PDA

View Full Version : Nhóm đồng đẳng giúp người nhiễm HIV/AIDS ở Sóc Trăng



thuhuong872
29-10-09, 03:38 PM
Một người chồng kể về người vợ của mình: “Cô ấy làm nghề may ở TP HCM, khi trở về quê, cô ấy làm ruộng kế bên, rồi tôi và cô ấy lấy nhau, sinh được hai đứa con (1 gái, 1 trai). 5 năm sau, cô đi khám bệnh thì bác sỹ cho hay bị nhiễm HIV. Sau đó tôi thử máu thì biết mình cũng bị nhiễm luôn”.

Bác sỹ Tăng Hoàng Vũ ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng lấy ra tấm hình người phụ nữ ấy lúc mới nhập viện, không ai ngờ bị nhiễm HIV. Bây giờ, sức khỏe người phụ nữ sa sút trầm trọng, trải qua nhiều cơn đau đầu, sốt và tiêu chảy kéo dài làm cho thân hình càng tiều tụy, cơ thể đã chuyển sang giai đoạn AIDS và không thể tự đi đứng được.
http://watchlivetv.org
Bác sỹ Tăng Vũ cho biết: “Theo tôi nghĩ thì chị ấy bị lây từ người chồng, vì đứa con gái đầu lòng của chị ấy đã 8 tuổi mà không bị nhiễm HIV”.

Nhóm đồng đẳng viên của dự án Quỹ Toàn cầu là những người có nhiễm HIV, kết hợp với cộng tác viên xã, phường đến nhà của người bị nghi nhiễm hoặc nhiễm HIV để tư vấn hỗ trợ.

Chị Tạ Thị Ngọc Lê, trước đây là giáo viên dạy tiểu học phường 8 (TX.Sóc Trăng), chồng cũng là đồng nghiệp bị nhiễm HIV mà không biết. Một năm sau ngày cưới thì chị mang thai, con sinh ra được bốn tháng thì chết vì nhiễm HIV vào năm 2001, lúc đó chị mới phát hiện mình nhiễm HIV, rồi chồng chị chết vì căn bệnh AIDS cách nay bốn năm.

Chị Lê tâm sự: “Lúc đầu mọi người xa lánh, tôi không còn tinh thần để mà sống nữa, muốn chết đi cho khỏe tấm thân”. Chị được các thành viên trong nhóm đồng đẳng của dự án Quỹ Toàn cầu động viên chia sẻ, giúp khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Chị tham gia nhóm đồng đẳng của dự án vào năm 2005, thường xuyên cùng nhóm đi truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. Mỗi tháng chị được dự án hỗ trợ 300 ngàn đồng và thuốc ARV điều trị miễn phí. Từ đó sức khỏe của chị tốt hơn, trước kia cơ thể chị chỉ 40 kg, nay tăng lên 52 kg. Bà con lối xóm bắt đầu gần gũi với chị hơn.

Tình cảnh của nhiều người bị bệnh AIDS rất đau khổ. Mẹ của một nạn nhân bị bệnh AIDS ở Vĩnh Châu-bà Sơn Thị Chọne cầm tấm hình con gái đã chết, vừa khóc vừa kể: “Con tôi đi Campuchia khi chưa tròn 15 tuổi, chú thím nó kêu qua bán quán cà phê, trả mỗi tháng nửa chỉ vàng. Nhưng khi nó qua bên đó thì bị cưỡng ép bán dâm. Mấy tháng sau, có một ông làm nghề đánh cá mua lại con tôi từ nhà chứa, với giá 1,5 cây vàng đem về làm vợ. 5 năm sau, con tôi trở về Việt Nam với thân hình tàn tạ và chết do AIDS khi vừa tròn 20 tuổi”.

Bên cạnh nhóm Quỹ Toàn cầu, ở Sóc Trăng còn có các nhóm đồng đẳng viên của dự án Life Gap tuyên truyền bằng tờ rơi, phát bao cao su và kim tiêm sạch, giúp đỡ người nghiện thức tỉnh xa lánh ma túy.

Nhóm đồng đẳng của dự án chuyên tiếp cận với người nghiện ma túy và gái mại dâm, cũng tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, cấp phát bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí.
http://www.goonlinetv.com
Cách thức lây nhiễm dù có khác nhau, nhìn chung họ đều là những bệnh nhân rất cần sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc của cộng đồng. Có sự góp phần của các nhóm đồng đẳng, năm 2006 này số người lây nhiễm HIV/AIDS được phát hiện ở Sóc Trăng có chiều hướng giảm, ít hơn 23 người so với năm 2005

thienlong
30-10-09, 05:46 AM
đáng thương cho những số phận những người vợ bị lây nhiễm từ chồng điều mình thắc mắc có phải nhận thức từ người chống quá kém kg hix :(!