PDA

View Full Version : TÌNH YÊU.



cind
15-10-07, 09:00 PM
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ 1 ai đó thật nhiều, đến nỗi bạn muốn kéo nguời ta ra khỏi giấc mơ và ôm nguời ta thật chặt. Hãy cố gắng quên điều đó đi nếu nó chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực...

Tình yêu đến với những nguời vẫn hy vọng mặc dù họ đã từng thất vọng, những nguời vẫn có niềm tin mặc dù họ đã bị lừa dối.

Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một nguời có ý nghĩa với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và bạn chỉ có thể để họ đi...

Chỉ mất 1 phút để quý ai đó, 1 giờ để thích ai đó, 1 ngày để yêu ai đó, nhưng sẽ là 1 cuộc đời để quên đi 1 nguời mà bạn yêu.

Mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào, có đủ thử thách để trở nên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để giữ bạn là con nguời, có đủ niềm đam mê để bạn vui vẻ và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời.

Kẻ có khả năng chịu đựng những đau đớn trong tình yêu nhiều hơn, sẽ PHẢI nhường tình yêu của mình cho kẻ khác ít có khả năng chịu đựng hơn.

Nếu cuộc sống không thích mỉm cười với bạn, bạn hãy mỉm cười và nhìn thẳng vao cuoc song .
Tinh yeu co mau zi?
Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám. Còn tình yêu?

"Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.

"Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.

"Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.

"Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.

"Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: " Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta". Thế nghĩa là màu gì?

"Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...". Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.

Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?

Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!

tranthikimman
18-10-07, 10:27 AM
Lâu ngày quá nay trở lại thăm các bạn, thấy bạn Cind triết lý về tình yêu nên tò mò. Nói túm lại, bạn Cind cho tình yêu có màu gì nè? Nó màu gì thì để mỗi người tự phán quyết hen!

Tình yêu là một cái gì đó khó giải thích, chỉ biết rằng khi mình hạnh phúc với tình yêu thì chuyện gì cũng hay, cũng đẹp. Ôi, cuộc đời đẹp biết bao! Còn khi nó mất đi, giống như là thế giới này chẳng còn gì nữa! Trên đời này chẳng có thú vị gì nữa khi không còn tình yêu. Lúc đó ắt hẳn nó là một màu đen tối.

Tình yêu tạo thêm sức mạnh, là động lực để người ta vươn tới. Nhưng khi mất đi rồi thì hầu như là mất tất cả.

Các bạn ạ! Tình yêu không là tất cả! Đau khổ cũng sẽ có lúc nguôi ngoay... Chỉ cần biết chúng ta đang sống, sống vì thực chất cuộc đời này đáng sống. Ôi trời, nói giỏi quá mà hổng bít có làm được hông thôi à! Hic hic... Tình yêu! Đau khổ quá!...

khucthuydu
19-10-07, 12:08 PM
Tính Yêu là:

- Khi 2 đứa giận nhau không thèm gặp nhau, gọi đt hay nhắn tin cho nhau nhưng đứa này vẫn biết rõ đứa kia làm gì, nghi gì, có đi nhậu về khuya không. Và xót xa lắm khi đứa này nghe tin đứa kia bị té xe trầy xước hết cả mặt. Đứa này chẳng biết làm gì ngoài việc chạy ra nhà thuốc mua 1 chai thuốc trị sẹo và nhờ 1 người bạn gửi cho đứa kia với lời nhắn:" Sao không chết đi! Chỉ bị trầy nhẹ thế thôi à?"
- Dù đi chơi với nhau cả ngày nhưng tối về vẫn hì hục nhắn tin vẫn vơ cho nhau, đại loại như :" Đang làm gì đó?", " Tắm chưa?", "Sao hồi nãy chở em về nhà chạy nhanh quá vậy, bộ còn hẹn hò với ai nưa hả?"( lúc đó là 11h giờ đêm rồi chắc chỉ còn hẹn hò với Ma), "Ngủ sớm đi, ở đó mà nhièu chuyện",... và kính thưa các loại tin nhắn vô cùng chuối khác. Hehe
- Nửa đêm đứa này đang khò khò thì đứa kia gọi đt "Anh đang đứng trước trước cửa nhà em nè". Đứa này mắt nhắm mắt mở ra mở cửa hỏi xem có chuyện gì không thì thấy đứa kia cười nhăm nhở :" Vào ngủ lại đi, đồ nhiều chuyện!". Hehe, dẫu 2 đứa đều thấy mình giống điên nặng quá nhưng chả sao vì... yêu nhau nên khùng khùng thế có sao đâu.
- Dẫu rằng Saìgon hơn 10 triệu người nhưng khi trời chuyển mưa bất ngờ, đứa này chỉ cầu mong cho một mình đứa kia đừng bị mắc mưa giữa đường( Hư quá, ích kỷ, xấu tính quá chừng chừng...)
- Khi đứa này vấp ngã, mất thăng bằng, quẫy đạp, vùng vẫy trong một mớ bòng bong xô bồ của cuộc sống thì đứa kia sẵn sàng cho mượn bờ vai trong im lặng và khăng khăng quả quyết rằng đó là cử chỉ thể hiện TÍNH NGƯỜI chứ ko phải đứa kia đang có ý định cưa cẩm, tán tỉnh đứa này.
- Và...Khi 2 đứa ko còn ở bên nhau thì đứa này là người vẫn day dứt, nuối tiếc, hối hận vì ... giá như mình bớt nông nổi, giá mình bớt trẻ con, giá như ngày xưa là bây giờ thì....Dẫu biết chỉ là mong muốn thế thôi, nhưng đứa này vẫn mong đứa kia bình yên và hạnh phúc!

cind
19-10-07, 08:31 PM
Uhm! dẫu là dzui dzẻ hay là dối lừa!?
Dẫu là hạnh phúc hay là khổ đau!
thì .....
Ta vẫn cứ iu.
Bởi,
...nếu không còn tình iu
...thì thế gian này...
có gì !?
..để mà vương vấn đâu hả trời!

ThienTam
21-10-07, 12:14 PM
Quý vị kể chuyện tình yêu nghe lãng mạn quá ! ...nhưng có một câu chuyện này không biết có được xếp vào "tình yêu" hay lãng mạn không...Hai Anh Chị là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ...Chị là con gái cưng của một đại gia có tiếng ở thành phố...Anh chỉ là một học sinh gia đình đắp đổi qua ngày...Anh ra nước ngoài quên câu chào người bạn năm xưa...cùng thời gian đó khoảng hơn mười năm Chị vẫn đi tìm Anh nơi Anh tình cờ dắt Chị đến...và một ngày Anh về thăm nước...chẳng may Anh phải nằm viện để giải phẩu và chợt nhớ gọi điện cho Chị...12 giờ đêm Chị bảo người nhà phải chở đến thăm Anh...khi thấy Anh Chị khóc và quýnh quáng kể lể đủ điều...ngoài sức tưởng tượng Chị bắt Anh phải "cởi quần" ! xuống cho Chị xem vết thương...Anh rất ngỡ ngàng pha lẫn cảm động...Anh bảo không sao đâu và cố ý tránh đi nhưng Chị rất từ tốn và nhiệt tình muốn xem vết thương...sau khi xem kỷ Chị dặn dò Anh vệ sinh để chăm sóc vết thương mau lành....Anh thì nghiệm thấy ở Chị rất đổi mộc mạc và chân tình...nhưng tiếc thay Anh không yêu Chị,
Mến
Thiện Tâm

tranthikimman
22-10-07, 09:40 AM
<div class='quotetop'>Tr&#237;ch dẫn(ThienTam &#064; Oct 21 2007, 05&#58;14 AM) 37845</div>

Quý vị kể chuyện tình yêu nghe lãng mạn quá &#33; ...nhưng có một câu chuyện này không biết có được xếp vào "tình yêu" hay lãng mạn không...Hai Anh Chị là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ...Chị là con gái cưng của một đại gia có tiếng ở thành phố...Anh chỉ là một học sinh gia đình đắp đổi qua ngày...Anh ra nước ngoài quên câu chào người bạn năm xưa...cùng thời gian đó khoảng hơn mười năm Chị vẫn đi tìm Anh nơi Anh tình cờ dắt Chị đến...và một ngày Anh về thăm nước...chẳng may Anh phải nằm viện để giải phẩu và chợt nhớ gọi điện cho Chị...12 giờ đêm Chị bảo người nhà phải chở đến thăm Anh...khi thấy Anh Chị khóc và quýnh quáng kể lể đủ điều...ngoài sức tưởng tượng Chị bắt Anh phải "cởi quần" &#33; xuống cho Chị xem vết thương...Anh rất ngỡ ngàng pha lẫn cảm động...Anh bảo không sao đâu và cố ý tránh đi nhưng Chị rất từ tốn và nhiệt tình muốn xem vết thương...sau khi xem kỷ Chị dặn dò Anh vệ sinh để chăm sóc vết thương mau lành....Anh thì nghiệm thấy ở Chị rất đổi mộc mạc và chân tình...nhưng tiếc thay Anh không yêu Chị,
Mến
Thiện Tâm
[/b]
Câu chuyện của anh Thiện Tâm hay quá à&#33; Nhưng em nghĩ hai người này chỉ ở mức độ là bạn thân, rất thân nhau từ nhỏ. Có một chút gì đó của sự len lỏi của tình yêu nhưng chưa hẳn đó là yêu.
Tình yêu có những sự bí ẩn mà con người ta phải biết khám phá. Quan tâm đến nhau chưa hẳn đã yêu nhau.
Cũng giống như là anh Cind và KTD nói vậy đó&#33; Tình yêu... khó hiểu quá&#33;