PDA

View Full Version : Thuyền và Bến



Tuyết_Ngân
02-03-03, 11:01 AM
Bến thương, bến đợi, bến chờ,
Thuyền đi, đi mãi chẳng hề ghé thăm.
Bến đây một dạ thương thuyền,
Chờ thuyền cạ9p bến để cùng se duyên.
Thuyền đi, đi mãi không về,
Làm cho bến đợi, bến chờ nhớ thương! :(

Tuyết_Ngân
14-03-03, 06:11 AM
Bến chờ thuyền mãi chẳng vơi,
Chỉ mong thuyền chẳng quên đường về thôi.
Thuyền đi đi mãi chẳng về,
Làm cho bến khổ, bến sầu tương tư!
Bao giờ nước đổ ngược dòng,
Cho thuyền trở lại quay về bến xưa!

quanghuy09
05-04-03, 01:56 PM
Thuyền đi thuyền đã đi rồi
Bến thì ở lại lẽ loi một mình
Thuyền nào có bỏ bến đâu
Chỉ là xa cách vì thuyền phải đi

Ra đi vì chuyện sống còn
Lòng này vẩn nhớ bến nào biết chăng
Thuyền đi mai mốt thuyền về
Sanh duyên cùng bến thoả lòng nhớ mong

nhocthuytien
05-04-03, 08:15 PM
Chàng trai lặng lẽ dọc lá thư .....
Và rồi chầm chậm xé từ từ ....
Và cứ năm này sang năm khác ....
Chàng trai vẫn xé một lá thư .....

Có người đi qua cất tiếng hỏi .....
" Sao anh xé mãi mà không thôi "
Ngoài kia cuộc sống đang rất vội ....
Tiếc gì lá thư tình phai phôi ....

Cười lạnh , giọng buồn phiền anh nói ....
Thư dài nên xé phải lâu thôi ....
Tôi viết trăm ngàn tình trong ấy ....
Giờ xé từng dòng biết sao đây ... ?????

Tuyết_Ngân
06-04-03, 04:37 AM
Biết rồi thuyền có về không,
Hay đi đi mãi không hẹn chuyện về.
Đi rồi bến biết làm sao,
Một mình cô lẽ, ngậm ngùi sót xa!

quanghuy09
06-04-03, 08:03 PM
Thuyền đi thuyền sẽ trở về
Chỉ mong bến hãy đợi thuyền bến nha
Đưng bao giờ nói chia lìa
Khi mà thuyền đã tìm về bến xưa

Tuyết_Ngân
09-04-03, 05:45 AM
Thuyền nói, thuyền nhớ giữ lời,
Đừng như gió thỏang, trôi đi nơi nào!
Bến xin một dạ đợi thuyền,
Xin thuyền hãy nhớ sớm ngày viếng thăm!

quanghuy09
09-04-03, 10:06 PM
Thuyền nói thuyền phải giữ lời
Không như gió thoảng đến rồi lại đi
Mai sau thuyền có trở về
Bến nhớ đừng khóc thuyền đau xót lòng

Tuyết_Ngân
17-04-03, 05:57 AM
Khi mà thuyền ghé bến xưa,
Bến hứa sẽ chẳng khóc đâu thuyền à!
Nhưng dù có khóc đi chăng,
Thì giọt lệ ấy cũng đầy yêu thương!

quanghuy09
18-04-03, 10:07 PM
Bến thời có biết hay chăng
Thuyền đi mà chẳng yên tâm
Biết mai này, bến có còn nhớ không?
Những ngày yêu dấu mong bến đừng quên

Tuyết_Ngân
20-04-03, 05:14 AM
Làm sao quên được mối tình,
Mà thuyền trao tặng ngày nào bên nhau.
Xin thuyền hãy cứ vững lòng,
Mà mau cặp bến để mình có nhau!

quanghuy09
21-04-03, 04:36 PM
Thuyền anh đang giữa biển khơi
Sóng to gió lớn biết chìm khi nao
Nếu mà thuyền có bề nào
Chẳng hay bến có nói lời tiếc thương?

quanghuy09
21-04-03, 04:36 PM
Thuyền anh đang giữa biển khơi
Sóng to gió lớn biết chìm khi nao
Nếu mà thuyền có bề nào
Chẳng hay bến có nói lời tiếc thương?

Tuyết_Ngân
27-04-03, 12:07 AM
Nếu mà thuyền có bề nào,
Bến đây nguyện sẽ chờ thuyền ngàn thu.
Chờ thuyền cho đến cỏ xanh,
Đến không còn cỏ bến mới thôi chờ!

quanghuy09
29-04-03, 02:07 PM
Nếu mà thuyền có bề nào
Thuyền xin bến hãy đừng chờ thuyền nha
Đừng vì người ở nơi xa mà duyên bẻ bàng
Thuyền đâu có trách hay hờn gì đâu

Tuyết_Ngân
03-05-03, 07:39 AM
Làm sao bến có thể quên,
Không chờ thuyền được khi mà còn thương?
Bến thương thuyền đến bao nhiều,
Dù cho xa cách nhưng lòng vẫn yêu.

quanghuy09
04-05-03, 09:47 PM
Thuyền nào có trách bến đâu
Bến mà làm vậy thuyền tan nát lòng
Thà rằng mình chẳng nợ nhau
Thế này thuyền phải đau lòng thiên thu

Tuyết_Ngân
06-05-03, 05:21 AM
Dù thuyền có nói bao nhiêu,
Bến đây cũng chẳng đổi dời lòng đâu.
Mong thuyền đừng cứ lo trông,
Mà hại sức khỏe làm cho bến sầu!

quanghuy09
06-05-03, 09:39 PM
Thuyền đây nợ bến chữ tình
Kiếp này không trả xin đành kiếp sau
Dù cho nước chảy đá mòn
Nhưng thuyền vẫn giữ lời nguyền sắc son