PDA

View Full Version : thơ buồn ..!!!!



five
17-03-03, 10:42 PM
Em đi về phía sương rơi
Anh đi về phía mặt trời vừa lên
Nhớ em chiều lại buồn hơn
Xanh sao lá rụng -xanh thêm rêu buồn

hyvong_lybiet
17-03-03, 10:54 PM
Hay quá ta :o :o :o :o

Tuyết_Ngân
19-03-03, 06:39 AM
Ngày dài rồi lại ngày dài,
Nhớ ai rồi lại nhớ hòai không vơi.
Người ở nơi ấy có hay,
Em buồn khi biết đôi mình cách xa!

hyvong_lybiet
19-03-03, 09:54 PM
Ngày dài rùi lại đêm thâu
Nhớ ai rùi lại quên mau hỡi người

Tuyết_Ngân
20-03-03, 09:41 AM
Ngày dài rồi lại đêm thâu,
Nhớ ai vẫn nhớ sao người nói quên ?

hyvong_lybiet
20-03-03, 12:06 PM
Biết người có dạ sắc son
Nhưng seo tui cứ thấy lo quá chời

Tuyết_Ngân
21-03-03, 06:18 AM
Lo thì cứ nói là lo,
Sao lại nói đại, bảo là em quên ?

quanghuy09
21-03-03, 02:45 PM
Làm sao nói được nên lời
Khi mà anh đã rả rời vì yêu
Yêu nhiều chẳng được bao nhiêu
Hết vương với vấn vẫn hoài cô đơn

huhuhuhuhuhuhuhuhu

Tuyết_Ngân
22-03-03, 08:24 AM
Có em mà nói cô đơn,
Vậy anh nói vậy khiến em nghi ngờ.
Yêu mà chẳng dám nói ra,
Thì tình yêu đó khó mong lâu dài.

hyvong_lybiet
25-03-03, 11:40 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Mar 22 2003, 08:24 AM
Có em mà nói cô đơn,
Vậy anh nói vậy khiến em nghi ngờ.
Yêu mà chẳng dám nói ra,
Thì tình yêu đó khó mong lâu dài.
Có em lòng vâxn cô đơn
Thâmf mong một bóng xa phương nơi nào
Bóng hồng ở tânj nơi nao
Seo mong chẳng gặp được em thế này

Tuyết_Ngân
26-03-03, 05:27 AM
Đời là vậy đó anh ơi,
Chẳng bao giờ được toại nguyện đâu!
Xa nhau mới biết rằng thương,
Mới có thử thách tấm lòng của nhau!

hyvong_lybiet
26-03-03, 04:12 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Mar 26 2003, 05:27 AM
Đời là vậy đó anh ơi,
Chẳng bao giờ được toại nguyện đâu!
Xa nhau mới biết rằng thương,
Mới có thử thách tấm lòng của nhau!
Biết đời là zdâỵ nhưng seo
lòng tôi vânx muốn đi tìm bóng em
Cho dù đời lắm thương đau
Tim tôi vânx quyết yêu em trọn đời

nhocthuytien
28-03-03, 07:37 PM
bài thơ tình ấy của tôi
đợi em 18 tuổi rồi mới đưa
chiều nay nhận thiếp đâu ngờ
người tôi nhớ vụng năm xưa lấy chồng

catbuitinhdoi
28-03-03, 07:43 PM
trời xui tan vỡ tình đôi lứa
lời hẹn thề xưa theo gió bay
nhắc tới làm chi thêm sầu khổ
thêm tủi thêm hờn phận trắng tay

hyvong_lybiet
28-03-03, 11:45 PM
Trách trời seo vội mưa giông
Trách anh seo nỡ tham giàu bỏ em
Tham giàu mà đã giàu chưa
Vừa ăn vừa khóc như mưa tháng mười

Tuyết_Ngân
29-03-03, 10:47 AM
Tan vỡ tình đâu, ôi đâu khổ,
Phải chi ngày đó đừng yêu ai,
Đừng ôm mộng ảo cho đỡ khổ,
Ngày nay sẽ chẳng buồn như vầy!

hyvong_lybiet
29-03-03, 11:06 AM
Nếu bít em sẽ đi lâý chồng
Lòng anh chẻng phải bùn vu vơ
Làm seo wên được thờì nhung nhớ
Bây giờ mình anh ngắm seo rơi .

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:09 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về uống rượu thuốc là xong,
Rồi theo mấy nàng đi nhảy nhót,
Cho thỏa cơn hờn em bỏ anh!

hyvong_lybiet
29-03-03, 12:17 PM
Cho dâũ khi say anh vânx nhớ
Thương mãi bóng hình em dâú yêu
Làm sao anh nỡ làm như thế
Em đừng có mà xúi dại anh

nhocthuytien
29-03-03, 07:20 PM
Biết nói gì đây, biết nói gì?
Muộn màng người đã bước ra đi
Trông mong ngóng đợi lòng lưu luyến
Dấu yêu tình cũ tiễn biệt ly

nhocthuytien
29-03-03, 07:22 PM
Hoàng hôn rơi một ngày buồn khép lại
Cho bình minh rực rỡ ở ngày mai
Ta gần nhau chỉ mãi mãi đớn đau
Khi những cái em cần anh chẳng có

quanghuy09
29-03-03, 07:56 PM
Vẫn biết rằng anh đã có em
Nhưng mà anh thấy cách xa muôn trùng
Một khi anh không muốn nói ra
Là trong lòng anh muốn em hiểu rằng
Tình yêu không phải là trò đùa

hyvong_lybiet
29-03-03, 09:37 PM
Vẫn bít rằng em đã có anh
Mà seo em vẫn thâý bùn trống vắng

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:31 PM
Trống vắng một mình ta lặng lẽ,
Nhớ ai văng vẳng, tiếng tim kêu,
Có phải tim mình đang thổn thức
Vì bởi sắp mất một tình yêu?

hyvong_lybiet
29-03-03, 11:54 PM
Seo lại trống vắng khi có anh
Nhớ ai chi nữa hỡi bé con
Có anh mà còn thấy trống vắng
Hay là em muốn có thêm con?

Tuyết_Ngân
30-03-03, 12:05 AM
Trống vắng em buồn vì anh đó,
Ngày ngày đi làm chẳng hỏi hang,
Cứ câm, cứ nín, học hằng mãi,
Làm cho em thấy mình bơ vơ!

hyvong_lybiet
30-03-03, 12:29 AM
Bơ vơ em hãy ru con ngủ
Chớ để con khóc hàng xóm phiền
Ở đây anh có nổi ưu phiền
mà em nào đâu có hay biết

Tuyết_Ngân
30-03-03, 12:32 AM
Ru con ngủ làm sao em ngủ,
Từ sáng chiều, em lo chuyện nhà không,
Anh có biết nỗi khổ lòng em không,
Mà cứ nói rằng em không thấu ai!

hyvong_lybiet
30-03-03, 12:39 AM
Ru em ngủ xong rùi em cứ ngủ
Con ngủ ngon thì đâu phá gì em
hay là em muốn có cuộc sống thảnh thơi
Như hoàng hậu có người sai người bảo???????????

Tuyết_Ngân
30-03-03, 12:44 AM
Em đâu dám ước cuộc sống sang,
Nhưng chỉ muốn anh chia sẽ với,
Chứ một mình mang gánh nặng mãi,
Em mệt lắm rồi, anh biết không?

hyvong_lybiet
30-03-03, 10:13 PM
Anh vẫn bít tâm tư em là dzậy
Nhưng lòng anh còn vương vấn một điều
Sớm mai hồng anh thức dậy bùn thiu
Em đã đi đâu mà sớm thế?????????

Tuyết_Ngân
03-04-03, 07:20 AM
Em vẫn biết, tình mình vẫn nồng,
Em vẫn biết, lòng còn yêu ai,
Nhưng sao em cứ thấy mình,
Bị ai gian dối, bị ai gạt lừa!

hyvong_lybiet
03-04-03, 10:51 AM
Sao lại gạt lừa khi anh thật lòng
Hay tại em mãi suy nghĩ không thôi
Nên em thấy tình có gì không thật
Trong khi anh yêu em thật lòng mình