PDA

View Full Version : Hương vị của tình yêu



Bạn thân
10-03-03, 03:32 PM
Vi ngọt : Ngọt như đường cát - Mát như đường phèn - Ngọt ngào và man trá - Ngọt mật chết rùi ...: Dó là những vị ngọt mà mối tình nào cũng có, quan trọng là bạn thuộc loại ngọt nào...

Vị mặn : Hôn má mặn môi - Mặn nồng - Mặn chát ...: Vị nặm nhiều lúc cũng ngọt ngào, vì là người đang yêu mà, mặn đó rồi cũng ngọt đó liền à

Nồng : Nồng nàng say đắm ...: Khi tình yêu lên cao, bạn sẽ cảm nhận được vị nồng của nó.

Vị chát : Vi chát này có thể nói là giống vị nặm những mà nó chỉ xảy ra trong những tình huống éo le.

Vị đắng : Không một mói tình nào mà không phải nếm vị này hết.

và còn rất nhiều vị nữa, xin để các bạn khám phá nhé....

nhocthuytien
10-03-03, 04:06 PM
hì.. tiếc là hông có ai cho em yêu để em nếm thử mấy cái vị này hết àh.. buồn nhỉ..

thamtunet
10-03-03, 11:00 PM
Hic TTN sẽ nếm vị ngọt âý trong đường còn vị đắng thì đành phải nếm ở thuốc dzậy==> đang đau nè , mệt wé

catbuitinhdoi
11-03-03, 03:51 PM
Nhocthuytien ơi, anh cũng đang cô đơn đây và cũng muốn nếm thử những cảm giác của tình yêu .Em có muốn cùng em chia sẽ cảm giác đó kô?

thamtunet
11-03-03, 06:44 PM
NTT ui ! CBTĐ đang gọi kìa............nhanh lên hông thì kiến vô ăn mất

nhocthuytien
12-03-03, 01:38 PM
cái gì chứ.. có biết gì đâu mà yêu.. hihi.. làm như muốn yêu là yêu vậy àh..
Thôi NTT hông dám mạo hiểm đâu TTN à.. CBTĐ ơii. có chắc chắn chưa đó.. chờ cho CBTĐ nói lại đó.. quyết định nhanh quá là hối hận không kịp àh nghen.

Romeo
12-03-03, 01:58 PM
:) Nhớ dzì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương
NHớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về

thamtunet
12-03-03, 10:56 PM
CBTĐ đang gọi NTT mà lèm cho anh RO nhà ta xúât khâủ thành thơ rùi kìa