PDA

View Full Version : Những ngôi mộ đẫm nước mắt



ngocanhnd
29-10-08, 12:00 PM
Đây chính là hình ảnh xác xơ, hoang tàn, thương tâm của nghĩa trang mà bác hội đã dẫn mình đến
Ko biết là có bao nhiêu ngôi mộ nhưng chỉ biết dưới đó đều là những sinh linh bé bỏng, đáng thương
Có những em nhỏ chưa được mở mắt nhìn cuộc đời bao lâu dã phải ra di, thế giới xung quanh đối với các em là cái gì đó quá xa lạ bởi các em đã được biết gì về cuộc sống đâu
Sinh tử cùng một năm, thậm chí là cùng 1 tháng là đặc điểm chung hầu hết của các ngôi mộ


http://i285.photobucket.com/albums/ll61/ongbogi/DSCN1602.jpg





http://i285.photobucket.com/albums/ll61/ongbogi/DSCN1603.jpg





http://i285.photobucket.com/albums/ll61/ongbogi/DSCN1604.jpg





http://i285.photobucket.com/albums/ll61/ongbogi/DSCN1605.jpg

ngocanhnd
29-10-08, 12:02 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll61/ongbogi/DSCN1606.jpg





http://i285.photobucket.com/albums/ll61/ongbogi/DSCN1607.jpg




http://i285.photobucket.com/albums/ll61/ongbogi/DSCN1608.jpg



http://i285.photobucket.com/albums/ll61/ongbogi/DSCN1609.jpg

D T T
29-10-08, 05:58 PM
:(, vậy đây có phải là những em bé sơ sinh ko?, hay là kết quả của những cuộc nạo phá thai?

ngocanhnd
29-10-08, 09:49 PM
Đây là những em bé đã mất vì căn bệnh HIV ngay khi mới sinh ra bạn ạ

D T T
30-10-08, 04:12 PM
:( :(, thật tội nghiệp

ngocanhnd
05-11-08, 02:18 PM
Đúng vậy đấy là bạn còn chưa được chứng kiến tận mắt đấy
Những hình ảnh thật hoang tàn và thê lương khiến tôi phải ngậm ngùi chua xót

nguoi_vo_hinh
06-11-08, 12:22 AM
1 ngày nào đó mình củng sẽ như những đứa bé này nhưng mình sẽ ko chọn cách nằm bơ vơ như vậy mình sẽ gởi tro vào nhà thờ , ở đó ngày nào mình củng được nge đọc kinh vui lắn :D

ngocanhnd
08-11-08, 12:58 AM
Nhưng chúng còn quá nhỏ đã phải ra đi đâu còn lựa chọn nào khác
Tội nghiệp lắm:-ss

Mai la ban tot
11-05-09, 04:43 PM
Vì vậy phải biết suy nghĩ để không thêm nữa những em bé tội nghiệp như thế nữa. Nhưng vậy cũng là một cách để giải thoát đấy. Cát bụi lại trở về cát bụi ...

mottraitim_08
02-06-09, 08:08 PM
"Cat bui se tro ve cat bui", con lai la noi dau cho tat ca chung ta. Thuong lam nhung ban dang khao khat duoc lam cha, lam me trong hoan canh nay

Hong Thu
13-06-09, 01:33 PM
Ước gì những chuyện thế này sẽ không còn nữa.

Đời gọi em biết bao lần
24-08-09, 04:51 AM
xot xa qua!