PDA

View Full Version : Đất nước sẽ giàu mạnh....Việt Nam



ThienTam
08-10-05, 04:44 PM
Việt Nam chúng ta vẫn bị xếp vào những nước nghèo nhất thế giới...nhưng dự đoán về tiềm năng tăng trưởng kinh tế lại rất cao so với khu vực đông nam á...Chúng ta có nhiều ưu điểm chính ...nhất là địa hình thuận lợi cho giao thương và chính trị...lượng lao động dồi giàu ..người Việt có óc sáng tạo cần mẫn và chịu khó...số lượng nhân tài và trí thức được trẻ hóa và nhân lượng rất đông...chưa kể đến một thành phần lớn kiều bào, ngoài tri thức tiếp thu khoa hoc kỷ thuật mới họ còn đang khẳng định sự vững vàng về kinh tế vượt trội hẳn người bản xứ và các sắc dân khác...nếu đồng bộ triển khai tất cả tiềm lực này không mấy chốc con rồng châu á - hòn ngọc viễn dương năm nào lại sống lại trong niềm tự hào của người Việt Nam.

Thiện Tâm

mtpmtp76
14-10-05, 05:56 AM
:unsure: Bác Thiện Tâm ơi ... bác đâu rồi... em theo bác bao lâu nay như ''theo voi hít bã mía'' hòng ''tát nước theo mưa'', nhưng tới tôbic này thì quả thật là em bị hụt hơi. Bác ra chủ đề cao cấp thế này thì em làm sao với tới được, hơn nữa bác lại hơi lộng ngôn khi cho rằng Việt kiều hơn người bản sứ và các sắc dân khác. Nhưng thôi, để tỏ lòng thành kính với bác em cũng xin phép tham gia vài lời cho có phong trào (e hèm enter xuống dòng, vào 2 capslock):

Đất nước Việt nam của chúng ta thật giàu và đẹp, rừng vàng biển bạc, ruộng đồng thẳng cánh cò bay...
Nhưng dù tìm mỏi mắt cũng không đinh vị đuợc tọa độ của Việt nam trên bản đồ kinh tế tòan cầu, bởi vì nước ta ... qúa nghèo. Thế đấy !
Hiện nay GDP Việt nam = 40 tỉ usd ( GDP: mồ hôi công sức của 82 triệu dân VN miệt mài hăng say lao động sản xuất trong 1 năm).
GDP Hàn quốc = 68 tỉ usd. Nếu tính theo đà tăng trưởng 8% năm thì ít nhất 30 năm nữa ta cũng không bằng Hàn quốc bây giờ, chưa nói là họ càng gia tăng khỏang cách. Chỉ mong một ngày nóng nực khó chịu, thủ lĩnh Kim của Bắc hàn nhấn nút tên lửa tiêu diệt nửa Hàn quốc thì may ra Việt nam đuổi kịp.
Đấy là châu Á. Còn trên thế giới thì sao.
Việt nam là một trong những nước đông dân nhất thế giới mà không có môt tỉ phú nào, xếp thứ tư sau Pakistan 151 triệu dân, Bangladest 138 triệu dân, Nigieria 134 triệu dân.
Tạp chí Forbes danh giá, admin khét tiếng của Diễn đàn kinh tế thế giới đã phân tích rằng : mỗi quốc gia cần ít nhất một tỉ phú. Điều đó sẽ là động lực kích thích để người dân làm giàu , GDP sẽ tăng theo và do đó tất nhiên đất nước sẽ phồn vinh.
Vậy, dù bạn học ở Harvart , Sourbon hay ĐHSP Thái nguyên, dù đang mải mê trên sàn giao dịch VN index hay còng lưng cày ruộng thì chúng ta cũng phải tự có gắng tạo dựng sự vững vàng về kinh tề và tri thức cho bản thân thì mới giúp người khác được, mới cống hiến được cho quê hương đất nước. Nếu một người không lập và thực hiện được kế họach tương lai cho bản thân thì làm sao anh ta có thể nói đến chuyện họach định đường lối chính sách kinh tế cho đất nước.
Cha mẹ cũng chỉ mong con cái tự lập, tự lo được cho bản thân chứ cần gì chúng ta báo hiếu. Chúng ta khỏe mạnh vững vàng kinh tế thì mới giúp được gia đình, người thân, mà gia đình là tế bào của xã hội. Vì vậy nếu ta khỏe mạnh thì gia đình mới vững vàng, như vậy đất nước cũng cứng cáp theo. Không biết phương pháp luận thô thiển của tui như vậy có gì sai không.
Nếu cần thiết thì chúng ta nên đặt bản thân lên trước những cái hào nhóang như đất nước , tổ quốc. Không phải cái gì lấp lánh cũng đều bằng vàng.
Ngay cả những điều mà chúng ta vẫn coi là thói hư tật xấu, sự ích kỷ, tính ghen ăn tức ở, con gà tức nhau tiếng gáy, nếu biết cách định hướng tích cực cũng có thể tạo nên những động lực để mỗi cá nhân vươn lên, nếu tạo thành phong trào tất sẽ đưa mọi người vượt qua đói nghèo dành ấm no hạnh phúc, đất nước càng giàu mạnh hơn to đẹp hơn.
Tui lấy ví dụ như: ông Minh Phụng trước kia giàu có nên bị người ta không ưa, coi thừơng pháp luật nên bị bỏ tù. Anh Tất Thành Cang bên Thành đòan có tí chút bằng cấp thì nói nhanh nói nhiều nói nhảm nên bị mọi người ghét. Em Yến Vy kiều diễm mắt nai chớp chớp thì bị tụi con gái ghen. Rồi Văn Quyến, Lý Đức... cũng bị báo chí moi móc.
Mỗi người đều có mặt mạnh mặt yếu, nếu chúng ta học tập phát huy được những điều tốt thì cũng rất có lợi.
Riêng cá nhân tui thì rất muốn đất nước ta có thật nhiều người giàu như Minh Phụng. Bằng cấp và cuồng ngôn như anh Cang. Đẹp và dâm như Yến Vy. Khỏe mạnh như Lý Đức.

Một đàn chim én sẽ tạo ra mùa xuân, phải không các bạn!

mtpmtp76
14-10-05, 06:39 AM
.. :unsure: à quên, GDP hàn quốc là 680. :sad:

ThienTam
14-10-05, 10:27 AM
To mtpmtp76..
Tên lửa phóng quá xa như vậy sao lại sợ không theo kịp đây?...Thiện Tâm vui khi có người cũng theo dõi "tin tức" và có chút tấm lòng...hi hi hi..mtpmtp76..người ta nói "thiên tài" thường kỳ dị phát ngôn lạ thường...TT cứ nghỉ sao nói vậy...người Việt mình cứ quanh quẩn vòng co chán chết...cứ tự hào và sỉ diện...trong khi đó người "phương tây" họ không biết cứ nói là không...nếu đã biết thì phải ra trò đâu ra đó...cái đó cũng là khuyết điểm của "dân tộc" mình...hi hi hi...
Quan điểm chung ở trên của TT là cho mấy Bác lảnh đạo có lương tâm định hướng đúng cho dân tộc...hay thế hệ lãnh đạo trẻ sau này họ sẽ thật sự cải tổ..(Đừng nghỉ đây là ý kiến TT nha?...báo chí cứ ra rả đăng tùm ben hết rồi.)

Killing time
Thiện Tâm

mtpmtp76
17-10-05, 11:12 PM
:unsure: Gần sáu mươi năm trước, cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới hiện nay - Nhật Bản – thua trận nhục nhã trong cuộc chiến chống lại Mỹ . Hai quả bom nguyên tử đã tàn sát hàng trăm ngàn đồng bào của họ. Nhật Hoàng buộc phải đầu hàng vô điều kiện các nước đồng minh. Nước Nhật chìm đắm trong đống tro tàn…
Những ngày đó, ở Tokyo có hai cha con ăn mày, vì thất nghiệp họ phải lang thang khắp thành phố xin ăn qua ngày, nhưng hàng đêm, ngủ nhờ mái hiên nhà người khác, họ thì thầm với nhau về giấc mơ của mình, đó là: Một ngôi biệt thự đầy hoa.

Một ngày kia, người cha suy nhược vì đói khát, cảm lạnh vì mưa rét, đã kiệt sức và hấp hối trong vòng tay con mình. Và khi đó, dưới mái hiên nhà người khác, các bạn có biết ông đã trăn trối điều gì với con mình không?
Đó là một lời nói thật giản đơn, nhưng ẩn chứa trong nó là sức mạnh của cả dân tộc Nhật, là cái làm cho họ khác biệt các dân tộc Á châu khác.
Trong hoàn cảnh tương tự, một người cha VN sẽ nói gì với con?
Có lẽ là: ''con hãy mang cha về quê, chôn cạnh các cụ, còn con hãy sống đói cho sạch rách cho thơm''.
Hay là : ''hãy sống như một người đàn ông chân chính''... mẹ kiếp.
Hoặc là: ''cố gắng học thành tài cống hiến sức mình để xây dựng xã hội chủ nghĩa''.
Hay một cái gì đó ngớ ngẩn gần gần như vậy.
Còn người cha Nhật nói với con mình: Con hãy nhớ xây trong nhà mình một cái bể bơi, con nhé.

Đây là nội dung một tác phẩm văn học của một nhà văn Nhật nổi tiếng toàn thế giới. Nó thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng, nó là giấc mơ về cuộc sống cao hơn, đẹp hơn, nó là lòng tin vào chính bản thân mình. Và đó là một trong những cái đã góp phần làm cho nước Nhật trở thành một siêu cường kinh tế.

Các bạn có nhớ câu nói của Bác Hồ về giấc mơ đất nước ta sẽ sánh vai được với các cường quốc năm châu. Để thực hiện lời Người, chúng ta hãy quên đi những tự hào vớ va vớ vẩn, những khóc mướn thương thay, những đói cho sạch rách cho thơm, nho giáo hủ lậu, thủ dâm văn hoá... tự kỷ ám thị rằng mình hay ho, tự ru ngủ mình, vuốt ve lòng kiêu hãnh bằnh những khẩu hiệu cũ rích của Đoàn Hội.
Hãy tự nhìn lại mình xem mình là ai? mình đang ở đâu? mình phải làm gì? hãy tin vào chính mình, và hãy biết ước mơ, các bạn thân mến!