PDA

View Full Version : Phút lặng thầm



quanghuy09
02-03-05, 02:08 PM
Xuân đến bên trời em thấy chăng ?
Đường xưa rực rở khóm mai vàng
Ở đây xao xác trời đông giá
Lặng lẽ gió lùa tuyết trắng sang

Xứ Bắc bây giờ trời lạnh câm
Quê nhà nghìn dặm chốn xa xăm
Giao thừa thức trắng đêm nay đó
Thương gởi về Nam phút lặng thầm !

xuanyeuthuong
03-03-05, 08:21 PM
Xuân sang, hạ đến, đông tàn
Lòng người vẫn giữ muôn ngàn nhớ thương
Sang sông ngoảnh mặt khuất sương
Người đi có nhớ có thương một người
Một người con gái miệt vườn năm xưa
Xa nhau đâu có nghĩa là thưa
Người xưa sao mãi trông chưa thấy về!
Con đò nhỏ, gió triền đê
Hãy về anh hỡi chớ mê xứ người
Để cho xuân sang đông tàn
Có người yêu dấu chẳng quàn nắng mưa!

quanghuy09
05-03-05, 10:38 AM
Nhỏ ơi Nhỏ hãy nhìn ra trước ngõ !
Xuân mang về dào dạt những niềm vui
Nắng Xuân hồng bởi vì môi Nhỏ đỏ
Nắng lung linh khi Nhỏ hé môi cười

Cây tình si đã đâm chồi nẩy lộc
Xanh mùa Xuân xanh hy vọng cả đời
Từng phiến lá nhẹ nhàng rơi trên tóc
Như ngón tay mềm ve vuốt Nhỏ ơi !

Đón Xuân về với những cơn mưa bụi
Hạt li ti bám vai Nhỏ hiền hoà
Và cứ thế là tình thêm gần gũi
Hạnh phúc tràn về theo giọt mưa sa

Mưa thấm ướt cội tình si bén rễ
Đoá tình yêu từ vách đá trăm năm
Miền hạn hán cỗi cằn khô nức nẻ
Nở vội vàng khi chạm khẽ môi ngoan

Lời yêu đương vọng thì thầm của gió
Hòa lời mừng của muôn vạn cỏ cây
Sẽ len lén lẻn vào trong tim Nhỏ
Cho mùa Xuân đến với Nhỏ thật đầy

mickey
05-03-05, 09:36 PM
Anh Huy mất tích lâu vậy giờ mới thấy nha.Ừh!!!dạo này lãng mạng quá ta,toàn là post thơ không à .Hic.... có gì mới không anh Huy?

langtu
05-03-05, 10:05 PM
Phút lặng thầm của mình :D



Ngày xưa vác bút theo thầy...


Bây giờ anh lớn , vác cày theo Trâu .