PDA

View Full Version : CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ANH HUYNH !



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
23-03-05, 09:02 PM
Suốt cả ngày hôm nay đi tha thẩn, không biết chọn quà gì cho ngày sinh nhật anh...

Chợt nhận ra mình hời hợt quá. Không biết anh thích gì, ghét gì, và điều gì sẽ làm anh vui. Cứ ngỡ, ờ, mình lắng nghe anh, như một người bạn, như một đứa em gái -hiền lành nghe anh tâm sự, là đã sẻ chia với anh rồi...

Nhưng như thế vẫn chưa đủ làm nên một tình bạn, đúng không anh ?

Những ngày gặp lại, xót lòng vì thấy anh gầy đi nhiều quá. Buồn giận vì anh đã khác "hồi xưa" nhiều..Ngón tay tròng thêm chiếc nhẫn khắc hình đại bàng khiến anh trở nên xa lạ quá. Trong trí tưởng tượng của mình, vẫn giữ hình ảnh anh trầm lặng, điềm tĩnh. Không như thế này...

Ừ, đấy là hồi MHX. Hồi mà cái ấn tượng đầu tiên còn mới mẻ. Bây giờ, có khác đi chút cũng đâu có gì là khó hiểu, phải không tôi ?

Mà sao kì cục vậy ? Sắp đến sinh nhật anh rồi, nói thế, không sợ anh buồn sao ?

Đang kể đến đâu rồi nhỉ ?

À, chuyện đi lựa quà sinh nhật cho anh. Muốn gởi đến một niềm vui nho nhỏ... Nhưng, biết anh thích gì giờ ?

Hay anh nghe nhạc nhé, để mỗi lúc buồn còn tiếng người chia sẻ...

Mình vẫn hay nghe Trịnh mỗi lúc cần thấy muốn trở lại là mình. Mà Trịnh thì buồn quá, xa quá. Biết đâu lại làm anh thấy nặng nề thêm.

Ca sĩ trẻ bây giờ, có lẽ anh nghe nhiều. Đúng không anh ?

Thôi, "tra tấn " bằng những gào thét của Bức Tường. Anh nghe thử đi, Bức Tường đấy, trong cái bùng phá dữ dội có cả những suy nghĩ rất chín, rất người. Và một chút triết lí... Anh sẽ bị nhức đầu cho coi, nhưng biết đâu nghe vài lần lại đâm ghiền mất ! :rolleyes:

Có buồn cười không, khi lại chọn Rock và Trịnh để "nghiền ngẫm cho qua nỗi buồn " :excl: Hai giọng nhạc chẳng khi nào đi cùng nhau được. Vậy mà cái con bé tôi - vừa ngông nghênh vừa "bà cụ " - lại say. Và bắt anh cũng thử bị " tra tấn "như thế ( chịu tra tấn một mình, làm sao vui ?).

Đùa anh thôi !

Anh đã biết một P.T MHX, P.T ngoài đời; giờ muốn anh biết thêm Tâm Hồn Của Đá. Một con người ảo thôi - nhưng một phần nào đó cũng mang vác những "gánh nghĩ " của cái người thực đang tồn tại kia. Dĩ nhiên - chỉ một phần nào đó . Và đấy là cái phần người khi đang ngơ ngác nghĩ . Về T6. Về MHX.

Vô duyên quá, Sinh nhật anh mà nói toàn đâu đâu. Kệ,có thế anh mới hiểu rằng, có người ngay trong ngày sinh của mình, lại đi tìm "một điều gì đó " dành cho sinh nhật người khác ! Có thế, mới thấy được sự "tận nghĩa tận tình " :laugh: . Dẫu chỉ là những điều thuần túy mang ý nghĩa tinh thần, đúng không anh ?

Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là 24.3 đấy !

Sinh nhật mình, lại "phải chịu " chúc mừng người khác :wacko: ! Bất công chịu nổi không nè ? :nhieuchuyen:

Thôi cũng cố chúc anh, câu chúc cũ xì cho tuổi mới :smile: .Niềm tin và hi vọng - đơn giản vậy thôi, anh nhé !

Nào, một lần nữa, HAPPY BIRTHDAY TO YOU !