PDA

View Full Version : ....



chiminhanh
15-03-03, 10:20 AM
Anh qua tình như con gấu xô bồ
Đi lầm lũi suốt mùa đông cô độc
trải hồn hoang vào rừng già tĩnh mịch
thèm nghe chim hót một khúc yên bình

Ngắm trăng tan trên con suối mơ màng
anh bỗng khát một tiếng yêu cháy bỏng
cất tiếng gọi theo thác ngàn tuôn chảy
gởi về người ở mấy nẻo hoang vu

Anh ôm tình cua lữ khách cô đơn
trải hồn theo muôn đời mây và gió
cho ngẩn ngơ trăng sao rơi tơi tả
kết thành băng trong lòng nắng đêm dài

Dõi mắt theo cách gió cuối sương mờ
Anh chợt thấy hồn rêu phong cổ thụ
nằm chờ một bình minh sau đêm tối
tiếc tiếng yêu chưa nói được nên lời .

Tuyết_Ngân
15-03-03, 10:28 AM
Tình yêu thầm lặng chăng?

Ai đi chỉ mới đôi hôm,
Mà sao tôi thấy ôi sao quá buồn.
Nhớ ai mà đứng không yên,
Bụng thì nhào lộn không hề chịu yên.
Cái này có phải là yêu,
Cái này có phải tình yêu ban đầu?

Tuong Vi
15-03-03, 01:03 PM
trời, CMA, mày tính biến thành con trai hay sao mà post bài này vậy?

Romeo
15-03-03, 10:15 PM
:) Theo RO thì nên đặt tên cho bài này là :
" TÌNH YÊU THẦM KÍN " đi nhá Chiminhanh !

Tuyết_Ngân
15-03-03, 11:28 PM
Originally posted by Tuong Vi@Mar 15 2003, 06:03 AM
trời, CMA, mày tính biến thành con trai hay sao mà post bài này vậy?
hổng hiểu gì hết&#33; <_<

quanghuy09
05-04-03, 01:59 PM
Sao em hiểu được người ta
Khi em còn nhỏ ngây thơ quá mà

hyvong_lybiet
06-04-03, 11:02 AM
sao anh hiểu được lòng em
Khi mà anh lại ngu ngơ quá trời

Tuyết_Ngân
09-04-03, 05:39 AM
Sao em hiểu được người ta,
Khi người ta lại nói lời gió trăng&#33;

hyvong_lybiet
09-04-03, 07:34 PM
lời tình ong bướm người trao
Mà sao em lại chẳng hiểu thế nào????????????????????