PDA

View Full Version : thơ 2 câu đay ,mại dô



boylambieng
24-02-03, 01:00 AM
nếu một mai tui biến mất trên đời
em có buồn có đợi tui ko

Tuyết_Ngân
24-02-03, 01:03 AM
Nếu một mai anh mất không trần đời,
Em sẽ buồn, se nhớ anh không nguôi.

boylambieng
24-02-03, 01:08 AM
TN ,mình liên hiệp với bạn đấu với MMCA ko ?

MaiMaiChoAnh
24-02-03, 01:10 AM
Xin đừng hỏi em có buồn có đợi ?
Hãy biết rằng tình em vẫn vẹn trao !

boylambieng
24-02-03, 01:15 AM
Lời nói ấy sao êm đềm đằm thắm
Mà tình ai sao chẳng ắm chẳng êm

Tuyết_Ngân
24-02-03, 01:18 AM
ok,
Lời nói ngày nào sao đã phai,
Ai đi, đi mãi chừng hề luyến lưu!

MaiMaiChoAnh
24-02-03, 01:23 AM
Hạ đi rồi sẽ đến Thu
Tình mình cũng thế , thiên thu vẫn sầu

boylambieng
24-02-03, 01:27 AM
người đi đi đã bao lâu
đi rồi còn trách tại sầu thiên thu

MaiMaiChoAnh
24-02-03, 01:36 AM
chòy chơi dzì kì dzợ ...seo lại liên mình đấu dzí mình MMCA áh hmmmmmmmmmm en dzan hỉ ...xí thấy ghét

Ai đi cũng bởi cơ cầu
Duyên mình đã vậy còn sầu làm chi ?

Tuyết_Ngân
24-02-03, 01:40 AM
Thu rồi sẽ đến mùa Xuân,
Hoa sẽ nỡ rộ như tình đôi ta!

đừng nói vậy, chỉ giỡn thôi mà!

boylambieng
24-02-03, 01:48 AM
MMCA về rùi ,thui để mình đấu lại bài của bạn vậy
dù xuân có nối tiếp thu
Tình kia đã vỡ biết bao giờ lành

Tuyết_Ngân
24-02-03, 01:51 AM
Ok,
Tình ta tuy đã vỡ rồi,
Nhưng em vẫn muốn mình hàn tình xưa!

boylambieng
24-02-03, 02:05 AM
Chỉ nghe gương vỡ lại lành
Đâu nghe tình vỡ mà lành như xưa

Tuyết_Ngân
25-02-03, 11:01 AM
Gương vỡ mà cũng được lành,
Vậy tình mình sẽ dễ dàng như chơi!

KST
25-02-03, 11:59 AM
Nếu như tình vỡ dễ lành
Thì chắc chẳng có nhiều người đi tu !

freeman11072000
25-02-03, 01:11 PM
Tình đầu là tình đẹp nhất
Những mất em rồi có đẹp gì đâu

KST
25-02-03, 01:36 PM
Tình vẫn đẹp nhưng là ký ức
Mối tình đầu còn mãi trong tim

Tuyết_Ngân
27-02-03, 06:29 AM
Nếu như tình vỡ khó lành
Vậy đâu có những người tình kết duyên!

Tuyết_Ngân
27-02-03, 06:32 AM
Tình đầu là tình đáng nhớ
Vì nó thật ngây thơ làm sao!

Romeo
27-02-03, 10:12 AM
:) Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất dzui khi em lỡ IU ai ....! :(

Tuyết_Ngân
27-02-03, 11:10 AM
Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ,
Em mất anh khi người ra đi!

Romeo
28-02-03, 04:51 PM
:) Đưng nói chi nữa hỡi em IU dấu
Có nghe chăng lòng này nhói cơn đau !


B) Sorì há BA`KON ..hôm trước RO đang làm thơ thì bị CÚP ĐIỆN ...nên mới được có 1 câu ah'.....!!!! Hôm nay thì OK rùi ....he he

KST
28-02-03, 06:57 PM
Hoétttt ! RO đã bị một thẻ vàng rồi á ! Seo có 1 câu dzậy ! :D

Tạm chia xa vì sự nghiệp lớn
Rồi anh về sẽ ở mãi bên em .

Tuyết_Ngân
01-03-03, 07:58 AM
Giữa tình đời, em đang cô lẽ,
Mong ai về sưởi ấm tim yêu!

KST
01-03-03, 11:02 AM
Cuộc tình nào trọn vẹn đâu em
Có chia xa mới hiểu lòng nhau.

Romeo
01-03-03, 11:10 AM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Mar 1 2003, 12:58 AM
Giữa tình đời, em đang cô lẽ,
Mong ai về sưởi ấm tim yêu!
:)
.... Đừng buồn nữa em ơi ,hỡi người yêu dấu
Hãy đến với anh trong nỗi cô đơn đêm nay.

:D Tại dzì mấy người yêu cầu chỉ có viết 2 câu thơ nên RO hong thể nào diễn tả hết CẢM XÚC của mình được ...tức wé !!!!! B)

boylambieng
01-03-03, 11:14 AM
nãy giờ có 1 chủ đề àh ,có chán ko dzị mình đổi chủ đề nhá ,chủ đề mới tên là "sở khanh "
Ko chua đâu phải là chanh
làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần
hi 2hi ,có ai đồng ý với mình ko ?

Tuyết_Ngân
01-03-03, 12:33 PM
Chia tay mà hiểu lòng nhau
Dù rằng biết vậy nhưng em cứ buồn!

++++++++++++++++
Bên nhau, mình đến bên nhau,
Đừng xa ca'ch nữa nhé người anh yêu!

++++++++++++++++
Không chua đâu phải là chanh,
Làm trai họ Mã suốt đời sẽ thôi!

Tuyết_Ngân
01-03-03, 12:37 PM
Chia tay mà hiểu lòng nhau
Dù rằng biết vậy nhưng em cứ buồn!

++++++++++++++++
Bên nhau, mình đến bên nhau,
Đừng xa ca'ch nữa nhé người anh yêu!

++++++++++++++++
Không chua đâu phải là chanh,
Làm trai họ Mã suốt đời sẽ thôi!

Tuyết_Ngân
01-03-03, 12:38 PM
oops. Sorry!

Romeo
01-03-03, 01:11 PM
B) Sở khanh không phải là anh
Vì anh họ Sở tên Khanh nên em nhầm !!!!
:( <--- bùn wé người ơi &#33;

boylambieng
01-03-03, 03:01 PM
Originally posted by Romeo@Mar 1 2003, 06:11 AM
B) Sở khanh không phải là anh
Vì anh họ Sở tên Khanh nên em nhầm &#33;&#33;&#33;&#33;
:( <--- bùn wé người ơi &#33;

Ai kia đâu phải sở khanh
Ai kia đểu hiệu tôi đây quá rành

freeman11072000
01-03-03, 11:22 PM
EM ƠI NHỚLẤY CÂU NÀY
NẠO THAI - NGUY HIỂM &#33;CÓ NGÀY CHẾT OAN

Tuyết_Ngân
02-03-03, 12:01 AM
Anh ơi nhớ lấy câu này,
Làm trai đừng có sỡ khanh người cười&#33;

boylambieng
02-03-03, 01:08 PM
Người cười ta mặc người người
Sở khanh là nghiệp của chàng mà em

KST
02-03-03, 01:24 PM
Nghề này tui chẳng có mong
Làm hòai rồi cũng có ngày ăn axít....

:D :D :D

Tuyết_Ngân
08-03-03, 10:30 PM
hay bây giờ mình chuyển sang làm thơ thất tình nha.

Hận người sao quá dối gian,
Hận người sao chẳng thật lòng với tôi&#33;

KST
09-03-03, 02:16 AM
Thất tình ra ngẩn vào ngơ
Thất tình tôi chỉ làm thơ "hận người"

thamtunet
10-03-03, 12:26 AM
Thất tình chỉ bởi con tim
Làm trai đừng để mang danh thất tình
......khổ lém

Tuyết_Ngân
10-03-03, 03:44 AM
Là ai thì cũng thất tình,
Dù trai hay gái cũng lần đớn đau&#33;

boylambieng
10-03-03, 03:49 AM
thất tình đâu chỉ bởi tim
thất tình cũng bởi có người dối gian

KST
10-03-03, 02:50 PM
Đâu cần có người dối gian
Không ai yêu hết cũng thất tình đó thôi &#33;

thamtunet
10-03-03, 11:34 PM
Đơn phương đâu phải thất tình
Làm trai thì tội gì sợ đơn phương

freeman11072000
10-03-03, 11:44 PM
Tình yêu là cái chi chi
Nuốt vô thì ngẹn khạc thì không ra :( :ph34r: :( :(

freeman11072000
10-03-03, 11:48 PM
Bạn thám tử nét ới ơi hình bạn để là của bạn hay của ai khác vậy cho mình biết nha sao tháy đẹp quá hà

Tuyết_Ngân
11-03-03, 05:27 AM
Thất tình buồn thật là buồn,
Bởi vì nhung nhớ, đợi chờ xót xa&#33;

Romeo
11-03-03, 12:30 PM
:) Làm trai cho đáng nên trai.
Thất tình cũng trải, bồ xù cũng qua.

thamtunet
11-03-03, 01:17 PM
Ai ơi nhớ lâý câu này
Thất tình hôm trước hôm sau phải chừa

thamtunet
11-03-03, 01:19 PM
Originally posted by freeman11072000@Mar 10 2003, 04:48 PM
Bạn thám tử nét ới ơi hình bạn để là của bạn hay của ai khác vậy cho mình biết nha sao tháy đẹp quá hà
Đâu có gì đâu chòi &#33; Hình này TTN ăn chộm hình của diễn diên hồng kông đâý

KST
11-03-03, 03:42 PM
Em ơi anh nói nghe nè
Thất tình hôm trước hôm sau kiếm bồ :D

thamtunet
11-03-03, 07:14 PM
Kiếm bồ có chắc lém không
Hay được hôm trước, hôm sau ôm sâù

KST
11-03-03, 07:29 PM
Hôm sau có gì phải sầu
Đi kiếm người khác chứ sầu làm chi

thamtunet
11-03-03, 07:33 PM
Con người đâu phải cỏ cây
Làm sao không khóc, không sầu hả anh

Tuyết_Ngân
12-03-03, 10:04 AM
Yêu là chết ở con tim,
Làm sao mà hết thất tình đây anh?

KST
12-03-03, 10:32 AM
....Có gì mà phải ưu sầu
Đi tu là hết thất tình người ơi &#33; :D

Romeo
12-03-03, 10:59 AM
:) Chùi ui &#33; Sao KST có kết cụ bi tham như chiện tình LAN và ĐIỆP dzị ........................
Dẫu không duyên nợ thành đôi lứa
Xin người vẫn hãy nhớ về nhau.

Romeo
12-03-03, 11:09 AM
:) Chùi ui &#33; Sao KST có kết cục bi tham như chiện tình LAN và ĐIỆP dzị ........................
Dẫu không duyên nợ thành đôi lứa
Xin người vẫn hãy nhớ về nhau.

thamtunet
12-03-03, 08:10 PM
Đi tu đời sẽ về đâu ?
Hãy về số kiếp làm trai thất tình

KST
12-03-03, 09:44 PM
Tu rồi ra đi thanh thản
Kẻ thất tình ôm mối tình si...

thamtunet
12-03-03, 11:35 PM
Ra đi bỏ mặc lời thề
Duyên này chưa đến xin hẹn ngày mai

catbuitinhdoi
13-03-03, 12:56 AM
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng đứa con.......

KST
13-03-03, 02:05 AM
Đứa con vừa lên mười lem
Là đã nối nghiệp...giống bố y chang &#33; :D

thamtunet
13-03-03, 09:23 PM
Giống như trứng cuốc trứng gà
Hai nàng tô thị lên chùa câù an

Romeo
13-03-03, 09:38 PM
Thamtunet ui&#33; Sao mà có TRỨNG CÚT , TRỨNG VỊT LỘN ở đây dzị cà .........&#33; Cứ giống như người ta dzị có hơn không:
B) Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh dzề cưới dzợ thế là xong.

thamtunet
13-03-03, 09:48 PM
Cưới gòi sao thể lông bông
Làm trai ít nhất mười hai mối tình

KST
13-03-03, 10:18 PM
Lèm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có dzợ bé ôm mìn.....:D

bababebi
13-03-03, 10:24 PM
Có thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời xuống đất lụm dây thun bắn ruồi

Romeo
13-03-03, 10:31 PM
.......I&#39; ẹ khiếp wé BABABIBI ui &#33;

Romeo
13-03-03, 10:35 PM
Đi một vòng quanh thế gian RO đã rút ra được kinh nghiệm xương máu :
Ba năm dụ dzỗ
Không bằng tiếng nổ SU_SI_ PO

Tuyết_Ngân
14-03-03, 05:38 AM
Đố ai đóan được ở đời,
Mấy bến phải ghé, mấy cầu phải qua?

thamtunet
14-03-03, 11:46 PM
Đời nhiều bão tố phong ba
Bến nào cần ghé thì vào trước tiên

Tuyết_Ngân
15-03-03, 05:22 AM
Nhưng rồi biết bến nào cần,
Để mà nên ghé, để mà nên không&#33;

thamtunet
15-03-03, 01:05 PM
Khi đi mẹ có bảo rằng
Bến chờ bến đợi mong con hãy vào

Romeo
15-03-03, 09:31 PM
:)
Tình em là bến đợi, mong thuyền anh quay về.
Nhưng hơi ôi con sóng, xô thuyền anh xa khơi.

Tuyết_Ngân
15-03-03, 11:33 PM
Dù rằng đạo lý từ xưa,
Nhưng mà khó biết bến nào thủy chung&#33;

Dù cho con sóng xô thuyền,
Nhưng nếu anh cố thì thuyền cặp bến.

KST
17-03-03, 02:33 PM
Hoétttttttt.......Tuyết Ngân bị 1 thẻ vàng.....lèm gì nhiều thế...2 câu thui.......

Trời ơi cho con hỏi nhỏ
Có dzợ rồi seo cua gái hẻ ông ???

:D

Guest
17-03-03, 04:17 PM
Trăm năm một kiếp yêu người
Ngàn năn duyên số một lời xót xa

Romeo
17-03-03, 08:19 PM
:)
Có những phút bên dòng đời bất chợt.
Ta vô tình dẫm lên bước nhau

boylambieng
18-03-03, 02:37 PM
Khai thật đi RO ,hai câu này là của ai dzị

Bạn thân
18-03-03, 02:52 PM
Thơ của Lê Minh Quốc bạn à
Có những phút trên đường tấp nập
Ta vô tình thoáng bước qua nhau
Phút lơ lãng tình cờ ta đáng mất
Một bóng hình ta đã đợi từ lâu

catbuitinhdoi
18-03-03, 04:29 PM
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng đứa con

catbuitinhdoi
18-03-03, 04:37 PM
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Rượu rót để lâu dễ bị hư

Romeo
18-03-03, 04:55 PM
Originally posted by boylambieng@Mar 18 2003, 07:37 AM
Khai thật đi RO ,hai câu này là của ai dzị
:) Hai câu này RO lấy theo ý của bài thơ do BAN_THAN nói đó .....BOYLAMBIENG ah&#39;.

thamtunet
18-03-03, 08:23 PM
Originally posted by catbuitinhdoi@Mar 18 2003, 09:37 AM
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Rượu rót để lâu dễ bị hư
Uống rượu chớ có để lâu
Hương rượu bay hết lâý gì lai rai

hyvong_lybiet
18-03-03, 11:45 PM
hết rượu ta lại uống bia
Bia tươi mát lạnh khen ai khéo bày

Tuyết_Ngân
19-03-03, 06:19 AM
Originally posted by Kẻ si tình@Mar 17 2003, 07:33 AM
Hoétttttttt.......Tuyết Ngân bị 1 thẻ vàng.....lèm gì nhiều thế...2 câu thui.......

Trời ơi cho con hỏi nhỏ
Có dzợ rồi seo cua gái hẻ ông ???

:D
Ngân làm hai câu mà, nhưng tại đáp hai người chứ bộ. KST coi kỷ đi, hai đọan với hai nội dung khác nhau mà&#33; :P

Có vợ rồi làm sao cua gái,
Cua có ngày ăn chổi chà mềm lưng.

Tuyết_Ngân
19-03-03, 06:28 AM
Originally posted by catbuitinhdoi@Mar 18 2003, 09:29 AM
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng đứa con
Thu đi để lại lá vàng,
Em đi để lại cho chàng nhà tranh&#33; :P

hyvong_lybiet
20-03-03, 09:15 PM
Nhà tranh dột nát lâu đời
Thấy em quá tội anh nhường cho em
B) B) B) B) B) B)

Access_banned
20-03-03, 11:25 PM
QH sẽ bênh vực Tuyết Ngân nhen . Cám ơn QH đi nhen
Nhà tranh là cái bần cùng
Anh đem anh để cho dzợ anh dùng &#33;
Dzợ anh mà có đùng đùng
Anh dzề anh hỏi : bộ khùng hả em &#33;
hihihih , xin lỗi nhen ( không có ý xấu đâu &#33;) hihih &#33;

Tuyết_Ngân
21-03-03, 06:11 AM
Cám ơn QH đã giúp Ngân, cám ơn nhiều&#33;

Nhà tranh thì để vợ ai,
Nhà lầu thì để cho em à nha&#33;

Access_banned
21-03-03, 08:34 PM
sorry tuyết Ngân nhen buộc QH fải bênh vực lại Hy vọn ly biệt :
Nhà tranh đã có người dùng
Nhà lầu cũng có người dùng rồi em
Em đi em mướn cái chòi
Ở tạm vài bữa anh cho tiền xài &#33;

Tuyết_Ngân
22-03-03, 08:21 AM
Nhà tranh đã có người xài,
Nhà lầu cũng có vậy là nghĩa sao?
Nếu anh hổng kiếm được nhà,
Thì bái bai nhé, tình mình đứt luôn&#33;

No problem.

Access_banned
23-03-03, 07:19 PM
chời ơi , như vậy ma` tuyết Ngân cũng đối đáp lại được , hay thật đấy , được rồi hãy đợi đấy , QH sẽ về suy nghĩ để đối đáp câu này của tuyết ngân

KST
23-03-03, 07:36 PM
he he....KST tui mẹn phép đối dùm QH nhe &#33; Nếu dở wé cũng đừng có chê nhe :D :D :D

Má ui khổ cho con wé
Nhiều dzợ lèm chi biết để ở đâu
Thôi thì em hãy dzào đây
Tim anh còn trống...ở tạm nhe em &#33;

thamtunet
23-03-03, 08:22 PM
Hic thơ 2 câu seo bi giờ chuyển sang 4 câu cả rùi, như dzậy là phạm luật rùi nghen .Hic em cũng thử đối lại xem seo .. :P
Nhà anh hổng có tầng lầu
Em vào trú tạm cửa tình tim anh
Mai này anh sẽ làm thêm
Căn nhà kiên cố cùng đàn con thơ

Tuyết_Ngân
24-03-03, 05:03 AM
hihihi ...

Em đây là phận má hồng,
Làm sao mà dám đi vào tim ai.
Vì ai đã có quá nhiều,
Em đây chỉ thích làm bà mà thôi&#33; (vợ độc nhất)

Access_banned
24-03-03, 05:06 AM
chời ơi đúng là thứ dữ rồi , một mình tuyết ngân mà chóng chọi với nhóm mafia ghê quá , kì này là tụi mày râu tiêu rồi &#33; hihi &#33;

Tuyết_Ngân
25-03-03, 06:47 AM
hihi .. QH nói làm Ngân thấy mắc cỡ thiệt đó, thanks nha&#33;

quanghuy09
25-03-03, 05:54 PM
Biết rằng em thích làm bà
Nhưng chắc gì em chịu làm bà của anh

Tuyết_Ngân
26-03-03, 05:53 AM
Biết em ham thích làm bà,
Vậy mà anh lại đứng trân ngó dòm&#33;

KST
26-03-03, 01:05 PM
Bởi vì anh đang phân vân
Em làm bà...anh được có bồ ko :D

KST
26-03-03, 01:08 PM
Nếu mà em sẽ nói được
Thì anh sẽ qua hỏi cưới em liền :D :D :D

Romeo
26-03-03, 01:25 PM
Hôm nay trời nhẹ lên cao.
Ra đương RO thấy em xinh RO chào.
:)

Romeo
26-03-03, 02:51 PM
:) Thế mà cô ấy lại tưởng RO là sở khanh nên bỏ chạy MAT DÉP ..hic...oan wá

Sở khanh không phải là anh.
Vì anh họ sở tên khanh nên em nhầm.

Romeo
26-03-03, 03:57 PM
:) Cô ấy chạy mất tiu , còn RO ngồi đây với đôi dép..híc biết khi nào gặp lai em để trả đây:

Người đi dép vẫn nơi đây.
Lòng RO vương vấn mong ngày gặp lại em.
http://www.vinawebs.com/romeo/mancry.gif

Access_banned
27-03-03, 06:34 PM
trên thế dzới có muôn ngày gái đẹp
em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao ?
dù em có đẹp như thế nào
cũng là viên sỏi lót đường anh qua

Romeo
27-03-03, 06:55 PM
Hic....QH ui &#33; Xạo wá ........&#33;

Access_banned
27-03-03, 07:32 PM
biết rùi còn hỏi &#33;hehêheh

Access_banned
28-03-03, 12:54 AM
yêu nhau mấy núi cũng trèo
dzớt em một bụng rồi mấy đèo anh cũng qua

Romeo
28-03-03, 11:17 AM
:D Anh ơi sao quá sở khanh
Quen em rồi bỏ có đành chăng anh

Romeo
28-03-03, 11:27 AM
:)
Dẫu không duyên nợ thành đôi lứa.
Xin người chớ bỏ của chạy lấy thân.
:(

hyvong_lybiet
28-03-03, 11:27 AM
Anh ơi seo nỡ đành tâm
Bỏ em giữa bến anh wa sông một mình :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Access_banned
28-03-03, 11:43 PM
con người có máu có tim
anh đây thì có củ riềng thôi em
( các bạn hãy suy nghĩ đi , củ riềng là củ gì ) hihih &#33; không có bậy bạ đâu nhen &#33;

hyvong_lybiet
29-03-03, 12:23 AM
Con người có máu có tim
Riêng anh thì có trái tim lọc lừa

Guest
29-03-03, 02:04 AM
Anh còn có mỗi căn nhà (lá)
Xin em đừng đến, (anh) biết đà ở đâu??

Tuyết_Ngân
29-03-03, 10:43 AM
Originally posted by Kẻ si tình@Mar 26 2003, 06:08 AM
Nếu mà em sẽ nói được
Thì anh sẽ qua hỏi cưới em liền :D :D :D
Được, vâng em trả lời nè,
Thế thì sính lễ anh mau mua về&#33; :P

Tuyết_Ngân
29-03-03, 10:44 AM
Cưới rồi thì kể như xong,
Em khóa cửa lại coi ai đườm bồng?

hyvong_lybiet
29-03-03, 11:13 AM
Cưới rùi thì kể như xong
Em chẻng còn được thong nhong ngoìa đường

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:14 AM
Cưới rồi thì kể như xong,
Em giờ đâu sợ anh xa hay gần&#33;

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:15 AM
Vì em đã giữ sổ tiền,
Lương anh trao hết, đừng hòng đi chơi&#33;

hyvong_lybiet
29-03-03, 11:22 AM
Tuy em có giữ sổ tiền
Nhưng anh còn có tiền riêng để dành

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:25 AM
Tiền riêng anh có bao nhiêu,
Nếu mà cô ấy nhận lời, em thua&#33;

hyvong_lybiet
29-03-03, 11:32 AM
Tiền riêng tuy chẻng bao nhiêu
Nhưng mà vânx đủ nuôi em trọn đời

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:34 AM
Nuôi em hay yêu cô xinh,
Sao em nghi quá mối tình của anh&#33;

hyvong_lybiet
29-03-03, 11:47 AM
Tại em hay wá nghi ngờ
Chứ anh nào có như lời em đâu

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:58 AM
Vậy thì em xin lỗi nghe,
Không ngờ quớ đại mà nhầm chồng ngoan&#33;

hyvong_lybiet
29-03-03, 12:16 PM
Lòng anh bao la như biển rộng
Nỡ lòng nào lại đi trách em

nhocthuytien
29-03-03, 07:43 PM
Lạnh lùng thay láng giềng ơi..
láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều.
Hé chắc không ăn nhập gì tới những gì mọi người đang nói.. nhưng mà cho gửi 2 câu thơ nghen hihi..

quanghuy09
29-03-03, 07:50 PM
Sao biết người ta lạnh ít
Trong khi em không hiểu người ta

hyvong_lybiet
29-03-03, 09:32 PM
Nhìn là bít ngươi ơi seo hỏi thế
Hay tại người chẻng hiểu được người ta

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:52 PM
Lạnh lùng một tiếng chia tay,
Có ai, ai biết tôi sầu vì ai?

hyvong_lybiet
30-03-03, 12:00 AM
Lạng lùng người nói chia tay
Lòng ta tan nát nát tan cõi lòng

Tuyết_Ngân
30-03-03, 12:02 AM
Lạnh ai nói rằng đi,
Không lời từ biệt, làm tôi đau lòng&#33;

hyvong_lybiet
30-03-03, 10:27 PM
Chữ tình anh xẻ làm đôi
Em ơi đừng trách không lời biệt ly

quanghuy09
31-03-03, 11:40 PM
Lạnh lùng nào chỉ riêng em
Lòng anh cũng vậy mà nào nói ra

hyvong_lybiet
31-03-03, 11:49 PM
Lòng thì thấy lạnh
Miệng thì nóng thay
Xin anh xem ngày
đừng chọc em giận
Kẻo mà hối hận
Chẻng có kịp đâu
Miệng anh ăn trầu
Thì anh ráng chịu

uh
01-04-03, 02:30 AM
HY là vui ,là nhớ là chờ
VỌNG là buồn là đợi mãi thôi
LY là tan ,là nát lẫn đơn côi
BIỆT là bye dù lòng buồn vô kể

HY :tặng bạn mong vui duyên mới
VỌNG: phần tôi mãi mãi ôm đau
LY :cho tình ta thôi đã thảm sầu
BIỆT : là chết trog lòng tôi 1 ít

hyvong_lybiet
01-04-03, 10:15 AM
Ai mà lâý tui
Ra làm thơ dzâỵ
Xin người cho bít
Tên họ là chi
Để mai tui đi
Mua nhang thờ cúng
Đêm ngày câù nguyện
Người sớm đâù thai

quanghuy09
01-04-03, 03:33 PM
Hy vọng là niềm tin
Ly biệt là chia lìa
Sao mà oan trái
Trái ngang hỡi người

KST
01-04-03, 06:59 PM
hic...seo mọi người đi lạc chủ đề gòi....đây dành cho thơ 2 câu mà....:(

Access_banned
01-04-03, 09:20 PM
không ngờ trong đây tòan là những bật cao thủ ngâm thơ &#33;tui xin chịu thua , đọc những bài thơ của các bạn tui muốn khóc đi được khônv ì vui quá đó &#33;


chời ơi vui quá là vui
ở đời lại có nhiều vui thế này
vui thì kể hết là bao
mà vui thì lại vui đầy thêm xuân &#33;

hyvong_lybiet
01-04-03, 11:44 PM
QH seo lại khiêm tốn thế , ở đây ai cũng như ai thui chẳng có ai hơn ai đâu
Sớm mai hồng xuân khoe áo mới
Lời tỏ tình anh quá dễ thương

Tuyết_Ngân
03-04-03, 07:04 AM
Yêu hoa em cắm vào bình,
Yêu em em cắm người đừng nói yêu&#33;

KST
03-04-03, 10:13 AM
Nói yêu mà seo em nỡ cấm
Để trong lòng nặng lém em ơi

hyvong_lybiet
03-04-03, 10:52 AM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Apr 3 2003, 07:04 AM
Yêu hoa em cắm vào bình,
Yêu em em cắm người đừng nói yêu&#33;
sao em lại cấm anh yêu
hay em đã có bóng hình ai kia