PDA

View Full Version : hết nói



chiminhanh
16-03-03, 10:29 AM
Cô giáo dạy học trò lớp vỡ lòng tập làm văn bằng miệng, nhân lúc có thanh
tra đến khám lớp: "Hãy tả cảnh buổi sáng sớm".
Cả lớp yên lặng nghĩ bài.
Một cô học trò nhỏ đứng lên:
- Thưa cô! Em xin phát biểu.
- Nào, em nói đi!
- Thưa cô! Buổi sáng bố em bắt em ra ngoài sân tập thể dục. Em nhìn thấy ông
mặt trời hiện ra. Em thấy một con gà trống đuổi theo một con gà mái.
- Rồi sao nữa? Cô giáo hỏi.
- Thế rồi thì con gà trống bắt con gà mái cõng nó đi chơi!
Cô giáo cắt ngang:
- Thôi!
- Vâng, em cũng bảo nó thôi nhưng nó vẫn không thôi!
Cô giáo chau mày:
- Im!
- Nó không im ngay lại còn gáy: ò ó o!

thamtunet
16-03-03, 12:13 PM
Thật là chuyện có một không hai àh nghen !

KST
17-03-03, 01:37 PM
:D :D :D he he he <---- tăng tuổi thọ thêm được 1h rùi...

catbuitinhdoi
20-03-03, 04:54 PM
ừa cố mà đọc nhìu chuyện cười đi KST vì sẽ được tăng thêm nhìu tủi chứ nếu kô ............. hichic..............