PDA

View Full Version : Giã từ ma tuý. Ngày đầu tiên tự cai tại nhà..mong giúp đỡ..:((



timlaichinhminh
11-11-09, 06:02 PM
Chào các bạn. Mình đã đọc và tham khảo nhiều trang web và mình biết ws này cũng lâu rồi và ngày nào mình cũng lên đây để đọc những tâm sự của các bạn giống như mình.

Trước tiên mình xin nói qua đôi chút về bản thân mình. Mình năm nay 21 tuổi đã học xong cao đẳng và mở một cửa hàng vi tính nhỏ tại nhà. Mình cũng không hơn ji các bạn cả, mình cũng là một thằng nghiện,. Mình bắt đầu sử dụng ma tuý cách đây 3 năm rồi và đã tự cai được 4 hay 5 lần ji đó. Nhưng lần nào lâu nhất cũng chỉ đc 7 tháng.cũng như bao bạn trẻ khác lúc đầu dính vào cũng chỉ nghĩ là vui chơi cho biết thôi nhưng rồi nghiện lúc nào không hay. Mình có ngươi yêu rất xinh. Nhiều người nhìn vào phải gen tị với mình.( mình cũng không phải là đúa xấu, cũng khá đẹp trai đó). 2 đứa mình yêu nhau được nhiều năm rồi và cũng đã quan hệ như vợ chồng. lúc đầu mình không biết nhưng rồi sau này mình dùng ma tuý và thấy rằng khi quan hệ rất sung mãn và lâu xuất tinh. < chac ban nao thu cung biet roi>. Nhìn vẻ mặt thoả mãn sung sướng của bạn gái mình thấy thạt hp, nhưng cũng chính vì thế mà mình đã lạm dụng quá nhiều, không chỉ những lúc quan hệ mà lúc nào mình cũng có thể dùng đươc. 1 năm gần đây rồi mỗi ngày trung bình mình chơi hết 600 tiền hàng. mà chỗ mình bán thì đc khoảng gần 2 phân đó< 350k 1 phân>.Vì mình có làm thêm lô đề và làm mạng bóng cho bố mình nên thu nhập của mình rất khá. Và thời gian cứ thế trôi đi. Đã bao đêm mình tự nhủ rằng phải từ bỏ nó,vì nếu tiếp tục thì mình sẽ mất hết không còn ji nữa.nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lkuc phê pha mà thôi. đến hôm sau khi cơn vật vã đến thì đâu lại vào đấy. các bạn ạ, cái kim trong bọc lúc nào đó cũng sẽ phải lòi ra mà thôi. hôm qua khi mình đang nằm ngủ lúc đó khoảng 11h trưa rồi. nghiện hay ngủ dậy muuộn mà:((. mình đã tình cờ nghe đươc cuộc nói chuyện giữa bố và anh trai mình.< mình có 1 anh trai hơn mình 1 tuổi hiện đang làm cho tập đoàn than khoáng sản việt nam>. Bố mình nói là cứ như thế này không được, nếu cần thiết phải cho nó uống thuốc ngủ rồi đua nó vào trại thôi. mình nghe và thấy sợ hãi. hay đúng ra là rất lo lắng. cũng tại mình làm mất niềm tin nhiều lần rồi mà. đến khi mình ngồi viết những dòng cảm xúc này mình đã nghĩ rất nhiều.Mình muốn làm lại con người mình, mình biết mình con trẻ và còn nhiều điều ttot đẹp đang chờ đợi mình.Mình thấy các bạn trong diễn đàn làm đượcva minh cũng mong được như họ..Từ lúc mình viết bài này là mình đã không sử dụng ma tuý đc hơn 10 tiếng rồi.mình thấy rất mệt mỏi và thèm thuốc.không biết rồi cơ thể mình sẽ thế nào nữa vì thực sự mình yếu lằm rồi. nhưng mình cố gáng cai bo để không phải đi trại.< mình không biết có chết được không nữa> mới 10 tiếng mà mết không nhấc chân lên đươc nũa rồi. mình viết bài này để mong rằng các bạn. nếu có bạn nào theo mình, giúp mình.thật sự mình cần sự chia sẻ lắm các bạn ạ, hãy cho mình thêm tinh thần. mình không biết sẽ vật vã trong mấy hôm nữa, vì mình nghiện nặng rồi mà các bạn ạ. liệu mình có chết không các bạn. mình không dùng bất cứ 1 loại thuốc nào cả. Mình sẽ tâm sự cùng các bạn và kể cho các bạn nghe sự đau đớn mình phải trải qua từng ngày.Mỗi khi đau đớn mình sẽ lại lên tìm sự giúp đỡ của các bạn. Liẹu mấy hôm sẽ hết đau khổ đây. Mình hiện đang rất hoang mang. Mình cảm ơn các bạn truóc nhé. Thôi mình dừng tại đây. qua đêm nay ngày mai mình sẽ lại lên tìm kiếm sự chia sẻ. Mình mết quá rồi.

Các bạn ơi. Hãy giúp mình những ji cần thiết để mình làm lai cuộc đời như cái nick ,mà mình đã lập nha các bạn.< tìm lại chính mình >. Thân!

ltvt
11-11-09, 06:31 PM
Chào bạn, trước tiên mình chào mừng bạn đã gia nhập diễn đàn NIEMTIN, chắc bạn cũng hiểu vì sao nó có tên là niềm tin.

Bạn đã lựa chọn đúng, tuy có hơi muộn (vì bạn đã tự cai đc 4,5 lần rồi mà không giữ được). Tác hại của MT thì mọi người trong diễn đàn nói quá nhiều, và đã nghiện rồi thì hiểu rõ nhất tác hại của nó. Ban đầu thì nó làm bạn sung mãn vậy đó, nhưng rồi nó sẽ huỷ hoại bạn, sẽ đến lúc bạn ko còn muốn quan hệ TD nữa (mình đã trải qua chuyện này). Gia đình bạn đã biết chuyện và họ ko còn tin tưởng là bạn sẽ tự cai được nữa nên mới có quyết định cho bạn đi cai tập trung (có bố mẹ nào mà ko thương con đâu, họ ko còn sự lựa chọn nào khác). Bây giờ nếu bạn đã quyết tâm cai, thì trước tiên bạn phải cắt cơn được đã, bạn có thể tự cai bo được mà, mới cai 4,5 lần thì sức khoẻ vẫn còn chịu nổi những cơn vật thèm thuốc. Bạn nên nhờ gia đình giúp bạn vượt qua những lúc ko làm chủ được bản thân và nên mua thuốc chống tái để 3 ngày sau bạn uống luôn.

Hãy cố gắng, hãy tin rằng mình sẽ vượt qua được, chúng tôi luôn bên bạn khi bạn cần những lời an ủi, tâm sự, động viên.

Mong rằng bạn sẽ sớm "tìm lại chính mình", chỉ có bạn mới làm được điều đó mà thôi. Chúc bạn thành công!

thienlong
11-11-09, 06:54 PM
Chào các bạn. Mình đã đọc và tham khảo nhiều trang web và mình biết ws này cũng lâu rồi và ngày nào mình cũng lên đây để đọc những tâm sự của các bạn giống như mình.

Trước tiên mình xin nói qua đôi chút về bản thân mình. Mình năm nay 21 tuổi đã học xong cao đẳng và mở một cửa hàng vi tính nhỏ tại nhà. Mình cũng không hơn ji các bạn cả, mình cũng là một thằng nghiện,. Mình bắt đầu sử dụng ma tuý cách đây 3 năm rồi và đã tự cai được 4 hay 5 lần ji đó. Nhưng lần nào lâu nhất cũng chỉ đc 7 tháng.cũng như bao bạn trẻ khác lúc đầu dính vào cũng chỉ nghĩ là vui chơi cho biết thôi nhưng rồi nghiện lúc nào không hay. Mình có ngươi yêu rất xinh. Nhiều người nhìn vào phải gen tị với mình.( mình cũng không phải là đúa xấu, cũng khá đẹp trai đó). 2 đứa mình yêu nhau được nhiều năm rồi và cũng đã quan hệ như vợ chồng. lúc đầu mình không biết nhưng rồi sau này mình dùng ma tuý và thấy rằng khi quan hệ rất sung mãn và lâu xuất tinh. < chac ban nao thu cung biet roi>. Nhìn vẻ mặt thoả mãn sung sướng của bạn gái mình thấy thạt hp, nhưng cũng chính vì thế mà mình đã lạm dụng quá nhiều, không chỉ những lúc quan hệ mà lúc nào mình cũng có thể dùng đươc. 1 năm gần đây rồi mỗi ngày trung bình mình chơi hết 600 tiền hàng. mà chỗ mình bán thì đc khoảng gần 2 phân đó< 350k 1 phân>.Vì mình có làm thêm lô đề và làm mạng bóng cho bố mình nên thu nhập của mình rất khá. Và thời gian cứ thế trôi đi. Đã bao đêm mình tự nhủ rằng phải từ bỏ nó,vì nếu tiếp tục thì mình sẽ mất hết không còn ji nữa.nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lkuc phê pha mà thôi. đến hôm sau khi cơn vật vã đến thì đâu lại vào đấy. các bạn ạ, cái kim trong bọc lúc nào đó cũng sẽ phải lòi ra mà thôi. hôm qua khi mình đang nằm ngủ lúc đó khoảng 11h trưa rồi. nghiện hay ngủ dậy muuộn mà:((. mình đã tình cờ nghe đươc cuộc nói chuyện giữa bố và anh trai mình.< mình có 1 anh trai hơn mình 1 tuổi hiện đang làm cho tập đoàn than khoáng sản việt nam>. Bố mình nói là cứ như thế này không được, nếu cần thiết phải cho nó uống thuốc ngủ rồi đua nó vào trại thôi. mình nghe và thấy sợ hãi. hay đúng ra là rất lo lắng. cũng tại mình làm mất niềm tin nhiều lần rồi mà. đến khi mình ngồi viết những dòng cảm xúc này mình đã nghĩ rất nhiều.Mình muốn làm lại con người mình, mình biết mình con trẻ và còn nhiều điều ttot đẹp đang chờ đợi mình.Mình thấy các bạn trong diễn đàn làm đượcva minh cũng mong được như họ..Từ lúc mình viết bài này là mình đã không sử dụng ma tuý đc hơn 10 tiếng rồi.mình thấy rất mệt mỏi và thèm thuốc.không biết rồi cơ thể mình sẽ thế nào nữa vì thực sự mình yếu lằm rồi. nhưng mình cố gáng cai bo để không phải đi trại.< mình không biết có chết được không nữa> mới 10 tiếng mà mết không nhấc chân lên đươc nũa rồi. mình viết bài này để mong rằng các bạn. nếu có bạn nào theo mình, giúp mình.thật sự mình cần sự chia sẻ lắm các bạn ạ, hãy cho mình thêm tinh thần. mình không biết sẽ vật vã trong mấy hôm nữa, vì mình nghiện nặng rồi mà các bạn ạ. liệu mình có chết không các bạn. mình không dùng bất cứ 1 loại thuốc nào cả. Mình sẽ tâm sự cùng các bạn và kể cho các bạn nghe sự đau đớn mình phải trải qua từng ngày.Mỗi khi đau đớn mình sẽ lại lên tìm sự giúp đỡ của các bạn. Liẹu mấy hôm sẽ hết đau khổ đây. Mình hiện đang rất hoang mang. Mình cảm ơn các bạn truóc nhé. Thôi mình dừng tại đây. qua đêm nay ngày mai mình sẽ lại lên tìm kiếm sự chia sẻ. Mình mết quá rồi.

Các bạn ơi. Hãy giúp mình những ji cần thiết để mình làm lai cuộc đời như cái nick ,mà mình đã lập nha các bạn.< tìm lại chính mình >. Thân!

kg 1 cơn vật nào kiến mình chết được đậu bạn cai bo là rất tốt nhưng bạn cũng phải hiểu 1 điều mỗi lúc cơn thèm thuốc đến mình tỉnh táo liệu có vượt qua được kg ái dính đến matuy đều như bạn kg còn niềm tin với ai hết cai rồi lại nghiện nghiện rồi lại cai nhưng với những người thân của mình nếu thật sự bạn muốn quay đầu lại thì họ kg bao giờ kg giúp mình cả bạn hãy nói cho mọi người biết và hãy làm 1 hành động gì đó để họ thấy bạn đang quyết tâm cao độ ví dụ nhé tự xích lại hoặc tự nhốt mình vào phòng rồi gọi bác sỹ về hỗ trợ cắt cơn cho bạn mọi người trong diễn đàn luôn bên bạn và cầu chúc cho bạn vượt qua thời gian kho khăn này kg cái gì là kg thể bạn à hãy đối diện với mọi thứ và làm 1 điều gì đó để mọi người thấy và có thể hy vọng ở bạn nhé !

nhóc phù thủy
11-11-09, 11:24 PM
timlaichinhminh than! <Cô bạn gái xinh đẹp> vẫn ở bên bạn chứ? Hãy cùng chia sẻ tất cả với bạn ấy, bạn sẽ tìm được một nguồn động viên khá lớn. Nhok nghĩ đây cũng là thử thách cho tình yêu của 2 ng. Timlaichinhminh con khá trẻ, bắt đầu ngay bây giờ để tìm lại chính mình bạn nhé, chúc thành công, sẽ luôn bên bạn! ^o^

tôi
11-11-09, 11:28 PM
Hãy nói cho tôi biết ngay khi anh có thể lên diễn đàn nhé. Để lại số đt hay cái j đấy để tôi có thể biết đc sức khỏe và sự khó khăn bất tận anh đang fải trải qua đc ko anh. Đây là lần đầu tiên của tôi vì thế cho tôi đc bên anh. Tự nhiên lắm, ko biết fải bắt đầu từ đâu nhưng tôi ước anh và mọi người có thể cảm nhận đc sự chân thành tuyệt đối trong tôi bây h. Sự chân thành fần nhiều làm tôi ngỡ ngàng quá. Hôm nay cái số fận ngớ ngẩn mang tôi đến đây, tình cờ và bế tắc, rồi tất cả những cảm giác lạ ùa về sắc nét và sống động quá đỗi khiến tôi ko biết fải diễn tả như thế nào. Nhưng điều mà tôi thật sự chắc chắn là tôi muốn có cơ hội đc giúp anh. Tôi cần lắn sự giúp đỡ cả cho chính tâm hồn thối nát này nữa. Dù vẫn biết mình nhỏ bé lắm trong cái xã hội xô bồ này và chẳng dám tin sẽ giúp đc gì nhiều cho anh. Nhưng làm ơn hãy cố lên. Mong anh lắm anh biết ko. Xin anh đừng quên rằng luôn có 1 ng đang chờ tin anh.

Sean
12-11-09, 12:03 AM
@timlaichinhminh: 1 ngày 600k tiền thuốc, mà 350k/phân xem ra tình trạng của bạn cũng không nhẹ. 3 ngày đầu sẽ rất khó khăn đây. Nếu nhà bạn có phòng riêng thì bạn nên kêu người nhà khoá trái cửa phòng lại. Mua sẵn cho bạn mấy bịch sữa tươi đóng gói và các loại bánh ngọt để sẵn trong phòng. Bạn tắm được thì tốt, không tắm đc cũng không sao nhưng đừng bao giờ mở cửa phòng ra. Qua ngày thứ 3 hãy gọi bác sỹ hoặc y sỹ đến truyền dịch cho bạn, vừa truyền nước biển để lọc máu vừa truyền đạm để bồi bổ cơ thế. Qua ngày thứ 7 thì bạn có thể làm như anh ltvt đã nói mua thuốc chống tái (Depade hoặc Natrexone) nhưng phải cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn trước. Chúc bạn mau chóng vượt qua đc giai đoạn khó khăn này.

@tôi: Đọc qua có vẻ như bạn là người yêu của bạn ấy. Nếu đúng thì bạn cố gắng ở bên động viên và an ủi bạn ấy trong lúc này nhé vì chỉ có bạn mới tiếp thêm đc động lực cho bạn ấy mà thôi.

Cách đây 3 năm khi mình 22t, mình cũng giống như 2 bạn. Rồi một ngày mình không thể tự cai được nữa và mình đã tự nguyện vào Thanh Đa của bố Duy, cô ấy hứa rằng sẽ đợi mình trở về nhưng chỉ có mấy tháng thôi mà tất cả đã thay đổi, cách xưng hô, tình cảm và cả thái độ. Yêu nhau 5 năm, trong đó có 2 năm cô ấy biết mình nghiện và vẫn ở bên mình nhưng đến lần cuối cùng, lần mà mình quyết tâm nhất cô ấy lại thay đổi, khi mình trở về cô ấy coi mình như kẻ thù vậy. Vậy là mình lại đâm đầu vào cái chết trắng. Khó khăn lắm sau 2 năm trời cuối cùng mình mới tìm lại đc chính mình mặc dù không còn cô ấy ở bên. Bạn Thuy Mai ở đây biết nà. Bạn timlaichinhminh rất cần bạn hơn bất cứ ai hết trong lúc này đấy. Chúc 2 bạn mau chóng vượt qua khó khăn để đến đc hạnh phúc.

Thân.

tôi
12-11-09, 01:10 AM
Không fải đâu bạn nhầm mất rồi :). Cái tình cảm này đẹp hơn cả tình yêu. Tôi nghĩ thế

hello_all
12-11-09, 11:45 AM
Timlaichinhminh ơi, bạn thấy trong này ai cũng quan tâm đến bạn. Thật sự thì cai không ai chết cả, nếu bạn cần 1 người tâm sự bạn có thể ghi số điện thoại của mình ae ở đây sẽ có người nói chuyện với bạn ( mình nghĩ thế ). Trước mắt bạn cứ cắt cơn cho khoẻ đi tầm 5 - 7 ngày rồi uống thuốc chống tái để không quây lại con đường củ. Nếu ngoài đó có thuốc Bông Sen thì bạn nên mua và uống vì nó hỗ trợ cắt cơn và hỗ trợ sức cho bạn rất nhiều đó

Chúc bạn thành công. " Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền .... " ( Xin tạm mượn 2 câu này đễ khích lệ bạn )

ltvt
12-11-09, 12:16 PM
Timlaichinhminh ơi, bạn thấy trong này ai cũng quan tâm đến bạn. Thật sự thì cai không ai chết cả, nếu bạn cần 1 người tâm sự bạn có thể ghi số điện thoại của mình ae ở đây sẽ có người nói chuyện với bạn ( mình nghĩ thế ). Trước mắt bạn cứ cắt cơn cho khoẻ đi tầm 5 - 7 ngày rồi uống thuốc chống tái để không quây lại con đường củ. Nếu ngoài đó có thuốc Bông Sen thì bạn nên mua và uống vì nó hỗ trợ cắt cơn và hỗ trợ sức cho bạn rất nhiều đó

Chúc bạn thành công. " Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền .... " ( Xin tạm mượn 2 câu này đễ khích lệ bạn )

Ngoài HN có bán thuốc Bông Sen đó bạn, theo mình biết thì ở BV tâm thần ban ngày Mai Hương có bán, giá khoảng 800k/chai, liều dùng tuỳ theo từng người, ngày uống 3 lần, mỗi lần khoảng 80ml (khi nào lên cơn vật uống vào cũng được).

Chúc mừng bạn đã vượt qua được ngày đầu tiên.

thienlong
30-11-09, 04:26 AM
Không fải đâu bạn nhầm mất rồi :). Cái tình cảm này đẹp hơn cả tình yêu. Tôi nghĩ thế

dạo này thienlong thấy bạn ít online quá bọn mình làm bạn với nhau nhé nick yaho : vaolangquentinhdanguyen
có gì pm cho mình nhé hoặc cho thienlong nick yahoo của bạn :D!

hug me
03-12-09, 06:39 AM
Chào các bạn. Mình đã đọc và tham khảo nhiều trang web và mình biết ws này cũng lâu rồi và ngày nào mình cũng lên đây để đọc những tâm sự của các bạn giống như mình.

Trước tiên mình xin nói qua đôi chút về bản thân mình. Mình năm nay 21 tuổi đã học xong cao đẳng và mở một cửa hàng vi tính nhỏ tại nhà. Mình cũng không hơn ji các bạn cả, mình cũng là một thằng nghiện,. Mình bắt đầu sử dụng ma tuý cách đây 3 năm rồi và đã tự cai được 4 hay 5 lần ji đó. Nhưng lần nào lâu nhất cũng chỉ đc 7 tháng.cũng như bao bạn trẻ khác lúc đầu dính vào cũng chỉ nghĩ là vui chơi cho biết thôi nhưng rồi nghiện lúc nào không hay. Mình có ngươi yêu rất xinh. Nhiều người nhìn vào phải gen tị với mình.( mình cũng không phải là đúa xấu, cũng khá đẹp trai đó). 2 đứa mình yêu nhau được nhiều năm rồi và cũng đã quan hệ như vợ chồng. lúc đầu mình không biết nhưng rồi sau này mình dùng ma tuý và thấy rằng khi quan hệ rất sung mãn và lâu xuất tinh. < chac ban nao thu cung biet roi>. Nhìn vẻ mặt thoả mãn sung sướng của bạn gái mình thấy thạt hp, nhưng cũng chính vì thế mà mình đã lạm dụng quá nhiều, không chỉ những lúc quan hệ mà lúc nào mình cũng có thể dùng đươc. 1 năm gần đây rồi mỗi ngày trung bình mình chơi hết 600 tiền hàng. mà chỗ mình bán thì đc khoảng gần 2 phân đó< 350k 1 phân>.Vì mình có làm thêm lô đề và làm mạng bóng cho bố mình nên thu nhập của mình rất khá. Và thời gian cứ thế trôi đi. Đã bao đêm mình tự nhủ rằng phải từ bỏ nó,vì nếu tiếp tục thì mình sẽ mất hết không còn ji nữa.nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lkuc phê pha mà thôi. đến hôm sau khi cơn vật vã đến thì đâu lại vào đấy. các bạn ạ, cái kim trong bọc lúc nào đó cũng sẽ phải lòi ra mà thôi. hôm qua khi mình đang nằm ngủ lúc đó khoảng 11h trưa rồi. nghiện hay ngủ dậy muuộn mà:((. mình đã tình cờ nghe đươc cuộc nói chuyện giữa bố và anh trai mình.< mình có 1 anh trai hơn mình 1 tuổi hiện đang làm cho tập đoàn than khoáng sản việt nam>. Bố mình nói là cứ như thế này không được, nếu cần thiết phải cho nó uống thuốc ngủ rồi đua nó vào trại thôi. mình nghe và thấy sợ hãi. hay đúng ra là rất lo lắng. cũng tại mình làm mất niềm tin nhiều lần rồi mà. đến khi mình ngồi viết những dòng cảm xúc này mình đã nghĩ rất nhiều.Mình muốn làm lại con người mình, mình biết mình con trẻ và còn nhiều điều ttot đẹp đang chờ đợi mình.Mình thấy các bạn trong diễn đàn làm đượcva minh cũng mong được như họ..Từ lúc mình viết bài này là mình đã không sử dụng ma tuý đc hơn 10 tiếng rồi.mình thấy rất mệt mỏi và thèm thuốc.không biết rồi cơ thể mình sẽ thế nào nữa vì thực sự mình yếu lằm rồi. nhưng mình cố gáng cai bo để không phải đi trại.< mình không biết có chết được không nữa> mới 10 tiếng mà mết không nhấc chân lên đươc nũa rồi. mình viết bài này để mong rằng các bạn. nếu có bạn nào theo mình, giúp mình.thật sự mình cần sự chia sẻ lắm các bạn ạ, hãy cho mình thêm tinh thần. mình không biết sẽ vật vã trong mấy hôm nữa, vì mình nghiện nặng rồi mà các bạn ạ. liệu mình có chết không các bạn. mình không dùng bất cứ 1 loại thuốc nào cả. Mình sẽ tâm sự cùng các bạn và kể cho các bạn nghe sự đau đớn mình phải trải qua từng ngày.Mỗi khi đau đớn mình sẽ lại lên tìm sự giúp đỡ của các bạn. Liẹu mấy hôm sẽ hết đau khổ đây. Mình hiện đang rất hoang mang. Mình cảm ơn các bạn truóc nhé. Thôi mình dừng tại đây. qua đêm nay ngày mai mình sẽ lại lên tìm kiếm sự chia sẻ. Mình mết quá rồi.

Các bạn ơi. Hãy giúp mình những ji cần thiết để mình làm lai cuộc đời như cái nick ,mà mình đã lập nha các bạn.< tìm lại chính mình >. Thân!
Chào các bạn, mình tên Lam(man),tên mình giống con gái p k.mình cũng như bạn "timlaichinhminh",mình sống ở SG,nghiện Mt cũng lâu rồi nhưng mức độ để nói lên là mình nghiện khoảng 2 năm trở lại đây (ngủ dậy để đi làm được là phải có),mình thắc mắc,tự hỏi bản thân mình "Họ từ bỏ dc còn mình thì không, liệu mình tham gia dd nay có cho minh thêm điều j đó thật phi thường không ?".Mình hiểu biết nhiều về MT nó lấy đi của mình bao nhiêu là niềm hạnh phúc, từ 1 người rất tốt trở thành 1 người tồi tệ,tôi lổi.
Mình hiện tại đang ép bản thân là phải ở nhà k đi ra ngoài với bất cứ lý do nào.Nhưng khó quá các bạn,mình ở nhà hôm nay là ngày thứ 6 rồi,dậy sớm lắm,gia đình mình thì mọi người nhìn vào rất tốt, k lo vấn đề kinh tế,bố mẹ là cán bộ về hưu,a chị thì có cv ổn định thu nhập cao ở ngân hàng,bản thân mình thì trước đây làm o cty Chứng khoán (môi giới) nhưng hiện tại thì đang xin nghĩ phép 1 thời gian (vô hạn, cảm thấy từ bỏ dc thì bố mẹ mới cho đi làm, vì gd mình có cp trong cty). mình chưa đi trường trại bao jo,nghe nói là như đi tù,lúc vào mình k bệnh tật j nhưng khi về thì dủ bệnh hết nên bản thân và gd rất lo vì mình còn phải lo việc hệ trọng cho gia tộc là sinh con nối giỏi cho ông bà (ông nội của mình chỉ có 1 người con là bố mình).Nên mình rất dc thương yêu của mọi người 2 bên nội ngoai (+ nhiều cô gái xinh đẹp,vì minh trông rất sáng,dẹp trai),Chinh Mt đã biến đỗi mình thành 1 tên lừa gạt mọi người khi thiếu tiền,đến jo thì mọi mánh khoé thì gd biết hết
Mấy hôm rồi đúng là ác mộng dv mình,minh cai tay bo k sd bất cứ thuốc ji hết kể cả thuốc ngủ. Vì cách đây 6 tháng mẹ mình có nhờ 1 ông nào dó o ngoài Bắc (biết qua dt),mua thuốc cắt cơn (uong ngày 2 lần trong 7 ngày),3 ngày đầu ngủ 24/24,mấy ngày sau thì sáng dậy chỉ thích chạy ra ngoài nhưng nhìn mặt khờ lắm,nhưng làm nhiều việc tốt lắm,đang di ngoài đương thấy 1 người bị xe hư thì chạy lại giúp sữa xong mới thôi ?.Dược có 1 thang thì đâu lại vào đó.
Hiện mình vẫn còn hơn 10 viên Naltroxen,nhung uong lai sợ mất ngủ.Mình đang rất hoang mang,lo sợ,cứ nghĩ 5 năm đi cai về rồi cũng đâu lại vào đấy.

hoang_duong
03-12-09, 08:50 AM
Hoàn cảnh của bạn mình thấy rất hạnh phúc khi tự cai MT vì mình đã chứng kiến nhiều bạn vừa tự cai vừa phải tự lo miếng cơm, manh áo ,ko nghề nghiệp, gia đình, Bố Mẹ ,vợ con ly tán ...vậy mà họ vẫn vượt qua được !
Theo mình thì trước tiên bạn nên lập 1 kế hoạch sống và làm việc trong 3 tháng đầu -bạn thực hiện nghiêm túc hết 3 tháng đó lại lên 1 kế hoạch trong 3-6 tháng tiếp theo ..?
-Trong 3 tháng đầu tiên bạn tuyệt đối tự cách ly với thế giới bên ngoài nhất là cắt đứt mọi quan hệ với các bạn nghiện kể cả là qua ĐT, tránh xa các chỗ mua MT trước đây ,nếu có việc gì bất khả kháng phải ra ngoài thì bạn tự giác rủ người nhà như Bố Mẹ ,anh chị em đi cùng ,ko nên đi 1 mình
-Bạn tự lập 1 thời gian biểu và thực hiện nghiêm túc ,ví dụ:
+Sáng: 5h30: dậy kể cả buồn ngủ cũng phải dậy
+Tối: 11h đi ngủ: ko buồn ngủ cũng lên giường nằm bao giờ ngủ đc thì thôi
+Sáng + chiều : dành 10-20' tập thể dục đúng giờ
+Mỗi ngày tắm 1 lần ,nước lạnh càng tốt -trong những ngày mới cắt cơn mỗi ngày xông =nước lá 1 lần thì cơ thể bạn trở lại bình thường rất nhanh
+Những thời gian rỗi còn lại bạn có thể xem phim, nghe nhạc ,chơi game ,chứng khoán ,tự học thêm A-B-C Eng... tuỳ theo sở thích của mình chủ yếu là ko để cho đầu óc nghĩ vẩn vơ tới MT nhất là trong những ngày mới cắt cơn:D

-Về thuốc men: bạn đã cắt cơn rồi thì có thể liên hệ với các bác sỹ gần nhà +tham khảo các loại thuốc chống tái đã post trong DD
=>Loại thuốc chống tái hữu hiệu nhất chính là ý chí và lòng quyết tâm từ bỏ MT của chính bạn: mỗi 1 luc' rảnh rỗi bạn nên ngồi và tự suy nghĩ :
-Mình bỏ MT để làm gì? có nên chơi lại lại MT nữa hay ko? Nếu ko chơi nữa thì mình phải làm gi?
-Khi bỏ đc MT rồi thì mình sẽ sống như thế nào? sẽ làm những gì ..?

Trên đây là vài ý kiến của cá nhân mình, bạn nào có ý kiến gì khác thì post...cho cả nhà tham khảo !
Chúc tất cả các bạn thành công và hạnh phúc !

b0t04n0nlin3
03-12-09, 10:10 AM
hixxxxx cố lên bạn ơi .nếu ko cố dc thì cũng ko sao ca.từ từ rồi sẽ bỏ dc thôi mà

nhóc phù thủy
03-12-09, 10:39 AM
@ hug me: làm như hoang_duong đã nói đấy.. Và mình nghĩ bạn nên vào dd thường xuyên, tham gia trò chuyện cùng mọi người... rồi bạn sẽ có thêm nhiều động lực và niềm tin để thoát khỏi mt đấy... Mình ko ở vào hoàn cảnh của bạn nên chỉ có thể nói vài lời động viên như thế thôi, hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn :D
Ah.. theo mình biết thì timlaichinhminh cũng đã dần ổn định rồi.. bạn NEVER trong dd cũng được hello_all giúp đỡ nhiều... Nếu bạn cần sự hỗ trợ để cai thì liên hệ với hello_all nhé (là Smod của dd ấy :cool:)

@ b0t04n0nlin3: với mt thì không từ từ được bạn à... phải bắt đầu ngay từ bây giờ đi.. không chần chờ gì nữa cả.. hihi ;)

ltvt
03-12-09, 11:01 AM
Chúc mừng bạn đã vượt qua được những ngày nguy hiểm nhất. Tốt nhất là sau 5-7 ngày bạn mới nên dùng Naltrexone, và bạn mất ngủ là do bạn căng thẳng chứ ko phải là do Naltrexone nha, dần dần sẽ hồi phục thôi. Cố gắng nha :)

Mong rằng diễn đàn sẽ có thêm những thành viên đang cai và đã cai đc như bạn và tôi :rolleyes:

hello_all
03-12-09, 09:57 PM
Chào hug me.

Bạn đã cắt cơn được thì đó là 1 nổ lực cực kì, nhưng để bỏ hẳn thì bạn nên dùng thuốc chống tái Natrexone. Mình ví dụ nếu bạn uống cắt cơn mà mất ngủ nhưng bỏ luôn được MT còn hơn là tạm thời mình bình thường nhưng lại đâu vào đấy ( như cách nói của bạn ) bạn chọn cái nào nè :D. Việc mất ngủ thì thời gian đâu ai cũng vậy, từ từ nó mới đi vào lại quĩ đạo. Nếu bạn cần thêm thông tin thì cứ call cho mình 0977.94.81.81 ( Vũ ). Với gd mà không tin bạn khi bạn uống thuốc thì bạn cứ mời người nhà vào dd này và đọc những thông tin về Natrexone đồng thời nói với người nhà call cho mình, mình sẽ tư vấn thêm cho gia đình bạn.

Cố gắng lên bạn à, không việc gì khó đâu cứ uống thuốc rồi mọi chuyện sẽ trở lại như lúc bạn chưa chơi thôi ( lấy lại uy tín, con người mạnh khoẻ )

thienlong
03-12-09, 10:48 PM
qua những gì bạn tâm sự cuộc sống bạn rất đầy đủ lại đẹp trai tất cả những thứ đó chỉ có giá trị khi bạn kg dính đến matuy còn nếu vẫn dính vào MT thì những cái bạn có cũng kg là gì thậm chí ra xã hội mọi người còn xa lánh coi thường bạn là khác :(.
ps : theo mình bạn lên ở trong nhà 1 thời gian cho sức khoẻ và tinh thần hồi phục hẳn đã cái gì vội được chứ với MT mà vội là hỏng hết đó bạn chúc bạn mau khoẻ cố gắng lên bạn !

thienlong
12-12-09, 06:11 PM
Hiện mình vẫn còn hơn 10 viên Naltroxen,nhung uong lai sợ mất ngủ:
kg đáng sợ như bạn nghĩ đâu tl mất có 4 hôm à lại thấy bình thương lại thôi. BS nói là 10 hôm đến 1 tháng, cái chính là mình tích cực thôi làm việc linh tinh, tập thể dục nhẹ nói chung bạn vận đồng càng nhiều thì lại mau đói và ngủ lại được . tl uống DEPADE thấy BS chương nói thuốc của đà nẵng mệt hơn nhiều tác dụng phụ hơn lần này bạn thử đổi thuốc xem sao .

Mình đang rất hoang mang,lo sợ,cứ nghĩ 5 năm đi cai về rồi cũng đâu lại vào đấy :
tl cũng như bạn cai được 5 năm rồi 1 phút yêu đuối chán nản lại đâu vào đấy lúc đầu cũng chán lắm thất vọng chính bản thân mình và rất ngại đối diện với người thân những biết làm sao bạn coi như thêm 1 bài học để rút kinh nghiêm thôi càng đau càng thấm càng phải cố để kg vấp lại như lần trước nữa !

khanhdq09
14-12-09, 01:29 AM
Chào bạn,
Ko rõ giờ này bạn cai được chưa? Tôi nghiện từ 1995,cai đủ các chủng loại, rất nhiều kinh nghiệm bổ ích..về thuốc cai,phương pháp hợp lý nhất. Rất thực tâm muốn giúp các bạn đồng nghiệp..Làm sao rẻ tiền nhất,hiệu quả nhất và chúng ta thành người trong thời gian sớm nhất có thể. nghiện khổ lắm,bạn biết rồi, đâu có lên tiên như người ta nói đâu..

hug me
14-12-09, 05:46 AM
Mình cám ơn những lời động viên của các bạn trong dd,mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.thank so much

Hong Thu
21-12-09, 09:08 AM
Phải xác định mục tiêu khả thi rồi quyết tâm làm cho kỳ được, bạn ạ!
Người không mục đích, không lý tưởng như ngựa không cương, như thuyền không lái, lông bông không ra gì cả.

vjtvjt
28-12-09, 04:22 PM
Chào các bạn. Mình đã đọc và tham khảo nhiều trang web và mình biết ws này cũng lâu rồi và ngày nào mình cũng lên đây để đọc những tâm sự của các bạn giống như mình.

Trước tiên mình xin nói qua đôi chút về bản thân mình. Mình năm nay 21 tuổi đã học xong cao đẳng và mở một cửa hàng vi tính nhỏ tại nhà. Mình cũng không hơn ji các bạn cả, mình cũng là một thằng nghiện,. Mình bắt đầu sử dụng ma tuý cách đây 3 năm rồi và đã tự cai được 4 hay 5 lần ji đó. Nhưng lần nào lâu nhất cũng chỉ đc 7 tháng.cũng như bao bạn trẻ khác lúc đầu dính vào cũng chỉ nghĩ là vui chơi cho biết thôi nhưng rồi nghiện lúc nào không hay. Mình có ngươi yêu rất xinh. Nhiều người nhìn vào phải gen tị với mình.( mình cũng không phải là đúa xấu, cũng khá đẹp trai đó). 2 đứa mình yêu nhau được nhiều năm rồi và cũng đã quan hệ như vợ chồng. lúc đầu mình không biết nhưng rồi sau này mình dùng ma tuý và thấy rằng khi quan hệ rất sung mãn và lâu xuất tinh. < chac ban nao thu cung biet roi>. Nhìn vẻ mặt thoả mãn sung sướng của bạn gái mình thấy thạt hp, nhưng cũng chính vì thế mà mình đã lạm dụng quá nhiều, không chỉ những lúc quan hệ mà lúc nào mình cũng có thể dùng đươc. 1 năm gần đây rồi mỗi ngày trung bình mình chơi hết 600 tiền hàng. mà chỗ mình bán thì đc khoảng gần 2 phân đó< 350k 1 phân>.Vì mình có làm thêm lô đề và làm mạng bóng cho bố mình nên thu nhập của mình rất khá. Và thời gian cứ thế trôi đi. Đã bao đêm mình tự nhủ rằng phải từ bỏ nó,vì nếu tiếp tục thì mình sẽ mất hết không còn ji nữa.nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lkuc phê pha mà thôi. đến hôm sau khi cơn vật vã đến thì đâu lại vào đấy. các bạn ạ, cái kim trong bọc lúc nào đó cũng sẽ phải lòi ra mà thôi. hôm qua khi mình đang nằm ngủ lúc đó khoảng 11h trưa rồi. nghiện hay ngủ dậy muuộn mà:((. mình đã tình cờ nghe đươc cuộc nói chuyện giữa bố và anh trai mình.< mình có 1 anh trai hơn mình 1 tuổi hiện đang làm cho tập đoàn than khoáng sản việt nam>. Bố mình nói là cứ như thế này không được, nếu cần thiết phải cho nó uống thuốc ngủ rồi đua nó vào trại thôi. mình nghe và thấy sợ hãi. hay đúng ra là rất lo lắng. cũng tại mình làm mất niềm tin nhiều lần rồi mà. đến khi mình ngồi viết những dòng cảm xúc này mình đã nghĩ rất nhiều.Mình muốn làm lại con người mình, mình biết mình con trẻ và còn nhiều điều ttot đẹp đang chờ đợi mình.Mình thấy các bạn trong diễn đàn làm đượcva minh cũng mong được như họ..Từ lúc mình viết bài này là mình đã không sử dụng ma tuý đc hơn 10 tiếng rồi.mình thấy rất mệt mỏi và thèm thuốc.không biết rồi cơ thể mình sẽ thế nào nữa vì thực sự mình yếu lằm rồi. nhưng mình cố gáng cai bo để không phải đi trại.< mình không biết có chết được không nữa> mới 10 tiếng mà mết không nhấc chân lên đươc nũa rồi. mình viết bài này để mong rằng các bạn. nếu có bạn nào theo mình, giúp mình.thật sự mình cần sự chia sẻ lắm các bạn ạ, hãy cho mình thêm tinh thần. mình không biết sẽ vật vã trong mấy hôm nữa, vì mình nghiện nặng rồi mà các bạn ạ. liệu mình có chết không các bạn. mình không dùng bất cứ 1 loại thuốc nào cả. Mình sẽ tâm sự cùng các bạn và kể cho các bạn nghe sự đau đớn mình phải trải qua từng ngày.Mỗi khi đau đớn mình sẽ lại lên tìm sự giúp đỡ của các bạn. Liẹu mấy hôm sẽ hết đau khổ đây. Mình hiện đang rất hoang mang. Mình cảm ơn các bạn truóc nhé. Thôi mình dừng tại đây. qua đêm nay ngày mai mình sẽ lại lên tìm kiếm sự chia sẻ. Mình mết quá rồi.

Các bạn ơi. Hãy giúp mình những ji cần thiết để mình làm lai cuộc đời như cái nick ,mà mình đã lập nha các bạn.< tìm lại chính mình >. Thân!

Không bít bi giờ bạn thế nào rùi. Ai khi cai cũng phải trải qua cảm giác đó nên không sao đâu bạn, bạn sẽ không sao đâu. Hãy lên diễn đàn nhiều hơn để tìm sự chia sẻ những khi bạn thấy yếu đuối nhất! Gắng lên nhé!