Một kẻ lang thang
20-03-03, 11:18 AM
Nhỏ mến ! không hiểu sao khi chỉ nói chuyện với em có giản đơn 15 phút không hơn không kém ! Hình bóng của em trong anh đã thay đổi thật nhiều. Không lẽ thời gian qua đi, mọi vật đổi thay thì con người của em trong anh ngày nào cũng thay đổi theo sao !
Ngày đó anh mến em rất nhiều qua bản tính trẻ con của em, em nũng nịu giỡn đùa cùng anh, em thậm chí còn dám "dzộng vào anh nhửng cú đấm", những hành động của em vừa khiến anh buồn cừơi vừa cảm thấy có cái gì thích thích. Anh cùng em chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống này,... mọi việc rồi cũng qa đi, cái tình cảm của anh dành cho em cũng lớn dần theo ngày tháng. Hai năm quen nhau ! anh cứ ngỡ hiểu về em rất rõ. Nào ngờ....
Ngày trước cho đến ít ra cho đến tận tối ngày hôm qua anh luôn nghĩ rằng em là một cô bé dễ mến, sống vì mọi người, vô tư, yêu đời chứ không ích kỷ như là người con gái mà đêm qua anh được biết. Tại sao ?! Tại sao ?! Người bạn gái thân nhất của em gặp biết bao nhiêu chuyện buồn, những khi em buồn thì cô ấy là người chia sẽ cùng em, còn riêng em, em lại ích kỷ một cách không ngờ. "Em không muốn hiểu về H, con người của H khó hiểu và lạ lùng lắm". Rồi khi anh hỏi "Nhưng H là bạn rắt thân của em mà, chẳng lẽ em không muốn hiểu bạn của mình để an ũi những khi bạn mình cần sao?!". "Không ! chắc chắn là không". Tiếng không thốt ra từ bên kia đầu dây đã khiến anh hụt hẩng, anh cúp máy mà thấy cảm giá trống vắng ngập tràn. Ngày xưa từng ngày, từng giờ anh mong được sẽ chuyện trò cùng em qua phone, nhưng không hiểu sao tối qua chỉ chat với em đựơc 2,3 câu là anh cảm thấy chán ngấy. Con người của em thay đổi hay là chính ngày xưa anh không hiểu đúng về em....
Có phải chăng ....
Có bạn nào trên diễn đàn này gặp qua trường hợp này chưa ?! Và cho mình hỏi nếu muốn đăng ký làm thành viên trong diễn đàn này thì điều kiện sẽ như thế nào ?! Mong các anh chị trong dd trả lời cho em biết nhé !
Ngày đó anh mến em rất nhiều qua bản tính trẻ con của em, em nũng nịu giỡn đùa cùng anh, em thậm chí còn dám "dzộng vào anh nhửng cú đấm", những hành động của em vừa khiến anh buồn cừơi vừa cảm thấy có cái gì thích thích. Anh cùng em chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống này,... mọi việc rồi cũng qa đi, cái tình cảm của anh dành cho em cũng lớn dần theo ngày tháng. Hai năm quen nhau ! anh cứ ngỡ hiểu về em rất rõ. Nào ngờ....
Ngày trước cho đến ít ra cho đến tận tối ngày hôm qua anh luôn nghĩ rằng em là một cô bé dễ mến, sống vì mọi người, vô tư, yêu đời chứ không ích kỷ như là người con gái mà đêm qua anh được biết. Tại sao ?! Tại sao ?! Người bạn gái thân nhất của em gặp biết bao nhiêu chuyện buồn, những khi em buồn thì cô ấy là người chia sẽ cùng em, còn riêng em, em lại ích kỷ một cách không ngờ. "Em không muốn hiểu về H, con người của H khó hiểu và lạ lùng lắm". Rồi khi anh hỏi "Nhưng H là bạn rắt thân của em mà, chẳng lẽ em không muốn hiểu bạn của mình để an ũi những khi bạn mình cần sao?!". "Không ! chắc chắn là không". Tiếng không thốt ra từ bên kia đầu dây đã khiến anh hụt hẩng, anh cúp máy mà thấy cảm giá trống vắng ngập tràn. Ngày xưa từng ngày, từng giờ anh mong được sẽ chuyện trò cùng em qua phone, nhưng không hiểu sao tối qua chỉ chat với em đựơc 2,3 câu là anh cảm thấy chán ngấy. Con người của em thay đổi hay là chính ngày xưa anh không hiểu đúng về em....
Có phải chăng ....
Có bạn nào trên diễn đàn này gặp qua trường hợp này chưa ?! Và cho mình hỏi nếu muốn đăng ký làm thành viên trong diễn đàn này thì điều kiện sẽ như thế nào ?! Mong các anh chị trong dd trả lời cho em biết nhé !