PDA

View Full Version : Tình ch@t



Asin
23-03-03, 12:00 AM
Cô kia đi ch@t một mình
Cho tôi ch@t với chung tình làm đôi.
Mai có ch@t nữa hay thôi
Cho tôi ch@t với nên đôi vợ chồng.
(Wilsoninlove)

Tuyết_Ngân
23-03-03, 01:10 AM
Anh ơi, tình sẽ chết,
Khi ai kia ra đi,
Tình chết là tình đẹp,
Đẹp vì chuyện dỡ dang.

Asin
23-03-03, 11:55 AM
Em ơi,thật vậy sao?
Không,không thể như vậy,
Tình chết còn gì đâu
Còn anh với anh thôi.
(Wilsoninlove)

Tuyết_Ngân
24-03-03, 05:11 AM
Tình chết còn chứ anh,
Còn lại kỷ niệm buồn,
Còn lại tình dang dỡ,
Còn lại anh và em.

Asin
24-03-03, 08:36 PM
Còn ư?còn gì chứ?
Chỉ là dĩ vãng mà thôi.
Anh đây,em đã xa
Tình đã mất còn đâu.

Tuyết_Ngân
25-03-03, 06:38 AM
Sao không còn anh nhỉ?
Tình vẫn còn như xưa,
Tuy chết mà vẫn sống,
Vì mình vẫn nhớ nhau!

quanghuy09
25-03-03, 05:59 PM
Tình hồng ai cắt làm đôi
Cho tim ai héo, lòng ai sầu
Nhớ em biết phải làm sao
Lấy hình ra ngó, biết đâu hết sầu

Tuyết_Ngân
26-03-03, 05:51 AM
Tim hồng ai sẻ làm đôi,
Tình vừa nỡ thắm ai vội đập tan,
Nhớ anh biết nói sao vừa,
Chỉ biết đọc lại thư người đã trao!

Asin
26-03-03, 08:50 PM
Hay đó,bis bis (TN).Nhưng lần sau nhớ kiểm tra lại cho kĩ hen,TN,con sai lỗi chính tả đó.

Tình hồng,tình dĩ vãng
Giờ biệt ly,em hỡi
Anh ôm giấc mơ sầu
Hỏi người ơi,còn đâu?

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:13 AM
Người giờ ở nơi mô,
Sao tôi buồn, tôi nhớ,
Có phải người bên tôi,
Hay xa vời muôn thưở?

quanghuy09
29-03-03, 09:05 PM
Anh đang ở quán bia ôm
Cái cô chủ quán hổng cho anh về
Nhớ em đứt ruột mà đành cắn răng
Để mai anh tỉnh anh về cùng em

Tuyết_Ngân
30-03-03, 12:22 AM
Vậy thì anh ở luôn nha,
Đừng có phiền nữa, em không chấp người.
Tình ta cũng thế bay nha,
Em về lấy hết đồ người quăng đi!

hyvong_lybiet
30-03-03, 10:35 PM
Cái thứ ong bướm suốt ngày
Có cho ngủ chợ cũng là wá may
:angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:

Asin
31-03-03, 08:35 PM
Chồng gì kì vậy,vợ cũng vậy.
Hai nguời lấy nhau là fải rồi.
Chồng suốt ngày ở quán bia ôm
Vợ suốt ngày ghen bong ghen gió.

hyvong_lybiet
31-03-03, 08:43 PM
Chồng mà như dzậy dzợ nó khinh
Bơ quách anh ta đi theo bồ
Chứ còn luyến tiếc làm chi nữa
Mấy người bội bạc chết hết đi

quanghuy09
31-03-03, 11:35 PM
Đàn ông là phải phong lưu
Chứ ai lấy vợ khổ thân một đời

hyvong_lybiet
31-03-03, 11:53 PM
Phong lưu anh cứ đi luôn
Đừng về nhà nữa làm khổ vợ con

Romeo
01-04-03, 01:00 AM
:) Sáng ra ngồ chát..tối ngôi nhậu
Vắng em cuộc đời mới đẹp sao.

hyvong_lybiet
01-04-03, 10:19 AM
Ch@t rùi thì lâý chi ăn
Vợ con không có lâý ai bạn cùng

quanghuy09
01-04-03, 02:59 PM
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi chat bỏ công lấy nàng

hyvong_lybiet
02-04-03, 12:29 AM
Lấy nàng rùi lấy chi ăn
Khi tay anh chẳng một xu dính tùi (túi)

Tuyết_Ngân
02-04-03, 06:20 AM
Đàn ông phải có nghiệp danh,
Chớ mà vô dụng làm cho vợ cười!

hyvong_lybiet
02-04-03, 10:46 AM
Đàn ông hư đốn quá đi
Cứ lo đi ch@t lâý gì tương lai
Mai sau than vắn thở dài
Ngày đêm ủ rủ như người bị điên

quanghuy09
02-04-03, 02:09 PM
Tương lai anh phải gắn công
Khi nào giàu có về quê lấy nàng

Asin
02-04-03, 08:47 PM
Bây giờ ko ch@t thì uổng đời
Ko ch@t sao kiếm được người yêu?

hyvong_lybiet
03-04-03, 12:05 AM
Người yêu Ch@t ảo lắm anh ơi
Lo mà làm lụng mới mong thành tài

Tuyết_Ngân
03-04-03, 06:46 AM
Đợi anh kiếm được số tiền,
Thì em giờ đã lên thuyền sang sông.

hyvong_lybiet
03-04-03, 11:20 AM
Sao sang sông vội thế em
Coi chừng lộn bến chớ mong quay về

quanghuy09
03-04-03, 01:53 PM
Sao em nỡ vội sang sông
Công anh cực khổ giờ ai hiểu cho

quanghuy09
03-04-03, 01:54 PM
Sao em nỡ vội sang sông
Công anh cực khổ bây giờ lấy ai

nhinmuathudi
03-04-03, 03:01 PM
Các anh các chị hổng bít sao ?
Tình chồng nghĩa vợ nay là thế !
Tranh cãi làm chi thêm phức tạp
Cứ để nó đến rồi nó đi ..........

hì hò :P :P :P :P :P

Asin
03-04-03, 08:29 PM
Sang sông ngồi nhầm thuyền dỏm
Giữa dòng thuyền chìm anh sẽ cứu em.

Tuyết_Ngân
04-04-03, 05:53 AM
Sang sông lựa kỹ đàng hòang,
Đâu ai ngu dại mà nhầm bến hư!

jupitermen
04-04-03, 02:46 PM
mấy ông làm thơ coi hay quá chứ tui củng muốn làm thử mấy ông đừng có cười nha
đúng chết hết đi, chết đi!!!
chỉ còn một mình anh
anh sẻ lo cho em
từng chút từng chút một
từ manh áo chén cơm
nói chung là tất cả ... vì em !!!

hyvong_lybiet
04-04-03, 06:20 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Apr 4 2003, 05:53 AM
Sang sông lựa kỹ đàng hòang,
Đâu ai ngu dại mà nhầm bến hư!
Cho dù lựa kỹ bao nhiêu
Đến khi nhầm bến mới hay mình khờ