PDA

View Full Version : Bạn nghĩ sao về tấm hình này



Bạn thân
12-10-05, 09:53 AM
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/original/images780944_mytam02.jpg

Bạn nghĩ sao về tấm hình này ! ca sỹ mà chụp hình như vậy thì có phải "to same sex" hay không ?! Riêng admin nhìn tấm hình này thì chỉ có thể nói "No comments"

cind
12-10-05, 11:20 AM
Đừng nên phán xét điều gì cả bạn ạ! Chúng ta mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng cho nên heo tôi thì Ta không có quyền phán xét người khác làm đúng hay sai nếu như người đó không vi phạm pháp luật. Híc, đây chỉ là thiển y của riêng tôi.

five
12-10-05, 02:30 PM
Tấm hình này quả thật ko thể nào mà nhận sét được đó là hình sex hay là hình bình thường được ? Có thể là một hình sex nhưng phải có người mình họa thêm ...

tranthikimman
12-10-05, 05:49 PM
theo M thi` nếu như chỉ nhìn như vậy không thể xác định được là có sex hay ko? các bạn trẻ ngày nay ăn mặc rất là "mát mẻ" huống chi là ca sĩ. vì vậy mà.... nếu như nhận xét về tấm ảnh trên thì chỉ có thể nói là người đó ăn mặc có vẻ khiêu gợi tí chứ chưa hẳn gọi là sex được.

toilatoi2001
12-10-05, 09:24 PM
Giờ đây giới trẻ ăn mặc rất thoáng mát không hẳn là các ca sỷ nửa, tấm ảnh này chẳng mang mục đích về sex.

xuanyeuthuong
13-10-05, 12:59 PM
Originally posted by cind@Oct 12 2005, 04:20 AM
Đừng nên phán xét điều gì cả bạn ạ! Chúng ta mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng cho nên heo tôi thì Ta không có quyền phán xét người khác làm đúng hay sai nếu như người đó không vi phạm pháp luật. Híc, đây chỉ là thiển y của riêng tôi.

33697


Xuân cũng đồng ý với cind. Hãy để cho họ có một chút riêng tư. Có trách thì trách những người dùng nó với mục đích xấu thôi.

co_gai_to_mo
13-10-05, 05:49 PM
Đã đành đó là cuộc sống riêng của mỗi người. Nhưng em thấy ko nên quá thoải mái như thế, tư bản như thế. Em là con gái, xem tấm hình này em thấy ngại ngại. Bản thân em cũng sống theo kiểu tư bản thích gì làm nấy miễn là ko ảnh hưởng đến người khác là đc. Nhưng cũng đừng lập dị quá như thế chứ, cũng cần fải nhìn mọi người xung quanh mà sống chứ. Đã đành là giới trẻ fải thay đổi, fải học tập cách sống và làm việc như giới trẻ fương Tây. Nhưng dù sao thì cũng là người fương Đông mà. Cần fải tôn trọng mình và cũng cần fải để cho người fương Tây tôn trọng mình chứ. Cô giáo chủ nhiệm lớp em cũng theo lối sống tư bản, nhưng cô lên tiếng fản đối giới trẻ trong việc học tập những thứ ko hợp với người fương Đông. Cô nói "trẻ tuổi như các em bây giờ rất thông minh, tại sao ko học tập những cái đẹp đẽ của người nước ngoài mà cứ đi học tập đua dòi những cái mất dạy như thế hả ?"
Mọi người nghĩ sao ?????????

ThienTam
13-10-05, 08:31 PM
Tấm hình vừa rồi Thiện Tâm không thấy gì quá đáng lắm...vì nó có thể được nhìn thấy ở một môi trường nào đó người ta vẫn chấp nhận...thậm chí là hình khỏa thân đôi khi là tác phẩm nghệ thuật...chuyện này bàn cũng không sao...nhưng đừng vội kết luận hay đánh giá là được.

To Co Gai To Mo...

Em chắc còn nhỏ? Em nói về cách sống "tư bản hay phương tây" chỉ là một khái niệm chung mơ hồ ...thật ra phương tây hay Việt Nam cũng giống nhau...khác biệt chút ít về chính sách lảnh đạo và sự phát triển khoa học kỷ thuật...người dân thì vẫn vậy nhiều tần lớp...(chắc Em chỉ thấy những người có tiền đến Việt Nam hoặc qua phim ảnh? ) họ cũng cổ hửu kính đáo...và tôn trọng cũng như đánh giá tác phong của con người qua cách ăn mặc, thái độ và lời phát ngôn..v.v...Em để ý thấy những hội nghị người ta luôn mặc vest theo 2 màu quy định...đeo một chiếc đồng hồ hay một cái nhẫn đơn giản...nhưng ở bãi biển hay vũ trường người ta ăn mặc theo môi trường thích nghi...Tuy rằng phương tây nhưng tần lớp nghèo không có điều kiện và giáo dục họ chỉ làm theo sở thích..riết họ cảm thấy phù hợp lối sông đó...chúng ta lại nghĩ sai về "phương tây hay tư bản"...Cá nhân Anh rất đồng ý với lời Cô Giáo Em nói...đơn giản nên giữ và học cái hay...Anh không nói đó là việc tuyệt đối bắt buộc phải làm..tùy vào nhận thức mỗi người đó âu cũng là sự đa dạng của xã hội.

Thân
Thiện Tâm

mtpmtp76
14-10-05, 12:13 AM
:P Nhìn mãi mới thấy 3 cái mụn ruồi. Hình như đây chỉ là một phần tấm hình hay sao í. Đề nghị anh admin post tiếp phần dưới được không ạ.
Hay là.. thôi.. thôi.. ngại lắm, nhìn thấy hết thì cứ ngại ngại thế nào í ... thôi vậy.

thamtunet
14-10-05, 09:25 PM
không hiểu sao các ca sĩ bây giờ thích làm như thía vậy nhỉ ?

mtpmtp76
16-10-05, 12:33 PM
:P Ca sĩ , nghệ sĩ bây giờ là thế đấy.
Đành rằng họ không vi phạm pháp luật thì luật pháp không bắt bẻ được. Nhưng dù sao họ cũng là đại diện của văn hóa nước nhà, đại diện cho giới thanh thiếu niên chúng ta về tri thức và sự hiểu biết về nghệ thuật.
Nói thật với các bác các anh các chị, chứ em rất bất bình với tụi ca sĩ nhạc trẻ bây giờ!
Gần đây ca sĩ nổi tiếng bạo dâm HN sau vụ tung hình sex lên mạng cũng lọ mọ sang Mỹ xin biểu diễn. Chị còn khoe hình xăm nghệ thuật trên... bụng dưới của chị. Ngay cả những người Mỹ phụ trách buổi biểu diễn và bà con Việt kiều ta cũng rất bất bình phản đối hành vi nhố nhăng đó. Thật nhục nhã ko để đâu cho hết. Em chỉ muốn chạm tay mình vào hình xăm chị í !
Cũng có vài người mẫu ca sĩ còn khoe hình khỏa thân trên trang web riêng và cho đó là nghệ thuật quảng cáo. Em không rành về nghệ thuật nhưng là đàn ông, em cảm thấy nhục nhã thay cho mấy thằng người mẫu đó.
Nói đến phong cách biểu diễn thì càng buồn hơn. Tuần trước tình cờ ngồi xem tivi, thấy 3 sinh vật cao khỏang 1m40 tính cả giày. Đứng giữa là một quái thai đeo kính hình như còn thấp hơn vài phân, gào thét bằng thứ ngôn ngữ của người tiền sử. Vâng, đó là ban nhạc Ba con mèo, trình diễn bài ''Tuổi 15'', bài viết theo dạng nhạc rap. Thôi thì cũng không sao, dẫu là bắt chước nhưng nói cho cùng nhạc trẻ cũng toàn bắt chước chứ có sáng tạo gì đâu. Cái hay thì không mới mà cái mới thì không hay. Điều đáng nói là nội dung bài hát em nhớ mang máng:
''... Em là hoa là hương cho anh thẫn thờ.
Em cho anh ngẩn ngơ, tuổi 15...''
Nghe xong , em chột dạ, tuổi 15 mà như thế sao!? Sau đó lại thêm 4,5 con hát tiếng Việt nhưng nhìn ngoại hình tưởng như được thụ thai tại Hàn quốc, chạy lăng quăng trên sân khấu.
Nếu thừa tiền ăn sáng, mọi người cứ thử mua CD của ca sĩ Châu Gia Kiệt nghe nó bi bô :
''..Hôm qua, qua nhà em, thấy anh kia là ai, anh quay xe zọt luôn..". Hiểu được nghệ thuật của thằng ca sĩ pê đê này, là điều vượt qúa khả năng của em.
Thỉnh thỏang lại nghe Phương Thanh oằn oại gầm gào như mèo cái động đực:
''...Reng reng reng. Alô! Hôm qua em thấy anh tay trong tay với 1 con đĩ. Thôi, chúng mình chia tay nha. OK!
Em trao anh, mà anh đã vội quên...''
Có và lần vì muốn hòa mình vào quần chúng , nên em cũng nghiến răng bỏ tiền ra mua vé xem ca nhạc. Thêm nữa là chiều lòng bà người yêu học nhiều mắt cận. Cố gắng ghìm nén sự ghê tởm để chứng kiến bọn dòi bọ đang tung tăng trên sân khấu. Cũng buồn cho cả khán giả nữa, cứ phải bỏ tiền ra để cho chúng hành hạ bằng thứ văn hóa văn nghệ ngoại lai ngu xuẩn.
Đây là em đang viết vội viết vàng, nên chưa tìm ra những từ dơ bẩn hơn giòi bọ để mô tả chúng nó. Mong các bác các anh các chị thứ lỗi!

tauviieu
07-11-05, 08:20 PM
Originally posted by mtpmtp76@Oct 16 2005, 05:33 AM
:P Ca sĩ , nghệ sĩ bây giờ là thế đấy.
Đành rằng họ không vi phạm pháp luật thì luật pháp không bắt bẻ được. Nhưng dù sao họ cũng là đại diện của văn hóa nước nhà, đại diện cho giới thanh thiếu niên chúng ta về tri thức và sự hiểu biết về nghệ thuật.
Nói thật với các bác các anh các chị, chứ em rất bất bình với tụi ca sĩ nhạc trẻ bây giờ!
Gần đây ca sĩ nổi tiếng bạo dâm HN sau vụ tung hình sex lên mạng cũng lọ mọ sang Mỹ xin biểu diễn. Chị còn khoe hình xăm nghệ thuật trên... bụng dưới của chị. Ngay cả những người Mỹ phụ trách buổi biểu diễn và bà con Việt kiều ta cũng rất bất bình phản đối hành vi nhố nhăng đó. Thật nhục nhã ko để đâu cho hết. Em chỉ muốn chạm tay mình vào hình xăm chị í !
Cũng có vài người mẫu ca sĩ còn khoe hình khỏa thân trên trang web riêng và cho đó là nghệ thuật quảng cáo. Em không rành về nghệ thuật nhưng là đàn ông, em cảm thấy nhục nhã thay cho mấy thằng người mẫu đó.
Nói đến phong cách biểu diễn thì càng buồn hơn. Tuần trước tình cờ ngồi xem tivi, thấy 3 sinh vật cao khỏang 1m40 tính cả giày. Đứng giữa là một quái thai đeo kính hình như còn thấp hơn vài phân, gào thét bằng thứ ngôn ngữ của người tiền sử. Vâng, đó là ban nhạc Ba con mèo, trình diễn bài ''Tuổi 15'', bài viết theo dạng nhạc rap. Thôi thì cũng không sao, dẫu là bắt chước nhưng nói cho cùng nhạc trẻ cũng toàn bắt chước chứ có sáng tạo gì đâu. Cái hay thì không mới mà cái mới thì không hay. Điều đáng nói là nội dung bài hát em nhớ mang máng:
''... Em là hoa là hương cho anh thẫn thờ.
Em cho anh ngẩn ngơ, tuổi 15...''
Nghe xong , em chột dạ, tuổi 15 mà như thế sao!? Sau đó lại thêm 4,5 con hát tiếng Việt nhưng nhìn ngoại hình tưởng như được thụ thai tại Hàn quốc, chạy lăng quăng trên sân khấu.
Nếu thừa tiền ăn sáng, mọi người cứ thử mua CD của ca sĩ Châu Gia Kiệt nghe nó bi bô :
''..Hôm qua, qua nhà em, thấy anh kia là ai, anh quay xe zọt luôn..". Hiểu được nghệ thuật của thằng ca sĩ pê đê này, là điều vượt qúa khả năng của em.
Thỉnh thỏang lại nghe Phương Thanh oằn oại gầm gào như mèo cái động đực:
''...Reng reng reng. Alô! Hôm qua em thấy anh tay trong tay với 1 con đĩ. Thôi, chúng mình chia tay nha. OK!
Em trao anh, mà anh đã vội quên...''
Có và lần vì muốn hòa mình vào quần chúng , nên em cũng nghiến răng bỏ tiền ra mua vé xem ca nhạc. Thêm nữa là chiều lòng bà người yêu học nhiều mắt cận. Cố gắng ghìm nén sự ghê tởm để chứng kiến bọn dòi bọ đang tung tăng trên sân khấu. Cũng buồn cho cả khán giả nữa, cứ phải bỏ tiền ra để cho chúng hành hạ bằng thứ văn hóa văn nghệ ngoại lai ngu xuẩn.
Đây là em đang viết vội viết vàng, nên chưa tìm ra những từ dơ bẩn hơn giòi bọ để mô tả chúng nó. Mong các bác các anh các chị thứ lỗi!

33740


sao em viết ghê quá vậy em ...

toyboy2411
16-11-07, 10:50 PM
híc mình không xem được hình ảnh là sao vậy nhỉ?