chiminhanh
19-03-03, 02:33 PM
XA
Anh ko nói vì sao xa em
dẫu lời yêu bao ngày đã ngỏ
anh ko nói mặc cho tình danh dở
trời vào thu nắng vẫn đong đưa
Chuyện chúng mình đã chuyện ngàn xưa
Anh tàn nhẫn trao người xa lạ
biển phũ phàng đập vào vách đá
con hà cứa đứt chân em
Mạnh mẽ sâu xa biển của thiên nhiên
náo nhiệt quanh co con đường của phố
trong làn nước thân em nhỏ bé
giữa phố đông lạc bởi vắng nah
Sóng nhợt nhạt đêm sao vắng tanh
em ủ dột xa anh yêu dấu
nỗi đau tình yêu cào cấu
anh chẳng nói lời vì sao xa em
Chẳng thể mang bị gậy đi xin
chẳng thể ngồi chờ tình yêu gõ cửa
em vu vơ trong đói khát dày vò.
Bùi Kim Anh
Anh ko nói vì sao xa em
dẫu lời yêu bao ngày đã ngỏ
anh ko nói mặc cho tình danh dở
trời vào thu nắng vẫn đong đưa
Chuyện chúng mình đã chuyện ngàn xưa
Anh tàn nhẫn trao người xa lạ
biển phũ phàng đập vào vách đá
con hà cứa đứt chân em
Mạnh mẽ sâu xa biển của thiên nhiên
náo nhiệt quanh co con đường của phố
trong làn nước thân em nhỏ bé
giữa phố đông lạc bởi vắng nah
Sóng nhợt nhạt đêm sao vắng tanh
em ủ dột xa anh yêu dấu
nỗi đau tình yêu cào cấu
anh chẳng nói lời vì sao xa em
Chẳng thể mang bị gậy đi xin
chẳng thể ngồi chờ tình yêu gõ cửa
em vu vơ trong đói khát dày vò.
Bùi Kim Anh