chiminhanh
19-03-03, 02:52 PM
VẮNG EM
Nếu đời không có em
Anh sẽ là gì nhỉ?
Một đại dương ko nước
Một trời đêm ko sao
Thế giới buồn biết bao
Vì chẳng còn ai nữa
Viết thư ko cần sửa
Vì có mực đâu nào
Nếu sống mà ko tim
Còn chi là ý nghĩa
Đời ko hoàn hảo nữa
Khi đời thiếu vắng em
Anh cảm tạ đất trời
Đã cho em bên cạnh.
Đinh Thùy Thúy Nga
Nếu đời không có em
Anh sẽ là gì nhỉ?
Một đại dương ko nước
Một trời đêm ko sao
Thế giới buồn biết bao
Vì chẳng còn ai nữa
Viết thư ko cần sửa
Vì có mực đâu nào
Nếu sống mà ko tim
Còn chi là ý nghĩa
Đời ko hoàn hảo nữa
Khi đời thiếu vắng em
Anh cảm tạ đất trời
Đã cho em bên cạnh.
Đinh Thùy Thúy Nga