PDA

View Full Version : BS Hong Thu xin giup do



thaison04
24-05-09, 02:07 AM
:mad: số là em bị ám ảnh bởi thuốc chống tái Revia ! :mad: nó làm em bị tắc ruột (mặc dù sau 1 thời gian dài cố dùng thuốc để cơ thể thích nghi vẫn không hết ) em muốn hỏi bác sĩ 1 loại thuốc khác để thay thế revia : như là methadon hay buremorphin ( biệt dược có trong subutex ) bs có không :mad: và giá thành khoảng bao nhiêu :mad: em sợ cái revia quá hjx hjx:

Hong Thu
13-06-09, 01:55 PM
Xin lỗi không trả lời bạn sớm hơn vì lâu quá rồi bận quá không online.
Buprenorphine dạo này không có bạn ạ. Revia là thuốc chống tái nhất bảng rồi mà bạn không dung nạp được thì quả là ... không biết nói sao bạn ạ.

Theo những gì mình biết thì dường như những ai sợ thuốc chống tái Naltrexone thường là những người có động cơ cai bỏ quá cao, hoặc chưa cao.

Điều trị chống tái theo cách nào cũng đòi hỏi kỷ luật riêng. Naltrexone và ma túy là 2 thứ không đội trời chung. Nếu bạn điều trị giải độc ma túy chưa triệt để, hoặc trong quá trình uống thuốc chống tái bạn lại dùng một thuốc khác có chứa ma túy ( chẳng hạn thuốc giảm đau, thuốc ho, viên rửa ... có codein) thì sẽ gây ra những tác dụng phụ rất khó chịu, giống như triệu chứng đau bụng bạn từng phải chịu đựng.

Đừng sợ bạn ạ, hy vọng bạn sẽ lấy lại lòng tin, cứng cáp hơn, kiên trì hơn trong việc duy trì uống thuốc đều đặn. Hãy chú ý hơn đến những mục tiêu lớn của cuộc đời/ Chúc bạn thành công!

Hong Thu
01-07-09, 01:05 PM
:mad: số là em bị ám ảnh bởi thuốc chống tái Revia ! :mad: nó làm em bị tắc ruột (mặc dù sau 1 thời gian dài cố dùng thuốc để cơ thể thích nghi vẫn không hết ) em muốn hỏi bác sĩ 1 loại thuốc khác để thay thế revia : như là methadon hay buremorphin ( biệt dược có trong subutex ) bs có không :mad: và giá thành khoảng bao nhiêu :mad: em sợ cái revia quá hjx hjx:
Hiện mình có Bụprenorphine rồi đó. Alo cho mình nhé bạn. 0916 316 028

3behau
17-10-09, 04:45 PM
Mến phục chào Bác sỹ Hồng Thu.
Thông thường xã hội có thành kiến không tốt về những ngời nghiện như chúng tôi nên họ giữ thái độ dè chừng ,quan sát là chính chứ không có nhiệt tình,vô tư giúp đỡ người nghiện như bác sĩ. Do vậy tôi rất cảm phục những nghĩa cử cao đẹp của BS. Từ những suy nghĩ ấy nên tôi dẹp bỏ sự ngần ngại và bộc bạch với BS những suy nghĩ, trăn trở ,thắc mắc của mình và biết rằng chắc chắn là ít nhiều gì mình cũng có sự tương trợ cần thiết.
Nói thật với BS , tôi là đệ tử của cô ba trong 14 năm rồi . Nguyên nhân không phải do mình ăn chơi ,ham hố ,đa mang... mà xuất phát từ những suy nghĩ lệch lạc lúc đầu là bảo vệ hạnh phúc gia đình : Bản thân tôi là người có địa vị trong xã hội, kinh tế lại kha khá nên ngần ấy năm nghiện chưa bao giờ tôi lấy của ai cái gì dù là cây kim sợi chỉ. Hoàn cảnh của tôi có khối người ao ước, vợ đẹp con ngoan đúng nghĩa,nhà mặt tiền riêng,trong nhà cái gì cũng có ,đại khái là thiên hạ có gì thì tôi có nấy ngoại trừ xe hơi hạng sang như mercedes . luxus. Đa số bạn bè thân thiết khi biết chuyện đều chắc lưỡi tiếc thay cho tôi. nhưng họ không biết tôi có nỗi niềm riêng . Đó là tôi có căn bệnh xuất tinh rất nhanh chóng trong quan hệ ." chưa đi tới chợ đã tiêu hết tiền". Thời gian đầu thì vợ tôi không có biểu hiện gì nhưng càng về sau càng không thể che dấu nỗi thất vọng và tôi càng cảm thấy mình thật là ích kỷ. Cô ấy rất đẹp.hoa khôi trường PTTH Bình Minh Vĩnh Long nên có quyền đòi hỏi hạnh phúc cho riêng mình chứ.( Hanh phúc ở đây bao hàm cả việc thỏa mãn chuyện ấy nữa.) Thế là tôi tìm đến ma túy và xem nó như là 1 cứu cánh trong việc duy trì hạnh phúc gia đình. Quả thật tôi đã rất tự tin trong mỗi lần quan hệ và nhận ra vẻ mặt thỏa mãn của vợ mình .
Càng về sau thì ma túy không còn là cứu cánh của tôi nữa mà tôi nhận ra một sự thực ê chề không thể bác bỏ là... tôi đã là nô lệ cho cô ba mất rồi. So với bao người khác thì tôi không mất nhiều thứ như họ sau khi đã là con nghiện nhưng cái mất mà tôi và vợ tôi quan tâm nhất là sức khỏe bác sĩ ạ. càng ngày tôi càng cảm thấy mình dần yếu đi về thể chất và tinh thần.
Nếu không muốn chết sớm bỏ lại vợ đẹp con ngoan thì phải đoạn tuyệt với ma túy thôi. Biết vậy nhưng bao lần cai là bao lần thất bại bác sĩ ạ.Mình là người có địa vị xã hội, dú sao cũng là thủ trưởng 1 cơ quan hành chính nhà nước nên không thể đi vào các trung tâm, không khéo còn mất chức và khai trừ ra khỏi Đảng nữa...Thế nên cai tại nhà là phương án tốt nhất mà tôi lựa chọn.
Tôi có tham khảo một số thông tin nên biết hiện nay có thuốc CEDEMEX là 1 loại thuốc tốt nhưng khó mua quá. Gần đây nhất khi phát hiện ra trang web này có những thông tin bổ ích nên tôi nghĩ là thuốc bông sen cùa fatadaco Bến tre sản xuất có khả dĩ phù hợp cho hoàn cảnh của tôi. Cái tôi phân vân và thắc mắc hiện nay định nhờ BS giúp là về trạng thái sau khi uống thuốc ? Có làm cho mình ngủ li bì hoặc co giật.vv..hay không ? và trong quá trình tiếp xúc giúp đỡ bệnh nhân BS đã có thấy ai cai thành công nhờ vào loại thuốc này chưa? Nếu không phiền BS có thể cho biết thêm thông tin gửi email : vuthuongan@yahoo.com.vn
Văn bất tận ý mong BS thông cảm.Chúc BS gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong , mong lắm thư hồi đáp của bác Sĩ.

thienlong
18-10-09, 05:17 AM
Sao bạn không gọi điện trực tiếp cho BS hồng thu có số điện thoại ở trên mà vì cũng lâu lâu rồi hình như bs không vào đây nữa và thông cảm mình cũng không biết bạn bao tuổi chắc hơn mình nhưng cứ gọi là bạn cho tiện nhé có vài điều mình muốn chia sẽ với bạn thuốc cái hay chống tái nào cũng là thuốc thôi kể cả thuốc chống tái thuộc loại đối kháng cực mạnh với matuy nhưng vẫn cố tình và cái đầu mình nó chưa tốt thì thuốc gì cũng không ăn thua bạn á ai từng nghiện mà bỏ được là do cái đầu họ thôi chứ thuốc chỉ hỡ trợ thôi :(!

3behau
18-10-09, 08:53 PM
Chào bạn Thiên Long.
Tôi nhận xét thấy bạn là người rất nhiệt tình qua những bài viết bạn post lên đây. Mong là có ngày anh em mình diện kiến.
Tôi cũng có suy nghĩ như bạn nói là gọi điện trực tiếp cho bác sĩ nhưng tôi ngại như vậy có đường đột quá chăng ? Tôi định để bác sĩ trả lởi tôi vài lần ở đây cho có tình cảm rồi gọi điện nói chuyện sau cũng chưa muộn.

thienlong
19-10-09, 01:05 AM
Chào bạn Thiên Long.
Tôi nhận xét thấy bạn là người rất nhiệt tình qua những bài viết bạn post lên đây. Mong là có ngày anh em mình diện kiến.
Tôi cũng có suy nghĩ như bạn nói là gọi điện trực tiếp cho bác sĩ nhưng tôi ngại như vậy có đường đột quá chăng ? Tôi định để bác sĩ trả lởi tôi vài lần ở đây cho có tình cảm rồi gọi điện nói chuyện sau cũng chưa muộn.

bạn biết sao mình muốn bạn gọi điện ngay không hoặc tìm luôn 1 loại thuốc gì đó để cai luôn chứ càng để lâu tinh thần càng đi xuống quyết tâm giảm dần theo thời gian rồi dần dần lại buông xuôi mọi thứ mệt mỏi lắm đã quyết tâm thì phải làm ngay cái này không chờ đợi được đâu bạn thêm 1ngày là kéo theo bao thứ rồi đủ truyện phải ngay đi bạn ơi không thể mang sự sống còn của mình đặt vào người khác được nhỡ BS bận hay có việc gì đó không vào đây được thì biết đợi đến bao giờ !

3behau
21-10-09, 03:57 PM
Thoáng nghe qua tôi cũng hiểu là bạn Thiên long có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này rồi.Bạn Long ơi ! Bạn có biết không ??? Mấy lần trước tôi cai bằng thuốc của BS Tuấn chợ Xã Tây Q5 thì trong quá trình không có gì đáng ngại.chỉ ngủ li bì suốt mấy ngày liền, nhưng khi tỉnh dậy thì cơ thể rả rời bạn à. Còn về tinh thần thì sau đó ít ngày tôi chỉ muốn chết ( đã có ý nghĩ tự sát). Do đó lần này tôi rất lo lắng ,thà mình chậm 1 chút tìm hiểu kỹ càng rồi tiến hành còn hơn là đi theo lối mòn của mấy lần trước. Tôi muốn tìm hiểu thuốc bông sen do fatadaco Bến Tre sản xuất có hiệu ứng như thế nào ? tốt nhất là người đã từng cai loại thuốc này cho mình biết kinh nghiệm thì hay biết nhường nào.
Nếu bạn có thông tin gì về chuyện này vui lòng chia sẻ cho mình với nhé .

ltvt
07-11-09, 10:49 AM
Thoáng nghe qua tôi cũng hiểu là bạn Thiên long có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này rồi.Bạn Long ơi ! Bạn có biết không ??? Mấy lần trước tôi cai bằng thuốc của BS Tuấn chợ Xã Tây Q5 thì trong quá trình không có gì đáng ngại.chỉ ngủ li bì suốt mấy ngày liền, nhưng khi tỉnh dậy thì cơ thể rả rời bạn à. Còn về tinh thần thì sau đó ít ngày tôi chỉ muốn chết ( đã có ý nghĩ tự sát). Do đó lần này tôi rất lo lắng ,thà mình chậm 1 chút tìm hiểu kỹ càng rồi tiến hành còn hơn là đi theo lối mòn của mấy lần trước. Tôi muốn tìm hiểu thuốc bông sen do fatadaco Bến Tre sản xuất có hiệu ứng như thế nào ? tốt nhất là người đã từng cai loại thuốc này cho mình biết kinh nghiệm thì hay biết nhường nào.
Nếu bạn có thông tin gì về chuyện này vui lòng chia sẻ cho mình với nhé .

Tôi đã thử cai 1 lần bằng thuốc Bông Sen, đó là lần cai đầu tiên của tôi nên ko vật vã gì cả, nhưng tôi cảm nhận được khi uống Bông Sen là làm lợi tiểu, đi liên tục, còn về vật vã thì chắc nó ko hỗ trợ được gì với những người như bạn, 14 năm. Nhưng biết đâu được, bạn cứ thử đi, mọi người vẫn cai bo được mà, hãy coi đó là 1 loại thuốc hỗ trợ cắt cơn, cắt cơn ko phải đơn giản nhưng cũng ko khó lắm đâu, quan trọng là sau này dùng thuốc tránh tái gì mà thôi.

Chúc thành công.

PS/ Mình cũng là 1 con nghiện, đang cai ngày thứ 10.

hello_all
09-11-09, 10:28 PM
Thoáng nghe qua tôi cũng hiểu là bạn Thiên long có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này rồi.Bạn Long ơi ! Bạn có biết không ??? Mấy lần trước tôi cai bằng thuốc của BS Tuấn chợ Xã Tây Q5 thì trong quá trình không có gì đáng ngại.chỉ ngủ li bì suốt mấy ngày liền, nhưng khi tỉnh dậy thì cơ thể rả rời bạn à. Còn về tinh thần thì sau đó ít ngày tôi chỉ muốn chết ( đã có ý nghĩ tự sát). Do đó lần này tôi rất lo lắng ,thà mình chậm 1 chút tìm hiểu kỹ càng rồi tiến hành còn hơn là đi theo lối mòn của mấy lần trước. Tôi muốn tìm hiểu thuốc bông sen do fatadaco Bến Tre sản xuất có hiệu ứng như thế nào ? tốt nhất là người đã từng cai loại thuốc này cho mình biết kinh nghiệm thì hay biết nhường nào.
Nếu bạn có thông tin gì về chuyện này vui lòng chia sẻ cho mình với nhé .

Chao anh 3behau.

Theo em biết là thuốc mà anh đã uống là chủ yếu là thuốc ngũ nên anh uống vào thì ngủ li bì là phải nhưng khi thức dậy thì do thuốc ngủ làm anh rã rời, đồng thởi cái cảm giác vã sẽ trở lại nên lúc đó mình chỉ muốn chết mà thôi. Thuốc Bông Sen thì giờ ở ngoài đã có nếu anh tìm không được thì liên hệ với em, sẽ giúp anh. Thuốc đó nó hỗ trợ thêm sức cho anh và giảm nhẹ cảm giác vật vã ( em đã uống ) Nhưng nói chung là không có thuốc nào cai mà không có cái này hay cái khác ( như dòi bò, lên đàm ..vv.. ). Em đã gởi 1 Email cho anh, anh em mình có thể nói chuyện trực tiếp hơn.

P/S : Để vượt qua thời gian cai gian truân nhưng không khó. Để đoạn tuyệt với nó mới là khó

hello_all
09-11-09, 10:30 PM
Tôi đã thử cai 1 lần bằng thuốc Bông Sen, đó là lần cai đầu tiên của tôi nên ko vật vã gì cả, nhưng tôi cảm nhận được khi uống Bông Sen là làm lợi tiểu, đi liên tục, còn về vật vã thì chắc nó ko hỗ trợ được gì với những người như bạn, 14 năm. Nhưng biết đâu được, bạn cứ thử đi, mọi người vẫn cai bo được mà, hãy coi đó là 1 loại thuốc hỗ trợ cắt cơn, cắt cơn ko phải đơn giản nhưng cũng ko khó lắm đâu, quan trọng là sau này dùng thuốc tránh tái gì mà thôi.

Chúc thành công.

PS/ Mình cũng là 1 con nghiện, đang cai ngày thứ 10.

Chúc mừng bạn nha, chắc nếu ý chi cao thì đến hôm nay ban cũng khỏe lắm. Hy vọng là đừng quay lại bến đường củ nha bạn. Còn khi mình sợ không đủ ý chí thì dùng thêm thuốc như Natrex 50 để hỗ trợ thêm cho ý chí

ltvt
09-11-09, 10:46 PM
Chúc mừng bạn nha, chắc nếu ý chi cao thì đến hôm nay ban cũng khỏe lắm. Hy vọng là đừng quay lại bến đường củ nha bạn. Còn khi mình sợ không đủ ý chí thì dùng thêm thuốc như Natrex 50 để hỗ trợ thêm cho ý chí

Cảm ơn bạn đã đông viên, sức khỏe của mình cũng đang dần trở lại bt, đã ăn được và ngủ được, tuy còn hơi căng thẳng chút. Mình vẫn đang dùng thuốc chống tái của Mĩ DEPADE hàng ngày.

hello_all
09-11-09, 11:00 PM
Cảm ơn bạn đã đông viên, sức khỏe của mình cũng đang dần trở lại bt, đã ăn được và ngủ được, tuy còn hơi căng thẳng chút. Mình vẫn đang dùng thuốc chống tái của Mĩ DEPADE hàng ngày.

tụi mình có thể làm bạn ko? làm chổ dựa tinh thần, tâm sự. Nếu được ltvt add nick yahoo của minh nha, mình đang online nick : closed nickname

ltvt
10-11-09, 07:43 AM
tụi mình có thể làm bạn ko? làm chổ dựa tinh thần, tâm sự. Nếu được ltvt add nick yahoo của minh nha, mình đang online nick : acthan81.

Rất vui được làm quen với bạn

Welcome to NIEMTIN!

thaison04
24-11-09, 02:09 PM
cần bán 1 chai thuốc bông sen ở cần thơ! giá = 1/3 giá công ty! 150 k thôi! mua về cho thằng bạn cai, chưa gì nó bị lụm! để đó chả biết làm gì! ai cai tui bán rẻ choa:)! tự nhiên tốn 400k mua về chưng:confused:

hello_all
24-11-09, 07:18 PM
cần bán 1 chai thuốc bông sen ở cần thơ! giá = 1/3 giá công ty! 150 k thôi! mua về cho thằng bạn cai, chưa gì nó bị lụm! để đó chả biết làm gì! ai cai tui bán rẻ choa:)! tự nhiên tốn 400k mua về chưng:confused:

1 chai đâu có đủ liều dùng đâu trời, ít nhất cũng là 3 - 5 chai uống trong 7 ngày. Mà không sau nếu có ai mua mình lấy dùm cho :D

vjtvjt
29-12-09, 04:12 PM
Mến phục chào Bác sỹ Hồng Thu.
Thông thường xã hội có thành kiến không tốt về những ngời nghiện như chúng tôi nên họ giữ thái độ dè chừng ,quan sát là chính chứ không có nhiệt tình,vô tư giúp đỡ người nghiện như bác sĩ. Do vậy tôi rất cảm phục những nghĩa cử cao đẹp của BS. Từ những suy nghĩ ấy nên tôi dẹp bỏ sự ngần ngại và bộc bạch với BS những suy nghĩ, trăn trở ,thắc mắc của mình và biết rằng chắc chắn là ít nhiều gì mình cũng có sự tương trợ cần thiết.
Nói thật với BS , tôi là đệ tử của cô ba trong 14 năm rồi . Nguyên nhân không phải do mình ăn chơi ,ham hố ,đa mang... mà xuất phát từ những suy nghĩ lệch lạc lúc đầu là bảo vệ hạnh phúc gia đình : Bản thân tôi là người có địa vị trong xã hội, kinh tế lại kha khá nên ngần ấy năm nghiện chưa bao giờ tôi lấy của ai cái gì dù là cây kim sợi chỉ. Hoàn cảnh của tôi có khối người ao ước, vợ đẹp con ngoan đúng nghĩa,nhà mặt tiền riêng,trong nhà cái gì cũng có ,đại khái là thiên hạ có gì thì tôi có nấy ngoại trừ xe hơi hạng sang như mercedes . luxus. Đa số bạn bè thân thiết khi biết chuyện đều chắc lưỡi tiếc thay cho tôi. nhưng họ không biết tôi có nỗi niềm riêng . Đó là tôi có căn bệnh xuất tinh rất nhanh chóng trong quan hệ ." chưa đi tới chợ đã tiêu hết tiền". Thời gian đầu thì vợ tôi không có biểu hiện gì nhưng càng về sau càng không thể che dấu nỗi thất vọng và tôi càng cảm thấy mình thật là ích kỷ. Cô ấy rất đẹp.hoa khôi trường PTTH Bình Minh Vĩnh Long nên có quyền đòi hỏi hạnh phúc cho riêng mình chứ.( Hanh phúc ở đây bao hàm cả việc thỏa mãn chuyện ấy nữa.) Thế là tôi tìm đến ma túy và xem nó như là 1 cứu cánh trong việc duy trì hạnh phúc gia đình. Quả thật tôi đã rất tự tin trong mỗi lần quan hệ và nhận ra vẻ mặt thỏa mãn của vợ mình .
Càng về sau thì ma túy không còn là cứu cánh của tôi nữa mà tôi nhận ra một sự thực ê chề không thể bác bỏ là... tôi đã là nô lệ cho cô ba mất rồi. So với bao người khác thì tôi không mất nhiều thứ như họ sau khi đã là con nghiện nhưng cái mất mà tôi và vợ tôi quan tâm nhất là sức khỏe bác sĩ ạ. càng ngày tôi càng cảm thấy mình dần yếu đi về thể chất và tinh thần.
Nếu không muốn chết sớm bỏ lại vợ đẹp con ngoan thì phải đoạn tuyệt với ma túy thôi. Biết vậy nhưng bao lần cai là bao lần thất bại bác sĩ ạ.Mình là người có địa vị xã hội, dú sao cũng là thủ trưởng 1 cơ quan hành chính nhà nước nên không thể đi vào các trung tâm, không khéo còn mất chức và khai trừ ra khỏi Đảng nữa...Thế nên cai tại nhà là phương án tốt nhất mà tôi lựa chọn.
Tôi có tham khảo một số thông tin nên biết hiện nay có thuốc CEDEMEX là 1 loại thuốc tốt nhưng khó mua quá. Gần đây nhất khi phát hiện ra trang web này có những thông tin bổ ích nên tôi nghĩ là thuốc bông sen cùa fatadaco Bến tre sản xuất có khả dĩ phù hợp cho hoàn cảnh của tôi. Cái tôi phân vân và thắc mắc hiện nay định nhờ BS giúp là về trạng thái sau khi uống thuốc ? Có làm cho mình ngủ li bì hoặc co giật.vv..hay không ? và trong quá trình tiếp xúc giúp đỡ bệnh nhân BS đã có thấy ai cai thành công nhờ vào loại thuốc này chưa? Nếu không phiền BS có thể cho biết thêm thông tin gửi email : vuthuongan@yahoo.com.vn
Văn bất tận ý mong BS thông cảm.Chúc BS gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong , mong lắm thư hồi đáp của bác Sĩ.

Cháu chào chú!Chau doc duoc tren bao có 1 người ở Quảng Ninh có thể giúp cai với tỷ lệ thành công rất lớn, cháu thấy có vẻ tin cậy chú thử xem: Anh Tiêu Vinh Ngọc, số nhà 16, đường Trần Khánh Dư, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh, sdt: 0902103608. Cháu đọc được thông tin này khi bạn cháu đã cai được 3 tháng rồi nên không thử. Chú gọi điện hỏi cụ thể xem nhé. Chúc chú sớm thành công!

binhpm1987
30-12-09, 03:27 PM
Chào bạn Thiên Long.
Tôi nhận xét thấy bạn là người rất nhiệt tình qua những bài viết bạn post lên đây. Mong là có ngày anh em mình diện kiến.
Tôi cũng có suy nghĩ như bạn nói là gọi điện trực tiếp cho bác sĩ nhưng tôi ngại như vậy có đường đột quá chăng ? Tôi định để bác sĩ trả lởi tôi vài lần ở đây cho có tình cảm rồi gọi điện nói chuyện sau cũng chưa muộn.

ban dinh cai bang thuoc bong sen ha nhung ban da nghien 14 nam rui thuoc bong sen ko co tac dung dau uong vao van len con doi bo ko an thua dau chi co nghi luc la nhieu thoi co len nha con co dieu kien thi ra ha noi xuong benh vien tam than trung uong thuong tin ma nam o day cac thong tin ve ban se duoc bao mat hoan toan cai xong se ban thuoc trong tai luon cung hieu qua lam day

Hong Thu
08-01-10, 03:20 PM
Tôi đã thử cai 1 lần bằng thuốc Bông Sen, đó là lần cai đầu tiên của tôi nên ko vật vã gì cả, nhưng tôi cảm nhận được khi uống Bông Sen là làm lợi tiểu, đi liên tục, còn về vật vã thì chắc nó ko hỗ trợ được gì với những người như bạn, 14 năm. Nhưng biết đâu được, bạn cứ thử đi, mọi người vẫn cai bo được mà, hãy coi đó là 1 loại thuốc hỗ trợ cắt cơn, cắt cơn ko phải đơn giản nhưng cũng ko khó lắm đâu, quan trọng là sau này dùng thuốc tránh tái gì mà thôi.

Chúc thành công.

PS/ Mình cũng là 1 con nghiện, đang cai ngày thứ 10.
Bạn đã dùng thuốc chống tái chưa? Hy vọng bạn sẽ quyết tâm dùng thuốc tái để có thêm sức mạnh chiến thắng!

Darknessnqd
02-04-10, 06:32 PM
Chào mọi người ,mình cũng là thành viên mới , đang tự cai ở nhà bằng thuốc tataprovon kèm theo thuốc ngủ 3 khía , mà vẫn thấy gian truân quá, tại lần này là lần thứ 3 cai sống kiểu này rồi . Liệu có thể có 1 cách nào êm ái hơn , hoặc loại thuốc nào uống giúp cảm giác nhẹ nhàng hơn thì mọi người chỉ giùm mình nhé . tx all .

hanhphucnoidau
08-04-10, 03:05 PM
Chào mọi người ,mình cũng là thành viên mới , đang tự cai ở nhà bằng thuốc tataprovon kèm theo thuốc ngủ 3 khía , mà vẫn thấy gian truân quá, tại lần này là lần thứ 3 cai sống kiểu này rồi . Liệu có thể có 1 cách nào êm ái hơn , hoặc loại thuốc nào uống giúp cảm giác nhẹ nhàng hơn thì mọi người chỉ giùm mình nhé . tx all .



Ối zời ơi, bạn ơi, ko bít bạn ở đâu nhưng tôi cũng đã từng mua thuốc cai cho chồng tôi. Thuốc viên nhiều loại lắm uống sáng chiều tối , mỗi lần 1 gói, lần đó lúc nào chồng tôi cũng mệt mỏi , buồn ngủ rũ mắt như chồng tôi nói là bị " bờ lo^ " chẳng bít viết có đúng ko, rất mệt và khó chịu, uống xong 5 ngày tôi thử que vẫn 1 vạch. Chồng tôi bảo chắc do chưa hết thuốc nhưng tôi nghĩ là chồng tôi chưa dứt hẳn. Sau đó chồng tôi dùng viên ngậm, có vẻ ngon lành hơn , ko mệt mỏi, rất tỉnh táo. Nhưng chủ yếu là ở bản thân thôi bạn ạ. Cuối cùng qua bao sóng gió sống dở , chết dở , thuốc nọ thuốc kia mà vẫn lại tái nghiện. Tôi mong chờ chồng tối uống thuốc để cắt cơn , thử ko lên rồi sau đó uống chống tái nhg chưa chờ đc ngày đó bạn ạ.Tôi bây giờ chẳng hy vọng gì nữa cả. Bạn cố lên, quan trọng là ý chí và nghj lực của bản thân, nhưng có lẽ vì chồng tôi như vậy nên tôi cũng ko tin vào nghị lực của ng nghiện, xin lỗi bạn. Dẫu sao vẫn chúc bạn thành công.

canabis
18-05-10, 08:44 PM
Ối zời ơi, bạn ơi, ko bít bạn ở đâu nhưng tôi cũng đã từng mua thuốc cai cho chồng tôi. Thuốc viên nhiều loại lắm uống sáng chiều tối , mỗi lần 1 gói, lần đó lúc nào chồng tôi cũng mệt mỏi , buồn ngủ rũ mắt như chồng tôi nói là bị " bờ lo^ " chẳng bít viết có đúng ko, rất mệt và khó chịu, uống xong 5 ngày tôi thử que vẫn 1 vạch. Chồng tôi bảo chắc do chưa hết thuốc nhưng tôi nghĩ là chồng tôi chưa dứt hẳn. Sau đó chồng tôi dùng viên ngậm, có vẻ ngon lành hơn , ko mệt mỏi, rất tỉnh táo. Nhưng chủ yếu là ở bản thân thôi bạn ạ. Cuối cùng qua bao sóng gió sống dở , chết dở , thuốc nọ thuốc kia mà vẫn lại tái nghiện. Tôi mong chờ chồng tối uống thuốc để cắt cơn , thử ko lên rồi sau đó uống chống tái nhg chưa chờ đc ngày đó bạn ạ.Tôi bây giờ chẳng hy vọng gì nữa cả. Bạn cố lên, quan trọng là ý chí và nghj lực của bản thân, nhưng có lẽ vì chồng tôi như vậy nên tôi cũng ko tin vào nghị lực của ng nghiện, xin lỗi bạn. Dẫu sao vẫn chúc bạn thành công.
Cái này có lẽ em phải giải quyết vấn đề tâm lý trước đã , có quyết tâm cao thì mới thành công . Mọi loại thuốc chỉ là hỗ trợ phần nào . Trong những ngày đầu nên cách ly 100% . Đừng bao giờ mất Niềm Tin , mất hy vọng . Chúc em thành công .

Hong Thu
20-05-10, 02:29 PM
Sử dụng ma túy làm cho sự năng động và khả năng thành công thui chột. Khi đối mặt với thực tế phũ phàng, nhiều khi người thân bị mất bình tĩnh không còn nhìn nhận được khách quan nữa. Ta phải đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Không thể dùng cùng một biện pháp với trường hợp một em 14 tuổi đã thử cần sa 2 hay 3 lần và với một người 30 tuổi đã dùng heroin nhiều năm. Cho nên ta cần trao đổi với một nhà tâm lý học hay một bác sĩ tâm lý đã quen chăm chữa cho các đối tượng này. Họ sẽ có đánh giá và những lời khuyên bảo phù hợp nhất.
Nên chú ý là người thứ 3 này phải là người có năng lực thông cảm, hiểu biết chuyên môn nhất định. Nếu gặp những người nghiêm khắc, chặt chẽ thì vấn đề có thể trầm trọng thêm.

eckcom
25-05-10, 11:06 AM
theo e thì cứ cai Bo là hay nhất.Như e đây này mới nghỉ được 1 tuần mà bây giờ người khỏe như con voi ý Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn sung sướng phê pha nhiều rồi bây giờ chịu mệt mấy ngày có sao đâu.Mệt thì tắm không ngủ được thì lên chùa quét lá đa.Có thế thì lần sau mới thấy khổ thấy mệt thấy sợ mà từ bỏ ( thật sự thì e cũng sợ lắm rồi )

canabis
25-05-10, 12:47 PM
Sợ đến bao h ? Người nghiện nhanh quên lắm :D

eckcom
25-05-10, 01:03 PM
á sư huynh lại đá xoáy e nhá. e sợ thật mà không tin huynh cứ đưa hàng đây coi e có chơi ko

thienlong
26-05-10, 08:16 AM
em uống DEPADE cũng gần 1 năm rồi , có vài điều em thấy có gì đó kg ổn,kg biết tại thuốc hay tại cơ thể(thể trạng) em kg tốt .
thứ nhất: kg béo lên được, ăn uống kém dần ?(em có uống bổ gan, kèm với thuốc bổ )
thứ hai : dù uống thuốc đã lâu mỗi lần uống vào vẫn hơi mệt, đầu óc vẫn nâng nâng, cảm giác cơ thể kg được thoải mãi lắm, đôi lúc đang mệt sẵn uống vào có cảm giác hơi gai người:-/ ?
thứ ba :BS cho em hỏi có phải do uống kg đêu lên mới bị những hiện tượng thế, hay kể cả uống đều mỗi lần uống vẫn bị như thế( mỗi ngày em dùng nửa viên,thi thoảng quên có lần đến cả tuần mới uống 1 lần) ?
thứ từ : đợt vừa rồi hết DEPADE em phải mua thuốc chống tái loại khác, giờ lại có DEPADE uống linh tinh 2 loại như thế có vấn đề gì kg BS(vì theo em biết mỗi 1 loại thuốc chống tái cần 1 khoảng thời gian thì cơ thể mới quen và thích nghi với thuốc kg gây ra những cảm giác như ngày đầu mới uống: kém ăn, khó ngủ, mệt mỏi)?

canabis
29-05-10, 05:06 PM
em uống DEPADE cũng gần 1 năm rồi , có vài điều em thấy có gì đó kg ổn,kg biết tại thuốc hay tại cơ thể(thể trạng) em kg tốt .
thứ nhất: kg béo lên được, ăn uống kém dần ?(em có uống bổ gan, kèm với thuốc bổ )
thứ hai : dù uống thuốc đã lâu mỗi lần uống vào vẫn hơi mệt, đầu óc vẫn nâng nâng, cảm giác cơ thể kg được thoải mãi lắm, đôi lúc đang mệt sẵn uống vào có cảm giác hơi gai người:-/ ?
thứ ba :BS cho em hỏi có phải do uống kg đêu lên mới bị những hiện tượng thế, hay kể cả uống đều mỗi lần uống vẫn bị như thế( mỗi ngày em dùng nửa viên,thi thoảng quên có lần đến cả tuần mới uống 1 lần) ?
thứ từ : đợt vừa rồi hết DEPADE em phải mua thuốc chống tái loại khác, giờ lại có DEPADE uống linh tinh 2 loại như thế có vấn đề gì kg BS(vì theo em biết mỗi 1 loại thuốc chống tái cần 1 khoảng thời gian thì cơ thể mới quen và thích nghi với thuốc kg gây ra những cảm giác như ngày đầu mới uống: kém ăn, khó ngủ, mệt mỏi)?
Theo kinh nghiệm 2 năm uống chống tái trên Bạch Mai của anh thì :
1 - A cũng ko béo lên được , ăn uống cũng thế nhưng đến năm thứ 2 thì bình thường và khỏe mạnh .
2- E phải uống sau khi ăn , cái cảm giác mệt mỏi là do người yếu và tinh thần thôi .
3- Cố gắng uống đều , bở cách như thế mỗi lần uống lại sẽ bị những phản ứng phụ như lúc bắt đầu uống nhưng nhẹ thôi , 1,2 hôm sẽ hết .
4- Các loại đều là Naltrexone nên ko có vấn đề j đâu .
Chúc chú cố gắng ....

ninhtroc_7x
29-05-10, 05:31 PM
Sợ đến bao h ? Người nghiện nhanh quên lắm :D

Bác dương nói đúng thế, em nghĩ chuyện gì cung rất kỹ nhưng chỉ cần vấp hòn đá là quên ngay