PDA

View Full Version : Niềm tin



tuxedo7777
30-12-06, 10:43 AM
BELIEVE</span> ---- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/6a/Savatagelogo.jpg/250px-Savatagelogo.jpg



Suốt album "Streets: A rock Opera", Savatage không chỉ đơn giản kể về số phận thăng trầm của một con người bất hạnh (DT Jesus), mà cái chính là để thông cảm, sẻ chia tấm lòng với những con người đó. Ta cũng cảm thấy điều Sava muốn nói ngay từ tựa đề của album: Streets: A rock Opera, một bản Rock Opera viết dành tặng những số phận đau khổ của đường phố.

Trong đó, “Believe” lại là một cái tên nữa đủ để hiểu những gì tác giả muốn nói. Bài này nằm ở cuối album, kết thúc cho một tác phẩm - một câu chuyện. Vì thế, nó thực sự quan trọng để Sava gửi hết tâm tình mình vào đó.

Tôi thực sự thích bài này&#33; Nó đơn giản quá&#33; Nó thật quá&#33; Nó chạm vào nỗi đau của con người một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục. Nó chẳng bắt "bạn phải hiểu tôi, bạn phải nghe tôi" mà cứ từ từ bộc bạch ra từ chính tâm hồn mình. Đó là cách đối xử rất chân thật, một cách thể hiện lòng yêu thương mà không phải nghĩ ngợi gì&#33; Nói chung, Sava đã thể hiện những gì vốn đã sẵn có từ trái tim con người.

Nếu bạn để ý sẽ thấy “Believe” như là một lời tâm sự&#33; Một lời tâm sự có đủ những nhỏ nhẹ, thủ thỉ, những tiếc nuối đầy giận dữ. Tuyệt vời hơn nữa, cuối những lời nhắn nhủ chân thành, người bạn nghệ sĩ vẫn không quên “chốt” lại một câu: Believe&#33; Những ca từ không hề chứa đựng một cái hất hàm kênh kiệu trước cái tối tăm của những kiếp người đau khổ hay sự "làm ơn" đối với những số phận bần cùng đó. Không hề&#33; Đó là tiếng nói từ trái tim, là tình yêu, tình thương giữa người với người&#33;

Thay lời kết cho phần mở đầu, tôi xin trích nguyên văn câu nói của Victor Huygo: “Trên đời này chỉ có một thứ ta phải cúi đầu thán phục: Đó là Thiên Tài&#33; Và chỉ có một thứ ta phải quỳ gối tôn trọng: Đó là Lòng Tốt&#33;”

....

Buổi tối yên tĩnh, đó là lúc người ta dễ tập trung tinh thần và có những suy nghĩ sáng suốt nhất. “Believe” cũng bắt đầu bằng một buổi tối, chính xác hơn là trời đã về đêm. Giọng ca đượm buồn, cất lên như những tiếng thở nhẹ, dài não nuột, kết hợp với nền nhạc là tiếng piano trải dài, đều đều, đơn điệu. Tất cả như để làm tăng thêm sự trống vắng, lạnh lẽo và u buồn trước màn đêm cứ mở rộng ra mãi, như muốn hút lấy mọi sự vật, sự việc vào trong nó:

So after all these one night stands
You&#39;ve ended with heart in hand
A child alone
On your own
Retreating

Một ngày nữa đã qua đi, màn đêm lại buông xuống. Anh đã kết thúc với tất cả sự cố gắng. ... Anh, một con người cô đơn, đang trốn chạy vào màn đêm để tìm sự giải thoát:

Regretful for the things you&#39;re not
And all the dreams you haven&#39;t got
Without a home
A heart of stone
Lies bleeding

Chợt anh nhìn thấy mình, đúng hơn là anh đối diện với chính mình. Anh cảm thấy tiếc nuối cho bản thân, cho những giấc mơ không thành. Anh bỗng nhận ra rằng: Mình chẳng có nổi một mái nhà, tất cả để lại trong mình là một trái tim đau thương, lạnh giá.

Ở đây, Sava đã đối diện trực tiếp với nhân vật chính: "You ended up with heart in hand". Chỉ một từ "you" đã đem lại sự gần gũi giữa Sava và chàng trai trong câu chuyện, nó biến thành sự đồng cảm giữa chính tác giả và nhân vật phóng tác của mình. Cái hay nhất của đoạn đầu có lẽ là ở chỗ đó, vừa tạo ra cảm giác cực kì đen tối của con người khi đứng trước màn đêm, vừa tạo ra cảm giác có một thứ tình cảm con người khác đang cố len vào để xua tan đi những u buồn.

...

Tiếng piano lại tiếp tục trải dài nhưng với cường độ nhanh và mạnh hơn:

And for all the roads you followed
And for all you did not find
And for all the things you had to leave behind ...

Tôi vẫn quan tâm đến anh, đến những con đường anh đang đeo đuổi, đến những điều anh chưa làm được, và cả những gì anh không thể mang theo.

Những câu hát kéo dài ra đầy tiếc nuối, nghẹn ngào cất lên từ chính tâm trạng Sava lúc này. Đặc biệt là câu cuối, kết và kéo dài với từ "behind". "Tôi không phải là kẻ ngưỡng mộ anh đến quá mức để chỉ có thể nhìn thấy những gì đẹp đẽ của anh. Tôi quan tâm tới anh chính vì cái anh chưa toàn diện&#33; Vậy thôi&#33;"

Sau tiếng thở dài đó, mọi âm thanh đều trở nên im lặng, một dấu lặng làm gai lòng người. Dường như Sava muốn thể hiện rõ hơn tâm trạng tiếc nuối của mình. Không một âm thanh, không một tiếng người thì thào, ngay cả tiếng nền là tiếng piano cũng mất hút vào màn đêm sâu thẳm.

...

Âm thanh lại tiếp tục cất lên, hoàn toàn mới mẻ, ấm áp:

I am the way, I am the light
I am the dark inside the night
I hear you hopes, I feel your dreams
And in the dark I hear your screams
Don&#39;t turn a way, just take my hand
When you make your final stands
I&#39;ll be right there, I&#39;ll never leave
All I ask of you is: Believe

Đây là những câu tôi thích nhất trong bài hát này, nó tuyệt vời bởi cái tình đồng loại chân thật trong đó, chả trách Sava lấy đoạn này làm đoạn điệp khúc.

Tôi là con đường tiến tới thành công. Tôi là ánh sáng rực rỡ. Tôi là bóng đen khi đêm tối bao trùm. Tôi nghe thấy tiếng anh đang cầu nguyện Tôi cảm nhận được những giấc mơ của anh. Và trong bóng tối đó, tôi có thể nghe thấy tiếng anh đang khóc, đang dằn vặt với nỗi đau của bản thân. Đừng chối từ&#33; Hãy nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ đến được điểm đích cuối cùng. Yên tâm đi, tôi luôn sát cánh bên anh, sẽ không bao giờ rời xa, tất cả tôi mong có ở anh chỉ là: Niềm Tin&#33;

Tiếng piano tiếp tục trải dài đều đặn, có lẽ đó là cầu nối để Sava chuyển tiếp tâm trạng mình. Chàng trai trong câu chuyện giờ chẳng khác nào một kẻ thất cơ lỡ vận, chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để bấu víu. Chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi&#33; Đã quá đủ áp lực đè nặng lên vai anh. Mọi người cần đến anh khi anh là một thiên tài, họ tôn vinh anh. Và cũng sẵn sàng chỉ trích anh, làm đau anh khi anh phạm sai lầm. Họ quên rằng con người cũng có những lúc vấp ngã, yếu đuối&#33; Cái chính là anh đã đứng dậy như thế nào sau vấp ngã đó&#33; Sava hiểu rõ điều đó và đến với nhân vật theo cách của một người bạn đúng nghĩa, lắng nghe và chia sẻ. Tiếng hát cất lên thật nhẹ nhàng: "Nào, cứ khóc đi cho nhẹ người, đừng ngại nói hết lòng mình nhé&#33; Tôi ở ngay đây, sẵn sàng khi bạn cần người để bầu bạn. Yên tâm đi nào&#33; Ổn chưa?"

Sự khao khát sống thể hiện rõ nhất trong những cơn tuyệt vọng, những nỗi đau tột cùng&#33; Tôi tin chắc điều đó&#33; Tất nhiên, cái sự khao khát tiềm ẩn đó không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy được, đơn giản chỉ vì nó nằm quá sâu trong tâm hồn con người, bị che phủ bởi hàng trăm, hàng nghìn thứ vỏ bọc mang tên: Chai Lì, Yếu Đuối ...
... ...
Càng trốn sâu vào bóng đêm, sự cô đơn lại càng cuốn lấy anh, chôn chặt anh vào trong đó.

Anh cũng chẳng biết vì sao mình vẫn tồn tại, tồn tại vô thức theo cái cách của riêng anh.

Chỉ có một lời giải đáp duy nhất. Đó là vì anh vẫn muốn sống, anh đang chờ đợi một phép màu, một cánh tay thiên thần chạm nhẹ vào ngực anh, tay anh để đưa anh ra khỏi nơi tăm tối này. Có điều, anh vẫn chẳng thể nói ra cái tâm sự thầm kín kia, hay anh đang cố che dấu nó? Chỉ vì sự Tự Ti? Chỉ vì sự giả dối rằng anh chẳng cần ai hết, anh sẽ vượt qua được Chính Mình, rồi những ai vẫn luôn ngước nhìn anh, sẽ thấy được anh tuyệt vời đến mức nào khi Vượt-Lên-Sau-Khi-Ngã, Có-Lẽ-Mình-Làm-Được đã càng đẩy anh ra xa với cuộc sống của sự Gắn Bó, Đoàn Kết, của sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau khi hoạn nạn.

Anh đã tự đóng cũi tâm hồn mình, tình cảm mình ... theo cái cách của riêng anh.

Sava cũng chẳng dựa vào cái bề ngoài của con người mà đánh giá. Bỏ mặc ư? Điều đó là Thỏa Hiệp&#33; Chửi mắng ư? Điều đó chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi&#33; Và Sava đã làm theo cách mà con tim mách bảo, chạm nhẹ vào phần mỏng manh nhất của con tim đã lạnh giá, chỉ để truyền thêm hơi ấm ("ấm đến 37 độ của lòng người" ^_^) chỉ để gắng nhen nhóm lại chút lửa đang âm ỉ cháy trong chàng trai ... và rồi ...:

Your childhood eyes were so intense
While bartering your innocence
For bits of string
Grown-up wings
You needed
But when you had to add them up
You found that they were not enough
To get you in
Pay for sins, repeated

Tiếng trống nổi lên mạnh mẽ, dồn dập, tiếng lead man dại, tiếng lòng giận dữ ...

Chỉ có thế mới phá tan được cái đêm đen đáng sợ này, chỉ có thế mới xé toạc được cơn u mê này, bóng đêm giờ đây chỉ là nền để khắc họa rõ hơn nhân vật chủ thể, chỉ là nền để tôn lên ngọn lửa đang cố len lỏi ... và bùng cháy ngày một mãnh liệt hơn ngay giữa tâm bức tranh chỉ hai gam màu sáng-tối. "Chiến đấu đi&#33; Đứng lên đi&#33; Vùng dậy đi&#33; Hãy chứng tỏ anh là ai&#33; Tôi sẽ chiến đấu cùng anh. Không được ngã gục, nghe không?"
Ánh mắt anh từ bé đã thật mạnh mẽ&#33; Anh đã đánh đổi sự ngây thơ để có một thứ mà người ta gọi là Khác Thường. Anh đã muốn thế&#33; Tôi biết&#33; Nhưng rồi, khi anh muốn thâu tóm mọi thứ, anh cảm thấy chẳng có gì là đủ cả. Anh muốn có được nhiều hơn nữa, tất cả, để rồi phải trả giá cho những điều đáng tiếc nhất.

"Anh hiểu chứ, Người Khôn Ngoan là người biết đến một lúc nào đó, Tham Vọng không còn là một điều tốt để khuyến khích ta nỗ lực nữa. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi, hãy quên đi&#33;"

And for all the years you borrowed
And for all the tears you cried
And for all the fears you had to keep inside ...

--------------------------------

I am the way, I am the light
I am the dark inside the night
I hear you hopes, I fell your dreams
And in the dark I hear your screams
Don&#39;t turn a way, just take my hand
When you make your final stand
I&#39;ll be right there, I&#39;ll never leave
All I ask of you: Believe ...YEAH ......

Và cho tất cả những năm tháng anh vay mượn, những giọt nước mắt anh đã vỡ oà hay chảy ngược vào tim, ừ, cả những nỗi sợ hãi ăn sâu trong tiềm thức anh.

Vậy đấy, dù anh xấu xa hay đẹp đẽ, anh vẫn mãi chỉ là một Con Người. Tôi cũng vậy&#33; Tôi đủ tuyệt vời để có thể thấu hiểu hết những ước mơ, những khát khao trong anh. Và tôi cũng đủ cái tồi tệ để không thể không hiểu những gì anh đang dằn vặt, đau đớn. Hãy quên anh ĐÃ là ai đi, được chứ? Đừng tự lừa dối mình, đừng tự né tránh những gì anh đang khao khát&#33; Chúng Ta sẽ thành công&#33; Chúng Ta sẽ làm được mọi việc&#33; Tôi sẽ luôn bên cạnh anh để nhắc nhở điều đó.

All I ask of you :Believe ... Ha ha&#33;&#33;&#33;&#33;

Đoạn này nghe Jon Oliva gào "Believe ..." đã quá ...&#33; :cool:

Mấy khi có bạn bè bên cạnh để gào thét, để thể hiện rõ cái xúc động trào dâng tột cùng đâu?&#33; Bảo tôi không được la hét, không được điên cuồng, bảo tôi ngồi yên ... ha ha, khó lắm, chứ chưa nói là không thể&#33;

Ở đoạn cuối, tôi đã "Việt hóa" từ "yeah" sang "ha ha" nên thực sự đã làm giảm mất đi ý nghĩa phần nào. Các bạn thấy đó, trong tiếng gào thét điên cuồng kia, đã bắt gặp ngay một giọng cười ngạo nghễ. Cái độc đáo ở đây chính là ở chỗ không biểu hiện mà cứ như bộc phát từ trong ra vậy. Thế mới gọi là Cảm Xúc, là Tâm Trạng chứ (các bạn cứ thử gào mà xem, chắc chắn sẽ không thể phủ nhận những gì tôi nói).

<div align="center">YEAH............... &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;</div>
... ... ...

I never wanted to know
Never wanted to see
I&#39;m wasting my time
Or the time&#39;s wasting me
Never want to go
Always wanted to stay
&#39;Cause the person I am
Are the parts that I play
So I plot and I plan
Hope and I scheme
To the lure of the night
Filled with unfinished dreams
And I&#39;m holding on tight
To a world gone astray
As they charge me for years
I can&#39;t pay ....
YEAH.....

Con người tôi?

Tôi đã không bao giờ muốn biết, muốn nhận ra rằng mình đang lãng phí thời gian hay lãng phí chính mình. Cũng không bao giờ muốn lê bước, chỉ muốn bản thân mãi chìm đắm nơi này. Con người tôi, chẳng khác gì trò chơi tung hứng. Tôi cũng lên kế hoạch cho tương lai, cũng khát khao, hi vọng. Nhưng rồi, chỉ một chút yếu đuối, một chút cám dỗ của bóng đêm, đã lấp đầy hết những ứơc mơ còn dang dở. Tôi như tự trói chặt mình vào cái thế giới lạc lõng này, có lẽ, không bao giờ tôi có thể trả nợ hết cho những năm tháng tự bó buộc lên mình.

Anh thấy đấy, cả tôi, anh, đều có những nỗi buồn riêng của mình. Anh thì quá tuyệt vời để là một con người bình thường, còn tôi thì quá yếu đuối để trở nên bình thường.

... Ngựa giang hồ lang thang tìm tri kỉ ...

Tôi đã tìm ra anh ngay khi anh tuyệt vọng nhất. Tôi đã tìm thấy tôi ngay khi bắt gặp hình bóng anh. Vì sao ư? "Hai kẻ hoàn toàn trái ngược nhau, một kẻ ngay cả tuổi thơ cũng đã quá "intense", kẻ còn lại thì luôn cảm thấy mình đang "holding on tight to a world gone astray", lạc lõng, vô vị. Nhưng rồi cả hai đã bộc lộ rõ ra điểm chung lớn nhất, lí do duy nhất để tìm đến nhau ngay lúc này, đó là: Kiếm Tìm.

"Chẳng ai đủ kiên nhẫn, cảm thông để nghe tôi nói, cũng chẳng ai đủ thì giờ để lắng nghe cảm xúc thật trong tôi. Nhưng tôi biết, chỉ khi đến với anh, khi vực anh dậy, tôi mới có thể kể một cách thoải mái về mình. Tôi có quát mắng anh, khuyên nhủ anh cũng chỉ là đang cố tìm cách để xua đuổi con người Yếu Đuối trong tôi. Tôi không đủ Lòng Tốt tuyệt đối để quan tâm đến người khác nhiều đến thế, tôi cũng chỉ là đang chiến đấu cho bản thân tôi. Tất nhiên, cả cho anh nữa&#33; Thật may, nhờ anh mà tôi tìm được Chính Mình, nhờ anh mà tôi đủ Sức Mạnh, Tự Tin để đẩy lùi những u mê, tăm tối trong mình. Vậy ai mới là người phải cảm ơn đây, tôi hay anh ...?"

Quả đúng như những gì trong từng câu, chữ bài hát, khi được bộc bạch hết về cái Hèn Nhát trong mình, giọng ca của Sava vút lên như chưa bao giờ được nghẹn ngào như thế "Or my time&#39;s ..."; "Cause the person ...."; "So I plot..."; "I scheme .."; "To the lure ..."; "Filled with un..."; "To a world ..."; "... can&#39;t pay ..."

... ...

I am the way
I am the light
I am the dark inside the night
I hear your hopes
I feel your dreams
And in the dark
I hear your screams
Don&#39;t turn away
Just take my hand
And when you make your final stand
I&#39;ll be right there
I&#39;ll never leave
And all I ask of you is :Believe
Believe .........

Để ý câu “Believe ...” cuối cùng này nhé&#33; Câu đó đứng độc lập, nghe cực dịu dàng và ... mạnh mẽ&#33; :P

....

All I ask of you is: Believe&#33;

Hãy tin chính mình, tin vào tôi, vào chúng ta, vào cái Bản Chất thực sự chứ không hoàn toàn là cái vẻ bên ngoài, Chúng Ta sẽ làm được tất cả, Chúng Ta sẽ Thành Công, Chúng Ta sẽ Chiến Thắng&#33;
Hãy nắm lấy tay tôi, nào ...&#33;

<span style="color:#FF0000">Collected from Rocknd

P.s: Sorry for making some changes on the original of yours&#33; :smile: