PDA

View Full Version : Người Đã Phụ Tôi



Tuyết_Ngân
08-03-03, 10:32 PM
Người đã phụ tôi!
Lần đầu gặp gỡ tôi còn nhớ,
Anh nhìn tôi với anh mắt dịu dàng,
Người nói tiếng yêu trong lá thư đầu,
Trao tôi hoa khi ta hò hẹn,
Rồi nhưng lần cùng người dạo bước,
Thật nên thơ, thật trữ tình biết mấy!
Nhưng nào ngờ khi đôi ta xa cách,
Trong mấy tháng người đã nhạt nhoà,
Không một lá thư dù chỉ vài dòng,
Người phụ tôi, người quên tôi thiệt rồi,
Không còn những câu thề non hẹn biết,
Hết thiệt rồi câu nói yêu tôi,
Người đã quên hết nhưng kỷ niệm đẹp,
Người bỏ tôi, người bỏ tôi thiệt rồi!
Tình tôi trao người không hề quý báu,
Chẳng luyến tiếc nhưng gi xưa củ
Tôi hận người vì người nỡ phụ tôi!
:(

Tuyết_Ngân
14-03-03, 06:14 AM
Tình đã trao làm sao lấy lại,
Đã yêu rồi thì sao không yêu?
Ai bảo tôi hãy quên đi,
Nhưng sao quên được chữ tình hôm qua?
Yêu là chết ở con tim,
Yêu là cay đắng, sầu buồn luôn luôn!

quanghuy09
05-04-03, 01:50 PM
Tình em đã trao em không hề hối tiếc
Sao bây giờ em lại trách thân?
Làm con gái em đừng yếu đuối
Để người ta không có cợt đùa

Tuyết_Ngân
06-04-03, 04:27 AM
Ngây thơ tôi bước vào đời,
Tưởng đời chân thật nên liền hiến trao.
Bao nhiêu lời hứa, lời thương,
Tôi đem ngỏ hết cho người tôi thương.
Ai dè người nỡ đổi thay,
Đem tình tôi đó, người đòi vứt đi.
Thiệt là cay đắng tình đời,
Tôi xin nguyện sẽ chôn tình mộ sâu!

quanghuy09
06-04-03, 08:14 PM
Khi yêu ai chẳng một lần ngã
Có thấy sai lầm mới hiểu rỏ người ta
Là phận gái sao em làm liều thế
Hiến trao tất cả không hế đắng đo
Vì đâu em phải làm liều ?
Hay vì hai chữ dại khờ ngây thơ

Tuyết_Ngân
10-04-03, 05:00 AM
Tình đầu nên mới ngây thơ,
Tin người thật dạ nên trao hết tình.
Làm sao biết được chữ ngờ,
Làm sao tránh được chữ tình đây ai?

KST
10-04-03, 11:25 AM
Chữ tình kia seo ai nỡ tránh
Vì tình yêu nó đẹp biết bao
Nó làm em khổ đau nhiều lần
Nhưng rồi sẽ mang hạnh phúc tới em

hyvong_lybiet
10-04-03, 12:11 PM
Người phụ tôi,
Chạy theo một bóng tình hư ảo
Để lại tôi cùng năm tháng đợi chờ
Mãi trông người tôi đã khóc bao đêm
Ngồi thương nhớ sầu ngân lên tiếng hát

quanghuy09
11-04-03, 02:56 PM
Người đã phụ sao em còn hối tiếc
Nhớ thương gì kẻ đã dối dang
Anh vẫn chờ, vẫn đợi mình em
Và chỉ mong em nhiều hạnh phúc

hyvong_lybiet
12-04-03, 12:49 AM
Khi em lắm của nhiều vàng
Anh thời ve vãn đón đưa suốt ngày
Bây giờ em đây trắng tay
Anh đành rủ áo bỏ em một mình

Tuyết_Ngân
12-04-03, 06:10 AM
Lỡ yêu rồi, em đã lỡ,
Làm sao quên dù biết người đổi lòng?
Lỡ yêu rồi, anh có biết,
Một lần yêu là chết ở con tim?

quanghuy09
12-04-03, 11:35 AM
Khi yêu anh chẳng hề hối tiếc
Có được em hay không anh chẳng màng
Chỉ mong em hạnh phúc cùng người ấy
Suốt cuộc đời này anh vẫn đợi em

Tuyết_Ngân
17-04-03, 05:45 AM
Em biết anh vẫn nhớ về em,
Hằng đêm suy tư, không chợp mắt.
Nhưng xin hãy quên chuyện tình ấy,
Vì em chẳng phải người đáng đâu!
Duyên mới anh cứ đi đến nhé,
Còn em phận đã vậy rồi mà,
Có thương, có nhớ cũng như thế,
Chẳng được gì đâu phận má hồng!

nhocthuytien
17-04-03, 04:19 PM
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta hổ vì xin không phải chỗ.

hyvong_lybiet
17-04-03, 08:49 PM
Có nhiều lúc tôi thầm tự hỏi
Cớ sao người lại nỡ phụ ta
Người ra đi không một lời giã biệt
Để mình tôi ngồi đếm tháng ngày bùn

quanghuy09
19-04-03, 10:23 PM
Thuyền tôi đã đậu nhầm nơi
Bến sâu không đậu, đậu nhằm bến nông

Tuyết_Ngân
20-04-03, 04:16 AM
Sáo sang sông, làm sao quay lại,
Em lấy chồng làm sao về đây?
Anh ơi xin hãy hiểu cho em,
Em đâu thể chọn giữa chồng và cha!

quanghuy09
04-05-03, 10:14 PM
Sáo đa sang sông sao mà quay lại
Người đã sang sông anh trách sao đành
Mỗi người có một niềm riêng
Em thì chữ hiếu chữ tình nặng mang

hyvong_lybiet
04-05-03, 11:52 PM
Giữa tình và hiếu chia hai
Thì sao em bít làm sao bây giờ
Thôi đành giao lại ông chời
Xem ông quyết định em thờ ai đây

quanghuy09
05-05-03, 01:58 PM
Sáo đã sang sông sao còn lưu luyến
Một mảnh tình con nơi bến sông
Tình kia đã vỡ đừng luyến tiếc
Cứ bước sang sông đừng nghĩ suy

Tuyết_Ngân
06-05-03, 04:31 AM
Sao người lại quá vô tâm,
Sao người lại chẳng giữ lời thế kia?
Khi xưa ai hứa chờ tôi,
Mà giờ thì lại quay lưng theo người!

quanghuy09
07-05-03, 10:22 PM
Anh vẫn nơi đây đứng đợi người
Mà người ở tít phương xa
Biết khi nào đó mình sum hợp
Câu chuyện tình yêu sẽ về đâu?

Tuyết_Ngân
08-05-03, 05:47 AM
Về đâu, tình sẽ về đâu,
Khi tôi cảm thấy lòng mình giá băng.
Biết tin ai được đây trời,
Biết tôi tìm được mảnh đời của tôi?

quanghuy09
08-05-03, 01:22 PM
Sao em không quay trở lại
Một mình anh vẫn đứng nơi này
Nỗi mong chờ ngày cứ dần qua
Mà sao em không quay trở lại?