PDA

View Full Version : LỜI XIN LỖI, CÓ QUÁ MUỘN KHÔNG?



xuanyeuthuong
05-08-06, 12:49 PM
Lúc anh cảm thấy buồn nhất, cô đơn nhất. Anh rất cần có một người bạn để sẽ chia. Nhưng em lại quay lưng với anh. Mong anh hay hiểu cho em. Bởi vì chính em hiện tại cũng đang thực sự bế tắc. Không hy vọng, không tương lai. Em thấy mình sẽ không thể giúp gì được cho anh. Gặp nhau càng làm anh phải thêm phiền lòng vì chuyện của em. Em không muốn thế, đã không giúp gì được cho anh thì em cũng không muốn anh phải gánh cả những nỗi niềm của em. Không phải để biện minh (nếu biện minh thì ngay lúc ấy em đã gọi cho anh để giải thích rồi) nhưng em tin là anh sẽ hiểu.
THỜI GIAN SẼ LÊN SẸO NHỮNG VẾT THƯƠNG Em mong anh sẽ vượt qua những khó khăn trong lúc này. Và mãi mãi vững niềm tin anh nhé!
Em gái

zonzonlovebimbim
06-08-06, 04:08 PM
Lại chuyện gì nữa vậy em? em đành bỏ cuộc dể vậy sao em? :sad: hãy thử lại lần nữa và mạnh mẻ lên đi em. TY của em giành cho anh ta theo anh biết là lớn lắm mà em? Hãy cố lại nha em.