PDA

View Full Version : Anh và em



Thiên Anh
18-03-03, 01:57 PM
Anh đã yêu người ấy bằng mối tình thứ nhất
Sẽ mãi chẳng quên dẫu năm tháng vô tình
Dẫu em yêu anh gấp trăm nghìn lần người con gái ấy
Dẫu môi hôn anh em cũng chỉ lần đầu vụng dại mà thôi

Em cũng như anh
Mãi khao khát một bóng hình
Cứ mãi yêu mặc cho tim mình rạn vỡ
Mặc những kẻ đợi chờ
Mặc nghìn đời mặn đẳng rớt vành môi.

Em đã yêu anh bằng tình yêu thứ nhất
Và dại khờ yêu cả mối tình đầu nồng nàn duy nhất trong anh
Biết mai này sẽ chẳng ngoài hai tiếng đợi mong
Vẫn chẳng thể thôi yêu anh
Cũng như anh
Chưa bao giờ thôi yêu người con gái đó
Ừ, thì mặc cho đời...
Sẽ có thêm lắm người vụng dại
...Như anh
.l..Như em.

Tuyết_Ngân
19-03-03, 06:12 AM
Tình đầu ta ở bên nhau,
Cho nhau lời hẹn lời hò dài lâu.
Nhưng rồi chỉ mới đôi hôm,
Khi em xa vắng thì anh thay lòng.

hyvong_lybiet
20-03-03, 12:11 PM
Tình đầu ai nỡ xa nhau
Dù cay dù đắng ngọt bùi có nhau
Cớ seo ngươi nỡ đổi thay
Khi em xa vắng anh tê tái lòng

Romeo
21-03-03, 12:19 AM
Originally posted by Thiên Anh@Mar 18 2003, 06:57 AM
Anh đã yêu người ấy bằng mối tình thứ nhất
Sẽ mãi chẳng quên dẫu năm tháng vô tình
Dẫu em yêu anh gấp trăm nghìn lần người con gái ấy
Dẫu môi hôn anh em cũng chỉ lần đầu vụng dại mà thôi

Em cũng như anh
Mãi khao khát một bóng hình
Cứ mãi yêu mặc cho tim mình rạn vỡ
Mặc những kẻ đợi chờ
Mặc nghìn đời mặn đẳng rớt vành môi.

Em đã yêu anh bằng tình yêu thứ nhất
Và dại khờ yêu cả mối tình đầu nồng nàn duy nhất trong anh
Biết mai này sẽ chẳng ngoài hai tiếng đợi mong
Vẫn chẳng thể thôi yêu anh
Cũng như anh
Chưa bao giờ thôi yêu người con gái đó
Ừ, thì mặc cho đời...
Sẽ có thêm lắm người vụng dại
...Như anh
.l..Như em.
http://www.vinawebs.com/romeo/hoavang.gif
RO không biết nói gì hơn xin tặng Thiên_Anh một bông hoa nhá.

Tuyết_Ngân
21-03-03, 06:06 AM
Tình đầu đâu nỡ xa nhau,
Em đây đâu muốn xa người đâu nào.
Tại vì có chuyện phải đi,
Anh không chịu hiểu mà còn đổi thay!

toikhongtin
21-03-03, 10:30 AM
Sao mày bướng thế tim ơi
Cứ xôn xao với những lời vu vơ
Cuộc đời chẳng đẹp như thơ
Tình yêu thì chẳng đợi chờ ai đâu

Tuyết_Ngân
21-03-03, 10:34 AM
Tình yêu là những đợi chờ,
Buồn rầu thơ thẩn mới là tình yêu.
Làm sao bảo được con tim,
Đừng yêu, đừng nhớ, đừng sầu, đừng thương ?

toikhongtin
21-03-03, 10:46 AM
Lòng chung thủy như một cành hoa tím
Anh đã trao em khi gắn nụ hôn đầu
Rồi từ đó em ơi dù xa cách
Dù gió mưa.....ta vẫn yêu nhau

Tuyết_Ngân
21-03-03, 10:55 AM
Lòng chung thủy thật là khó đóan,
Khi ai kia lẳng lặng làm thinh,
Anh ơi nói rỏ một lời,
Yêu không thì nói để em biết lòng!

toikhongtin
21-03-03, 11:37 AM
Hãy giữ lòng chung thủy nhé em
Anh hẹn em một mùa trái ngọt
Những bước chân vụt đi anh sẽ về
Ta sẽ sống cho qua tất cả

Bạn thân
21-03-03, 06:57 PM
Ta đếm vội khỏang thời gian chống vánh
Giọt nước vô tình nhòa ký ức năm xưa
Con phố nhỏ hai mình từng cất bước
Đi trong đêm... thương nhớ mấy cho vừa.

Ta đi tìm một nữa của riêng ta....
Hay ta tìm bóng người xưa qua người con gái khác ?!
Những nụ hôn, những tiếng cười tẻ nhạt
Ta không muốn lầm ta giữa thế giới đông người

Ta và em ... một khỏang trống ... chơi vơi....
Dẫu em có yêu ta hơn vạn người con gái khác
Thì tình ta vẫn không hề phai nhạt....
Như tình em cho ta, và tình ta đối với người con gái năm nào ........

Tuyết_Ngân
22-03-03, 08:17 AM
Tình mình sẽ trở về đâu
Khi hai đứa ở đôi phương, đôi trời ?
Anh ơi có biết gì không
Em đây lo lắm khi biết mình xa ?

Asin
24-03-03, 08:46 PM
Tình đầu là tình đau
Tình đầu có đẹp đâu
Với tôi là như thế
Người khác ư? mặc người.
(Wilsoninlove)

Asin
24-03-03, 08:50 PM
Tình em và tình anh?
Hai mà như một vậy.
Nhưng chỉ là dĩ vãng.
Giờ còn gì nữa đâu?
(Wilsoninlove)

Tuyết_Ngân
25-03-03, 06:28 AM
Tình anh và tình em,
Có còn đâu chữ tình.
Bây giờ chỉ dĩ vãng
Giữa hai người lạ thôi!

quanghuy09
25-03-03, 05:50 PM
Yêu em không nói nên lời
Lòng anh thắt lại, đớn đau trong lòng
Nói ra em co hiểu không?
Sợ em không hiểu anh đành làm thinh

Tuyết_Ngân
26-03-03, 05:17 AM
Anh không chịu tỏ lòng mình,
Làm sao em hiểu được mà yêu anh?
Có gì hãy tỏ ra đi,
Chứ cứ giữ lấy thì mình cô đơn!

quanghuy09
26-03-03, 10:56 PM
Sao em lại hững hờ
Khil lòng anh vẫn mong chờ
Một ngày em đến bên anh
Cho tình yêu lên ngôi

nhocthuytien
26-03-03, 11:27 PM
Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi thắp lửa trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?

tran thi trang
28-03-03, 05:11 PM
Giận hờn chi anh khi duyên mình dang dở,
Tình lỡ chia xa em cất bước theo chồng.
Anh ở lại hãy quen hình bóng cũ.
Chốn hò hẹn xưa anh đừng nhớ làm gì.

Ta cách xa anh nào đâu có lỗi,
Em có lỗi gì anh đừng trách em nha .
Tại phận nghèo nên duyên mình dang dỡ,
Anh hãy cố quên một ảo ảnh nhạt nhòa.

Tuyết_Ngân
29-03-03, 10:35 AM
Vô tình nên không biết.
Làm sao biết được anh,
Ôm ấp tình yêu nhỏ
Dành tặng cho riêng em?

nhocthuytien
29-03-03, 07:30 PM
Trả lại anh những gì còn sót lại
Nhận không anh hay ngoảnh mặt làm ngơ
lần cuối cùng em cũng chẳng ước mơ
nhận đi anh rồi mình xa nhau mãi

quanghuy09
29-03-03, 07:46 PM
Anh không lấy những gì là vật chất
Anh chỉ nhận những gì của riêng anh
Anh bước đi mà lòng tan nát
Biết nói gì đây phút nghẹn ngào

Guest
29-03-03, 10:55 PM
Nghẹn ngào tan nát tim ai,
Em đây cũng thế, có gì vui đâu!
Anh ơi đừng có trách hờn,
Anh mà hờn trách, em buồn, em đau!

Guest
29-03-03, 10:59 PM
Buồn rồi, mỗi đứa mỗi nơi,
Vậy thì sao lại không lời cho nhau?
Ngày nào em bé, em thơ,
Anh hay chơi với, và lo em buồn.
Bây giờ sắp phải chia ly,
Mà anh cứ trách, cứ hờn là sao?

Guest
29-03-03, 11:09 PM
Tôi trách, tôi hờn, cũng mặc tôi,
Ai bảo người chẳng chịu nhận tình,
Tình này ấp ủ lâu dài lắm,
Bây giờ chẳng nhận, sao không hờn?

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:25 PM
Trách hờn thì kệ ở người,
Tại tôi chỉ muốn có lời quan tâm.
Dù gì thì cũng thân nhau,
Chỉ do duyên số không cùng chung đôi!

hyvong_lybiet
30-03-03, 10:30 PM
Người nỡ lãnh tâm thế người ơi
Tim ta rạn vỡ nát tan lòng
Chôn sâu dĩ vãng cùng năm tháng
Hờn trách vu vơ chỉ thế thôi

quanghuy09
01-04-03, 03:27 PM
Tình anh như thế em lại không tin
Sao em tin vào duyên số
Làm duyên tình chưa thắm vội tàn
Vì duyên số mà lỡ làng tình ta

hyvong_lybiet
01-04-03, 11:49 PM
Em nào đâu phải không tin anh
Nhưng lòng em còn vương vấn một bóng hình
Xin anh chớ trách chớ hờn giận
Mà tình chúng mình phải cách xa

Guest
02-04-03, 06:13 AM
Đừng trách làm chi cho nhau khổ,
Làm sao thì mình cũng giờ đôi nơi.
Anh ơi hãy quên chuyện tình ta,
Đừng vấn vương, đừng quyến luyến chi,
Để cho ta được lần bình yên,
Để cho mình được vạn lần phai!

Tuyết_Ngân
02-04-03, 06:17 AM
Một lần quen nhau, một lần nhớ,
Một lần thương, một lần đợi chờ.
Tình ta là những đợi chờ,
Có thương, có nhớ mới là thương nhau!

hyvong_lybiet
02-04-03, 10:37 AM
Một lần yêu một lần đau khổ
dâũ bít đời nào phải thế đâu
Mà sao người cứ phụ ta
Theo thuyền bỏ bến sang sông hỡi người

Tuyết_Ngân
03-04-03, 06:22 AM
Thấy bến xa khuất nơi đâu,
Mà bên thuyền lại có bao bến chờ.
Thì đành cất bến sang sông,
Chớ chờ đợi mãi biết người có chăng?

hyvong_lybiet
03-04-03, 10:56 AM
Thấy bến chớ vội bỏ bờ
Ai bít bến đó có chờ đò không
Nếu mà em lỡ sang sông
gặp phải bến "ảo" làm sao hỡi người

quanghuy09
03-04-03, 01:49 PM
Biết rằng nơi đâu cũng có bến
Nhưng thuyền chỉ có bến của riêng mình
Thuyền nào có kén chọn gì đâu
Chỉ sợ bến phải đợi mong vì thuyền

Tuyết_Ngân
04-04-03, 05:46 AM
Làm sao biết được thực hư,
Làm sao biết được người ta chung tình?
Làm sao giữ được thủy chung,
Khi mà chưa hứa, chưa thề với ai?

hyvong_lybiet
04-04-03, 06:26 PM
Làm sao để khỏi phải yêu?
Làm sao để khỏi có nhiều khổ đau
Làm sao ngăn giọt lệ sầu
Làm sao bít được lòng người dối gian??????

quanghuy09
04-04-03, 11:00 PM
Anh xin thề cùng với biển khơi
Yêu em một dạ trọn đời sắc son

quanghuy09
04-04-03, 11:09 PM
Anh thề cùng với biển khơi
Lòng anh một dạ sắc son cùng nàng

Tuyết_Ngân
05-04-03, 05:39 AM
Thề rồi thì cũng như không,
Có câu cái lưỡi không xương mà người!

hyvong_lybiet
05-04-03, 11:23 AM
Nếu em chẳng chịu tin anh
Thôi thì em cứ về nhà với me

Tuyết_Ngân
05-04-03, 11:43 AM
Nếu mà em chẳng tin anh,
Thì sao lại đến, chờ người nơi đây!

quanghuy09
05-04-03, 01:08 PM
Em nói là rất tin anh
Sao em lại hỏi :" Anh có yêu em không?"

Tuyết_Ngân
05-04-03, 11:08 PM
Hỏi vì để biết lòng anh,
Hỏi vì muốn biết anh thương không mà!

hyvong_lybiet
06-04-03, 12:10 AM
Tình anh vẫn mãi đong đầy
Cho dù năm tháng đổi thay thế nào
Anh nguyện mãi mãi yêu em
Xin em chớ có nghi ngờ làm chi

Tuyết_Ngân
06-04-03, 04:08 AM
Nghi ngờ em nào dám,
Chi mong anh giữ lời,
Tim yêu đã trao nhau,
Thì xin đừng phai nhạt!

hyvong_lybiet
06-04-03, 10:41 AM
anh có hay chăng anh có hay
tim em mong nhớ theo tháng ngày
Sao anh cứ mãi nơi phương ấy
để em đợi chờ nghe lòng cay

five
06-04-03, 01:29 PM
Em ui ! em có biết?
dẫu xa nghàn trùng anh cũng ko sợ
Nhưng anh chỉ sợ khi đêm về
anh lai nhớ em
Và vì anh mà tim em đau khổ

quanghuy09
06-04-03, 08:29 PM
Yêu nhau là phải thật lòng
Chứ mà lừa dối anh love làm chi
Yêu em anh sẽ chung tình
Mong em cũng vậy đừng lừa dối anh

hyvong_lybiet
07-04-03, 12:10 AM
lúc em nói tiếng yêu anh
lòng anh rộn rả mùa xuân đến rồi
bây giờ em nỡ ra đi
Bỏ anh giữa bến thuyền trôi lặp lừng

Tuyết_Ngân
09-04-03, 05:05 AM
Tình yêu chân thật em trao,
Sao nghi ngờ vậy hỡi người em yêu?
Thật lòng tình đã trao rồi,
Sao người lại nói tôi lừa dối ai?

hyvong_lybiet
09-04-03, 07:27 PM
Lòng anh rất muốn tin em
Nhưng mà anh sợ tình đời đổi thay
Yêu em sợ sự đắng cay
Tim anh khô héo trông theo tháng ngày

quanghuy09
09-04-03, 10:13 PM
Thương em anh nào dám nghi ngờ
Chỉ thương số phân lương duyên bẻ bàng
Khi yêu em có hiểu rằng
Lòng người nam tử lớn lao mức nào

hyvong_lybiet
09-04-03, 10:24 PM
Đời anh như áng mây trôi
Lang thang khắp nẻo cuối chân trời
Bít đâu là bến dừng chân lại
Để khỏi phiêu bồng mãi núi sông

Bạn thân
09-04-03, 10:26 PM
Khi tôi khóc giọt lệ nào trở mặn
Gió thôi buồn mang chiếc lá đi xa
Và người xưa quên kỷ niệm nhạt nhòa
Ký ức cũng là niềm đau giá buốt

hyvong_lybiet
09-04-03, 10:44 PM
Khi bít người đã mãi mãi xa tôi
Lòng tôi đau nhói đắng cay lặng nhìn

Tuyết_Ngân
10-04-03, 04:51 AM
Nếu lời ai đã lộ,
Em cũng xin cạn lời,
Một câu và duy nhất,
Chỉ câu này mà thôi!

Yêu anh em không ngại,
Gian khổ hay khó khăn,
Chỉ mong người chân thật,
Đem lời yêu trao em.

hyvong_lybiet
10-04-03, 10:49 AM
Anh yêu em chỉ yêu mình em
Xin em chớ có nghi ngờ làm chi
Cho dù thời gian kia bôi xóa
Cũng không thể bôi xóa tình anh

KST
10-04-03, 10:57 AM
Anh yêu em yêu say đắm
Cho dù sông có cạn núi có mòn
Anh cũng mãi chỉ một lời
Yêu em mãi mãi chỉ mình em thôi

(Trân ơi....anh yêu em nhiều lém , anh mãi yêu mình em thôi http://www.vinawebs.com/duykhanh/kissing.gif )

hyvong_lybiet
10-04-03, 11:08 AM
Người ơi xin chớ dối gian
Tim tôi đau nhói khi người bên ai
Thui thì cứ nói chia tay
Cho tôi khỏi đợi khỏi mong chờ người

quanghuy09
11-04-03, 02:47 PM
Khi yêu anh đâu có dối lừa
Sao em lừa dối cho buồn lòng anh
Phận anh sao quá bẻ bàng
Sao em nỡ giết mối tình anh trao

hyvong_lybiet
12-04-03, 12:22 AM
Nào ai học được chữ ngờ
Mấy ai bít được lòng người đổi thay
Nên tình có đắng có cay
Xin ai chớ để tình bay xa vời

Tuyết_Ngân
12-04-03, 06:07 AM
Mấy ai đóan được chữ ngờ,
Mấy ai biết được lòng người đổi thay?!
Thôi thì đôi ngã chia tay,
Thôi thì anh ở, em đi theo chồng!

hyvong_lybiet
12-04-03, 10:35 AM
Người đem đến cho ta tình yêu ấy
Và cũng chính người đã cướp trái tim ta
Ta đau khổ trong tháng ngày đăng đẳng
Nổi quạnh hiu nào ai thấu hởi người

quanghuy09
12-04-03, 11:55 AM
Lòng người thay đổi thế sao
Nghĩ cười bốn chữ nhân tình đổi thay
Anh đây chẳng trách gì em
Chỉ trách duyên phận lỡ làng mà thôi

Tuyết_Ngân
13-04-03, 11:23 AM
Làm sao anh tránh được em,
Vì người thay đổi chứ nào em đâu?
Em thì chỉ muốn nhắc câu,
Không hề hối hận khi quen ngày nào.

hyvong_lybiet
13-04-03, 05:51 PM
Anh và em ,
Mới ngày nào cùng nhau mơ ước
Mà giờ đây người nỡ theo chồng
Quên đi mộng đẹp ngày xưa ấy
Quên cả lời thề quên cả tôi

Tuyết_Ngân
17-04-03, 05:19 AM
Anh và em
Ngày nào quấn quýt bên nhau,
Bây giờ em đã theo chồng đi xa.
Chừng nào gặp lại nhau đây,
Chừng nào em sẽ nói rằng mình quên?

KST
17-04-03, 10:58 AM
Giờ đây em đã theo chồng
Anh âu sầu gặm nhắm mối tình si
Thôi thì anh phải quyết tâm
Đi kiếm người khác chứ nhớ em chi !
http://www.vinawebs.com/duykhanh/leuleu.gifhttp://www.vinawebs.com/duykhanh/LiuLiu.gifhttp://www.vinawebs.com/duykhanh/leuleu.gif

nhocthuytien
17-04-03, 03:23 PM
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
Tình yêu của tôi ơi, anh là ai vậy?
Để tôi đi tìm,tìm mãi thế anh????

hyvong_lybiet
17-04-03, 08:41 PM
Anh và em ,
Mộng xưa theo gió cuốn về đâu
Bỏ lại trong tôi một nổi sầu
Ngày đêm mong nhớ sầu thương nhớ
Người đã xa rồi còn mình tôi.

Tuyết_Ngân
18-04-03, 05:03 AM
Giờ đây em đã bên người,
Thôi thì anh hãy quên đi mối tình.
Đi tìm cô gái tốt hơn,
Để em đỡ phải thấy lòng xót xa!

hyvong_lybiet
18-04-03, 07:15 PM
Sao em kại nỡ bỏ anh
Quên đi ngày tháng bên nhau ấm nồng
Men tình xưa vẫn còn đây
Mà bóng em khuất nơi chân trời hồng

quanghuy09
19-04-03, 10:19 PM
Lòng anh chỉ có mình em
Làm sao kiếm được người thay bây giờ
Lấy chồng em hãy yên tâm
Tình xưa anh giữ không phai bao giờ

hyvong_lybiet
19-04-03, 10:37 PM
Dù em đã bỏ theo chồng
Lòng anh vẫn mãi yêu em trọn đời
Cho dù đời có đổi thay
Tim anh khắc ghi bóng hình

Tuyết_Ngân
20-04-03, 04:12 AM
Nhớ chi người đã thay lòng,
Ghi chi chuyện ấy mà sầu hỡ anh?
Em mong anh hãy cứ quên,
Quên đi người đã có lòng phản anh!

hyvong_lybiet
21-04-03, 12:22 AM
Làm sao quên được đây người hỡi
Vì tim tôi đã khắc sâu bóng người
Cho dù người lòng dạ có đổi thay
Tôi vẫn mãi yêu người đến suốt kiếp .

Tuyết_Ngân
23-04-03, 05:04 AM
Tình yêu sao quá khổ đau,
Làm cho người chết, sầu thương vì tình?
Anh ơi, em van anh mà,
Đừng nhớ chi nữa chuyện tình đôi ta

hyvong_lybiet
23-04-03, 08:21 PM
Thôi em hãy về
Cứ yên lòng rồi thời gian lướt mau
Anh sẽ cố quên
Mối duyên mình tình đầu tiên dấu yêu

quanghuy09
24-04-03, 04:01 PM
Anh về xin lại kỷ niệm xưa
Một phút sai lầm anh mất em
Làm sao có thể buồn em được
Khi mà anh đã bỏ ra đi

hyvong_lybiet
25-04-03, 07:29 PM
Đã trót ra đi sao quay lại
Khi cuộc tình mình đã dỡ dang
Anh mong em quên mau ngày tháng
Sống yên hòa hạnh phúc bên ai

Tuyết_Ngân
26-04-03, 11:55 PM
Có lẽ trời đã định,
Cho đôi ta xa nhau.
Có lẽ duyên đã hết,
Nên không níu được đâu!

anhvanyeu
27-04-03, 11:43 AM
CÔ KIA CON GAÍ NHÀ AI
SẮC ĐẸP HÁT HAY NOÍ CŨNG TAÌ
ANH VAN YEU EM 100%

hyvong_lybiet
28-04-03, 12:06 AM
Originally posted by anhvanyeu@Apr 27 2003, 11:43 AM
CÔ KIA CON GAÍ NHÀ AI
SẮC ĐẸP HÁT HAY NOÍ CŨNG TAÌ
ANH VAN YEU EM 100%
<span style='color:blue'>Con chai nhà ai ngó thấy gai
Mặt rỗ môi thâm khéo oánh bài
Cho "tám" xin hỏi người đôi chút
Thế người có hay nhậu với ai????????????

Tuyết_Ngân
28-04-03, 09:46 AM
Chàng kia sống ở nơi đâu,
Vợ con đã có hay còn đơn côi?
Nếu mà chưa vợ chưa con,
Thì hãy nói rỏ nhà người nơi đâu&#33;

j/k

quanghuy09
29-04-03, 02:25 PM
Anh đây sống ở Việt Nam
Vợ con chưa chỉ nằm mình ên
Tối ngày ra đứng vào trong
Muốn tìm người ấy mà tìm hổng ra

hyvong_lybiet
29-04-03, 07:44 PM
Anh đây sống ở Viết Nam
vợ con anh đã có cả đàn
nếu em có muốn cùng chung sống
hãy chịu khó làm vợ bé nghen

Tuyết_Ngân
03-05-03, 06:37 AM
Việt Nam anh sống nơi kia,
Vợ con đã có thì thôi đi chàng,
Ở nhà lo phụng vợ con,
Bày đặc vợ bé mà thành "no wife" (không vợ)&#33;

Nếu mà chưa có thì xin,
Xin anh một cái tấm hình để coi,
Luôn cùng địa chỉ nhà anh,
Điện thọai, thư điện cho em lạc liền&#33; (lạc=liên lạc)

quanghuy09
03-05-03, 07:58 PM
Nhà anh nghèo lắm em ơi &#33;
Đẹp trai không có, tiền tài cũng không
Nhà anh nhà mướn nhà thuê
Có cho địa chỉ biết người ta có tìm?

hyvong_lybiet
03-05-03, 10:39 PM
Nhà anh như cái chòi canh
Xấu trai nhất xóm , lưu manh nhất làng
Làm sao em dám sang thăm
Thôi thì em hãy hỏi thăm được rồi(hỏi thăm = chào trên mạng)

Tuyết_Ngân
03-05-03, 10:49 PM
Chưa cho thì biết sao không?
Có cho em mới đi tìm nhà anh&#33;
Nghèo giàu đâu ngại đâu anh,
Chỉ có ngại ở tấm lòng của anh&#33;

quanghuy09
04-05-03, 10:01 PM
Lòng anh chất phát thiệt thà
Nhưng nhà không có biết làm sao đây
Anh nghèo thì giữ phận nghèo
Đèo bồng cũng chỉ làm người khổ đau

hyvong_lybiet
04-05-03, 11:36 PM
Có trời chứng giám lòng anh
Luôn luôn vẫn mãi yêu em trọn đời
Cho dù đời có đổi dời
Lòng anh duy nhất một lời yêu em.

Tuyết_Ngân
06-05-03, 04:28 AM
Làm sao đóan được lòng người,
Làm sao biết được người nào thật đâu?
Nếu mà ai nói thật lòng,
Thì xin người hãy tỏ lòng mình ra&#33;

hyvong_lybiet
06-05-03, 10:16 PM
Nếu em chẳng chịu tin anh
Anh đây chắng muốn sống mà làm chi
Lấy dây thắt cổ cho rồi
Để em thấy được tấm lòng của anh

quanghuy09
07-05-03, 10:26 PM
Nhiếu lần muốn nói yêu em
Sợ em không chịu nên đành lặng câm
Giờ thì anh hiểu lòng em
Lòng anh muốn nói yêu người biết bao

Tuyết_Ngân
08-05-03, 05:39 AM
Yêu rồi sẽ được cái chi,
Quen nhau rồi lại nói lời chia tay.
Chuyện đời như thế anh ơi,
Em không muốn dính vô vòng khổ đau&#33;

quanghuy09
08-05-03, 07:51 PM
Thấy chưa anh biết liền mà
Nói chi cho khổ thân anh nè trời
Biết rằng không nói người không hiểu
Nói ra rồi có chằng có ít gì đâu

hoatigon
08-09-03, 07:42 PM
vui gì hơn khi tình vừa chớm nở
buồn gì hơn khi tình lỡ bước ly tan
khổ gì hơn khi cánh hoa tàn úa
hận gì hơn khi người đã sang ngang

babybigmouse
11-09-03, 01:17 PM
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt nhé
Tình mình như gió cuốn hai nơi
Anh về sung sướng bên tình mới
Bỏ lại riêng em giữa cuộc đời

Tuyết_Ngân
15-09-03, 01:12 AM
Quen nhau là ở cái duyên,
Xa nhau là ở phận mình không duyên.
Thì thôi xa cách, cách xa,
Quên đi cái thuở ban đầu mới yêu&#33;

bad_boy1062003
17-09-03, 07:46 AM
Mối tình đầu không sầu thì khổ
Mối tình đầu chịu ...lỗ trước đi em

Tuyết_Ngân
21-09-03, 04:38 AM
Mối tình đầu không sầu thì khổ,
Mối tình nào không lỗ, không đau?&#33;

bad_boy1062003
21-09-03, 04:52 PM
Người trong cuộc mới biết tình là lỗ
Thế còn em,em đã "khổ" hay chưa?
Hay là em chỉ nói bừa
Mới dăm ba tuổi nên chưa biết tình?

Tuyết_Ngân
21-09-03, 10:26 PM
Người trong cuộc mới biết tình là lỗ,
Bởi vì em đã từng lỗ một lần.
Đem tình yêu trao trọn người tình,
Để nhận lấy những lời cay đắng&#33;

bad_boy1062003
22-09-03, 04:36 AM
Iu em anh mới tỏ tường
Em yêu người khác sao lường được đây?
Không iu thì cũng "ăn mày"
Iu người thì chuốc những ngày nhớ nhung
Khuyên em đừng "love" lung tung
Em đau khổ đó còn anh đau lòng

Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:25 AM
Chuyện xưa xa đã xa rồi,
Kỷ niệm cũng đã phai mờ bóng mây.
Anh ơi, xin hãy tha cho,
Em xin lỗi đó nếu mà đau ai&#33;

bad_boy1062003
22-09-03, 05:39 AM
Không cần xin lỗi đâu em
Yêu đâu có tội mà xin lỗi gì
Mong em mãi mãi vui thì...
Anh đây sẽ cứ rù rì làm thơ

Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:49 AM
Một lần yêu, một lần đau khổ,
Chết tim yêu, chết cả tuổi xanh.
Phải chi yêu chỉ là mơ,
Sau cơn ác mộng, bình thường lại ta.

bad_boy1062003
22-09-03, 06:14 AM
Yêu nhiều tình chẳng bao nhiêu
Cớ chi lắm kẻ đăm chiêu gạt người
Gạt người rồi tự gạt mình
Thì ra yêu...quái mới kinh,mới tà

Tuyết_Ngân
22-09-03, 06:16 AM
Tình yêu là ở con tim,
Sao ai lại nỡ đem lòng gió trăng?
Làm đau, tan nát lòng người,
Để được cái tiếng bội tình sao ai?

quanghuy09
22-09-03, 07:25 PM
Khi em ra đi lòng anh tan nát
Dẫu biết là anh đã dối người
Nhưng lòng này có chút niềm riêng
Mà anh chẳng biết tỏ sao hỡi người

bad_boy1062003
23-09-03, 09:04 AM
Tình yêu thì phải cho nhiều
Cớ chi em cứ khư khư trong lòng
Thật lòng anh cứ ngóng trông
Mong sao em hiểu đặng chồng em thương

quanghuy09
24-09-03, 01:18 PM
Là thân con gái sao em dám
Trao hết cho anh tấm chân tình
Biết người có thật hay chăng
Trao rồi lấy lại...anh thời có cho?

Tuyết_Ngân
26-09-03, 03:11 AM
Tình đầu em nào có biết,
Tình yêu đầy dã dối, trái ngang.
Như chiều tàn, tình đã tan,
Để cho em cứ thẩn thờ, nhớ nhung.

Tuyết_Ngân
26-09-03, 03:14 AM
Originally posted by bad_boy1062003@Sep 23 2003, 02:04 AM
Tình yêu thì phải cho nhiều
Cớ chi em cứ khư khư trong lòng
Thật lòng anh cứ ngóng trông
Mong sao em hiểu đặng chồng em thương
Thương em hay thương người ta,
Chồng nói cho rõ để em hết ngờ.
Tình em phải giữ khư khư,
Chứ trao người hết thì còn gì ăn&#33;

bad_boy1062003
26-09-03, 05:33 AM
Hic,em có biết????
Thương em, anh cũng giữ trong lòng
Mượn vầng thơ tỏ tấm lòng không
Vì thương anh,em phải chung chồng
Anh thời yêu bé Tuyết Ngân thật lòng

quanghuy09
27-09-03, 09:09 PM
Bad-boy một vợ năm con
Cớ sao anh lại đèo bồng làm chi
Huy đây gối chiếc chăng đơn
Chỉ mong làm bạn.....ý Ngân thế nào?

Tuyết_Ngân
28-09-03, 07:46 AM
Một vợ thì nằm giường chèo,
Hai vợ anh lại chèo queo một mình.
Sao ham chi cảnh vợ đông
Mà kẻo chết sớm nha anh bad à&#33;

Ngân thì cũng vậy mà thôi,
Mong mình làm bạn, vui buồn sớt chia.
Chỉ mong Huy chẳng có chê,
Thì Ngân an dạ, vui lòng kết thân&#33;

quanghuy09
28-09-03, 12:30 PM
Huy đây nào có dám chê
Chỉ mong Ngân hãy thật lòng kết thân
Ngày mai dù có ra sao
Hãy cùng chia sẽ nỗi buồn niềm vui


Vậy nha Ngân &#33;&#33;&#33;

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:11 PM
Làm bạn thì có gì đâu,
Sao Ngân không thật, mà Huy còn lường?
Tin tưởng nên mới kết thân,
Vui buồn san sẽ, ngọt bùi sớt chia&#33;

bad_boy1062003
29-09-03, 04:36 PM
Đi vắng chỉ có mấy giờ
Khi về Ngân đã tình vờ với anh
Trách chi tình nghĩa không thành
Em đã quyết thế thì đành chia tay

quanghuy09
01-10-03, 09:58 PM
Ngân nào có phụ tình ai
Tại Huy nếu kéo nên Bad Boy hiểu lầm
Ngân thì rất đỗi chung tình
Tại Huy tất cả xin đừng trách Ngân

LAN_NHI
03-10-03, 06:26 PM
Cứ ngở Huy rất thiệt thà
Thì ra cũng biết là đà cửa cam ( cẩm cưa )
Thế này có tội Tuyết Ngân
Lòng thì chung thủy mà người chẳng tin

BB này cũng thiệt tình
Đi chi lâu rứa cho tình dở dang
Lần sau chớ có lang thang
Để Huy khỏi lấy được nàng Tuyết Ngân

Tuyết_Ngân
05-10-03, 03:25 AM
Yêu thì cứ phải tin nhau,
Sao lại nghi khó, nghĩ rằng hay thay?
Ban đầu mà đã thế kia,
Đến sau thì biết người làm cái chi?

Cám ơn Huy đã giải phân,
Người ta đã vậy thì đành mà thôi.
Lan nhi ở giữa phải phiền,
Em xin lỗi tỷ nhiều nhiều nha nha&#33;

quanghuy09
05-10-03, 01:06 PM
Cứ ngở Huy rất thiệt thà
Thì ra cũng biết là đà cửa cam ( cẩm cưa )
Thế này có tội Tuyết Ngân
Lòng thì chung thủy mà người chẳng tin


Huy nào có ý gì đâu
Lan nhi nói thế quả là bất công
Huy đây chỉ muốn giải bài
Cho Bab Boy hiểu Tuyết Ngân chung tình

Tuyết_Ngân
05-10-03, 07:42 PM
Em nghĩ chắc tỷ chỉ trêu,
Chứ nào có ý nghĩ lầm về Huy.
Thôi thì mình hãy bắt tay,
Làm huề nhau nhé, giữ hoài nghĩa thân.

quanghuy09
10-10-03, 07:43 PM
Huy thì chẳng có ý chi
Chỉ sợ tỷ ấy hoài nghi cho mình
Là bạn thì huy sẳn lòng
Nhưng mà tỷ ấy lớn hơn tuổi mình

Tuyết_Ngân
11-10-03, 03:37 AM
Bạn bè đau ngại tuổi chi,
Chứ nào phân giữa trẻ, già đâu anh&#33;
Thì Huy cứ hãy an tâm,
Ngân cam tỷ sẽ ưng lòng mà thôi&#33; [cam=cam đoan]

bad_boy1062003
15-10-03, 05:57 PM
Buồn tình chẳng biết làm chi
Ngắm nhìn em quẩy bước đi theo người
Lòng buồn nhưng miệng vẫn cười
Đôi môi vẫn hé,vẫn tươi ...buồn buồn

Tuyết_Ngân
18-10-03, 03:39 AM
Buồn tình tôi ngắm vầng trăng,
Mà trăng lại méo, thấy mình méo theo.
Buồn tình tôi lại làm thơ,
Mà trong thơ ấy, thơ buồn thêm thơ&#33; [thơ=thơ thẩn]

only_love
02-11-03, 09:37 AM
yêu là gì phải chăng là đau khổ
là âm thầm khi nhận lấy đau thương
là từng đêm thức trắng đêm trường
là nức nỡ khi yêu người phụ bạc.

only_love
02-11-03, 10:08 AM
hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
nắng đầu mùa bao giờ cũng say
mối tình đầu bao giờ cũng vậy
rất đậm đà và rất đắng cay

lovely_girls_kiss
02-12-03, 05:19 PM
Em yêu anh hông phải vì anh đẹp
Hay anh giàu anh biết cách ăn chơi
Em yêu anh vì anh là người đó
Người mà em cần ở tương lai

hoanghontim_42000
02-01-04, 11:39 AM
chia tay là hết tất
có chi mà khổ đau
hãy quên đi mà sống
đừng nhớ rồi làm khổ nhau

bad_boy1062003
07-01-04, 01:17 PM
Tình yêu ngã rẽ trăm đường
Phải thương,phải mến mới lường đc thôi
Một khi mà đã thương rồi
Trời long đất lỡ cũng coi là thường
************
Đúng ko các you?

only_love
08-01-04, 11:41 AM
biết rành dễ sợ lun á, hít ý kiến miễn bình luận.
tình đầu em dành cho anh
tình cuối em chỉ có mình anh
dẫu rằng tình đã hết
nhưng tình em vẫn dành cho anh.

lequang502
09-01-04, 08:01 PM
Tình đầu tình cuối tình nơi đâu
Tình nào chia tay không đau khổ
Chỉ để trong lòng chữ vấn vương
Dành trọn cho nhau một chữ tình
Thế rồi tan vỡ lại như không
Biết nói làm sao khi đã lỡ
Nhưng tim này vẫn mãi trao nhau

Tuyết_Ngân
28-01-04, 05:49 AM
Tình đầu trao tặng cho ai,
Tình mang nhung nhớ, vấn vươn, đợi chờ.
Tình sau rồi sẽ ra sao,
Biết rằng may mắn, hay là sầu thôi?

Thì xin tình hãy bay xa,
Đừng ghé tôi nhé, chỉ phiền mà thôi&#33;
Có chăng hãy để tôi yên,
Một mình than thản, vô tư, an nhàn&#33;

haydenvoianhnheem
16-03-04, 11:48 AM
Trang thứ nhất mở đầu ghi nhật ký
Tôi bâng khuâng ghi vội tên em
Không ghi ngờ lời nói đêm thanh
Và trao vội tình cho em đó

Trang thứ hai ghi tình yêu bỡ ngỡ
Tôi ước mơ nắm lấy mộng ban đầu
Và viết tên cho mộng ấy không sầu
Cho một kiếp tình đầu không dang dở

Trang thứ ba ghi tình yêu đổ vỡ
Tôi xót thương ghi lấy dòng đâu khổ
Và trong tim đau đớn mộng ban đầu
Tình thứ nhất là tình yêu thơ dại

Trang thứ tư viết trong ái ngại
Của một đời người làm bạn với trăng sao
Bằng một ngày áo trắng đổi màu
Mà khởi điểm là tình yêu thứ nhất

Ngày mai tôi sẽ lên xe tang
Em sẽ cùng ai dệt mộng vàng
Còn nhớ đến tôi người yêu cũ
Ôm mối tình đầu với giấc ngủ ngàn thu