PDA

View Full Version : Thật khó xử với người bạn thân



ThienTam
14-12-06, 06:06 PM
Tôi thường vào đây để tâm sự hay góp ý với các bạn...nhưng hôm nay lâm vào một thế trận phải cần sự cao kiến của quý vị. Tôi ít khi muốn đụng chạm hay làm ai phật lòng, nên Tôi có rất nhiều bạn thân và hãnh diện với điều đó. Dẫu biết rằng sông có khúc người có lúc, nhưng một trong những người bạn Tôi sắp kể đây có cuộc sống không mấy tiên liệu về tương lai và cân nhắc khả năng tài chánh của mình, Anh ta đã tổ chức một đám cưới hơn 60 bàn tiệc tại nhà hàng Sinh Đôi với số tiền trên 17 ngàn USD, mua nhẫn hột xoàn và xe đời mới ...Tôi mừng và hãnh diện cho bạn mình (khi Tôi chưa biết khả năng tài chánh của người đó, chỉ biết Anh ta có một công việc tạm ổn), nhưng Tôi cũng đã có khuyên làm gì cũng nên tiếc kiệm và lượng định khả năng mình....Sau ngày cưới cần lo công việc và đi chơi Anh ta đã hỏi mượn Tôi 5 ngàn USD (lúc này thì Tôi biết Anh ta đang gặp khó khăn trong tài chánh)...nghĩ tình bạn Tôi đồng ý, nhưng trong lòng không vui vì Tôi cho mượn để làm việc không ý nghĩa (Tôi cũng đã góp ý khoan vội đi vì việc không cần thiết)...Tôi đã cố quên đi mọi việc...thì vài tuần sau bạn Tôi lại kẹt tiền, ngại hỏi Tôi nên hỏi mượn một người chúng Tôi quen ( người này giai đoạn này cũng đang mượn tiền Tôi để làm ăn nên không có tiền sẵn) và người quen này gọi cho Tôi để vay 3 ngàn cho bạn Tôi...Tôi bảo để Tôi đưa cho không sao đâu...và chuyện chưa vào đâu thì người bạn đó lại đề nghị vay thêm 5 ngàn nữa...Tôi sẽ cho mượn tiếp, nhưng Tôi không mấy vui ở đây ...về tiền bạc đối với bạn bè gặp nạn thật sự hay đầu tư làm ăn Tôi không suy nghĩ nhiều, nhưng làm chuyện không tính toán và bề ngoài nhiều...Tôi không mấy đồng ý nhưng cái khó là không thể nói ra được (Tôi có gia đình nên lại phải tường trình sơ với Bà Xã nữa ...mệt quá !)...Tôi không biết làm sao cho bạn Tôi thật sự hiểu không gây hiểu lầm để cuộc sống nó ổn định?...cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện dong dài của Tôi...

Thanks a lot
Thiện Tâm

tuxedo7777
16-12-06, 12:11 PM
Tôi không mấy đồng ý nhưng cái khó là không thể nói ra được ...Tôi không biết làm sao cho bạn Tôi thật sự hiểu không gây hiểu lầm để cuộc sống nó ổn định?...
[/b]
Chà, khó thật!

Hì, Tuxedo chưa đủ … “già” để hiểu hết và “hiến kế” cho Thiện Tâm. Nhưng em cũng mạo muội có một vài ý kiến như sau:

Thiện Tâm rất tốt với bạn bè nhưng hành động như vậy là chưa đúng lắm, vì:

+ Với bạn: anh nói người đó là bạn thân? Thế nhưng khi anh biết việc sử dụng tiền của bạn là vô nghĩa, anh đã ngại, không góp ý thẳng thắn và “mạnh tay” với bạn. Anh chỉ thấy không vui! Theo em, chính vì sự “vị nể” này mà anh đã gián tiếp “khuyến khích” bạn anh tiếp tục vay mượn (của anh) để tiêu xài phung phí. Hay nói cách khác, dần dần, bạn anh sẽ “ỷ lại” vào khả năng tài chính của anh! Và như thế, hóa ra anh lại tiếp tay “làm hư” bạn anh rồi!

+ Với bản thân anh: em cho rằng đến bây giờ anh vẫn “ấm ức” trong lòng vì chưa nói thẳng, nói thật được với người bạn (thân) kia những suy nghĩ của anh. Rằng anh không ủng hộ cách hành xử của anh ta. Rằng anh biết anh ta đang gặp khó khăn về tài chính và sẵn lòng giúp đỡ (cho vay, gợi ý hướng đầu tư, v..v..) với điều kiện money phải được dùng vào việc làm ăn, có sinh lời chứ không phải tiêu xài để ăn chơi, hưởng thụ như vậy!

=> Tóm lại, sẽ thật “nguy hiểm” cho cả anh và bạn nếu anh tiếp tục cho bạn vay … trong im lặng! Em nghĩ Thiện Tâm hãy dũng cảm vượt qua sự nể vì bạn bè của cá nhân mình để thẳng thắn và chân tình trò chuyện riêng với người bạn đó. Sự chân tình của anh sẽ không làm bạn anh giận đâu! Ngược lại, sẽ phải cảm ơn anh đấy chứ!

Hi hi, Việt Nam mình có câu “mất lòng trước, được lòng sau” mà!

Chúc anh thành công! :smile:

cind
18-12-06, 07:39 PM
....Sau ngày cưới cần lo công việc và đi chơi Anh ta đã hỏi mượn Tôi 5 ngàn USD (lúc này thì Tôi biết Anh ta đang gặp khó khăn trong tài chánh)...[/b]có thể đây là lý do - suy nghĩ của cind -
....Anh ta đã tổ chức một đám cưới hơn 60 bàn tiệc tại nhà hàng Sinh Đôi với số tiền trên 17 ngàn USD, mua nhẫn hột xoàn và xe đời mới .....


...thì vài tuần sau bạn Tôi lại kẹt tiền, ngại hỏi Tôi nên hỏi mượn một người chúng Tôi quen ( người này giai đoạn này cũng đang mượn tiền Tôi để làm ăn nên không có tiền sẵn) và người quen này gọi cho Tôi để vay 3 ngàn cho bạn Tôi...
...và chuyện chưa vào đâu thì người bạn đó lại đề nghị vay thêm 5 ngàn nữa...
...Tôi không mấy đồng ý nhưng cái khó là không thể nói ra được (Tôi có gia đình nên lại phải tường trình sơ với Bà Xã nữa ...mệt quá !)...Tôi không biết làm sao cho bạn Tôi thật sự hiểu không gây hiểu lầm để cuộc sống nó ổn định?...cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện dong dài của Tôi...
[/b]
đây gọi là bạn sao ThienTam! :excl: híc, hãy quên nó đi, xa nó ra và...đừng bao giờ nhắc đến nó nữa! :cool:
ThienTam ơi! tính tình bạn quá tốt nên bạn dễ bị người khác lợi dụng, do đó có rất nhiều bạn bè! cho phép cind nói thẳng nghen - theo tớ đó nên gọi là "bè" hay nhẹ nhàng hơn thì gọi là người quen, chứ nếu coi nhau là "bạn" thì làm người ai mà làm được như vậy!
Cái nữa mà cind muốn nói với bạn và nhân dịp nói luôn với "01 người bạn" nữa ở đây là hãy quí trọng bà xã thật nhiều nhé, các bạn có những bà xã tuyệt vời khi chồng đem tiền nhà đi, nói là giúp bạn bè của chồng mà chẳng thắc mắc gì hết (mặc dù cind biết là tiền do các bạn kiếm ra chứ không phải do bà xã).
Mong rằng Vợ iu của cind cũng sẽ như thế!
P/s:cind quen nói thẳng nên mong ThienTam hiểu cho.

ThienTam
22-12-06, 11:56 AM
Dear there...xin mến chào 2 Bạn...
Thiện Tâm rất cảm ơn Hai Bạn góp ý.. cả mấy tuần nay Thiện Tâm mệt mỏi ...đơn giản tự hỏi mình đang giúp Bạn bè hay sẽ đẩy họ đến tình thế khó xử...Tiền thật sự không quan trọng...nhưng một khi không giữ đúng uy tính hứa đúng ngày hoàn lại thì chắc mình sẽ thay đổi suy nghĩ với người bạn đó.
Đến giờ mình cũng không nói thẳng ra được những gì trong lòng...mình muốn cho bạn đó một cơ hội để thực hiện những gì đã hứa...một điều mình muốn thử thách tình bạn mình dám hy sinh ra không. Đây là một người bạn tốt không phải "bè", nhưng có phần suy nghĩ hào phóng không dự liệu tương lai thôi...vì Thiện Tâm không kể chi tiết ra sao mà để chở thành bạn thân..(một thời gian TT đi học xa...mỗi cuối tuần về ở nhà người này không lấy tiền ..khi cần ăn cái gì thì him luôn vui vẽ nấu ăn) Thiện Tâm cũng có sự nghiệp nên không mấy ngờ nghệch lắm đâu...à! phải Vợ Thiện Tâm rất đẹp, rất giỏi và cũng là người tạo chung sự nghiệp ...Vợ Thiện Tâm để TT quyết định mọi việc, chỉ mong giúp người bạn kia trong làm ăn nếu họ thật sự cần...chuyện khác thì không vui mấy nhưng cũng không chống đối....
Đúng là mỗi người mỗi tánh...tiêu chỉ Thiện Tâm bây giờ...giúp đở chỉ giới hạng tới đó...nếu làm ăn thì sẽ tính sau...và giai đoạn này chỉ ráng quên đi...xem như mình vừa mới thua một canh bạc...hi hi hi
Thanks all
Lễ Giáng Sinh này cầu chúc các bạn và gia đình...thật nhiều sức khỏe-hạnh phúc-bằng an trong cuộc sống và tinh thần
Best wishes
Thiện Tâm