PDA

View Full Version : Diễn Đàn có nên làm thêm việc gì thiết thực



ThienTam
17-09-05, 04:49 PM
To all....

Trước đây Thiện Tâm thấy có lần thành viên Diễn Đàn có đến thăm giúp đở gia đình chị Châu có Em bé nhỏ...việc làm đó rất hay và thiết thực...Chúng ta có duy trì hoạt động đó nữa không?...Thiện Tâm đọc báo Công An thấy trường hợp...một bé nhỏ đang cần mổ mắt (đục thủy tinh thể ) nếu để lâu sẽ dẫn tới tình trạng mù...Ba bé bị tai nạn giao thông trấn thương sọ nảo đang điều trị...người Mẹ bận lo cho 2 người nên không công ăn việc làm nợ nần túng quẩn...họ muốn có công việc mua bán nhỏ để sinh sống.
Qua báo Thiện Tâm nghĩ một số mạnh thường quân sẽ giúp đở, nên để biết chính xác tình trạng cần thiết của gia đình, có Bạn nào tình nguyện đến hỏi thăm tình hình để chúng ta có hướng hổ trợ...Bạn nào có thể giúp đến nhà đươc xin cho biết nhé!?...
Thiện Tâm rất muốn giúp cho tình trạng mắt của cháu bé càng sớm càng tốt.

Chị tên: Nguyễn Thị Thùy Dương
44/14 Dương Đức HIền KP5, P. Tây Thạnh Q. Tân Phú



To Hoa Da Quy...

I know you are living a little bit far from HoChiMinh City...anyway...if you have time and can help me with this case..I appreciate it..

SuperAdmin
18-09-05, 11:12 AM
Thật sự vấn đề này nếu diễn đàn chúng ta có đủ điều kiện thì mọi người cũng không ngại nhưng đáng tiếc hiện tại diễn đàn đang có nhiều đề án đang làm dỡ dang. Nếu làm thêm vấn đề này admin nghĩ chúng ta không có đủ lực. Dù sao admin cũng áy náy với vấn đề bạn nêu ra. Hãy cho mọi người thời gian Thien Tam nhé

ThienTam
18-09-05, 06:57 PM
To Admin. and all..

Thiện Tâm hiểu tình trạng khó khăn và sự cố gắng của Các Bạn...Thiện Tâm cũng rất ấy nấy suy nghĩ nhiều đặc biệt là cháu nhỏ không thể để tình trạng kéo dài lâu hơn...Thiện Tâm mong Admin. hay Bạn nào trong Diễn Đàn có thời gian..đến tận nhà xem tình trạng cháu...xem đã khám chữa bệnh tới đâu hay chưa?...nếu chưa...Thiện Tâm mong Diễn Đàn chúng ta một ai đó tình nguyện có thể đảm nhận việc đưa Em Bé đi khám và chữa cho đến khi lành mắt...Riêng cá nhân xin Các Bạn cho phép Thiện Tâm giúp trường hợp cháu Bé, và trả mọi phí tổn cho Các Bạn cũng như phí mổ mắté và tiền thuốc men sau này.

Xin post chi tiết tình trạng cháu Bé khi Các Bạn đến thăm hỏi và ý kiến của Mẹ cháu.

Thanks
Thiện Tâm

congtu_dangyeu259
19-09-05, 10:55 AM
To: All, anh thiện tâm, admin
Nếu như anh thiện tâm đã có ý tài trợ cho G Đ chị duơng như vậy? sao admin không tổ chức lấy vài thành viên đi xác minh tình hình của cháu bé và hoàn cảnh G Đ hiện nay ra sao? nếu có thể tôi cũng có thể đến Q Tân Phú để xem sao? có ai rổi đi cùng tôi hay không? nếu ai đi đuợc thì liên lạc với tôi qua Y!H nha. Tôi hiện nay cũng đang trong Sài Gòn. OK

ThienTam
19-09-05, 07:02 PM
Hello...Giap vào Sài Gòn rồi hả?...vào công việc hay đi đổi không khí đây? Ông chủ để công việc ngoài kia cho ai qủan lý!? hi hi...đùa một chút... Đã có Bạn thu xếp giúp Thiện Tâm trong vấn đề con Chi Dương rồi...khi nào có thông tin đầy đủ sẽ post lên sớm nhất để Các Bạn theo dõi.
Thanks all
Thien Tam

SuperAdmin
20-09-05, 11:48 AM
Sẵn sàng đồng ý thôi Thien Tam à ! Đích thân mình sẽ đi xác minh và sẽ thông báo ngay ngày hôm sau. Rất vui vì sự hỗ trợ của Thien Tam.
P/s : Thien Tam bạn cho mình số điện thoại nhé mình sẽ liên hệ trực tiếp với bạn (nhắn qua nick admin của mình số phone và tên thật của bạn nhé),. Qua địa chỉ IP mình nghĩ bạn đang ở nước USA chứ không phải ở VN ! Không biết mình có đoán đúng không nữa ?!:)

ThienTam
20-09-05, 06:47 PM
To Admin.

Vậy nếu Bạn thu xếp được Thiện Tâm rất yên tâm...Admin. cứ post tất cả thông tin chi tiết lên đây...đặt biệc tình trạng sức khỏe cháu Bé và hướng điều trị của Bác Sỉ...dự tính của Ba Mẹ cháu...vẫn còn liên lạc với gia đình Chị Dương nhiều vấn đề đến khi chữa bệnh cháu bé xong...Admin. kỳ này cực rồi đó..Thanks a lot.

Your friend
Thiện Tâm

SuperAdmin
21-09-05, 10:31 AM
Vào sáng hôm nay 9h00 admin và Khắc Chính có đến nhà của chị Thùy Dương. 11h00' mới tìm ra được nhà nhưng không có ai ! Cửa khóa im lìm, chỉ ghi ngoài cửa "Đ/c Giao chuyển đến bệnh viện 7A, khoa VLTT". Admin có liên hệ với hàng xóm của chị Dương thì được gia hoàn cảnh gia đình chị ấy rât thương tâm, chồng chị nằm liệt giường, từ ngày báo đăng cho đến hiện này chị nhận không được nhiều sự hỗ trợ từ mọi người. Chị ấy hầu như vắng nhà suốt vì mắc chăm lo cho chồng là anh Giao. Admin có để số phone lại nhờ chuyển đến chị Dương và admin cùng Khắc Chính chạy xe từ nhà chị ấy xuống bệnh viện 7A. Vào đến khoa VLTL hỏi thì không có bệnh nhân nào tên Giao cả chạy ra ra quầy hướng dẫn cũng nhận được câu trả lời tương tự. Khi nhận được liên lạc của chị ấy admin sẽ post lên cho mọi người biết.

To Thien Tâm : Bạn cho mình số phone để liên hệ khi chị Dương gọi cho mình. Gấp nhé ! Cảm ơn bạn nhiều ! Mà công nhận nhà chị Dương cách xa thành phố quá

ThienTam
21-09-05, 06:52 PM
To Admin. and Khắc Chính...

Thiện Tâm rất cảm động và cám ơn sự nhiệt tình của 2 Bạn...Vậy chúng ta cũng biết sơ luợt thông tin và chờ sự liên lạc của Chị Dương thôi...Có việc gì mới Admin. cứ post lên đây..( I am here all the time in case ) Thiện Tâm không có cellphone, lại đi làm suốt mà cơ quan không gọi phone vào được chỉ gọi đi...Chi Dương ở xa thành phố lắm hả? chắc là phiền cho công việc Các Bạn nhiều. Để Thiện Tâm nhờ người quen chạy xe honda ôm cho gia đình đến đó nữa xem sao...đó cũng là công việc hằng ngày của họ có vẻ tiện hơn khi nào tạm ổn định chúng ta tổ chức đến thăm và bàn kế hoạch tiếp ...Admin. và Các Bạn thấy như thế nào?...

Thanks a lot

Thiện Tâm
PS:..kinh doanh bánh trung thu tốt không và bán được nhiều không Admin.?

SuperAdmin
22-09-05, 07:26 AM
Hôm qua buổi chiều chị Dương có phone cho admin và có hẹn trao đổi thì admin được biết bé gái con của chị Dương đã được mỗ mắt (vì không thể để lâu được) tuy nhiên số tiền mỗ mắt là số tiền xin ứng trước của cơ quan nơi anh Giao làm việc trước đây(Chưa đến tháng nhưng đã ứng trước lương tháng 11/2005. Tình cảnh gia đình chị ấy rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng. Nếu được Thiện Tâm hãy giúp đỡ gia đình chị ấy bạn nhé ! Thân !

P/s : Trung thu lỗ quá trời ! hic hic ! Bán xong còn dư được 40 hộp để dành cho admin con ăn ! hhihihi

ThienTam
22-09-05, 08:11 AM
To Admin...and all

Không có tin nào vui hơn khi Thiện Tâm biết được cháu bé đã được mổ mắt, cũng rất muốn biết tình hình hiện tại và việc chữa trị sau này...Thiện Tâm và Bà Xã đã đồng ý giúp cháu Bé ...nên toàn bộ chi phí, thuốc và dinh dưỡng thời gian này Thiện Tâm sẽ lo...nếu mọi việc xong còn điều kiện sẽ tính tiếp. Thiện Tâm sẽ liên lạc gởi tiền sớm đến Chị Dương (trể nhất là cuối tuần này). Có những con người luôn sống trong đau khổ đời họ không nhiều may mắn...Thật buồn đó cũng là kiếp con người...Cám ơn Admin. nhiều nhiều nhiều lắm!!...còn nợ Admin. và Khắc Chính như đã hứa...hôm nào "thanh toán" 2 YOU ..luôn...hi hi hi..

Your friend

Thiện Tâm

SuperAdmin
22-09-05, 10:11 AM
Ah ! Khi Thiện Tâm gởi tiền cho chị Dương thì nhớ nói là có nhờ Song Khoa đến xem xét trước nhé ! Chứ không chị ấy sẽ nói là Khoa nói xạo chị ấy nữa ! hihi ! Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của bạn đối với gia đình chị Dương ! Khi nào gởi xong nhớ báo cho Admin biết Thiện Tâm nhé !

Khi nào chị Dương nhận được tiền của TT gởi ! Admin và các bạn sẽ đến thăm tình hình gia đình chị ấy cho TT và mọi người cùng biết !

Thân !

ThienTam
23-09-05, 09:03 AM
To Admin. and all..

Thiện Tâm không nghe nói tiền mổ và chửa mắt của em bé con Chi Dương là bao nhiêu?...Thiện Tâm gởi tạm 200 USD ...Chi Dương nếu ở nhà thì có lẽ nhận được vào sáng sớm nay hoặc trể lắm là buổi chiều...Chỉ sẽ gọi cho Admin...nói tình hình cụ thể...Admin...có thể hẹn ngày tổ chức Các Bạn đến động viên thăm em bé và chồng Chị...cũng như post tình hình chính xác chúng ta sẽ tính tiếp. Giúp dùm Thiện Tâm nhé..Thank you so much.

SuperAdmin
23-09-05, 10:50 AM
Vâng ! Khi chị ấy nhận được tiền sẽ gọi cho mình ! mình và các bạn sẽ ghé thăm và sẽ chụp ảnh post lên cho Thien Tam và các bạn biết ! Nếu cuộc sống ai cũ có một tấm lòng nhân ái như vợ chồng Thien Tam thì những người có hoàn cảnhkhó khăn sẽ đỡ biết mấy !

SuperAdmin
24-09-05, 11:46 AM
Trưa nay admin đã đến bệnh viện 7A nơi anh Giao điều trị. Khi ấy anh Giao đang ngồi trên xe lăn, ngươi vẫn chưa trong tình trạng tỉnh táo. Admin và một đồng đội của anh Giao đỡ anh ấy lên giường. Với thân hình to lớn của anh admin đỡ không nỗi một cách trọn vẹn thế mà chị Dương hơn 1 năm qua chăm sóc, vệ sinh anh ấy, quả là một tình yêu và một sức mạnh phi thường. Anh Giao nằm bất động hơn 1 năm nay, nảo bị cắt 25% tạo thành một vết hõm trên đầu, anh ấy còn phải điều trị trong một thời gian dài và có lẽ di chứng sẽ rất ....

Đứa bé trai con út của anh chị đã được mỗ mắt, đứa bé cực kỳ dễ thương và hồn nhiên, dù ít tuổi nhưng đã biết có những hành động chăm sóc cho ba của mình. Gia đình chị : Một mình chị ấy vưa nuôi chồng, thuê người hàng xóm đưa con đi học, chạy tất bật tư quận Tân Phú xuống quận 10 (một quảng đường khá xa) và ngược lại.

To ThienTam : 200USD của bạn gởi chị Dương đã nhận được và cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu được và nếu có điều kiện admin mong ThienTam sẽ hỗ trợ thêm cho gia đình chị ấy. Riêng Admin hứa sẽ theo sát gia đình chị Dương cho đến khi bình ổn và sẽ giúp gia đình chị ấy trong khả năng có thể của mình !

Admin này mong muốn các bạn thành viên hay bất kỳ cá nhân nào có lòng hảo tâm hãy giúp đỡ gia đình chị ấy với địa chỉ trên.

Hoa Da Quy
24-09-05, 11:51 AM
Anh Thientam,

Em xin lỗi... Lâu lắm rồi em không có vô diễn đàn nên em không biết mà tham gia cùng với anh và mọi người. Tới bữa nay vô tình đọc được thì hình như mọi chuyện đã ổn rồi hả anh? Thôi, lần sau có hoạt động offline nào thì anh nhắn tin cho em bên Y!M nhé! Em check mess hàng ngày mà. Em sẽ ủng hộ anh và mọi người bằng tất cả những gì có thể. Thực tình em nghĩ Diễn đàn cũng nên mở rộng hơn nữa những hoạt động offline như vầy. Em sẽ thu xếp để tham gia.

P/S: anh Thientam à, em đang làm việc ở ngay thành phố này mà, đâu có xa xôi gì đâu! Hi hi!

ThienTam
24-09-05, 06:45 PM
To Admin. and Các Bạn...

Admin. làm việc rất nhanh nhẹn chính xác và đầy tấm lòng...không hổ danh là một leader ..smile...thông tin về Anh Giao và con Anh vậy Thiện Tâm tạm hiểu rỏ tình hình...nhưng tình trạng mắt cháu bé sau khi mổ đả khỏe hẳn chưa hay còn phải điều trị như thế nào nữa? có bị di chứng gì không? Thiện Tâm sẽ giúp đở tiếp cho gia đình Chị Dương và cũng theo sát với Admin. thanks

To Hoa Da Quy...

This case is just beginning..you still have plenty of time to help these people out...about the donation, depending on you..if it's in your ability as much as possible. You can contact with admin. to get direction how to go over there. I still have some projects needing to be done in short time...will let you know in detail later...smile...anyway ..how are you doing today? I am scare Rita Hurricane on the way hitting to my state...everything will going up a little bit more (I mean economic)...that's Ok !...Mother Nature created it...it will have it's solution, right?...I am a big mouth today..bother your time huh?..smile...catch you later dear...

...to dear friend
Thien TamTrường hợp này chỉ là bắt đầu .. bạn vẫn còn có rất nhiều thời gian để giúp những người này ra ... về hiến, tùy thuộc vào bạn .. nếu nó trong khả năng của bạn càng nhiều càng tốt. Bạn có thể liên hệ với admin. để có được hướng làm thế nào để đi qua đó. Tôi vẫn còn có một số dự án cần được thực hiện trong thời gian ngắn ... sẽ cho bạn biết cụ thể sau này ... nụ cười ... anyway .. làm thế nào đang làm ngày hôm nay? Tôi sợ bão Rita trên đường đánh vào tiểu bang của tôi ... tất cả mọi thứ sẽ đi lên thêm một tí nữa (tôi có nghĩa là kinh tế) ... đó là Ok! ... Mẹ thiên nhiên tạo ra nó ... nó sẽ có nó, giải pháp, phải ... Tôi là một miệng lớn ngày hôm nay .. huh phiền thời gian của bạn .. nụ cười? ... sau đó bắt bạn thân yêu? ... ... Đến người bạn thân Thiện Tâm

SuperAdmin
25-09-05, 02:52 PM
Vâng admin sẽ thông báo chi tiết trong vài hôm nữa Thien Tam nhé ! Hôm đó đến bệnh viện vì lu bu chăm sóc cho anh Giao nên admin và chị Dương cũng chưa co điều kiện tâm sự nhiều ! Chỉ có biết sơ sơ ! Admin sẽ theo sát trường hợp này đến khi anh Giao hoàn toàn bình phục hẵn (chắc là còn lâu lắm đây). Thien Tâm và mọi người yên tâm nhé !


P/s To Thien Tam and Hoa Da Quy : I don't understand what you said ! Hic hic ! I only can use VietNamese good ! and all of languages, i can't !Smile ! :D

ThienTam
25-09-05, 07:13 PM
Thiện Tâm đang nói xấu Admin. với HDQ...hi hi hi...Vậy Admin. thấy "yếu điểm" của mình còn không mau đăng ký học Anh Văn?!..hi hi hi..Thiện Tâm và HDQ cũng dở lắm! tại muốn trao đổi thêm nên viết English thôi...hi hi hi..

Trường hợp Chị Dương có lẻ sẽ còn kéo dài lâu ...rất cần sự hổ trợ lớn...Thiện Tâm biết nhiều mạnh thường quân và cơ sở kinh doanh...ngay bây giờ TT sẽ in bài báo nói về trường hợp gia đình Chi Dương và viết một lá thơ về tình trạng hiện tại gởi đến mọi người...cách này Chị sẻ nhận được nhiều tiền hơn (những nguời Bạn này cũng đã nhờ TT giúp trung tâm Ung Bưóu và trẻ mù chùa Kỳ Quang II Gò Vấp.) Có gì Admin. nói lại với Chị Dương. Thiện Tâm và Gia Đình cũng gởi lời thăm Anh Chị và Cháu.

Your friend
Thiện Tâm

ThienTam
27-09-05, 07:36 AM
Good news for Mrs Duong family...

Thiện Tâm mới xin được địa chỉ của 2 mạnh thường quân (rất tình cờ) những người này khá giả, họ cũng đang giúp trung tâm huyết học...hy vọng và cầu nguyện cho gia đình Chi Dương...cuối tuần này TT sẽ gởi thơ đến nhiều người...
best wishes
Thiện Tâm

SuperAdmin
27-09-05, 10:04 AM
Oh ! My god ! This is best news with Duong's family ! In next week, we'll pray for them ! wait and see !....
Thien Tam : Thanks for all !

SuperAdmin
27-09-05, 05:02 PM
http://www.baocongantphcm.com.vn/image_upload/news_6a1.1378.gif
Chị Dương và đứa con nhỏ bị đục thủy tinh thể mắt

Tai họa chồng chất
Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thùy Dương (tạm trú 44/14 Dương Đức Hiền, KP5, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) đúng là họa vô đơn chí. Hai vợ chồng chị tay trắng mới chân ướt chân ráo vào TPHCM được ít năm, cuộc sống còn vô vàn khó khăn, chồng chị - anh Phạm Đức Giao, công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, cách đây hơn 1 năm trong lần từ đơn vị về nhà bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, đến nay vẫn chưa đi lại được.

Một mình chị Dương vừa nuôi chồng tật nguyền vừa chăm sóc 2 con thơ dại; trong khi đó cháu nhỏ mới hơn 1 tuổi, mắt lại bị đục thủy tinh thể, bác sĩ nói nếu không mổ kịp thời sẽ bị mù. Hiện nay hoàn cảnh của chị Dương hết sức bi đát, không có tiền để chữa trị cho chồng con và cũng chẳng biết trông chờ vào đâu bởi chị phải túc trực chăm sóc chồng con không đi làm được nên mọi chi phí sinh hoạt của gia đình phải vay mượn khắp nơi. Chị Dương chỉ mong sao có tiền mổ mắt cho con, mua thuốc cho chồng và một khoản nhỏ để buôn bán nuôi cả gia đình. Mong bạn đọc gần xa có lòng hảo tâm xin giúp gia đình anh Giao - chị Dương vượt qua hoạn nạn này.


Nhiều bạn hỏi chi tiết về hoàn cảnh chị Dương ! Admin không có nhiều thời gian để kể chi tiết từng ngừoi nây post lên cho các bạn được rõ. Link chi tiết http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_ne...htlight=noidung (http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_news.php?a=art07951&timkiem=Thùy%20Dương&hightlight=noidung)

ThienTam
09-10-05, 09:30 PM
To Admin. and all..

Hôm nay đã được 2 tuần từ khi Thiện Tâm gởi hơn 10 lá thơ đến các bạn bè và mạnh thường quân để giúp đở gia đình Chị Dương...khi nào Admin. rảnh ghé thăm Anh Chị xem tình hình như thế nào và có ai giúp đở thêm không? ...rất muốn biết tình trạng cháu bé đã đở hẳn chưa?...thanks admin.

Thiện Tâm

SuperAdmin
10-10-05, 09:23 AM
Vâng ! Admin sẽ đến tận nhà chị Dương Thien Tam à ! Có thông tin gì mới chắc chắn Admin sẽ báo cho mọi người biết !
Have fun !

ThienTam
17-10-05, 08:37 PM
To Admin. and all..

Thiện Tâm mới đọc lời nhắn của Admin. ...vậy xem như hiện tại Chị Dương chưa nhận được sự hổ trợ nào từ bạn bè Thiện Tâm...mình cũng đã tiên liệu họ mở công việc kinh doanh 7 ngày trong tuần nên cũng khó có thời gian đi gởi tiền ngay được...chắc chuyện đó bỏ qua một bên và cầu nguyện hy vọng thôi. Thiện Tâm không có trở ngại nào giúp cho gia đình Chị Dương, việc này lo được nhưng phải có kế hoạch cụ thể...
Việc trước tiên lo cho mắt cháu bé bình phục hẳn (vẫn chưa biết tình hình cụ thể)
Việc thứ 2 xem như tình trạng Anh Giao khó bình phục hoàn toàn (có thể mất khả năng lao động)
Chị Dương phải cần có một công việc ổn định để lo cho gia đình và săn sóc chồng con (có thể là buôn bán tại nhà tiện lợi mọi việc...mà không biết chổ Chị ở có thuận tiện mua bán không Admin? nhà Chị thuê hay của Anh Chị?)
Ngày mai Thiện Tâm mới thu xếp được và nhờ gia đình đến đó "chửa lửa" tạm thời rồi hỏi chi tiết ý Chị.

Thân
Thiện Tâm

Hoa Da Quy
21-10-05, 06:56 PM
Hi all,

P muốn chuyển tiền để giúp đỡ gia đình chị Giao, ko biết sẽ gửi tới đâu đây?

Anh Thientam,

Hôm nào đi thăm chị Giao thì nhắn tin cho em nhé. Nếu thu xếp được, em sẽ đi cùng mọi người.