PDA

View Full Version : Co phai B dang dau toi?



nhbinh
03-03-08, 04:14 PM
Cách đây 3 năm B-bạn tôi có nghiện heroin, sau đó đi cai nghiện trại cai nghiện 2 năm, khi về được 2 tháng thì nghiện lại, sau khi nghiện lại khoảng 3 tháng thì B đã tự cai ở nhà (khi nghiện lại B không còn hút nữa mà đã chuyển qua trích).
Theo như B nói thì đã hơn 4 tháng nay kể từ lúc tự cai không xử dụng lại matuý dù chỉ 1 lần, không hiểu sao tôi lại tin điều đó là sự thật vì tôi luôn tin vào tình cảm của B dành cho tôi vì vậy tôi luôn tin B thành thật với tôi.
Tôi bắt đầu tìm hiểu và thường xuyên vào diễn đàn này từ lúc B nghiện lại, tôi đã tham khảo một số biện pháp chồng tái nghiện ơ một số bệnh viện, nhờ có người bạn học cùng đang làm việc tại Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương tôi biết được tại viện có bán thuốc chống tái về nhà uống nên tôi đã động viên B đến bệnh viện để thử máu và thử nước tiểu nếu trong nước tiểu vẫn còn thì sẽ nhập viện một tuần để cai, sau một tuần sẽ mua thuốc về nhà cai.
Lúc đầu B nói không cần, vì tôi là tất cả của B và vì tôi B sẽ bỏ được không cần phải dùng đến thuốc, nhưng tôi vẫn dứt khoát muốn B uống thuốc sau cai, sau đó B đã đồng ý với tôi đến viện làm xét nghiệm.
Kết quả làm tôi hoàn toàn bất ngờ, bao nhiêu niêm tin tan biến khi KQ cho thấy B dương tính với Morphin, KQ thì vậy nhưng B vẫn không chịu nhận la B đã sử dụng mà vẫn nói với tôi là không hề sd còn KQ như vậy B cũng không hiểu là tại sao. Các bác sĩ ơ BV cũng nói với tôi là không có trường hợp nào như vậy cả, nếu không dùng 5-6 ngày là trong nước tiểu đã không có rồi chứ không nói gì đến 4 tháng.
Sau lần thử đầu tiên, tôi đã cố gắng hỏi nhưng B vẫn không thừa nhận việc mình dùng. Hôm nay đã là 5 ngày sau ngày thử nước tiểu đầu tiên, tôi lại mua que thử về cho B thử và KQ vẫn dương tính. Còn B thì vẫn Khẳng định mình không dùng.
Theo như kinh nghiệm của mọi người thì có trường hợp nào như vậy không, có khi nào không dùng MT lâu vậy mà trong nước tiểu vẫn còn không.
B thì vẫn nói tôi hãy tin B, nhưng thật sự tôi không biết mình có nên tin hay không. Do vốn kiến thức của tôi về MT còn hạn chế nên tôi rất phân vân. Tôi muốn giúp B nhưng với điều kiện B phải thành thật với tôi, hiện giờ tôi còn không rõ B có nói thật với tôi không thì tôi biết giúp thế nào bây giờ.
Có thể vì sợ tôi buồn nên B dấu, tôi không trách b.
Mọi người hãy giải thích giúp tôi với

cind
04-03-08, 09:14 AM
1.Kết quả test có thể dương tính với một số thuốc!
2.72h sau khi sử dụng matúy lần cuối thì cơ thể đã đào thải hết. Test chắc chắn sẽ âm tính!
Bạn ạ! theo chúng tôi thì test chẳng qua chỉ là để khẳng định còn sử dụng matúy sau khi có nhiều dấu hiệu thôi. Như tôi nói ở trên chỉ riêng test thì chưa đủ để kết luận 1 người có tiền sự sử dụng matúy đã sử dụng lại.
-Thân -

nhbinh
04-03-08, 10:57 AM
Cam on anh Cind
Nhưng em vẫn thắc mắc lắm, sau chuyện hôm qua thử dương tính. B tỏ ra rất buồn và nhắn rất nhiều tin xin lỗi em, rằng B không nói dối, không dấu em, B đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không hiểu tại sao kết quả lại vậy, B rất nản vì mọi cố gắng của B trong thời gian qua đã đổ xuống sông xuống biển. Em thì rất muốn tin B nhưng giờ em không biết nên tin thế nào vì KQ thì không sai đúng không anh, trong lòng em đang rất muốn biết sự thật là thế nào để tiếp tục giúp B nhưng em chẳng biết tin vào đấu nưa. Dù hoang mang nhưng em vẫn tỏ ra không có chuyện gì và vẫn tiếp tục động viên B cố gắng. Còn B thì hứa với em thứ hai tới sẽ thử lại nếu vẫn còn B sẽ nhập viện điều trị.

cind
05-03-08, 09:52 AM
Vậy thì sao mình không cho cậu ấy 1 cơ hội nữa!? hãy đợi đến thứ hai nha em. Hy vọng là cậu ấy đang nói thật với em!

Binh SD
21-03-08, 12:36 PM
Cũng như anh Cind nói, chờ đến thứ hai, cuối cũng thì cũng rõ là B dấu em nhưng em không hề trách B và cũng B vượt qua những ngày khó khăn nhất trong viện. Giờ B đã ra viện, về nhà uống thuốc chống tái bình thường, tuy nhiên hơi khó tính vì có thể vẫn còn ảnh hưởng của MT và cũng do chưa có việc làm nên tính khí rất thất thường.
Hiện giờ em và mẹ B cũng đang rất cố gắng động viên và tạo mọi điều kiện cho B.
Giờ em chỉ lo sợ khi hết thời hạn uống thuốc chống tái B đến một lúc nào đấy bạn bè rủ lại quay lại thôi. Nhưng không sao hy vọng sẽ không có ngày đó.

cind
21-03-08, 07:15 PM
Hãy quan tâm đến cậu ấy thật nhiều em nhá! cố gắng tạo điều kiện cho cậu ấy cũng như đừng để cậu ấy tự ái.