PDA

View Full Version : Truyện dzui !



KST
01-03-03, 12:26 AM
Một bác sĩ nghiện thuốc nói với bệnh nhân của ông ta : " Bệnh anh ra nông nỗi này là do hút thuốc nhiều quá đấy &#33; Anh hãy bỏ đi . Thuốc lá dễ bỏ lắm , tui đã bỏ nó cả trăm lần rồi mà có sao đâu &#33; <_<

KST
01-03-03, 12:32 AM
HAI THẺ ĐỎ

Vợ của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng phàn nàn với chồng mình :
- Anh yêu bóng đá hơn tôi . Tôi và con trai chúng ta sẽ trở về nhà mẹ tôi và sống ở đó .
Cầu thủ bóng đá vội trả lời
- Nếu em làm thế , anh sẽ rất đau khổ . Em biết không , làm như vậy giống như anh bị tặng 2 thẻ đỏ cùng một lúc &#33;&#33;&#33; :(

KST
12-03-03, 10:58 AM
Kết quả chuyến đi câu

Trong bữa cơm tối, vợ bảo chồng:
- Anh có nhớ cách đây 6 tháng anh xin nghỉ 2 tuần để đi câu cá Hồi không?
- Nhớ chứ &#33;
- Vậy thì sáng nay một trong số những con cá Hồi anh câu được gọi điện thoại cho em báo tin rằng anh sắp làm bố rồi&#33;&#33;

KST
12-03-03, 11:00 AM
Câu cuối cùng

1 Bà nọ khóc lóc thảm thiết khi chồng bà qua đời quá đột ngột. Luật sư an ủi và hỏi :
- Bà Đừng quá đau lòng&#33; Ông nhà có di chúc cho bà gì không ?
- Ồ&#33; ông ấy chưa kịp làm bất cứ việc gì thì đã ra đi vội vã &#33;
- Bà ta càng khóc lóc to hơn.
- Vậy bà có nhớ câu cuối cùng ông nhà nói với bà là câu gì không ?
- Dạ - đó là : "Anh van em hãy bỏ cây súng xuống&#33;"- &#33;&#33;&#33; "

KST
12-03-03, 11:04 AM
Ăn quả dừa hơi lâu

Bác sỹ dặn bệnh nhân :
- Bà bị thiếu vitamin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ, không được gọt bỏ.
- Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông
- Đến hẹn khám lại, bác sỹ hỏi :
- Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không ?
- Thưa không&#33; Đào lê, táo, nho … đều ổn cả, chỉ phải mỗi…quả dừa thì ăn hơi lâu. :D

KST
12-03-03, 11:07 AM
Con mèo đẻ ra tiền

Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là Đồ gốm đời Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà Đồng ý bán con mèo quý với giá 400 nghìn đồng. Khi anh ta xin cái đãi cho mèo ăn thì bác chủ thủng thẳng đáp :
- Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó.

KST
12-03-03, 11:08 AM
Anh mới là Hươu

Vác súng vào rừng, chồng tình cơ bắt gặp cô vợ mình đang hú hí với người tình, anh ta lập tức lên đạn chĩa súng vào tên kia. Kẻ tình địch bình tĩnh nhắc nhở anh chồng :
- Này anh tưởng tôi là hươu chắc? hãy nhìn lại cặp sừng của mình đi &#33; :(

KST
12-03-03, 11:10 AM
Cao tay...

Một người Đàn ông trong khi tìm mọi cách đưa chiếc xe ra khỏi bãi đậu đã tông vào một chiếc ô tô mới cứng. trước sự chứng kiến của nhiều người gần đó, anh ta vội nhảy ra khỏi xe, lấy giấy bút ghi vài dòng và Để lại trên kính chắn gió của chiếc xe kia.

Mẩu giấy ghi : "Xin chào. Tôi đã tông vào xe của ông và có một số người chứng kiến việc này. Vì thế, tôi phải giả đò viết cho ông để họ yên tâm rằng tôi đang viết tên, địa chỉ và số bằng lái xe của mình trong này…" :D

KST
12-03-03, 11:14 AM
Đang chờ cô ấy tròn 18 tuổi

Góc phố tối om. Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe đậu im lìm trông rất khả nghi. Cửa mở, trên xe là một đôi trai gái trẻ măng không một mảnh vải trên người, chàng trai đang …đọc báo, còn cô gái thì đang .. đan len. Viên cảnh sát hỏi :
- Anh bao nhiêu tuổi ?
- Tôi đã là công dân cách đây vài tiếng - cậu con trai trả lời ráo hoảnh
- Thế còn bạn gái của cậu ?
Liếc đồng hồ, Nam công dân không giấu nổi vẻ nôn nóng :
- À, cô ấy thì còn đến 5 phút nữa mới bước sang tuổi 18.
:D :D :D

KST
12-03-03, 11:16 AM
Trên một chuyến tàu

Trong toa tàu nọ có 6 vị khách, 3 người là kế toán và 3 người là luật sư.
Khi đi 3 vị kế toán mua đủ 3 vé còn 3 vị luật sư chỉ mua chung 1 vé. Khi kiểm soát vé, cả 3 vị luật sư đứng lên đi vào nhà vệ sinh, người soát vé gõ cửa, một vé được chìa ra khe cửa. Chuyến đi đến đích an toàn
Khi về, 3 vị kế toán rút kinh nghiệm chỉ mua 1 vé cho cả 3. Còn 3 vị luật sư lại không mua vé. Khi người soát vé chuẩn bị đến 3 người đứng dậy vào nhà vệ sinh, 3 người luật sư cũng đứng lên vào nhà vệ sinh bên cạnh, nhưng 1 người trước khi vào đã gõ cửa phòng vệ sinh có 3 vị kế toán. Cạch..cạch... 1 tấm vé chìa qua khe cửa, vị luật sư cầm lấy và bước nốt vào nhà vệ sinh &#33;? :D

KST
12-03-03, 11:19 AM
Ði săn

Lần đầu tiên, ông bố dẫn con trai nhỏ đi săn. Vào đến rừng, ông bố dặn dò cậu bé :" Con hãy chờ ở đây, và thật im lặng nhé. Bố sẽ quay lại ngay."
Sau vài phút, ông bố nghe tiếng thét thất thanh của cậu con trai. Ông ta vội vàng phóng về hướng cũ và hỏi cậu bé :

- Có chuyện gì vậy? Bố đã chẳng dặn con là phải thật yên lặng sao?

Cậu bé sụt sịt :

- Con đã nín thở khi 1 con rắn bò ngang qua chân con. Con cũng cắn răng im lặng khi 1 con gấu thở phì phò vào gáy của con. Nhưng con chỉ thật sự hoảng hốt khi 2 con sóc nhỏ luồn vào ống quần và chạy lên chân của con, con nghe chúng hỏi nhau :"Chúng mình nên ăn chúng ở đây hay là hái về nhà nhỉ?"
:D :D :D

KST
12-03-03, 11:29 AM
Hết chịu nổi

Một tên trộm lẻn vào nhà tỉ phú nọ khoắng được mớ đồ đạc quý giá xong bèn núp vào chỗ vắng. Ai ngờ đó là phòng nhạc của gia đình.
Lúc tám giờ tối, cô gái lớn bắt đầu luyện hát, sau đó một tiếng cậu con kế vào tập violon; 10 giờ, cô gái thứ nhì dợt pianô; 11 giờ, cậu trai út học thổi kèn, đến 12 giờ 10 phút, cả bốn người con chia bè hợp xướng đồng ca.
Tên trộm núp trong tủ áo cố cầm cự tận bốn giờ chiều, cuối cùng quyết định chui ra đặt những thứ lấy được lên bàn, thều thào nói: "Các người gọi cảnh sát đi&#33;". :(

thamtunet
13-03-03, 10:12 PM
Xĩu...... :o :o :o
;) ;)

KST
14-03-03, 12:14 AM
Seo dzậy chời.......
hic hic hic.....buồn wé.....tui post truyện dzui mà có người lại xĩu nè.......hu hu hu.....:(
"Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ"
dzậy mà bi giờ thành "10 truyện cười bằng 1 liều thuốc ngủ &#33;" hic hic hic.......

thamtunet
14-03-03, 12:11 PM
Thì đọc xong hay wé em cười nên xĩu âý mè

catbuitinhdoi
16-03-03, 03:30 AM
Cáo phó
Tư vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố:

- Thầy giáo trù đập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố t́nh chọn những câu thật khó để con không trả lời được th́ thầy phạt. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp.

Bố Tư tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tư, hầm hầm vào gặp thầy:

- Tôi nghe cháu nó nói thầy trù đập nó ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?

- Tôi trù đập con ông hồi nào đâu, nhưng ông xem, hôm nào tôi bảo nó lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.

- Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.

- Này nhé, hôm qua tôi hỏi nó tướng Trần Hưng Đạo chết hồi nào mà nó có trả lời được đâu.

Bố Tư ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Thôi, thầy cũng thông cảm cho cháu. Gia đ́nh tôi là gia đ́nh làm ăn buôn bán, lâu lâu coi báo th́ xem tin tức chứ ai đi đọc cáo phó làm ǵ.

catbuitinhdoi
16-03-03, 03:32 AM
Thăm hỏi
Hai ông già hỏi thăm nhau:

- Con trai bác dạo này c̣n đi buôn hàng trắng nữa không?

- Nó thôi lâu rồi&#33;

- Hay quá&#33; Thế ba năm nay nó làm nghề ǵ?

- Nó bóc lịch trong trại giam.

catbuitinhdoi
16-03-03, 03:32 AM
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

- Dạo này ông cậu thế nào?

- À, ông tớ à? Vẫn c̣n nằm trong nghĩa địa đấy chứ.

thamtunet
16-03-03, 12:24 PM
Chào CBTĐ anh dạo này thế nào ....?