PDA

View Full Version : Xin các bạn hãy cho tôi thêm sức mạnh



thuytinh
19-09-08, 12:19 PM
Mỗi lần mệt mỏi lại vào đây, vui cũng vào đây, buồn cũng vào đây, vào để biết mình còn may mắn hơn rất nhiều người, và rất nhiều người đang cần sự động viên chia sẻ. Một sức mạnh vô hình

nguoithichhoacucdai
27-10-08, 10:52 AM
:). Tôi rất khâm phục bạn. Tuy không rơi vào hoàn cảnh giống bạn nhưng theo niềm tin nội tâm của tôi thì quyết định của bạn là rất đúng. Người trở về sau cai nghiện thường rất mặc cảm (không giống như lúc họ nghiện, họ không cảm nhận được điều gì ngoài ma tuý) nên nếu có một vòng tay yêu thương đón họ thì việc quay về với cuộc sống của họ sẽ gặp rất nhiều thuận lợi, ít ra lúc buồn họ cũng có người để tâm sự, sẻ chia. Bạn và người ấy đã từng yêu nhau thì bạn cũng chính là một trong những động lực quan trọng giúp người ấy trở về. Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn. Theo tôi, nhìn nhận một con người phải nhìn vào hiện tại và tương lai của họ, quá khứ chẳng có ý nghỉa gì lắm đâu. Cố gắng lên bạn nhé.

thuytinh
28-10-08, 09:50 PM
:). Tôi rất khâm phục bạn. Tuy không rơi vào hoàn cảnh giống bạn nhưng theo niềm tin nội tâm của tôi thì quyết định của bạn là rất đúng. Người trở về sau cai nghiện thường rất mặc cảm (không giống như lúc họ nghiện, họ không cảm nhận được điều gì ngoài ma tuý) nên nếu có một vòng tay yêu thương đón họ thì việc quay về với cuộc sống của họ sẽ gặp rất nhiều thuận lợi, ít ra lúc buồn họ cũng có người để tâm sự, sẻ chia. Bạn và người ấy đã từng yêu nhau thì bạn cũng chính là một trong những động lực quan trọng giúp người ấy trở về. Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn. Theo tôi, nhìn nhận một con người phải nhìn vào hiện tại và tương lai của họ, quá khứ chẳng có ý nghỉa gì lắm đâu. Cố gắng lên bạn nhé.
. Vấp ngã, chắc ai chẳng có 1 lần trong đời, điều quan trọng là phải biết đứng dậy và đi tiếp, phải thế không?