PDA

View Full Version : số phânj bi thảm của tôi



toikhongtin
18-03-03, 11:04 PM
Hận số phận bi thảm của cuộc đời
Hận ông trời sao bạc đãi thân tôi
Để tôi sống trên cõi đời vô nghĩa
Chẳng chút tài chi để giúp đời



Sống như thế để mọi người coi rẽ
Thà chết đi như một kẻ vô danh
Ơn nghĩa sinh thành công nuôi ,công dưỡng
Đều thả trôi theo số phận đâu thương

Tuyết_Ngân
19-03-03, 06:31 AM
Hận rồi được chi ai ơi,
Đời ai cũng vậy chẳng hề khác đâu.
Nên cố phấn chấn làm người,
Dù cho thấp kém cũng còn hơn không.
Tương lai là ở do mình,
Nên cố giữ lấy làm người xứng danh!

quanghuy09
05-04-03, 01:30 PM
Số phận mấy ai được tốt đẹp
Chỉ là mình có vượt qua hay ở laị
Số phận không làm có lỗi
Hãy vượt qua và thay đổi chính mình