PDA

View Full Version : cũng thế thôi tinh iu và .....



toikhongtin
14-03-03, 11:01 AM
hihi :angry:
bây giời tôi lại khó sử nữa .......... giữa tinh iu va sự nghiệp bạn sẽ chọn gì ????????
cả hai đúng ko........nhưng mà ko bao giời nhưng thế đâu bạn à

chiminhanh
14-03-03, 11:13 AM
trùi, tẹi seo ko thể trung hòa 2 cái vấn đề nèy dzậy?

thamtunet
14-03-03, 11:40 AM
nếu như trung hòa cả hai thì tốt hứ seo

chiminhanh
14-03-03, 11:02 PM
hic, bởi vậy mới nói, sống trên đời nèy seo mè phức tẹp wé!

ac
14-03-03, 11:31 PM
CÓ GÌ MÀ PHẢI KHÓ XỬ HẢ TUI KO TIN?
TY VÀ SỰ NGHIỆP LÀ HAI CÁI HOÀN TOÀN CÓ THỂ TRUNG HÒA DƯƠC MÀ.

toikhongtin
15-03-03, 12:00 AM
thôi bạn ơi ko phai dễ.................ty.............biết làm gì bây giờ

thamtunet
15-03-03, 12:02 AM
Nhưng phải có cách gì chứ ?

toikhongtin
15-03-03, 12:02 AM
mà bâyy giờ tôi cũng ko có sự lựa chon nữa ...............buồn lắm bạn ah

toikhongtin
15-03-03, 12:06 AM
cách gì đây khi mà một thằng đàn ông như tôi lại bất lực ..........tôi rất hèn nhát phải ko???????????

hyvong_lybiet
15-03-03, 12:12 AM
:P Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 mà thôi
Còn nếu tui mà trong trường hợp ấy thì tui sẽ chọn tình yêu chứ không cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều . :D :D :D :D :D :D :D :D :D

hyvong_lybiet
15-03-03, 12:14 AM
Ban hay xem giua tinh yeu va su nghiep cua ban ben nao hon ben nao ?

five
15-03-03, 12:19 AM
"thá một chút huy hoàng rồi chợt tắt
còn hơn buồn le lói suốt tram năm!!!"

five
15-03-03, 12:29 AM
Đừng em ơi xin đừng nói thế
Xin đừng nói là chẳng yêu anh
Anh chẳng cần tiền tài danh vọng
Cũng chẳng mong quền quý cao sang
Anh chỉ mong minh luôn hạnh phúc
Bên người anhluôn yêu thương

chiminhanh
15-03-03, 12:35 AM
nói chung, bạn hãy cố gắng xem xét, đánh giá hòan cảnh của mình để đưa ra quyết định cho mình, đừng để mình bị rơi vào trạng thái bi quan như vậy!

catbuitinhdoi
15-03-03, 12:52 AM
tình iu cũng kô có mà su6 nghiệp cũng chẳng ra gì
Tôi là 1 con người vô dụng

KST
15-03-03, 12:59 AM
Thôi đừng có bi quan quá mà CBTD.....đời còn dài....ngày nào còn hơi thở thì ta có thể làm lại từ đầu mà.......Cố lên...:)

thamtunet
15-03-03, 01:01 AM
Cố lên , cố lên , thành công thành công đại thành công

chiminhanh
15-03-03, 01:12 AM
Originally posted by catbuitinhdoi@Mar 14 2003, 05:52 PM
tình iu cũng kô có mà su6 nghiệp cũng chẳng ra gì
Tôi là 1 con người vô dụng
trùi, đừng thế chư CBTĐ, bạn ãhy cố gắng cho 1 tương lai mới đi!

Tuyết_Ngân
15-03-03, 10:59 AM
Originally posted by toikhongtin@Mar 14 2003, 04:01 AM
hihi :angry:
bây giời tôi lại khó sử nữa .......... giữa tinh iu va sự nghiệp bạn sẽ chọn gì ????????
cả hai đúng ko........nhưng mà ko bao giời nhưng thế đâu bạn à
Theo mình thì bạn nên chọn sự nghịêp đi, qua nhiều trường hợp Ngân thấy nếu người phụ nữ có sự nghiệp ổn định thì người yêu mình cũng nễ nang va không xem thường. (kinh nghiệp này từ một người mà Ngân biết chỉ đó)

thamtunet
15-03-03, 12:39 PM
Hãy lấy sự nghiệp đặt lên hàg đầu, khi bạn đã có một sự nghiệp vững vàng thì bạn cũng sẽ nhận được một tình yêu như vậy thui

chiminhanh
15-03-03, 01:32 PM
híc, quý dzị cũng đừng nên nói trước, méc công bước ko que lém!

thamtunet
16-03-03, 12:58 AM
Mĩnh hãy tinvào bản thân mình thì chắc chắn là sẽ làm được mà

chiminhanh
16-03-03, 03:27 AM
nhung TTN có biết là sức mạnh của tình yêu nó như thế nèo ko?

KST
16-03-03, 04:38 AM
Đôi khi vì nhờ có tình IU mà ta có thể thành công trong sự nghiệp đấy , nó giúp ta vượt wa mọi khó khăn thử thách để vương lên và đứng vững.........I thinks so........:D

chiminhanh
16-03-03, 08:51 AM
hoan hô KST, đúng gòi đó!
các bẹn có bít câu nói bất hủ nèy ko? lun lun đúng trong mọi nơi, mọi lúc, mọi thời đại, mọi..., mọi...!
SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT, LUÔN CÓ SỰ NÂNG ĐỠ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ!
------> ko có đàn bè, đàn ông ko lèm cái trò trống chi hít á!

thamtunet
16-03-03, 11:19 AM
Chít CMA nói dzậy có thật ko hả ==> không có đàn bà , đàn ông chả làm được gì hả, chứng minh đi :P