích thì tôi mới chơi"HỪ ! Ông tài lắm ! Ông tưởng như thế là anh hừng hả ! Giá như tôi thấy được cái mặt ông thì có lẽ . Tôi đã dội cho nó vài cốc nước .
Chẳng nhẽ tôi nói trắng ra rằng tôi chán ngấy cái việc nghe ông nói như là "anh hùng " ấy! Hay lắm hả? Tôi có đủ chuyện đó rồi .Không cần ông kể .
Tôi cũng muốn an ủi ông! Động viên ông để ông thức tỉnh .Nhưng vô ích thôi .Một khi trong cái đầu tinh quái của ông còn nghĩ rằng "tôi biết điểm dừng.." thì là lúc ông cần nước lạnh hơn là quạt mát . ..
Tôi biết khuyên ông cái gì bây giờ hả anh bạn. Tôi cũng có biết gì đâu nào . Chỉ còn một điều thôi ông bạn . Tôi cũng chỉ nói một lần này thôi. Với tư cách một người bạn thực sự!Hãy về nhà đi. Gia đình là nơi có thể che chở tốt nhất cho ông. Đừng nói rằng ông sợ bố ông thất vọng . Dù sao thì ông cũng đã làm cho bố thất vọng rồi chỉ khác nhau là ông có cho biết hay không thôi mà. Hãy về nhà đi bạn của tôi. Về nhà trước khi quá muộn . Gia đình là nơi cần nhất đấy ! Tin tôi đi bạn à..Dù bọn tôi có thông cảm ,có giúp hay có làm gì đi nữa thì bọn tôi cũng chỉ là một lũ nhóc không hơn. Ông cần tìm về đứng nơi ông cần đến. Hiểu không ông bạn . 20 tuôi đủ để tự mình nhận trách nhiệm về những gì mình làm rồi. Trốn chạy cả đời cũng không làm được gì đâu....Hãy nhớ câu "quay đầu là bờ" !
Mà cũng thật hay ! Tại sao mà cái thứ quỷ quái ấy không dính luôn vào tôi mà lại cứ lần lượt lấy đi của tôi hết người này đến người kia thế nhỉ? Cứ dần dần lấy mất của tôi những gì tôi trân trọng ,và tin tưởng.
Nói thật nhé! Tôi chán ngấy cái câu ấy rồi! Tôi nghe nó nhiều lắm rồi ông bạn ạ .Tôi nghe những ông anh thân yêu của tôi nói quá đủ rồi. CHính bản thân tôi cũng nói nhiều nữa cơ. Giờ thêm thằng bạn nữa . Hay quá!" Tôi biết điểm dừng mà..."
Cũng buồn lắm đấy bạn ơi.Ông tưởng tôi thích dỗi hơi mà lo cho người khác lắm à ? Tôi không thừa hơi thế đâu . Thân tôi lo còn chưa xong .Nói gì đến người khác !
Nhưng tôi chán . Tôi nghĩ ông bản lĩnh lắm cơ. Hừ ! Tôi nhầm . Mà tôi vẫn luôn luôn nhầm mà .
Thực chất thì ông và tôi chẳng phải thân thiết gì. Chẳng qua chỉ là những người bạn thực sự "quen biết" .Nhưng này anh bạn .Tôi nói thẳng nhé . Tất cả chỉ là biện hộ thôi!
" Nó biết nghĩ lắm ! Nó chơi nhưng không quá đà đâu.Dù gì nó cũng biết nghĩ mà.."Đấy là đứa em gái ông nghĩ thế . Nó giống tôi lắm . Tin! Tin và tin.Tôi không muốn phủ nhận lòng tin của nó . Bởi điều đấy rất cần . Nhưng....
39 triệu ! Nhỏ hay to hả ?. Tôi thất vọng vô cùng . Chỉ là một người bạn thôi nhưng làm tôi thất vọng quá. ! Mà ông đừng có tự tin như thế chứ ! " Chúng nó chỉ mượn nhà tôi để chơi thôi!Lúc nào thích thì tôi mới chơi"HỪ ! Ông tài lắm ! Ông tưởng như thế là anh hừng hả ! Giá như tôi thấy được cái mặt ông thì có lẽ . Tôi đã dội cho nó vài cốc nước .
Chẳng nhẽ tôi nói trắng ra rằng tôi chán ngấy cái việc nghe ông nói như là "anh hùng " ấy! Hay lắm hả? Tôi có đủ chuyện đó rồi .Không cần ông kể .
Tôi cũng muốn an ủi ông! Động viên ông để ông thức tỉnh .Nhưng vô ích thôi .Một khi trong cái đầu tinh quái của ông còn nghĩ rằng "tôi biết điểm dừng.." thì là lúc ông cần nước lạnh hơn là quạt mát . ..
Tôi biết khuyên ông cái gì bây giờ hả anh bạn. Tôi cũng có biết gì đâu nào . Chỉ còn một điều thôi ông bạn . Tôi cũng chỉ nói một lần này thôi. Với tư cách một người bạn thực sự!Hãy về nhà đi. Gia đình là nơi có thể che chở tốt nhất cho ông. Đừng nói rằng ông sợ bố ông thất vọng . Dù sao thì ông cũng đã làm cho bố thất vọng rồi chỉ khác nhau là ông có cho biết hay không thôi mà. Hãy về nhà đi bạn của tôi. Về nhà trước khi quá muộn . Gia đình là nơi cần nhất đấy ! Tin tôi đi bạn à..Dù bọn tôi có thông cảm ,có giúp hay có làm gì đi nữa thì bọn tôi cũng chỉ là một lũ nhóc không hơn. Ông cần tìm về đứng nơi ông cần đến. Hiểu không ông bạn . 20 tuôi đủ để tự mình nhận trách nhiệm về những gì mình làm rồi. Trốn chạy cả đời cũng không làm được gì đâu....Hãy nhớ câu "quay đầu là bờ" !