Tuong Vi
15-03-03, 12:52 PM
Ba mẹ ơi, con biết bây giờ mọi ngừơi đang ngóng tin con từng ngày, từng ngày.
Con biết mình có tội với ba mẹ nhiều lắm, tội của con chắc suốt kiếp này con ko chuộc lại được quá!!!
Con ko cố ý đâu, nhưng con ko để mọi người thấy sự suy sụp của con lúc này! Con hòan tòan mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Con quá lụy vì tình phải ko? Con làm ba mẹ thất vọng nhiều lắm nhỉ???
Ôi, giá như có 1 điều ước, con sẽ ước được chết ko vướn bận. Con ko thể giải phóng cho mình bằng cách ấy vì con còn ba, còn mẹ, con phải cố gượng đứng lên dù biết mình gần tàn phế!
Trái tim con, trái tim mà ba mẹ đã tạo ra ấy, lại vì 1 người dưng mà rỉ máu, mà vỡ nát. Con thật khốn nạn mà! Con ko muốn, con ko muốn thế đâu, nhưng con còn biết làm gì hơn? Con đau, đau lắm ba mẹ à!
Con muốn trở về với tuổi thơ ấy, khi trong con, ba mẹ là tất cả, con chỉ biết ba mẹ thôi. Con ko muốn mình như thế này? Con ko muốn vì 1 người con trai mà mình làm đau lòng ba mẹ! Nhưng, trời ơi, con biết phải làm sao đây? Con phải làm gì để thóat khỏi vòng cay nghiệt này???
Con biết mình có tội với ba mẹ nhiều lắm, tội của con chắc suốt kiếp này con ko chuộc lại được quá!!!
Con ko cố ý đâu, nhưng con ko để mọi người thấy sự suy sụp của con lúc này! Con hòan tòan mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Con quá lụy vì tình phải ko? Con làm ba mẹ thất vọng nhiều lắm nhỉ???
Ôi, giá như có 1 điều ước, con sẽ ước được chết ko vướn bận. Con ko thể giải phóng cho mình bằng cách ấy vì con còn ba, còn mẹ, con phải cố gượng đứng lên dù biết mình gần tàn phế!
Trái tim con, trái tim mà ba mẹ đã tạo ra ấy, lại vì 1 người dưng mà rỉ máu, mà vỡ nát. Con thật khốn nạn mà! Con ko muốn, con ko muốn thế đâu, nhưng con còn biết làm gì hơn? Con đau, đau lắm ba mẹ à!
Con muốn trở về với tuổi thơ ấy, khi trong con, ba mẹ là tất cả, con chỉ biết ba mẹ thôi. Con ko muốn mình như thế này? Con ko muốn vì 1 người con trai mà mình làm đau lòng ba mẹ! Nhưng, trời ơi, con biết phải làm sao đây? Con phải làm gì để thóat khỏi vòng cay nghiệt này???