PDA

View Full Version : những ngày cách xa



toikhongtin
20-03-03, 01:23 PM
Đêm nay trăng sáng tỏ
Trăng hạ tầng lấp lánh những vì sao
Bây giờ em đã ngủ hay thức
Hãy tâm sự cùng anh những ngày sâù

hyvong_lybiet
20-03-03, 01:32 PM
Dù đêm nay trăng tỏ
seo lấp lánh muôn màu
em đâu hay đâu biết
Cứ nằm ngủ li bì

Tuyết_Ngân
21-03-03, 06:14 AM
Trăng kia tỏ hay khuyết,
Anh còn không hay biết,
Thì đừng nói rằng biết
Là em đang ngủ riết!

toikhongtin
21-03-03, 11:58 AM
vì em là cô gái tàn nhẫn
lừa dối anh và tình cảm anh nữa
em muốn nhìn anh sống trong đau khổ
anh như thế mới hả lòng em

Tuyết_Ngân
22-03-03, 08:36 AM
Yêu anh thì làm sao em nỡ
Nhìn ai kia buồn khổ, đớn đau.
Nhìn ai đau, em tựa dao cắt
Máu tim em, rớm đau anh hỡi.
Xin đừng nói, và đừng trách vội,
Em luôn yêu, và mãi thương ai.

quanghuy09
22-03-03, 08:40 PM
Em nói yêu anh và không hề thay đổi
Nhưng bây giờ em lại đổi thay

Tuyết_Ngân
22-03-03, 10:22 PM
Tại vì ai không chịu giữ lời
Nên em đành đổi thay thôi anh!

quanghuy09
25-03-03, 06:04 PM
Cuộc đời tránh sao nhiều thay đổi
Đổi thay nào anh cũng chỉ có mình em

Tuyết_Ngân
26-03-03, 05:43 AM
Cuộc đời nhiều chuyện đổi thay,
Nhưng mà đừng có đổi thay trong lòng!

quanghuy09
03-04-03, 02:45 PM
Nếu biết tình yêu không trọn vẹn
Thì thà rằng anh cứ lặng êm
Nói chi để khổ để sầu lòng nhau
Lòng em anh hiểu em đừng bận tâm

Tuyết_Ngân
04-04-03, 05:59 AM
Bận tâm, làm sao không được,
Khi mà lòng còn vẫn yêu ai.

Lo cho anh có được vui,
Lo cho anh khỏi phải buồn vì em!

hyvong_lybiet
04-04-03, 07:10 PM
Anh vẫn hay quên
Một ngày nắng ấm
Em ngồi lẻ bóng
Mong gặp được anh

Tuyết_Ngân
05-04-03, 06:15 AM
Em vẫn hay quên,
Ngày nào anh đến,
Khi mà em đang
Trò chuyện cùng ai.

hyvong_lybiet
05-04-03, 11:30 AM
Anh nào hay bít
Em đang mong chờ
Vì anh mãi huyên thuyên
Bên người yêu mới