PDA

View Full Version : một sự lựa chọn !



hnkvmt
17-03-03, 07:49 PM
Trước vành móng ngựa ,H. 16t cúi gằm mặt nhưng không tỏ vẻ sợ hãi .Hai tay bị còng ,cứ khi Tòa nói :"Đề nghị bị cáo khai thành thật rõ ràng" thì H. mới ngẩng mặt lên trả lời ,rồi lại cúi mặt xuống .
Bố H. mất đã 3 năm .Người mẹ ba con nặng gánh gia đình không dủ sức lo chỉn chu cho từng đứa một như trước .H. bỏ học ,đi bụi từ năm lớp 9 ,rồi nghiện ma túy lúc nào không hay ,tiền nghiện hút khoảng 100.000đ một ngày .Rồi không có tiền ,H. tụ tập đi ăn trộm. Có lần bị bắt qủa tang ,người ta đánh cho thâm tím mặt mày ,nhưng chưa chôm của ra khỏi nhà người ta nên không bị kiện cáo .
Trộm của người ngoài không được ,H. về chôm tiền của mẹ.Mẹ H. đem gửi hết tiền nong đồ đạc nên trong nhà H. chẳng có một thứ gì đáng giá .Nghĩ cách kiếm tiền ,H. tuyên bố là mình bị nhiễm HIV.
Tin đồn nhanh chóng bung ra và cái tên H. AIDS trong giới nghiện ngập chẳng ai lạ lẫm gì .Đánh bạc lấy tiền chích hút ,thua bạc cầm kim tiêm hoặc xilanh ra đứng đầu đường .Ai không cho H. dọa : "chỉ một cái chích xilanh này vào là xong đấy "
Bị tố cáo ,H. bị công an phường bắt giữ ,phạt hành chính rồi lại thả ra .chưa đầy 24 tiếng sau đã lại thấy H. đi xin đểu. Có lần H. không còn một đồng nào trong tay ,đành "hít" lại " nước sái " của một đồng bọn trong nhóm .Cơn vật của một con nghiện khi thèm thuốc hầu như là chẳng biết gì ,khi H. tỉnh lại thề rằng sẽ cho chúng biết tay ...
Thời gian sau đó H ít khi bị "đói thuốc" .Da dẻ hồng hào hơn và có phần "phấn chấn" nữa .Hàng xóm nhìn nhau :"hay là nó làm chân buôn bán thuốc phiện ?", "nó cứ thế lại "êm" cho hàng xóm khỏi phải lo lắng mà tổn thọ".Cho đến một hôm H bị công an bắt qủa tang trong người có 8 tép heroin.
H. lấy đâu ra tiền để mua heroin với số lượng nhiều như vậy? Trước Tòa H một mực không khai .Tòa hỏi: "Bị cáo có làm tay chân cho ai không?". "Thưa không". "Bị cáo phát hiện thấy mình bị nhiễm HIV từ khi nào ?"."Bị cáo không bị nhiễm HIV ,đấy chỉ là nói dối ,vì phải nói như thế thì mới lừa được mọi người ". "Bị cáo có biết tội của mình bị phạt bao nhiêu năm tù không ?" .Im lặng .Tòa hỏi lai H mới chọt òa khóc .Nước mắt nước mũi đầm đìa như một đứa trẻ con bị ngã đau mà chưa thấy ai đến nâng dậy&#33; <span style='color:red'> "Bị cáo có một thằng bạn vừa bị chết vì sốc thuốc .bị bạn bè buộc sau xe máy rồi đem về trả trước cổng nhà .Đến sáng ra người ta thấy nằm còng queo trước cổng nhà ,tay chân vẫn bị buộc bằng dây dù. <span style=&#39;color:red&#39;> Bị cáo sợ mình sau này cũng chết như vậy nên muốn được đi tù vì vào trong đó sẽ giúp cho bị cáo đọan tuyệt được với ma túy. </span>
Cả phòng xử bỗng ồn ào lên .Tôi nhìn lên bà chủ tọa phiên tòa.Bà im lặng. Gương mặt giãn ra trong sự xa xót . Chắc bà cũng đã từng không ít lần chứng kiến những bị can tuổi chỉ bằng đứa con út mình phải sụt sùi ,khóc òa ,đứng không nổi khi nghe cái án dành cho mình .
Tôi theo H. ra tận xe thùng. Trông H. rất bình tĩnh ,dù mắt mũi vẫn còn đỏ hoe .Thậm chí cậu ta đã mỉm cười ,hấp háy mắt nhìn tôi : " Anh đưa em lên báo phải không ?" Quả thực ,trường hợp của H. là người đầu tiên tôi gặp .Một cậu bé muốn tự cứu lấy mình ,và đã chọn con đường chông gai nhất . </span>

hnkvmt
17-03-03, 08:03 PM
thưa các bạn ,hnkvmt đã rất xúc động khi đọc bài báo này ,và hôm nay ,hnkvmt thực sự cảm thấy vui vì đã đưa được nó đến với tất cả các bạn.Xin các bạn dành một chút thời gian để theo dõi câu chuyện và cũng mong tất cả những ai đã lầm lỡ hãy coi cậu bé 16 tuổi này như một tấm gương để mà quay đầu lại