PDA

View Full Version : tình bạn cách xa



toikhongtin
21-03-03, 10:39 AM
Tình bạn như thể núi cao
Chúng ta như những vì sao trên trời
Đừng quên nhau nhé bạn ơi
Chúng ta tình bạn đời đời đẹp sao
Đã là bạn suót đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Sống trên đời cũng có lúc ngây thơ
Đừng lây chuyên như cây trước gió
Tình bạn phải như pha lê trong suốt
Như đóa hoa hồng nở thắm ko phai

Tuyết_Ngân
21-03-03, 10:43 AM
Tình bạn thân thiết vô cùng,
Dù không ruột thịt nhưng mà chẳng xa.
Năm năm quấn quýt bạn bè,
Xa rồi vẫn nhớ tình mình ngày nao!

toikhongtin
21-03-03, 10:52 AM
Tình bạn là mối tình cao cả
Nó thiên liên hơn cả tình yêu
Nó thông cảm hết cả mọi điều
Ta sông cho qua hết những khoảng trống

Tuyết_Ngân
21-03-03, 10:56 AM
Tình bạn là tình cao cả,
Từ tình bạn mới đến tình yêu,
Thân nhau mới sinh nảy tình,
Quen nhau mới biết rằng mình mến ai!

quanghuy09
05-04-03, 12:35 AM
Tình yêu đẹp tựa bài thơ
Dòng thơ là bạn,bạn là vần thơ

Tuyết_Ngân
05-04-03, 05:46 AM
Làm bạn rồi làm người yêu,
Nhưng mà yêu rồi làm bạn hiếm khi!

hyvong_lybiet
05-04-03, 11:40 AM
Là bạn không nên dối gian
Ta phải tôn trọng bạn bè trọng ta
Cho dù tình cảnh tréo ngeo
Ta nên giữ mãi mối tình bạn thân

Tuyết_Ngân
05-04-03, 11:45 AM
Làm bạn phải thẳng với nhau,
Đừng có mờ mịt mà phiền nhau nha!

quanghuy09
05-04-03, 01:03 PM
Chân thành là tính của anh
Chứ không mờ mịt mất đi bạn hiền