PDA

View Full Version : MẸ ơi co xn lỗi



toikhongtin
21-03-03, 12:03 PM
Con bật khóc như mẹ khóc nhiều hơn
Cho thằng con trai của mẹ
Mười hai năm đợi chò giờ là thế
Cứ hòa mình vào khói thuốc đèn mờ

Tuyết_Ngân
22-03-03, 08:32 AM
Ngày nào con còn bé thơ,
Mẹ hay dạy dỗ, chăm lo lắm điều.
Thế rồi ngày tháng trôi đi,
Con đây đã lớn, không còn thơ ngây.

Ngày nào con còn bé thơ,
Mẹ trông con lớn để giúp cho đời.
Lớn lên con làm được gì,
Ngòai chuyện gây khổ, làm buồn người thôi.

Mẹ thương mẹ hãy tha cho,
Con xin lỗi mẹ vạn lần, mẹ ơi!
Biết là mẹ chẳng chấp chi,
Nhưng con vẫn cứ không yên lòng à!

quanghuy09
25-03-03, 06:13 PM
Trong lòng con mẹ là vầng sáng
Soi rọi đường đi lúc tắt đèn
Mỗi bước con đi vẫn có mẹ
Dẫn dắt con đi lúc lac đường
Tất cả hào quang có thể tắt
Hào quang trong mẹ thì không
Vẫn sáng tỏ khi đêm về

Tuyết_Ngân
26-03-03, 05:39 AM
Ngày ngày mẹ dạy bảo con,
Con xin nhớ mãi không hề dám quên.
Mong cho ngày tháng trôi mau,
Cho con mau lớn đỡ đần mẹ yêu!

quanghuy09
04-04-03, 11:18 PM
Mong cho ngày tháng ngừng trôi
Để con bên mẹ suốt đờ mẹ ơi!

hyvong_lybiet
05-04-03, 11:43 AM
Hận con con đã lỗi lầm
Khiến mẹ bùn tủi mẹ khóc từng chiều
Mẹ ơi thương mẹ bao nhiêu
Bây giờ con đã hiểu lòng mẹ yêu