PDA

View Full Version : Mình rất hối hận...



hoangtrung
12-02-05, 05:01 PM
Mình 1 thằng con trai nam nay đúng 21t nhưng mình lại cảm thấy chán cuộc đời này vô cùng.Tuy mới chừng ấy tuổi nhưng mình dã trải wa biết bao cuộc tình,Những cuộc tình trên mạng.Nhưng những bạn tình của mình toàn là học sinh ko ah.Những nữ sinh lớp 11-12 và mình đã co wan hệ với những người dó.Ko hiểu vì sao dạo này trên đùi mình lại nổi những hột màu đỏ,buổi sáng thì nó ko co triệu chứng gì nhưng khi đến tối thì nó lại rất ngứa.Mình rất hoang mang ko bít co bị aids ko nữa.Các bạn hãy cho mình 1 lời khuyên nha.Xin cám ơn các bạn nhiều lắm.

Bạn thân
12-02-05, 06:23 PM
Bạn nên đến các cơ quan tư vấn để được hướng dẫn chi tiết ! Có một quan niệm sai lầm là quan hệ với học sinh sinh viên thì không thể nhiễm HIV/AIDS hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục được ! Nếu muốn biết chi tiết hơn bạn vui lòng liên hệ với mình qua YIM : pensevn !
Thân !

congtu_dangyeu259
12-02-05, 08:27 PM
chua chac ban da bi hiv dau.có khi ban chi bi viem chan long thoi.nhung de cho tot hon ban nen di kiem tra cho chac chan.toi cung bi hiv.nhung toi biet rang bi viem chan long do cung có hien tuong nhu thé

hoalanxanh
12-02-05, 10:28 PM
chao hoang trung !
minh thong cam voi ban nhung gi da trai qua , mong ban hay binh tinh va hay di kham de minh ro hon ve nhung cai not do ,
Mong ban chong khoi benh
Than
To admin
anh ah sao em ko danh dc phong tieng viet mong anh giup em
cam onanh

SuperAdmin
13-02-05, 12:41 PM
To hoalanxanh : Anh vẫn sử dụng bộ gõ bình thường mà ! Kiểu gõ mặc nhiên là vni

hoalanxanh
13-02-05, 01:57 PM
em đánh được rồi anh ạ
cám ơn anh nhé

xuanyeuthuong
14-02-05, 01:42 PM
To: Hoangtrung
những dấu hiệu ấy cũng còn khá mơ hồ bạn ạ. Bạ nên đến bệnh viện da liễu khám lại. Nhưng điều cần trước tiên là bạn không nên mất bình tỉnh hãy nghĩ theo hướng lạc quan hơn. Cũng cần thận trọng trong mọi sinh hoạt khi chưa biết chắc là bệnh gì nha bạn. Mong ban sớm khỏi bệnh!

ryan
27-07-05, 08:56 AM
trong một hoàn cảnh tương tự , mình cũng đang hoang mang nhiều lắm ,chuyện là cách đây 2 tuần , mình và cả đám bạn cùng đi chơi và có 1 chút men trong người nên cả đám quyết định đi tìm hoa, trong lúc quan hệ kô rõ sao, mình lại bị rách BCS ,mặc dù đã lấy ra ngay và dừng nhưng mình vẫn hoang mang lắm ,vì kô biết bcs đã bị rách từ lúc nào,có thể nói 1 tuần đầu mình bấn loạn tinh thần lắm , kô biết mình đã dính chưa, HIV ít nhất fải 2-3 tháng test mới xác định rõ fải kô ,mình cũng có nghe nói tới mấy triệu chứng đầu của HIV như là sốt về chiều và tiêu chảy ,cho mình 1 vài lời khuyên giúp ,thật sự tinh thần mình xuống lắm, ngày nào cũng tập thể dục để kô nghĩ tới việc đã qua và tránh thời gian trống nghĩ quẫn cho mình, mình fải đợi ít nhất 3 tháng nữa thì kiểm tra mới chắc chắn fải kô.

ThienTam
27-07-05, 09:18 AM
Gởi ryan..
Trong cuộc sống đôi lúc Chúng ta làm việc dại dột ngoài tầm kiểm soát ...không lường trước được hậu quả phải ?...để rồi rối bấn loạn tinh thần và hối hận muộn màn phải không Bạn.?
Chào đón Bạn đến với diễn đàn, hy vọng nơi đây sẽ gởi đến Bạn những lời tư vấn chia sẽ và xin cầu nguyện mọi sự tốt lành sẽ đến với Bạn...hảy cố lạc quan và nhìn thẳng vấn đề và hãy chờ đủ thời gian đi xét nghiệm..Bạn có câu hỏi nào thắc mắc post lên ..Anh Em trên diễn đàn sẽ cố gắng giúp Bạn giải quyết nhé...cẩn thận và đầu tư cho mình kiến thức phòng bệnh HIV.

Mến
Thiện Tâm