PDA

View Full Version : Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cai nghiện



0902090902
11-11-06, 10:43 PM
Đêm 5/5 chuyến bay của VN 783 Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Sydney (Úc) đã phải quay lại khẩn cấp sau hơn một giờ bay.

Chuyến bay quay do hành khách nam, tên Kant (SN 1971, Việt kiều Úc) có dấu hiệu bị sốc thuốc cần được cấp cứu khẩn cấp. Trên máy báy, hành khách này đã nôn ra một... túi nilông có chứa bột màu trắng. Sau khi được sơ cứu, hành khách trên tiếp tục “ho” ra thêm hai túi nilông (chiều ngang 1,2cm, dài 2,7cm) bột màu trắng.

Kant được giao lại cho lực lượng an ninh sân bay, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17, Bộ Công an) giám sát. Được biết, đến chiều 6/5 hành khách này vẫn còn trong tình trạng bị sốc thuốc nặng khi được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ đã phẫu thuật, gắp thêm một số gói bột trắng tương tự ra từ trong bao tử của Kant.

Cơ quan phòng chống ma túy của Bộ Công an bước đầu xác định những gói chứa dạng bột nói trên là heroin và Kant là một trong đối tượng thuộc đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Có thể sau khi nuốt heroin vào người, do bọc nilông bị vỡ nên hành khách trên bị sốc, nôn mửa.

SuperAdmin
12-11-06, 12:58 PM
Tất cả những người nghiện ma túy đều đến với ma túy bằng những nguyên nhân khác nhau. Vì thế không có khái niệm 1 hình thức cai nghiện chung cho tất cả mọi người nghiện. Đi đến quốc đảo Singapore ?! Cũng là một phương pháp hay để cách ly môi trường, tuy nhiên thực tại xã hội có mấy gia đình có khả năng để thực hiện phương pháp này. Nếu thật sự không muốn bỏ thì vẫn có thể bay về Việt Nam hàng tuần để sử dụng lại ma tuý. Tôi đã từng có người bạn như vậy. Theo kinh nghiệm cá nhân : tôi cảm nhận điều trước tiên trong cai nghiện thành công là : bản thân suy nghĩ của người đó và chính người đó mới biết phương pháp nào là tốt nhất cho mình. Tuy nhiên cần phải có sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng xã hội, bạn bè

cind
13-11-06, 07:02 PM
Chúc mừng Bạn đã đoạn tuyệt được ma túy! Thay mặt BQT cám ơn Bạn tham gia Niềmtin's Group và có lòng muốn giúp đỡ người khác.

who_am_i
18-05-08, 03:19 AM
thật ra thì ai mà chẳng muốn là như vậy nhưng có 1 số lý do (lý do thật sự) khiến cho con người ta phải làm khác đi! theo tôi mỗi người đến với ma túy= mỗi đường # nhau và để đương đầu với nó người ta cũng phải áp dụng cái này tức là phải thử tất cả mọi hình thức cai # nhau nhằm mục đích giúp người ta không tái nghiện! như tôi đây này có đôi khi tôi nghĩ biết đâu nếu để mình toại ngoại (vì tôi ko có bạn bè xấu ko nghiện ngập và tôi nghiện chỉ ở mức độ 2) giao tiếp với bạn bè nhiều tham gia vào cộng đồng thì đầu óc sẽ không nghĩ đến nó nữa nhưng có ai hiểu cho tôi đâu? tất nhiên mọi người chỉ muốn tốt cho tôi nhưng... ừ thì cứ như nào cũng được miễn là đoạn tuyệt được với cái thứ chết trắng mà ngày đêm tôi vẫn nghĩ về nó ôi!..........+_+!!!