PDA

View Full Version : Toi phai lam gi de cuu chong day



nguoitoiyeu
22-11-09, 07:03 PM
Trước đây chồng tôi đã từng sd ma tuý, đã cai đi cai lại nhiều gần, và rồi hình như anh ấy đã bỏ được 3 năm nay. Bỗng dưng bây giờ tôi phát hiện anh có chơi lại. Tôi vô cùng tuyệt vọng vì tưởng sau 1 thời gian lâu như vậy tôi có thể yên tâm về anh. Theo suy đoán của tôi, có lẽ anh đã chơi lại khoảng vài tháng nay. Mặc dù rất đau khổ nhưng tôi quyết sẽ giúp anh một lần nữa thay vì bỏ mặc. Một tuần nay, tôi đã nhỏ nhẹ hỏi han, tìm hiểu, nhưng tôi đã thất bại vì điều tôi lo nhất đã đến: anh giấu khăng khăng mọi chuyện, không hé môi một điều gì. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho tôi. Anh chỉ nói rằng tôi không nên lo lắng nữa vì hiện tại khôg có gì cả. Nhưng tôi vẫn không yên tâm được vì hình như anh vẫn chưa bỏ được. Anh từ chối thử nước tiểu, từ chối uống thuốc chống tái nghiện. Có cách nào để phát hiện được anh ấy còn nghiện hay không. Và nếu vẫn chưa cai được thì có cách nào để giúp anh trong khi anh cứ che giấu như vậy không. Theo tôi thấy thì anh cũng có ý muốn cai lắm vì anh sắp được làm cha rồi, nhưng hình như anh không đủ nghị lực để vượt qua, vì hơn 1 tháng nay, đã 3 lần tôi thấy anh có thuốc cai trong người. Tôi đã đem hết tình cảm của mình ra để cứu chồng nhưng giờ tôi quá chán nản rồi.

tôi nên phớt lờ đi như không biết gì hay phải hỏi cho ra. Vì anh muốn tôi tin anh, không nhắc đến những chuyện này. Nhưng nếu tôi không nhắc đến nữa thì anh có đủ khả năng để chiến thắng những cơn nghiện không. Tôi muốn tỏ ra tin anh nhưng tôi lo quá, cứ để anh tự giải quyết thì không biết đến khi nào. Ước gì anh chịu chia sẻ với tôi.

Sean
22-11-09, 07:06 PM
Tôi đã từng ở vào vị trí của chồng bạn cách đây vài năm. Trước đây cô ấy xăm soi tôi rất kỹ, để ý những đường ven trên tay xem có dấu kim để lại ko, nó giống như dấu muỗi đốt nhưng trên đầu mụt lại có một lỗ nhỏ. Cô ấy còn hay để ý đến giọng nói của tôi, mỗi lần tôi đi chơi về cô ấy đều bắt tôi nói chuyện với cô ấy, giọng người đã sử dụng mt lúc đó sẽ khàn khàn hơn bình thường và nói chuyện rất nhè nhè. Thứ 3 nữa là khi quan hệ, người vừa sử dụng mt xong sẽ lâu xuất hơn lúc bình thường khi ko chơi mt.

Còn về chuyện thừa nhận, hiện tại lúc này anh ấy sẽ khăng khăng chối bỏ mọi thứ cho dù bạn có khuyên bảo nhỏ nhẹ hay dùng biện pháp cứng rắn với anh ấy đi nữa. Trừ khi bạn bắt đc quả tang tại trận. Người nghiện thường hay bỏ quên dụng cụ sử dụng mt trong quần áo lắm (như giấy bạc đã đốt hoặc kim tiêm).

nguoitoiyeu
22-11-09, 07:11 PM
Đúng, tôi cũng để ý chồng tôi từng chi tiết nhỏ, gần như tôi luôn bám sát ánh mắt mình sau lưng anh. Anh ấy cảm nhận được điều đó và tỏ ra rất khó chịu, đôi lúc gay gắt với tô nữa. Tôi cũng muốn để cho anh tự do một chút nhưng tôi không làm được vì tôi chưa thấy điều gì có thể tin anh được cả

hello_all
22-11-09, 07:12 PM
nguoitoiyeu mến !!!

Chồng bạn thật sự muốn cai như bạn nói nhưng có thể ý chí chưa cao. Mỗi khi cai anh ấy bị vật vã lại tìm đến MT. Bạn bây giờ có thể nói thẳng với chồng bạn rằng bạn thấy anh ấy dùng thuốc cai để anh ấy nhận rằng có sử dụng ( nhưng với thái độ vợ chồng nói chuyện với nhau ). Và nói về tương lai khi có con ( vd nếu anh còn chơi thì thì tương lai con mình ra sau .v.v. ). Mình cũng từng như chồng của bạn, mình nghiện và vợ mình mang thai. nhưng khi cô ấy tâm sự với mình và mình quyết tâm bỏ. Nếu anh ấy đã chấp nhận có sử dụng và muốn cai bạn có thể liên hệ với nhưng trung tâm cai tư nguyện để anh ấy cắt cơn để cắt cơn cho anh ấy. Đừng buông xuôi vì hạnh phúc gia đình và vì con của 2 bạn.

Chúc bạn khuyên nhũ được chồng bạn

nguoitoiyeu
22-11-09, 07:21 PM
mìh cũng đã ngồi lại nói chuyện bằng tất cả tình cảm và quyết tâm của mình nhưng anh k muốn mìh nhắc tới. Mỗi khi nói chuyện đó là anh lại bực bội. Mìh cũng đã cho anh biết mình đã 3 lần mình thấy thuốc cai nhưng anh nói rằng không bị nghiện chỉ là 1-2 lần lỡ làm vài hơi với bạn bè, sợ nghiện nên uống chứ không phải bị nghiện. Anh cũng nói rằng anh sẽ cố làm tất cả vì con nhưng mìh hiểu chồng mình dễ bị cám dỗ lắm. Mìh muốn biết ngoài thử nước tiểu ra còn phương pháp nào khác mà người nghiện khôg biết k?

hello_all
22-11-09, 07:27 PM
Không có cách nào ngoài test, chỉ có là bạn theo dõi thay đổi của anh ấy thôi ( khi có chơi vào thì hưng phấn, hút thuốc nhiều hơn bình thường, uống nước nhiều, dễ buồn ngủ - Khi thiếu thì hay ngáp, chảy nước mũi ). Nhưng theo mình thấy chồng bạn chưa hợp tác. Cố gắng tiếp đi bạn. Không có việc gì khó ....

Sean
22-11-09, 07:42 PM
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn hello, chồng bạn nguoitoiyeu chưa chịu hợp tác. Chồng bạn đang có suy nghĩ "thôi chơi nốt hôm nay mai tự cai" rồi cứ thế ngày này qua ngày nọ vẫn tiếp tục chơi ko cai đc mà như thế ngày một nặng thêm vì ma tuý là chất kích thích tăng liều. Nếu bạn và gia đình anh ấy quản lý đc vấn đề tài chính của anh ấy, hãy quản lý thật chặt. Ko để cho anh ấy có tiền trong người nhiều hoặc ko có tiền luôn càng tốt, rồi sẽ đến một lúc khi anh ấy không còn tiền để mua ma tuý anh ấy sẽ thú nhận với bạn và xin bạn tiền để mua ma tuý. Giờ chỉ còn cách quản lý tài chính của anh ấy mới có thể bắt anh ấy thú nhận mà thôi.

thienlong
22-11-09, 08:36 PM
Mình muốn bạn biết mấy đìêu như sau:

Cai được bao lâu cũng kg quan trọng, vì chỉ cần sử dụng lại 1 lần là sẽ nhiều lần và nghiện lại :(

Bạn thấy trong người chồng bạn có thuốc cai MT. Mình cũng nói luôn, chồng bạn đã nghiện lại. Vì nếu mới chơi lại vài lần hoặc kg nhiều thì lúc kg có matuy nó chỉ hơi mệt, người buồn buồn. Vậy tai sao anh ý lại có thuốc cai trong người bạn hiểu ý mình chứ?

Còn bạn muốn biết chính xác anh ý thế nào thì rất đơn giản, người nghiện thường có 1 giờ chơi nhất định. 1 là sáng sớm, 2 là trưa, 3 là tối. Bạn xem anh ý hay đi vào giờ nào hãy nhờ 1 người bạn, hay 1 ai đó có thể tin được đi theo anh ý, thì anh ý đi đâu làm gì bạn biết ngay. Sau đó nói cho anh y biết xem anh y còn nói được gì kg.

Còn hiện giờ chồng bạn đang nghĩ gì, muốn gì mình biết chồng bạn đang tự tìm cách để cai kg muốn ai biết. Vậy bạn cũng đừng hỏi làm gì phí thời gian, kg bao giờ chồng bạn nhận cả. Và mình nói luôn, tự chồng bạn thì kg bao giờ cai được. Với tình hình chồng bạn bây giờ chỉ có biện pháp mạnh, ví dụ bố mẹ hoặc 1 ai đó có thể bắt anh ý cai, sau khi bạn đã chắc anh ý đã nghiện lại. Nếu gia đình có quen biết nhờ đến công an cũng được nếu anh ý kg còn sợ ai trong nhà nữa. Thà tàn nhẫn 1 chút may ra còn cứu anh ý được, chứ kg có biện pháp gì để anh ý chơi bời rồi mang đủ loại bệnh xã hội về gia đình thì bạn khổ anh ý coi như cũng chấm hết.

thanhrona
22-11-09, 09:07 PM
Lại một câu chuyện chẳng bao giờ cũ trong thời đầy dẫy tệ nạn này.Những ng đã từng yêu,sẽ yêu,đang yêu con nghiện rất muốn thay đổi nửa kia mà .....bó tay!!!Có nhiều khi để nửa kia hoàn hảo thì mình phải mất rất nhiều và đánh đổi cũng rất nhiều - Thật khó??? Nhưng cóTY chân thành , có hy sinh và lòng vị tha thì chắc chắn " Bụt cũng phải nhỏ lệ"

nick_kenzo
22-11-09, 10:07 PM
chào bạn! bạn đến với diễn đàn của chúng tôi cũng chính là bạn đã có thêm đồng minh cùng bạn ngăn cản và chôngbs lại ma túy xâm nhập vào tổ ấm của bạn. mình thật sự chia buồn cùng bạn, chồng của bạn cũng như rất nhiều nguời khác đã là nạn nhân của ma tuy. nếu ngay từ lúc này bạn ko cương quyết thì ma tuy sẽ lây đi của bạn tất cả từ chồng đến hạnh phúc gia dình bạn. nếu con cái trong nhà nghiện thì bố mẹ là người có thể giúp và cũng là nhưng người gần gui nhât giup con cai nghiện con fkhi có gia đình thì vợ là ngưòi đầu tiên và cũng là ngưòi co thể giúp chồng cai nghiện. chỉ có bạn là người hiểu chồng bạn hơn cả. bạn hãy đánh vào điểm yếu của anh ấy để anh ấy có thể sợ và đồng tình với bạn . nếu bạn ko thuyết phục đươcj anh ấy thì cho dù có biết chăcs chăns anh ấy nghien bạn cũng sẽ ko làm được gì đâu. hãy rút kinh nghiệm từ những lần cai truớc đây của anh ấy bạn nhé. bạn biết mình phải làm gì mà đúng ko? hay làm mọi cách đế anh ây ở nhà 3 ngày xem mức độ của anh ây năng đến dâu rồi. hãy cho mình số phone của anh ây. người trong cuôc nói chuyện xê tôt hơn bạn ah. mình sẽ giup bạn .

MagicianS
23-11-09, 03:50 AM
nguoitoiyeu thân mến!
hôm nay chat với bạn mà bây giờ mới đọc bài viết của bạn! thành thật xin lỗi vì sự vô tâm này. Cũng không biết phải khuyên bạn điều gì, vì những điều muốn nói các bạn ở đây cũng nói hết rồi. kinh nghiệm để nhận biết chồng mình nghiện không khó, mình nghĩ là bạn là người nhận biết rõ hơn ai cả... và bạn cũng tự khẳng định được. chỉ có điều chồng bạn không nhận thôi. chồng bạn là người như thế nào mình nghĩ bạn cũng hiểu hơn cả. không nhận thì nghĩa là chồng bạn còn muốn giữ sĩ diện với vợ, vẫn nghĩ mình sẽ cố gắng được, hoặc là chồng bạn là người đã xuống cấp nặng nề về nhân cách, dám làm mà không dám nhận ( điều này có thể giải thích là matúy nó làm cho con người ta như thế). tuy nhiên, vấn đề cai nghiện là một vấn đề khó, cần phải có người chia sẻ khó khăn này. và không ai hơn hết là bạn. hãy phân tích cho anh ấy hiểu nghiện ma túy là một căn bệnh và anh phải chữa bệnh. sau đó hai bạn hãy cùng nhau xem nên chữa bênh theo cách nào. bạn có thể tham khảo những cách trên diễn đàn này, những kình nghiệm của những người vợ, những người mẹ có chồng và con nghiện. và online trực tiếp cùng mọi người để tìm ra phương pháp tối ưu nhất. Bạn có thể yên tâm rằng, ở đây mọi người đều có một tấm chân tình và một lòng nhiệt tình với bạn. có một điều cá nhân tôi suy nghĩ là bạn không nên cho anh vào bất cứ một trung tâm cai nghiện nào nếu chưa phải là bước đường cùng ( cá nhân tôi suy nghĩ thôi nhé). hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, nhé! cuối cùng, chúc bạn sẽ tìm ra được con đường đúng đắn... hãy giữ gìn sức khỏe cho em bé và giữ gìn sức khỏe cho người bạn yêu thương. thân!

nguoitoiyeu
24-11-09, 01:55 PM
cảm ơn lòng nhiệt tình của mọi người nhiều lắm. Mình cũng đã nhận được rất nhiều thông tin cũng như lời khuyên từ nhiều người trong diễn đàn. Theo như TTB nói ở trên thì mình tin rằng chồng mình đang thuộc loại thu 1, tuc có nghĩa sợ mọi người biết, muốn âm thầm 1 mình từ bỏ nhưgn vượt qua được bản thân.
Cảm ơn loi-lam đã quan tâm, bạn có thể nhắn tin cho mình để mình cho số dt của anh ấy. Mình cũng chờ đợi có 1 người nào đó sẽ dt cho anh ấy như bạn nhưng sợ lắm phiền nên thôi. 0909568387

nguoitoiyeu
24-11-09, 01:58 PM
Sorry. Mình đã ghi thiếu: anh ấy muốn tự mình cai nhưng không vượt qua được bản thân

thienlong
24-11-09, 02:05 PM
Sorry. Mih da ghi thieu: anh ay muon tu mih cai nhung KHONG vuot qua duoc ban than

mình nói rồi mà mọi người trong gia đinh kg có ngay biện pháp gì đó đi rồi đến lúc nhìn anh ý tàn tạ mà kg làm được gì cho anh ý đâu gọi điện cho anh ý làm gì bạn khi bản thân anh ý giờ có nghĩ hay ý thức được gì đâu ngoài matuy :( nếu kg có biện pháp mạnh trong thời gian đầu này thì kg bao giờ có kết quả tốt cho anh ý được bạn !

Hoa Tàn Hoa Nở
24-11-09, 02:09 PM
mình nói rồi mà mọi người trong gia đinh kg có ngay biện pháp gì đó đi rồi đến lúc nhìn anh ý tàn tạ mà kg làm được gì cho anh ý đâu gọi điện cho anh ý làm gì bạn khi bản thân anh ý giờ có nghĩ hay ý thức được gì đâu ngoài matuy :( nếu kg có biện pháp mạnh trong thời gian đầu này thì kg bao giờ có kết quả tốt cho anh ý được bạn !

A Long nói đúng đấy chị ơi.Quang trọng là a ý bây h,nếu a ý chưa thực sự muốn từ bỏ thì mọi cách,mọi việc làm đều là vô ích.

nick_kenzo
24-11-09, 02:40 PM
tẫt cả mọi thứ đều có thể sảy ra, ko phải chồng bạn ko có nghi lưc mà vì anh ấy ko muốn mất đi những gì mình đang có, ko muốn thay đổi mọi thứ. anh ấy nghĩ nếu bây giờ mà cai thì sẽ mất tự do, mất uy tín, ko đươc đi làm , sẽ khiến vợ con phải vất vả... nhưng anh ấy ko nghĩ được rằng nếu tiếp tục anh ấy sẽ mât luôn cả mạng sống của mình. các bạn có thấy never ko? chúng mình đã khuyên cậu ấy bỏ được 1 ngày rồi đấy và sẽ thế nào nếu chúng ta cũng khuyên được chồng toiyeunguoi có ý nghi từ bỏ ma tuy, chỉ cần anh ấy đòng ý và chấp nhận thì toiyeunguoi sẽ xịch anh ấy lai ngay và đến khi lên cơn cho dù anh ấy có thay đổi cũng ko đươc nưa chứ ko như never ko có ai ở bên nên lai đi mất.

nguoitoiyeu
26-11-09, 12:32 PM
Sau khi sắp xếp được công việc ở công ty. Hôm nay mình đã nghỉ làm để bắt đầu ngày cai đầu tiên cho chồng. Thế là cuối cùng, chồng minh cũng chịu hợp tác. Loi_lam và MagicianS nói đúng, anh ấy vì sĩ diện với mọi người, vi không muốn mất lòng tin để rồi mất luôn tự do nên đã giấu giếm đủ thứ. Lúc đầu mình không hiểu tâm lý này cho lắm, sau khi đọc trả lời của các bạn, mình suy nghĩ và đã tìm ra được cách. Anh ấy không dám đối mặt với vợ về vấn đề này, nên mình chọn cách im lặng. Không ngồi lại để nói chuyện nữa, không hỏi nữa mà cứ xem như mọi chuyện đã rõ rồi và chỉ là lúc hành động thôi. Mình xin phép cơ quan cho anh nghỉ, rồi tự mua thuốc mà ko cần hỏi anh nữa. Vậy là chiều hôm qua sau khi mình đi làm về, anh đã chủ động nói bắt đầu sáng mai anh sẽ uống thuốc để cai. Giơ thì mình hiểu anh ấy hơn. Vậy là mình đã thành công được 1/3 đoạn đường rồi. Mừng quá!

nhóc phù thủy
26-11-09, 12:49 PM
Chỉ cần bắt đầu thui là chúng ta đã đi được 1/2 chặng đường rùi. Chúc nguoitoiyeu cũng sẽ thành công trong 1/2 chặng đường còn lại.. Anh ấy thật may mắn khi có 1 người vơ như chị.. cố gắng lên chị nhé.. Hy vọng những nổ lực của chị sẽ được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng :D

CongTu
26-11-09, 01:18 PM
Chúc mừng nguoitoiyeu nhìu nghe, chúc bạn và chồng bạn sẽ thành công trên con đường đầy gian nan này, mong rằng bạn sẽ cùng anh ấy đi suốt quãng đg còn lại
Hy vọng bạn sẽ đưa anh ấy đến với Diễn đàn, nói chuyện với mọi người, để anh ấy có thể giải toả đc mọi buồn bực trong lòng, và tiếp thêm Niềm Tin cho anh ấy.:p

nick_kenzo
28-11-09, 03:24 PM
'' hợp vợ hợp chồng tát biển đông cũng cạn'' . khi cai nghiện cần nhất là lòng quyết tâm và ý chí của người cai. thật mừng khi chồng bạn đã sớm nhận thấy tác hại của ma tuy và vị trí của gia đìng đối với anh ấy. anh ấy chịu hợp tác với bạn là một chiến thắng lơns rồi. hãy luôn ở bên anh ấy bạn nhé. chúc hai bạn hạnh phúc và thành công

hoang_duong
29-11-09, 08:56 AM
Mình vừa call cho nguoitoiyeu -tình hình là chồng bạn ấy đã vượt qua được ngày thứ 4 -sắp xong rồi mong mọi người cùng vào động viên cả 2 vợ chồng nào ...:D cố lên các bạn,vì 1 ngày mai tuơi sáng !!!

laudaicat
29-11-09, 09:59 PM
Thật ra nếu muốn, người ta vẫn có thể bỏ ma tuý. Chồng bạn thiếu bản lĩnh cực kỳ. Nói thật đó, đừng buồn. Mọi lời khuyên dành cho bạn đều xoay quanh là phải cùng chồng cố gắng, yêu thương chồng hay kêu gọi sự hợp tác của chồng bạn. Thật ra, người đang cần khuyên ở đây là chồng bạn kìa, hãy hướng anh ấy đến diễn đàn để mọi người trực tiếp khuyên anh ấy, hoặc ít ra để anh ấy thấy sự quan tâm của mọi người không chỉ là của người thân dành cho anh ấy, và hậu quả dành cho người không thể từ bỏ làn khói ấy (vợ bỏ, con không nhìn cha, thậm chí còn bị bệnh, sốc thuốc,....)
Thân ái !

hello_all
29-11-09, 10:11 PM
hoang_duong ơi, cố gắng thông tin tiếp về người đó nha.

thienlong
29-11-09, 11:15 PM
Thật ra nếu muốn, người ta vẫn có thể bỏ ma tuý. Chồng bạn thiếu bản lĩnh cực kỳ. Nói thật đó, đừng buồn. Mọi lời khuyên dành cho bạn đều xoay quanh là phải cùng chồng cố gắng, yêu thương chồng hay kêu gọi sự hợp tác của chồng bạn. Thật ra, người đang cần khuyên ở đây là chồng bạn kìa, hãy hướng anh ấy đến diễn đàn để mọi người trực tiếp khuyên anh ấy, hoặc ít ra để anh ấy thấy sự quan tâm của mọi người không chỉ là của người thân dành cho anh ấy, và hậu quả dành cho người không thể từ bỏ làn khói ấy (vợ bỏ, con không nhìn cha, thậm chí còn bị bệnh, sốc thuốc,....)
Thân ái !

bạn nói rất đúng người quan trọng nhất lại chính là chồng bạn ý nếu kg biết được anh ý giờ đang nghĩ gì cần gì và muốn gì thì rất khó để có 1 lời khuyên đúng .
anh ý vượt qua được mấy hôm rồi bạn lên để anh ý vào diễn đàn sẽ có nhiều lời động viên và chia sẻ tốt cho anh ý hơn !

binhpm1987
09-12-09, 10:22 AM
bạn nói rất đúng người quan trọng nhất lại chính là chồng bạn ý nếu kg biết được anh ý giờ đang nghĩ gì cần gì và muốn gì thì rất khó để có 1 lời khuyên đúng .
anh ý vượt qua được mấy hôm rồi bạn lên để anh ý vào diễn đàn sẽ có nhiều lời động viên và chia sẻ tốt cho anh ý hơn !

Bạn cứ nói với anh ấy là cai nghiện ko đáng sợ như anh ấy nghĩ đâu. Tôi viết những lời này là trong khi tôi cũng đang tự nhốt tôi onh đây này, tôi cũng tự cai mà. Bạn nên mua cho anh ấy 1 it thuốc ngủ như sedexen vậy mỗi lần anh lên cơn vật cho uống 3 đến 4 viên là anh ấy thấy dễ chịu và dễ ngủ ngay, ngủ dậy sẽ bớt cơn vật vã đi đấy. Hôm nay là ngày thứ 2 của tôi, tôi mong anh ấy cũng cai được. Tôi chúc chồng bạn thành công.

yeuluonmuquoang
28-12-09, 02:38 PM
Chồng mình cai cũng 2 năm, hôm noel vừa rồi 2 vợ chồng cãi nhau , anh bỏ ra khỏi nhà và chơi và bị sốc, lúc về nhà mình thấy mặt tái, môi , mắt thâm nghi ngờ tra hỏi và bắt anh thử nước tiểu, lúc đó anh cũng trối cãi và k thử. Tới sáng hôm sau anh dậy chuẩn bị đi làm mình cũng dậy, đi tới đâu mình đi theo tới đó trong ngôi nhà bắt anh phải thử nước tiểu, anh cùn quá nói là " thử thì thử sợ đéo gì" (nguyên văn đấy) mình nói rằng " anh thì sợ ai chứ tới con anh mà anh còn chẳng thương nữa là em chỉ khác máu tanh lòng. Và chiều hôm 25 đi làm về mình hẹn anh ra quán nước nói chuyện, giờ mình đưa ra phương án ra tết xin đi công tác xa nhà 1 thời gian anh đồng ý. Và anh nói rằng k phải anh nhớ tới đi tìm nó mà vì cãi nhau tức quá anh ra đường thôi, k ngờ xe hết xăng đang dắt bộ thì gặp người quen, và nó rủ ....Chỉ 1 chút chậm trễ nữa là anh k thấy mặt con rồi nên k bao giờ anh quay lại nữa. Thực sự thì mình cũng k biết giữ được anh trong bao lâu. Nhiều lúc buồn chỉ muốn buông xuôi nhưng còn vì con nữa.

phanhieu
29-12-09, 10:28 AM
Nghe chuyện của yeuluonmuquoang... mà thấy thật buồn. Mình xin chia sẻ cùng bạn nhé. Mình cũng là một người đã từng mắc nghiện, mình chẳng biết nói sao khi nghe tâm sự của những người vợ, người mẹ.. khi phải chịu đựng, chứng kiến, nhìn thấy người thân yêu xa dần, chìm đắm vào vũng xoáy chết chóc được báo trước!!
Mình cũng có người yêu, và không biết trong lúc mình còn đang phụ thuộc vào MT, mình đã từng đối xử với người yêu như thế chưa?! Nhưng thật buồn và đáng sợ cho những ngày tháng đó!!
Mình nghĩ yeutrongmuquoang đã yêu chồng, thương con thật nhiều... và chắc chắn bạn sẽ được bù đắp bởi chính bạn sẽ giúp đỡ chồng bạn, từ bỏ và vượt qua thử thách đầy khó khăn này. Bạn hãy tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống và khi bạn không còn tin vào điều đó nữa thì bạn cũng không bao giờ phải nuối tiếc vì bạn đã làm tất cả những gì, thậm chí là hơn những gì bạn có thể làm!
Nếu chồng bạn đọc được những dòng tâm sự của bạn, anh ấy sẽ giật mình và phải suy nghĩ lại tất cả những hành động mà anh ấy đã đối xử với người vợ của mình. Bạn đừng quá suy nghĩ và trách anh ấy bởi bạn là người hiểu rõ và chỉ có bạn mới có khả năng ở bên cạnh động viên, giúp đỡ anh ý!
Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với vợ chồng bạn.
Đừng bao giờ đánh mất niềm tin bạn nhé... :)

Hong Thu
29-12-09, 03:04 PM
"Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều này là đá tảng: tử tế giúp người khác khi họ lâm nạn và can đảm trong cơn hoạn nạn của chính mình" (Gordon)

tungvk
29-12-09, 04:02 PM
Bạn nên tham khảo trung tâm điều trị người nghiện ma túy ở nam định. Nhiều người điều trị ở đó ra rất thành công. Không giống bất kỳ nơi nào khác, ở đó không đánh đập, thuốc dùng rất hiệu quả, người nghiện không có cảm giác thèm ma túy ngay cả khi người khác sử dụng ma túy trước mặt. Chế độ phục vụ ở đó rất tốt, bác sỹ lại nhiệt tình chăm sóc, động viên. Cơ sở phòng bệnh thì không phải nói như một khách sạn mini nhỏ. Chi có thể tham khảo tại Website của Trung tâm đó: http://hp-pharma.com/
Chúc chị thành công

Hong Thu
01-01-10, 01:41 PM
Những người thực sự muốn cai thì cắt cơn xong chỉ cần uống thuốc đối kháng Naltrexone!

yeuluonmuquoang
09-01-10, 08:47 AM
Những ngày vừa qua chồng mình lại trong vai trò là một người chồng "ngoan ngoãn", đi làm về đúng giờ, lương đưa đủ, về giúp đỡ vợ con. Và cái câu chuyện của buổi tối bỏ ra khỏi nhà rồi sdung MT thi thoảng được nhắc lại rằng chỉ chút nữa k được nhìn thấy mặt vợ con nữa. Hôm đó anh bị sốc, chắc cái kẻ đồng đội đi cùng kia đã làm động tác hô hấp trước khi đưa vào viện cấp cưú nên cho tới hôm nay vẫn bị đau ngực. Ngày ngày anh vẫn uống thuốc chống tái Nal, mình cũng đã thoả thuận với anh ra tết anh xin đi làm việc ở tỉnh khác và mình cũng từ bỏ công việc đưa con đi cùng, anh đồng ý nhưng k biết có thực hiện được không nữa.

hello_all
09-01-10, 02:20 PM
Những ngày vừa qua chồng mình lại trong vai trò là một người chồng "ngoan ngoãn", đi làm về đúng giờ, lương đưa đủ, về giúp đỡ vợ con. Và cái câu chuyện của buổi tối bỏ ra khỏi nhà rồi sdung MT thi thoảng được nhắc lại rằng chỉ chút nữa k được nhìn thấy mặt vợ con nữa. Hôm đó anh bị sốc, chắc cái kẻ đồng đội đi cùng kia đã làm động tác hô hấp trước khi đưa vào viện cấp cưú nên cho tới hôm nay vẫn bị đau ngực. Ngày ngày anh vẫn uống thuốc chống tái Nal, mình cũng đã thoả thuận với anh ra tết anh xin đi làm việc ở tỉnh khác và mình cũng từ bỏ công việc đưa con đi cùng, anh đồng ý nhưng k biết có thực hiện được không nữa.

Yeuluonmuquoang mến !!!

Khi chồng bạn mỗi sáng uống 1 viên thuốc do chính bạn tự tay đưa cho uống và kiểm tra xem đã uống chưa, thì lúc đó những lời chồng bạn hứa với bạn nó sẽ thành sự thật. Phải tin tưởng vào chồng mình 1 ít chứ. Thuốc Naltrexone là thuốc chống tái có tác dụng khi người uống hợp tác uống ( người đó đồng ý uống chứ ko thể ép họ uống đc ). Mà người chịu uống tức là họ đã muốn bỏ và ko muốn tái nghiện lại. Chúc gia đình bạn luôn vui vẽ

yeuluonmuquoang
09-01-10, 03:48 PM
Thì thấy anh ấy cho vào miệng và uống nước, cũng có lần mình kiểm tra cho xem miệng sau uống k thấy thuốc nhưng mình nghe nói có người đối phó bằng cách vờ uống nhưng dấu thuốc dưới lưỡi. Hôm qua anh đi làm cuối giờ đi đám cưới mãi gần 8h tối mới về, sáng nay mình bắt thử nước tiểu thì 2 vạch. Nhưng mình cũng nghe nói rằng dùng MT xong uống thuốc tránh thai thì thử que vẫn lên 2 vạch k biết có đúng k? Mình hết que thử rồi, liên hệ với 2 bsỹ trong diễn đàn có bán hay là mua ở hiệu thuốc là có vì lúc trước mình nhờ người mua hộ mà, ai biết chỉ giúp mình với.

phanhieu
09-01-10, 05:49 PM
yeuluonmuquang mến!
Mình đồng ý với ý kiến của anh hello, đúng là thuốc chống tái chỉ có tác dụng với những người thực sự muốn từ bỏ. Và vì thế bạn hãy nên tin tưởng vào chồng bạn hơn nữa.
Còn uống thuốc tránh thai cũng có thể làm sai lệch kết quả thử ma túy, điều đó là đúng nhưng không dễ để làm việc đó vì nó chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định thôi.
Que thử ma túy thì bạn có thể mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào. Có hai loại của VN (màu da cam) và của Mỹ (màu xanh). Của VN là 10.000đ và Mỹ là 40.000đ.
Thân

thienlong
09-01-10, 08:18 PM
Thì thấy anh ấy cho vào miệng và uống nước, cũng có lần mình kiểm tra cho xem miệng sau uống k thấy thuốc nhưng mình nghe nói có người đối phó bằng cách vờ uống nhưng dấu thuốc dưới lưỡi. Hôm qua anh đi làm cuối giờ đi đám cưới mãi gần 8h tối mới về, sáng nay mình bắt thử nước tiểu thì 2 vạch. Nhưng mình cũng nghe nói rằng dùng MT xong uống thuốc tránh thai thì thử que vẫn lên 2 vạch k biết có đúng k? Mình hết que thử rồi, liên hệ với 2 bsỹ trong diễn đàn có bán hay là mua ở hiệu thuốc là có vì lúc trước mình nhờ người mua hộ mà, ai biết chỉ giúp mình với.

nếu muốn người uống thuốc kg thể đối phó được thì có rất nhiều cách bạn.
vidu: trước khi cho uống thuốc chống tái nghiền vụn ra rồi cho uống hoặc cho vào nước uống thì kg dấu vào đâu được.Cảnh giác và cẩn thận là đúng nhưng lên ở mức hợp lý kg sẽ gậy cho người nghiến 1 tâm rất khó chịu, vì anh ý cũng uống thuốc 1 thời gian rồi cũng lên tạo cho anh ý 1 tâm lý thoải mãi hơn đừng quá nghi ngờ hay để ý đến những cái kg nên vì 1 khí đã để ý hay nghi ngơ thì nhìn đâu cũng thấy có vấn đề, theo như cách bạn nói thử kg có thì lại nghĩ là anh ý có cách đối phó.
tặng bạn câu này:"lạc mềm buộc chặt"

mickey
09-01-10, 09:56 PM
tặng bạn câu này:"lạc mềm buộc chặt"
Đúng đó bạn.Hãy đừng để chồng bạn cảm thấy bị trói buộc, kiểm soát quá nhưng cũng không nên bỏ bê chồng quá.Một chút quan tâm cũng đủ để anh ấy hiểu bạn luôn bên cạnh anh ấy.Làm quá sẽ phản tác dụng đó bạn àh!
Thân!

Lam_Loi
11-01-10, 10:03 AM
Những ngày vừa qua chồng mình lại trong vai trò là một người chồng "ngoan ngoãn", đi làm về đúng giờ, lương đưa đủ, về giúp đỡ vợ con. Và cái câu chuyện của buổi tối bỏ ra khỏi nhà rồi sdung MT thi thoảng được nhắc lại rằng chỉ chút nữa k được nhìn thấy mặt vợ con nữa. Hôm đó anh bị sốc, chắc cái kẻ đồng đội đi cùng kia đã làm động tác hô hấp trước khi đưa vào viện cấp cưú nên cho tới hôm nay vẫn bị đau ngực. Ngày ngày anh vẫn uống thuốc chống tái Nal, mình cũng đã thoả thuận với anh ra tết anh xin đi làm việc ở tỉnh khác và mình cũng từ bỏ công việc đưa con đi cùng, anh đồng ý nhưng k biết có thực hiện được không nữa.

chị ơi nếu anh mà đã tự giác uống thuốc chống tái rồi thì chị phải có lòng tin với anh,Chij đừng làm như vậy chị càng làm như vậy thì anh càng cảm thấy mất đi lòng tin mà anh đang tạo nên.Còn anh mà ko muốn uống thuốc chống tái thì chẳng có cách nào ép đc đâu chị ạ.Trước mặt chị anh vẫn uống như bình thường sau đó anh vao nhà vệ sinh hoặc ra đường móc họng nôn ra chị cũng ko thể biết đc.Tất cả do anh ý hết,bây giờ chị chỉ cần động viên và tin tưởng vào anh thôi

yeuluonmuquoang
11-01-10, 10:06 AM
Lời đầu mình cảm ơn all nhưng động viên chia sẻ của các bạn.
Hồi trước thuốc đó mình cũng từng nghiền ra rồi, nhưng chỉ được 1 thời gian thôi vì anh ấy kêu là rất khó uống, mỗi lần nghiền ra thấy anh ấy uống rất khó khăn, toàn muốn " oe" ra thôi nên giờ k nghiền nữa. Mà cứ 2 ngày nghỉ ở nhà thì không uống thuốc vì 2 ngày đó anh k ra khỏi nhà, đi ăn sáng thì 2 vợ chồng đi cùng nhau, về thì anh nằm xem tivi nói chung là k rời khỏi tầm " ngắm" của mình nên chắc k có chuyện sử dụng MT trong ngày đó. Thực ra nhiều lúc mình cũng cảm nhận rằng anh ấy đang rất cố gắng nhưng mình đọc và mình thấy chính chồng mình đó chỉ vì 1 chút nóng giận mà sdung lại thì mình cũng bị lung lay tinh thần. Nhiều lúc mình nghi ngờ kiểm ta " toàn thân" anh ấy, anh ấy cũng để cho kiểm tra, bắt thử nước tiểu cũng thử. Giờ nhìn ông chồng mình chỉ có da với xương, chán chết, hồi trước đã gầy, qua đợt vừa rồi lại gầy thêm. Mà sao hồi trước anh ấy sdung MT đều thì béo mà giờ thì lại gầy thế?

thienlong
11-01-10, 10:29 AM
mỗi lần nghiền ra thấy anh ấy uống rất khó khăn, toàn muốn " oe" ra thôi nên giờ k nghiền nữa
đúng bạn nếu nghiền ra rất khó uống nó hơi đắng và ngai ngái bất đắc dĩ mới phải dùng cách này.

Mà cứ 2 ngày nghỉ ở nhà thì không uống thuốc vì 2 ngày đó anh kg ra khỏi nhà
nên cho anh ý uống đều hàng ngày bạn kể cả kg đi đâu vì nghỉ thuốc rồi uống lại sẽ bị hơi mệt thà uống đều 1/2viên/1ngày cũng được.

Giờ nhìn ông chồng mình chỉ có da với xương
bạn cho anh ý đi kiểm tra gan xem có vấn để gì kg vì uống thuốc chống tái gan kém thì kg thể lên cân được chỉ gầy đi thôi đi khám rồi uống thêm thuốc hỗ trợ bạn nhé.

Lam_Loi
11-01-10, 10:32 AM
Lời đầu mình cảm ơn all nhưng động viên chia sẻ của các bạn.
Hồi trước thuốc đó mình cũng từng nghiền ra rồi, nhưng chỉ được 1 thời gian thôi vì anh ấy kêu là rất khó uống, mỗi lần nghiền ra thấy anh ấy uống rất khó khăn, toàn muốn " oe" ra thôi nên giờ k nghiền nữa. Mà cứ 2 ngày nghỉ ở nhà thì không uống thuốc vì 2 ngày đó anh k ra khỏi nhà, đi ăn sáng thì 2 vợ chồng đi cùng nhau, về thì anh nằm xem tivi nói chung là k rời khỏi tầm " ngắm" của mình nên chắc k có chuyện sử dụng MT trong ngày đó. Thực ra nhiều lúc mình cũng cảm nhận rằng anh ấy đang rất cố gắng nhưng mình đọc và mình thấy chính chồng mình đó chỉ vì 1 chút nóng giận mà sdung lại thì mình cũng bị lung lay tinh thần. Nhiều lúc mình nghi ngờ kiểm ta " toàn thân" anh ấy, anh ấy cũng để cho kiểm tra, bắt thử nước tiểu cũng thử. Giờ nhìn ông chồng mình chỉ có da với xương, chán chết, hồi trước đã gầy, qua đợt vừa rồi lại gầy thêm. Mà sao hồi trước anh ấy sdung MT đều thì béo mà giờ thì lại gầy thế?
chị ơi co 2 loại người sử dụng MT 1 loại la sử dụng đều thì người béo lên còn lại là gầy đi,mà em cung là người nghiện nhưng em chưa thấy ai bao giờ cai mà người lại gầy đi,chỉ mất 1 tuần đầu tiên khi cai là ăn uống ko đc nhiều còn sau này thi an uống tốt lên người cũng khoẻ lên chứ ko yếu đi như chị nói đâu vậy chị nên xem lại hoặc cho anh đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ chị ah,còn ở trong nhà 2 hôm liền ko biết đc đâu,ko ai để MT trong người để chị kiểm tra thấy cả

yeuluonmuquoang
11-01-10, 11:05 AM
Kiểm tra gan thì viêm gan B từ lâu rồi, chồng mình ăn ít lắm, mỗi bữa chỉ 2 bát cơm thôi. Nhưng cai lâu uống chống tái lâu rồi mà gầy vẫn gầy, k ăn đươc vẫn là k ăn được. Còn hàng năm bên cty chồng mình đều có cuộc kiểm tra sức khoẻ định kỳ vẫn thấy k có vấn đề gì cả mà. Từ giờ 2 ngày cuối tuần nghe lời mọi người mình sẽ bảo anh ấy uống. K biết có ai uống thuốc lâu rồi mà vân tình trạng như k ăn được và gầy như chồng mình k

Lam_Loi
11-01-10, 02:17 PM
em thấy BS Hồng Thu nói uống chống tái 1 tháng là người khác hẳn rồi vì em cũng mới uống chống tái nên ko biết là có bị chán ăn hay ko?vấn đế này chị hỏi anh Thienlong vì anh ý uống lâu rùi đó

vjtvjt
12-01-10, 10:03 AM
Không bít chồng chị nguoitoiyeu và yeuluonmuquang thế nào rồi nhỉ? Các chị cố lên nhé, tuy phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng em tin các chị sẽ bảo vệ được hạnh phúc của mình. Mọi người luôn sẵn sàng chia sẻ và ở bên chị!

Catbui81
11-03-10, 10:46 PM
Không bít chồng chị nguoitoiyeu và yeuluonmuquang thế nào rồi nhỉ? Các chị cố lên nhé, tuy phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng em tin các chị sẽ bảo vệ được hạnh phúc của mình. Mọi người luôn sẵn sàng chia sẻ và ở bên chị!


Chắc là chán quá rồi , ko quản nổi một ông chồng nghiện nên tan rồi bạn ạ .
CHị em ta thật ngây thơ khi tin vào lời của những người nghiện . Chẳng có cách nào khác là bỏ đi một người mắc nghiện để bắt đầu một cuộc sống mới , sớm muộn gì công an cũng bắt hết những thành phần nghiện vào trại cai nghiện tập trung thôi . Và khi đó các chị em mới thấy từ ngày ko có người nghiện ở trong nhà cuộc sống trở nên dễ thở , nhẹ nhõm đến thế nào và chị em sẽ ko bao giờ muốn quay lại thời gian phải chung sống với người nghiện . AI làm thì người nấy chịu , các mẹ các chị ko nên gánh một gánh nặng quá lớn như vậy , ko đủ sức đối phó với người nghiện đâu . Chỉ có cách cho họ đi cai vài năm thôi .

Catbui81
11-03-10, 10:49 PM
những lời an ủi động viên tràn đầy hi vọng trên diễn đàn này đều vô nghĩa hết thôi .
Chỉ có cai nghiện tập trung , và quên đi sự có mặt của những người nghiện đó trong đời sống của mình . Bản năng sống của họ cao , họ sẽ tự đứng lên được , chả ai có thể giúp được họ ngoài bản thân họ

thienlong
12-03-10, 01:26 AM
[QUOTE=Catbui81;40231]những lời an ủi động viên tràn đầy hi vọng trên diễn đàn này đều vô nghĩa hết thôi .
sao bạn lại nói kiểu tiêu cực vậy nhỉ với bạn là vô nghĩa còn với cá nhân thienlong cảm nhận được qua những ngày tháng khó khăn thì thật quý giá vô cùng đó kg có những người bạn trong diễn đàn kg biết giờ mọi thứ sẽ đi đến đâu nữa
Chỉ có cai nghiện tập trung :bạn nhầm rồi đó

nguoithichhoacucdai
12-03-10, 10:23 AM
Catbui à. ai cũng có lúc lầm lỡ. con người ta ko thể sống một mình. người ta nói khi gặp khó khăn mới biết ai là người tốt mà. Những người nghiện cần được thông cảm và giúp đỡ rất nhiều. nếu xã hội mà tẩy chay họ thì ko bao giờ họ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy đâu bạn à.
cai nghiện tập trung - khi ra trại lại tái nghiện
hãy mở rộng vòng tay để đón những người lầm lỡ. chúng ta không giúp họ được mặt vật chất thì hãy giúp họ về mặt tinh thần.
bạn cùng đi cà phê, ngồi nói chuyện ... ko phân biệt đối xử là một liều thuốc rất hữu ích đối với ngươi nghiện đấy.
họ đang muốn quay đầu lại, hãy giúp họ bạn nhé.
(Nhưng chỉ đối với những người thật tâmmuon61 cai nghiện thôi đấy).

Lara Le
12-03-10, 10:52 AM
Mình nghĩ chắc có lí do gì đó làm cho catbui hơi bi quan về vấn đề. Nhưng cá nhân mình nghĩ, những lời động viên, dù ít nhiều, vẫn giúp được mọi người về mặt tinh thần, tự tin hơn, có quyết tâm hơn và dễ hòa nhập cuộc sống. Ai cũng có lỗi lầm, và khi đứng dậy là lúc khó khăn nhất, hơn nữa, vượt qua chính mình là 1 thử thách to lớn, tại sao chúng ta không tạo cho mọi người 1 con đường mới, có sự cảm thông và chia sẻ nhiều hơn.

thienlong
12-03-10, 02:25 PM
tl kg biết bạn và cũng chưa có dịp nói chuyện với catbui81 nhưng tl biết bạn có 1 người thân dính vào matuy và người đó rất quan trọng với bạn và làm nhiều điều khiến bạn buộn lên bạn mới vậy nhưng cũng đừng xa lánh bạn ý như vậy hay cho và tạo cho bạn ý 1 cơ hội nữa để quay lại làm 1 con người bình thương catbui81 nhé

Catbui81
13-03-10, 09:08 PM
Các bạn bảo đi cai nghiện tập trung thì ra trại lại tái nghiện . Vậy các bạn lấy cơ sở gì để cho rằng tự cai là hiệu quả .
Nhà mình cũng có người nghiện , nên mình quá hiểu họ . Vấn đề của người nghiện là nằm trong trí óc của họ do tác động của ma túy . Họ hoàn toàn gần như một người tâm thần khi cần thuốc , nếu những người nghiện tự cai , hoặc mọi người bị họ lừa rằng đang tự cai thì chắc chắn rằng họ lừa chính bản thân họ , lừa cả những người tin tưởng rằng họ đang cai .
Ko thể tự cai đâu . Nếu đi cai tập trung rồi mà còn ko cai được thì chẳng còn cách nào để cai nữa .
Niềm tin là một thứ quá xa xỉ với những người nghiện , bởi thực sự họ bệnh quá nặng , bệnh về thể chất lẫn tinh thần . Tất nhiên tùy mức độ nghiện , nhưng nếu đã nghiện lâu thì thật sự là phải đi cai tập trung , luật mới bây giờ là đi 4 năm . Phải thực sự cách ly , thực sự khổ sở thì ai còn ý chí mới đứng dậy được , còn không thì thật sự bó tay .

Lara Le
13-03-10, 09:25 PM
Mình đọc bài của catbui ngay từ đầu, có lẽ catbui đang giận ghê lắm, chán nữa, và hết niềm tin lun rồi. Nhưng catbui à, cứ cho là không cải tạo được họ, không cai được, thì sống mở lòng ra 1 chút sẽ thanh thản hơn, đỡ mệt mỏi bản thân hơn mà.

Ở 4rum này hầu hết là anh em tự bảo nhau, mọi người động viên nhau cố gắng sống tốt hơn, đó cũng là mục đích thành lập 4rum. Nhất là khi, không ai đánh kẻ chạy lại phải không catbui?

Mình biết, có người không nghiện nữa, nhưng lại cũng bó tay trên nhiều phương diện khác, không chịu làm ăn, ỷ nại gia đình..Nhiều lắm! Nhưng chung quy, chính bản thân họ cũng không muốn vậy mà, âu cũng là cái số. Đằng nào thì cũng buồn, cũng khổ, nếu sống thoáng 1 chút, thì chính chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn.

Lara chúc cho catbui nhanh chóng lấy lại được sự thanh thản, dù chỉ trong phút giây thôi..Bình tĩnh, catbui nhé!

Catbui81
13-03-10, 09:44 PM
Mình nói vậy là để những người phụ nữ vốn đã cả tin nhẹ dạ yếu đuối phải biết tự cứu lấy mình , ko để những người nghiện người bệnh tâm thần lừa dối họ mãi được , làm khổ cuộc đời họ mãi được .

Mọi người vẫn có thế giúp đỡ người nghiện bằng cách này hay cách khác , nhưng tuyệt đối ko được làm hạnh phúc của những người phụ nữ đó phải khổ . Bạn chia tay một người nghiện , bạn có thể tìm được hạnh phúc hay ít ra là sự thanh thản , và ko có nghĩa là bạn ko giúp được họ . Chỉ có điều đừng gắn bó cuộc đời mình với người nghiện , đừng tin những lời dụ dỗ ngọt ngào của họ , đừng để bố của con mình là một người nghiện .

Những người nghiện hãy buông tha cho những người phụ nữ yếu đuối bất hạnh đang ngày đêm khổ vì họ , họ không có quyền làm như vậy . Tôi viết vậy chủ yếu để bảo vệ quyền lợi cho những người phụ nữ đang bị họ làm cho khốn khổ . Giúp đỡ động viên không có nghĩa là phải chung sống với họ .

Hong Thu
14-03-10, 08:30 PM
Nghiện ma túy là một sai lầm. Nghiện ma túy không phải là người xấu, nghiện mà không quyết chí từ bỏ mới là xấu!

Nhất là hiện nay, có sẵn thuốc cai nghiện (Naltrexone chẳng hạn) mà không cần đi trại. Trại chỉ là giải pháp cuối cùng cho những ai thiếu động cơ bỏ ma túy mà thôi!

Catbui rất mạnh mẽ. Mong có nhiều bạn mắc nghiện đọc được mà tỉnh ngộ!

Nếu một người vợ có trách nhiệm mà lại cho phép chồng mình sd ma túy thì lại thành người dung thứ. Có lẽ trước hết chúng ta phải chấm dứt việc dung thứ mà chúng ta đã thường làm. Phải có can đảm dứt bỏ thái độ này!

Thái độ dễ dãi không đem lại điều tốt lành. Khó khăn rèn luyện ta nên người! Người nghiện cũng nên hiểu thế giới "vận hành" ra sao. Nhận thức giúp cho hiểu biết. Sự đôn hậu được thưởng bằng sự đôn hậu. Và một ứng xử dở dẫn đến những hậu quả tai hại.

Chính bản thân tôi cũng chẳng dễ dàng gì khi làm người thầy thuốc phải nghiêm khắc với người bệnh của mình. Tuy nhiên, chính vì tôi quan tâm đến sự tiến bộ của người bệnh mà tôi phải cứng rắn với họ.

Khắc phục kiểu ứng xử dung thứ là khó khăn và đau đớn.

Chúng ta nên trao cho người thân yêu của ta trách nhiệm để có thể thành công trong đời và làm chủ cuộc sống của mình!

Catbui hãy nén đau thương nhé, take care yourself!

thienlong
15-03-10, 01:56 AM
đúng là cai matuy thì kg ai có thể nói hay được cai ở nhà hay cai ở trung tâm đều kg ai có thể khẳng định được là sẽ kg tái nghiện nữa ở đây tl chỉ muốn bạn hiểu vào các trung tâm cách ly vài năm với xã hội chỉ làm bạn thân họ khó hòa nhập và bắt kịp được với cuộc sống hiện tại thôi vào các trung tâm thì cách lý đó nhưng sống ở môi trường đó thì chỉ làm con người ta xâu đi thôi bạn à

Lotus_ask
15-03-10, 10:27 AM
chào nguoitoiyeu và yeuluonmuquang , các bạn khoẻ không? lời đầu tiên mình mong các bạn có sức khoẻ tốt để còn có sức để lo cho con cái, bản thân rồi đến những ông-chồng-bất -đắc-dĩ này nữa . Mình tìm đến diễn đàn niềm tin cũng giống lí do của 2 bạn đấy ! Đến giờ thì mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại : chồng khoẻ mạnh, tăng 15kg so với thời điểm trước đó 3 năm , hiện giờ là 76 kg rồi, chăm chỉ làm ăn, biết tình toán chi tiêu, vun vén cho gia đình, con cái học trường tốt , bản thân thì cũng làm công việc tốt và đôi khi đi công tác cũng thấy yên tâm phần nào . Hìì tớ " khoe" vậy để 2 bạn có thêm niềm tin để khắc phục hiện tại .
Cùng là phụ nữ với nhau tớ nghĩ rằng , bọn mình cứ hết lòng hết sức với chồng một lần nữa , để cho anh ý vượt qua thời điểm khó khăn này , khi đó gia đình mình càng thêm bên vững,một sự khởi đầu mớí chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn , tớ tin thế ! còn nếu không may mọi chuyện không như ý muốn thì vai trò những người làm vợ của chúng mình không còn lăn tăn vì mình đã không hết lòng hết sức vì gia đình , phải không bạn . Giống như các cụ cứ hay nói là " bỏ thì thương, vương thì tội" ý :) , người mà má ấp tay kề , lấy về để yêu thương và được yêu thương sao mà bỏ được phải không , thôi thì cứ nghe nhời các ku. "vương" một lần xem sao .Còn sau đó thế nào chúng ta sẽ có phương án mới ;) !
Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng bạn ạ , không thể sốt ruột , chồng đi một bước , vợ kè kè ngay đằng sau được bạn ạ , mình sao mà đi theo các ông ý cả đời được chứ, cứ để cho ông ý biết : mình đang được tin tưởng lắm , đừng có mà phụ niềm tin của vợ ( mà mình cũng đỡ khổ ) . Sau những gì trải qua với mình thì việc tạo không khí vui vẻ trong gia đình thực sự quan trọng . Rồi từ từ khoác lên người ông ý "cái áo trách nhiệm" với gia đình .
Hì cứ thế bạn nhé ! Đừng có buồn làm gì , cứ thoải mái thì mới có khí thế giải quyết công việc chứ hihihi

Lara Le
15-03-10, 11:16 AM
Chào chị Lotus!

Em chưa nói chuyện vs chị bao giờ, nhưng đọc những dòng này của chị, em thấy mừng lắm. Chúc mừng chị nhé, và hi vọng sẽ có thật nhiều chị em có niềm vui thế này!

Anh em phải theo gương chồng chị Lotus nhé, cố gắng phấn đấu để chị em thêm vững tinh thần nha.
:)

vjtvjt
16-03-10, 12:45 PM
Thực sự vjt có suy nghĩ khác catbui, bản thân những người nghiện đâu phải họ cứ muốn mãi rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó, để rồi hạnh phúc cứ rời xa đâu. Họ cũng muốn như bao người bình thường khác có một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Đó cũng là một thiệt thòi họ phải chịu cho những lầm lỡ đã qua. Chẳng ai là muốn mình mắc lầm lỗi hết, bản thân bạn có chắc rằng mình chưa một lần sai lầm? Hãy đặt mình vào vị trí của họ, thông cảm với họ! Mỗi một con người đều có quyền được hạnh phúc, đừng tước bỏ cái quyền đó của họ. Vẫn biết từ bỏ được hay không là do bản thân người nghiện, nhưng những sự động viên, quan tâm sẽ khiến họ có niềm tin hơn để cố gắng. Mình nghĩ đọc cái tên của diễn đàn lên cũng đủ để bạn hiểu được điều đó mà đúng không. Đừng đẩy họ ra xa, hãy cho họ thấy được bạn vẫn có một trái tim ấm áp để họ thấy được họ không cô đơn!

yeuluonmuquoang
16-03-10, 03:53 PM
Cảm ơn bài viết chia sẻ của chị L. Em thỉnh thoảng vẫn vào dd, gặp 1 số thành viên vẫn nói chuyện onli nhưng công việc cũng bận nên cũng ít viết bài. Chị ơi cho em hỏi chồng chị giờ có còn uống thuốc chống tái nữa không? Chồng em giờ vẫn uống chống tái, nên gầy lắm, sức khoẻ cũng ốm yếu chứ không nặng ký như chồng chị.
Còn nhìn chung thì chồng em cũng ngoan rồi, đi làm về đúng giờ, lương đưa đủ tối ngủ ở nhà :1:. Hàng ngày vẫn uống chống tái, thi thoảng ngẫu hứng hoặc đi về muộn em thử thì k dùng. Em cũng hy vọng 1 tương lai rằng chồng em như chồng chị, béo khoẻ, và vì gia đình.
Em cũng xin cảm ơn những chia sẻ và động viên của diễn đàn. Mong cuộc sống niềm vui bình yên sẽ đến với chúng ta.

nghien20nam
16-03-10, 10:16 PM
Mình nói vậy là để những người phụ nữ vốn đã cả tin nhẹ dạ yếu đuối phải biết tự cứu lấy mình , ko để những người nghiện người bệnh tâm thần lừa dối họ mãi được , làm khổ cuộc đời họ mãi được .

Mọi người vẫn có thế giúp đỡ người nghiện bằng cách này hay cách khác , nhưng tuyệt đối ko được làm hạnh phúc của những người phụ nữ đó phải khổ . Bạn chia tay một người nghiện , bạn có thể tìm được hạnh phúc hay ít ra là sự thanh thản , và ko có nghĩa là bạn ko giúp được họ . Chỉ có điều đừng gắn bó cuộc đời mình với người nghiện , đừng tin những lời dụ dỗ ngọt ngào của họ , đừng để bố của con mình là một người nghiện .

Những người nghiện hãy buông tha cho những người phụ nữ yếu đuối bất hạnh đang ngày đêm khổ vì họ , họ không có quyền làm như vậy . Tôi viết vậy chủ yếu để bảo vệ quyền lợi cho những người phụ nữ đang bị họ làm cho khốn khổ . Giúp đỡ động viên không có nghĩa là phải chung sống với họ .
Đúng , người phụ nữ có quyền yêu cầu ngườ đàn ông phải mang đến hạnh phúc cho mình và nếu ko thì hãy chia tay . Nhưng trước khi quyết định hãy xem lại mình đã cố gắng hết sức để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc hay chưa ... Các cụ nói rồi : Tiên trách kỷ hậu trách nhân .

cosusong_conhyvong
05-04-10, 05:57 PM
Chào các bạn, trước đây mình là 1 thành viên của dd (mình ngien 5 năm, nhưng cũng bỏ đươcj 4 năm). mình rất cảm ơn những người bạn trong dd đã giúp mình trong khoảng tg khó khăn nhất.
sẽ rất đau lòng khi người thân của mình là 1 người ngien. tất cả những j ở trong dd này để chúng ta hiểu thêm về matuy, về những cái mà nó mang tới. lần đầu tiên khi tôi cai ngien toi tìm kiếm để đến dd này, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về cách để cai, nhưng mà khi đến với dd tôi đã đọc và nghe được nhiều lời tâm sự của những người thân của người ngien. tôi đã đau long khi nghi rằng phải chăng đấy cũng là tâm sự của những người yêu thương tôi. lên tôi đã cố gắng từ bỏ. Nhưng mà đúng như CATBUI nói, "phải thật sự cách ly, phải thật sự khổ sở" lúc đó con người ta mới có nghị lực để vượt wa được chính con người mình.
bao nhiêu người ngien vào dd này và từ bỏ được ma tuy ?
nếu bạn là người thân, bạn hãy cho người đó biết được những suy nghĩ của bạn, những tâm sự của bạn trên dd .

yeuluonmuquoang
06-04-10, 09:27 AM
Chào các bạn, trước đây mình là 1 thành viên của dd (mình ngien 5 năm, nhưng cũng bỏ đươcj 4 năm). mình rất cảm ơn những người bạn trong dd đã giúp mình trong khoảng tg khó khăn nhất.
sẽ rất đau lòng khi người thân của mình là 1 người ngien. tất cả những j ở trong dd này để chúng ta hiểu thêm về matuy, về những cái mà nó mang tới. lần đầu tiên khi tôi cai ngien toi tìm kiếm để đến dd này, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về cách để cai, nhưng mà khi đến với dd tôi đã đọc và nghe được nhiều lời tâm sự của những người thân của người ngien. tôi đã đau long khi nghi rằng phải chăng đấy cũng là tâm sự của những người yêu thương tôi. lên tôi đã cố gắng từ bỏ. Nhưng mà đúng như CATBUI nói, "phải thật sự cách ly, phải thật sự khổ sở" lúc đó con người ta mới có nghị lực để vượt wa được chính con người mình.
bao nhiêu người ngien vào dd này và từ bỏ được ma tuy ?
nếu bạn là người thân, bạn hãy cho người đó biết được những suy nghĩ của bạn, những tâm sự của bạn trên dd .
Rất vui vì sự trở lại của bạn. Mình muốn bạn trở lại k phải là sự khơi dậy của quá khứ, mà mình mong muốn bạn hãy chia sẻ, hãy động viên anh em trong diễn đàn này. Ngày đó khi mình vào dd mình quen bạn, từ bạn và 1 số thành viên khác đã cho mình thông tin, cho mình thêm sức mạnh.
Cảm ơn bạn là đã bạn của mình.
Cùng nhau chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn ban nhé.

cosusong_conhyvong
06-04-10, 05:06 PM
mình ko nhìn vào wa' khứ ^^! cái j` wa thì cũng wa rồi !
Cùng nhau chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn bạn nhỉ hihi

hanhphucnoidau
08-04-10, 01:48 AM
Bạn ơi , thật sự tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của bạn đây. Chồng tôi đã nghiện 2 năm nay và cũng đã từng cai nghiện thành công nhưng bây giờ lại tái nghiện lại rồi. Nhưng có lẽ nỗi đau của tôi ê chề hơn bạn vì tôi đã con đứa con gái đầu lòng được 3 tháng rồi bạn ạ.Thật sự tôi thấy ân hận vì đã sinh con ra để nó fải khổ. Lúc tôi có thai đc 4 tháng thì phát hiện ra chồng mình tái nghiện tôi đau đớn,đã muốn bỏ đứa con đi nhưng vì con đã hình thành đã có tim thai, tôi đau khổ van xin chồng hãy thương lấy đứa con mà bỏ ma tuý. Nhưng lời hứa của nhg thằng nghiện bạn ơi đừng tin, hàng nghìn lần hứa hẹn, đi trung tâm tư nhân cai cũng có, cai tại nhà có, thậm chí còn đèo tôi đến chỗ mua thuốc cai,uống thuốc viên có, thuốc ngậm có, nhg đâu vẫn vào đó.Chồng tôi rất hiền và yêu thương, chiều chuộng tôi, đấy là lúc ko hút thôi, còn hút vào thì ... ko còn ai.Thật khổ thân tôi từ lúc có thai đã mang đau đớn trong lòng , đến ngày đi đẻ còn đau đớn hơn biết chồng mình cũng đi hút hít. Ai cũng bảo đẻ xong phải kiêng cữ ko thi mai sau khổ thân nhưng tôi thiết nghĩ như thế này chưa đủ khổ hay sao, đối với tôi ko có gì khổ hơn nữa. Tôi đã khóc cảm tưởng như ko còn nước mắt.Hàng ngày hàng đêm chỉ biết ôm con vào lòng trong nước mắt.Đẻ được 20 ngày thì fóng xe ngoài đường gió rét đi tìm chồng, các cụ xưa nói đúng đẻ ko kiêng ráng chịu, jờ mới đc 3 tháng nhg tôi thường xuyên đau đầu, buốt óc ko biet vì đẻ ko kiêng hay vì chồng. Bạn ơi đừng mong những lời nói thật của những thằng nghiện, chúng sẽ ko bao jờ nói thật đâu, chỉ loanh quang tìm cách nói dối, rồi đến khi ta bắt quả tang thì sự việc mới đc chúng công nhận. Tôi căm thù ma tuý, nó là thứ gì ma khiến ng ta ko còn là con người nữa.Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhg thương con lại ko thể . Trong tôi giờ chỉ còn bóng tối, sự thất vọng,ko tin vào cuộc sống, một cái ngõ cụt đang chờ tôi phía trước.Tôi viết lên đây ko mong nhờ mọi người giúp đỡ hay hỏi cách cai nghiện cho chồng vì tôi biết ko thể cai được trừ cái chết.Tôi viết lên đây vì tôi ko thể dãi bày tâm sự với ai, tôi dấu gd bên ngoại vì ko muốn bố mẹ mình khổ tâm. Cám ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự naỳ.

ninhtroc_7x
08-04-10, 08:34 AM
người nghiện chỉ loanh quanh trong vòng cai rồi lại nghiện em cố gắng gần gũi động viên anh ấy nhé lúc này ah ý rất cần có em bên cạnh ,chúc em thành công

cosusong_conhyvong
08-04-10, 10:06 AM
ngien rồi cai, cai rồi ngien ! nếu cứ ở loanh wanh như vậy thì chỉ làm khổ mọi người thôi. cố gắng, gần gũi, động viên được mãi sao. không đủ nghị lực để thoát được khỏi cái vòng đó thì lúc nào mới có thể làm người ?

lytong
08-04-10, 11:09 AM
người nghiện chỉ loanh quanh trong vòng cai rồi lại nghiện em cố gắng gần gũi động viên anh ấy nhé lúc này ah ý rất cần có em bên cạnh ,chúc em thành công

Cố gắng đến bao giờ?? Cứ cố mà ko nhìn thấy đích để cố thì có nên cố không? MT thật kinh khủng, biến những con người hiền lành thành những kẻ nói dối một cách trắng trợn.

hanhphucnoidau
08-04-10, 01:48 PM
người nghiện chỉ loanh quanh trong vòng cai rồi lại nghiện em cố gắng gần gũi động viên anh ấy nhé lúc này ah ý rất cần có em bên cạnh ,chúc em thành công


Cố gắng ư??? Time qua tôi đã cố gắng quá nhiều , đau đớn chịu đựng, mềm có, cứng có. Động viên ư, đã ko thể kể nổi nữa rồi. đã có lúc tôi lủi thủi đến toà để xin mua mẫu đơn ly hôn nhưng lại ko thể bỏ mặc chồng mình được. Thà rằng anh ta khốn nạn , trai gái thì còn dễ nhưng đây lại là ma tuý, nhg lúc ko có ma tuý thì là 1 ng chồng hết mực yêu thương vợ con. Thật sự tôi nghĩ khó có người vợ nào có thể bỏ rơi chồng mình trong hoàn cảnh này nhưng chẳng có ông chồng nghiện ngập nào có thể từ bỏ ma tuý vì vợ. Cuối cùng người đau khổ vẫn là ng phụ nữ thôi, chỉ khi họ chết đi may ra mới hết khổ.

yeuluonmuquoang
08-04-10, 03:10 PM
người nghiện chỉ loanh quanh trong vòng cai rồi lại nghiện em cố gắng gần gũi động viên anh ấy nhé lúc này ah ý rất cần có em bên cạnh ,chúc em thành công

Cố gắng ư??? Time qua tôi đã cố gắng quá nhiều , đau đớn chịu đựng, mềm có, cứng có. Động viên ư, đã ko thể kể nổi nữa rồi. đã có lúc tôi lủi thủi đến toà để xin mua mẫu đơn ly hôn nhưng lại ko thể bỏ mặc chồng mình được. Thà rằng anh ta khốn nạn , trai gái thì còn dễ nhưng đây lại là ma tuý, nhg lúc ko có ma tuý thì là 1 ng chồng hết mực yêu thương vợ con. Thật sự tôi nghĩ khó có người vợ nào có thể bỏ rơi chồng mình trong hoàn cảnh này nhưng chẳng có ông chồng nghiện ngập nào có thể từ bỏ ma tuý vì vợ. Cuối cùng người đau khổ vẫn là ng phụ nữ thôi, chỉ khi họ chết đi may ra mới hết khổ.

Thời gian qua là bao lâu tất cả rồi bạn? tất cả những gì bạn đang chịu đựng mình nghĩ mình cũng đã thế. Chúng ta đã lựa chọn thì có lẽ cũng phải dùng từ chấp nhận thôi, nếu k chấp nhận được thì lại ra đi. Con bạn vẫn nhỏ, con mình lớn hơn 1 chút, có lẽ nhờ có bé nên chồng mình biết quan tâm và sống vì gia đình hơn, sống có trách nhiệm hơn. Giờ bé nhà mình dc 14tháng, cháu biết nhiều thứ, nói nhiều mặc dù chưa rõ tiếng gì với tiếng gì, nghịch cũng lắm, yêu lắm, chính vì thế chồng mình sống tích cực hơn, biết lo lắng cho con. Bản chất thật sự chồng mình còn dùng MT hay không mình k dám khẳng định 100% nhưng mình thấy anh đi làm hết giờ là về, lương đưa đủ, sống vui vẻ lành mạnh, không thuốc lá, không chơi bời. Chắc với mình lúc này đã là đủ. Hàng tháng bọn mình bận thì thôi còn thường xuyên đi lễ chùa mùng 1 và rằm, với cầu mong chồng mình bỏ hẳn MT và cho tâm thanh thản.
Bạn ạh, đã sinh ra con ai cũng thương con thôi, bạn hãy khơi dậy tình thương yêu con ở chồng bạn xem, thỉnh thoảng bạn rủ rỉ với chồng về tương lai của con, không phải ở góc độ tạo sức ép, mà ở góc độ tình thương yêu con. Hy vọng vì đứa con anh ấy sẽ thay đổi cũng giống như sự thay đổi của chồng mình lúc này.
Chúc bạn bình tâm, sáng suốt và đừng bi quan như thế , mình sống vì con mà.

hivongnhieu
09-04-10, 11:19 AM
Tôi cũng là một người vợ có hoàn cảnh giống như hanhphucnoidau, yeuluonmuquang và nguoitoiyeu... Tôi cũng đang mang bầu bé thứ 2 được 7 tháng rồi. Bé lớn của tôi đã 9 tuổi rồi. Nói vậy để các bạn biết mình đã trải qua khoảng thời gian sống chung với người nghiện bao lâu. Cuộc sống của chúng tôi hiện nay đã bớt cực khổ hơn trước kia nhưng tôi vẫn ko sao từ bỏ được ý nghĩ chồng tôi vẫn còn sd MT.
Các bạn, các anh chị ở trên này có nhiều kinh no hãy cho tôi biết làm sao để biết được chồng tôi có còn sd MT hay ko? Mỗi lần tôi hỏi thì anh toàn nói ko nhưng tôi ko thể tin được. A hút thuốc lá rất nhiều, thời gian cũng như tài chính cũng được tự do vì giờ làm việc của anh theo ca, còn tôi theo giờ HC, và lương của anh được trả qua thẻ, tôi ko thể lấy được dù chúng tôi làm chung cơ quan. Dạo gần đây anh rất gầy còm, tiền đưa về cũng rất ít hoặc gần như ko có. Từ trước đến nay anh ngủ hay ra mồ hôi, thỉnh thoảng còn nói mớ gì đó. Quan hệ VC cũng ko có mặc dù trước đây anh rất mạnh trong chuyện này. Tôi hỏi thì anh nói do tôi có bầu nên để tôi nghỉ ngơi! (Tôi ko tin) Gần đây anh còn uống 1 thứ thuốc nước màu hồng có mùi thơm của dâu và mùi kháng sinh. Tôi hỏi thì anh nói thuốc bổ. Tôi rất hoang mang lo lắng, có gửi mail tới đc tuvan@heroin-aids.com nhưng vẫn chưa nhận đươc tư vấn. các anh chị ở đây có biết thuốc đó là gì ko?
Tôi sống với anh đã 10 năm rồi, tôi ko biết mình còn lòng tin với anh nữa ko, và nếu còn thì còn bao nhiêu nhưng tôi vẫn luôn hi vọng chồng tôi sẽ từ bỏ được vĩnh viễn với MT, chúng tôi sẽ có 1 cs gia đình hạnh phúc êm ấm, bình dị. Tôi đã sống và hi vọng điều đó trong suốt 10 năm qua nên tôi rất mong có thêm tư vấn của mọi người để có thêm niềm tin. Tôi rất đau khổ nhưng ko dám nói vói ai vì sợ mọi người biết chồng tôi nghiện. Tôi sợ tâm trang ko tốt của tôi sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng nên mọi người hãy tư vấn giúp tôi với.

hanhphucnoidau
10-04-10, 12:18 AM
Thời gian qua là bao lâu tất cả rồi bạn? tất cả những gì bạn đang chịu đựng mình nghĩ mình cũng đã thế. Chúng ta đã lựa chọn thì có lẽ cũng phải dùng từ chấp nhận thôi, nếu k chấp nhận được thì lại ra đi. Con bạn vẫn nhỏ, con mình lớn hơn 1 chút, có lẽ nhờ có bé nên chồng mình biết quan tâm và sống vì gia đình hơn, sống có trách nhiệm hơn. Giờ bé nhà mình dc 14tháng, cháu biết nhiều thứ, nói nhiều mặc dù chưa rõ tiếng gì với tiếng gì, nghịch cũng lắm, yêu lắm, chính vì thế chồng mình sống tích cực hơn, biết lo lắng cho con. Bản chất thật sự chồng mình còn dùng MT hay không mình k dám khẳng định 100% nhưng mình thấy anh đi làm hết giờ là về, lương đưa đủ, sống vui vẻ lành mạnh, không thuốc lá, không chơi bời. Chắc với mình lúc này đã là đủ. Hàng tháng bọn mình bận thì thôi còn thường xuyên đi lễ chùa mùng 1 và rằm, với cầu mong chồng mình bỏ hẳn MT và cho tâm thanh thản.
Bạn ạh, đã sinh ra con ai cũng thương con thôi, bạn hãy khơi dậy tình thương yêu con ở chồng bạn xem, thỉnh thoảng bạn rủ rỉ với chồng về tương lai của con, không phải ở góc độ tạo sức ép, mà ở góc độ tình thương yêu con. Hy vọng vì đứa con anh ấy sẽ thay đổi cũng giống như sự thay đổi của chồng mình lúc này.
Chúc bạn bình tâm, sáng suốt và đừng bi quan như thế , mình sống vì con mà.

Thật sự tôi thấy mừng cho bạn quá, em cũng mong rằng sẽ được như bạn. Nhưng tôi biết chồng tôi từ trước cũng rất yêu quý trẻ con vậy nên khi tôi sinh chỉ mong đúa con này sẽ là động lực cho chồng mình thay đổi. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm bạn ạ. Anh ấy vẫn rất yêu con nhg có lẽ yêu ma tuý hơn^^. Ngày tôi sinh anh ấy cũng đi hút hít rồi về trông vợ thăm con,ngày đầy tháng con cũng vậy.Từ khi tôi đẻ (đc hơn 3 tháng rồi bạn ạ) chưa đc 1 đồng tiền lg chồng mang về để mua bỉm cho con.Tôi ko cần tiền tôi chỉ mong chồng tôi nghĩ đến con mà thay đổi. Tôi cũng đã nhẹ nhàng tâm sự về tương lai của con nhg lúc đó thì nghe hay và hứa hẹn hay lắm xong thì lịch sử lặp lại. Time gần đây dù mới đẻ nhg tôi cũng năng đi lễ vào mùng 1 và ngày rằm( 2 vợ chồng cùng đi ) điều duy nhất tôi chủ tâm là việc mong chồng tỉnh ngộ. Tôi thấy tất cả những điều mọi ng làm để khuyên chồng mình tôi đều đã làm nhg tôi chưa có đc ngày như bạn.Thật sự đến giờ tôi đã quá nản, nhg tôi biết khi nghiện ngập thì họ ko còn là chính họ, đôi khi họ ko còn là con người nữa.Thế nên đành buông xuôi thôi.

hanhphucnoidau
10-04-10, 12:33 AM
Tôi cũng là một người vợ có hoàn cảnh giống như hanhphucnoidau, yeuluonmuquang và nguoitoiyeu... Tôi cũng đang mang bầu bé thứ 2 được 7 tháng rồi. Bé lớn của tôi đã 9 tuổi rồi. Nói vậy để các bạn biết mình đã trải qua khoảng thời gian sống chung với người nghiện bao lâu. Cuộc sống của chúng tôi hiện nay đã bớt cực khổ hơn trước kia nhưng tôi vẫn ko sao từ bỏ được ý nghĩ chồng tôi vẫn còn sd MT.
Các bạn, các anh chị ở trên này có nhiều kinh no hãy cho tôi biết làm sao để biết được chồng tôi có còn sd MT hay ko? Mỗi lần tôi hỏi thì anh toàn nói ko nhưng tôi ko thể tin được. A hút thuốc lá rất nhiều, thời gian cũng như tài chính cũng được tự do vì giờ làm việc của anh theo ca, còn tôi theo giờ HC, và lương của anh được trả qua thẻ, tôi ko thể lấy được dù chúng tôi làm chung cơ quan. Dạo gần đây anh rất gầy còm, tiền đưa về cũng rất ít hoặc gần như ko có. Từ trước đến nay anh ngủ hay ra mồ hôi, thỉnh thoảng còn nói mớ gì đó. Quan hệ VC cũng ko có mặc dù trước đây anh rất mạnh trong chuyện này. Tôi hỏi thì anh nói do tôi có bầu nên để tôi nghỉ ngơi! (Tôi ko tin) Gần đây anh còn uống 1 thứ thuốc nước màu hồng có mùi thơm của dâu và mùi kháng sinh. Tôi hỏi thì anh nói thuốc bổ. Tôi rất hoang mang lo lắng, có gửi mail tới đc tuvan@heroin-aids.com nhưng vẫn chưa nhận đươc tư vấn. các anh chị ở đây có biết thuốc đó là gì ko?
Tôi sống với anh đã 10 năm rồi, tôi ko biết mình còn lòng tin với anh nữa ko, và nếu còn thì còn bao nhiêu nhưng tôi vẫn luôn hi vọng chồng tôi sẽ từ bỏ được vĩnh viễn với MT, chúng tôi sẽ có 1 cs gia đình hạnh phúc êm ấm, bình dị. Tôi đã sống và hi vọng điều đó trong suốt 10 năm qua nên tôi rất mong có thêm tư vấn của mọi người để có thêm niềm tin. Tôi rất đau khổ nhưng ko dám nói vói ai vì sợ mọi người biết chồng tôi nghiện. Tôi sợ tâm trang ko tốt của tôi sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng nên mọi người hãy tư vấn giúp tôi với.

Chị ơi chị sống với chồng chị đã 10 năm vậy mà ko có kinh nghiệm để phát hiện ra chồng mình có tái nghiện hay ko ư? Vậy thì kinh nghiệm của em chỉ mới 3 năm sống chung nên ko dám tư vấn cho chị đâu. Nhưg theo em nghĩ thì 9 phần 10 ( theo cách nghĩ chủ quan của em thôi ) vì hiện tượng của chồng chị y như chồng em vậy.Còn về cái loại thuốc chồng chị uống thì em cũng ko rõ nhg ngày trước chồng em cũng uống thuốc loại viên màu hồng đó là 1 dạng thuốc giảm đau mạnh dùng như thuốc cắt cơn ý. Ko bít có fải thuốc chồng chị dùng ko.Còn chị muốn biết chắc chắn chồng chị có nghiện lại ko thì đơn jản mua que thử về bắt chồng chị thử nước tiểu nhưng em lưu ý chị 1 vài điều :
_ Thứ nhất : thử fải bắt anh ý tiểu trước mặt chị,đừng để khuất mắt lại cho thêm ít nước lã vào là đi tong.
_Thứ 2 : thử bất chợt để ko có sự chuẩn bị mưu mẹo vì chồng em đã từng quay lưng vào bồn cầu tiểu trong khi em đứng sau lưng nhìn và lén để nước chè mạn vào 1 cái lọ đổ vào đó, màu vàng y như nước tiểu.
Đó là vài điều kinh nghiệm của em thôi, tốt nhất cứ quan sát từ đầu cho đến cuối và thử cũng là tay mình cầm que nhé. Còn em ko dám khuyên chị đừng suy nghĩ lo lắng vì đang mang thai bởi vì em biết có khuyên thì chị vẫn lo láng suy nghĩ và đau khổ thôi vì em cũng thế. Quãng time em mang thai cũng đã chịu rất nhiều đau khổ vì biết chồng tái nghiện. Nhg dù sao em cũng mong chị cố lên, biết đâu chồng chị ko tái nghiện nhg hãy mua que thử ma tuý về ngay ko thì cứ nghi ngờ cũng mệt óc lắm, thà biết rõ còn hơn phai nghi ngờ cũng ảnh hưởng đến em bé lắm đó.

hivongnhieu
12-04-10, 08:35 AM
Các anh chị ơi, cả tuần qua tôi ko sao ngủ yên được và tôi đã khóc, mê man suốt đêm qua khi chồng tôi đã thú nhận anh ấy tái nghiện hơn 1 năm nay rồi. Tôi là một người vợ tồi tệ phải ko? Chồng tôi tái nghiện hơn 1 năm nay mà tôi ko hề hay biết. Tôi chỉ biết nghi ngờ, lo sợ và lại tự ru ngủ mình bằng những hi vọng hão huyền.
Lúc đầu tôi hỏi anh đã chơi lại phải ko thì anh chối. Tôi ko hỏi vậy nữa mà nói rằng tuần qua anh đã đi cai ở đâu, đi với ai, cai ntn... Phải đến 2 lần anh bỏ ra ngoài hút thuốc vào anh mới thú nhận với tôi. Vậy là điều tôi lo sợ nhất đã thành sự thạt rồi. Anh nói tuần rồi anh đi lên Bảo Lộc, Đà Lạt... Anh đi lang thang để quên đi MT. Tôi nói sao anh ko nói thật với E, ko lẽ mẹ con E bỏ anh nếu biết A tái nghiện sao. A hãy ở nhà tự cai, E sẽ giúp A. Nhưng A nói ở nhà lâu hết thời gian lại nằm ko, lại nghĩ ngợi nhớ thèm đến cái thứ đó. a đi lang thang hít thở ko khí trong lành trên ĐL thấy khỏe người và thanh thản nhiều. Tuần tới A lại đi tiếp. Tôi ko biết khuyên A làm sao, chỉ nói với A rằng E ko có kinh nghiệm gì để giúp A cai nhưng nếu cần j A cứ nói với E.
Các anh chị ơi tôi làm vậy liệu có đúng ko? Tôi có nên để chồng tôi đi nữa ko? Nhìn vào mắt A ấy và sau 10 năm chung sống tôi tin chồng tôi cũng rất muốn cai nhưng có lẽ nghị lực của anh ấy kém quá. A ấy đã tái nghiện vì 1 thằng bạn nào đó 2,3 năm ko gặp lại bỗng dưng nó tới tìm A và rủ A chơi lại. Tôi ko biết rõ người đó là ai nhưng bất cứ người bạn nào tới tìm A tôi đều đặt dấu hỏi. Nhưng thật buồn là tôi cũng chỉ dừng ở mức đặt dấu hỏi đó mà thôi.
A nói việc cắt cơn với A chỉ cần mấy ngày nhưng điều quan trọng để sau khi cắt cơn mà ko còn thấy thèm thuốc nữa. Tôi nói, tôi hiểu và điều quan trọng đó chính là do bản thân anh thôi. Các anh chị hãy cho tôi lời khuyên để tôi giúp chồng tôi với.
À, cái thứ thuốc màu hồng anh uống đó theo anh nói là Metho...gì gì đó. Anh ấy mua 100k/100ml, mua chui của mấy người BS nào đó. Tôi nói "Sao E nghe nói cái này phát miễn phí mà, Sao A ko đăng ký để được phát cái đó về cai" A nói A có hỏi rồi, A ko đủ tiêu chuẩn. A cũng nhờ người làm hồ sơ giả để cai bằng thuốc đó mà ko được nên phải mua. A giấu tôi vì muốn tự cai. Các anh chị có biết loại thuốc nào chống tái nghiện, giúp người nghiện ko còn cảm giác thèm thuốc nữa hãy chỉ giúp tôi với. Loại thuốc nào dễ mua và ko quá mắc vì kinh tế của chúng tôi ko dư dả gì. Nhưng cho dù phải bán hết tư trang tôi có được tôi cũng sẵn sàng để giúp A cai. Chúng tôi vào nơi đất khách quê người này ko bà con. họ hàng nên tôi cũng ko muốn gđ 2 bên biết chồng tôi lại tái nghiện nữa...
Các anh chị ơi, tôi thực sự đau đớn còn hơn khi lần đầu phát hiện ra A nghiện. Nhiều lúc tôi đã từng có ý nghĩ sẽ bỏ A nhưng rồi tôi lại ko thể. Hoàn cảnh của tôi bây giờ đúng là "Bỏ thì thương, vương thì tội". Tôi thực sự vẫn rất yêu và thương A. Tôi đã từng ko bỏ A cả trong những đánh đập chửi rủa của A vậy thì tại sao bây giờ tôi có thể bỏ A khi A như thế này. các anh chị hãy nói cho tôi biết cách tốt nhất tôi có thể làm để A từ bỏ hoàn toàn được với MT có được ko? Trong thâm tâm tôi biết A cũng rất muốn từ bỏ nó.

yeuluonmuquoang
12-04-10, 08:56 AM
@hivongnhieu:
Bài của chị dài quá :(, em đọc chưa kỹ lắm vì mới đầu giờ làm việc nhưng cũng muốn chia sẻ với chị đôi điều:
Thực ra em cũng chỉ là 1 người vợ như chị mà thôi, kinh nghiệm và thực tế em đều k có để khuyên chị thế nào cả. Nhưng em nghĩ nếu chị đã quyết tâm giúp anh ấy thì nên giữ anh ở nhà cai, sau cai chịu khó uống chống tái, giờ có nhiều loại lắm, anh em trên diễn đàn đa số uống Depade là thuốc của Mỹ giá khoảng 30k/viên, chồng em uống Abernil là của Thuỵ Sỹ giá 40k/viên, chịu khó uống thuốc chống tái này sẽ hỗ trợ cho người nghiện sau cắt cơn, làm quên cảm giác thèm, muốn MT. Còn chồng chị 1 mình đi ... bảo là đầu óc thanh thản và cho chóng qua chứ k muốn cai ở nhà, thực ra k biết chị nghĩ thế nào chứ có những ông chồng nghiện thì nên sống đa nghi và đề phòng chị ahj, em sẽ k tin như thế đâu, vì lúc đến cơn biết thế nào được, mà MT thì ở đâu chẳng có.Em đọc nhiều bài tâm sự của anh em trên dd này rồi, đến cơn là khó chịu lắm, nghị lực hay quyết tâm lúc đó chỉ là hão huyền thôi. Nên giữ anh ở nhà, k tiếp xúc với bạn bè, chứ hồi trước chồng em vừa cai vừa dùng đấy, bạn nó đút qua cửa sổ cho, rồi còn buộc dây từ tầng 3 xuống cho chúng nó buộc thuốc vào viee, nhiều kiểu lắm. Mình có khắt khe thì cũng vì chồng là chính rồi mới vì con vì mình.
Chúc chị bình tâm và thành công

hivongnhieu
12-04-10, 09:07 AM
Vậy mình có thể mua những thuốc đó ở đâu?

yeuluonmuquoang
12-04-10, 09:27 AM
Vấn đề chị đang ở đâu? Miền Nam chị liên hệ với anh Khoa hình như dt là: 0903041280, còn Miền Bắc chị có thể gọi cho BS Hồng Thu: 0916316028 (nói là thành viên của diễn đàn thì giá như em nói) or BS Chương: 0913322449. Chồng em uống đến giờ 2,5 năm rồi. Yên tâm nhiều chị ah, vì uống thuốc chống tái vào mà dùng MT sẽ k thấy phê, còn cố dùng cho phê sẽ sốc. Uống vào sẽ quên đi MT nhiều mà.

hivongnhieu
20-05-10, 09:10 AM
Hơn 1 tháng rồi mình cố tỏ ra bình thường và coi A như một người bt nhưng việc A cố tình mua Methadone chứ ko phải Naltrexone như mong muốn của mình thì mình thực sự ko còn một chút niềm tin cũng như hi vọng nào nữa. Mình đã quá mệt mỏi với con đường nghiện ngập của A, với đứa bé đang trong bụng mình sắp đến ngày đòi ra. A đã cố giải thích mặt tốt của M nhưng mình đâu còn tâm trí, niềm tin nào nữa để mà nghe A đây. Từ một người tằn tiện đến mức kham khổ. Mua bán hay ăn uống bất cứ thứ j tôi cũng phải tính toán. Tôi chi li đến từng đồng xu lẻ và cũng chẳng bao giờ dám vay mượn ai một đồng bạc dù khó khăn thế nào. Vậy mà bỗng dưng giờ đây tôi trở thành một con nợ, một con nợ với những món nợ đề đóm, hút hít tiêu xài của A. Tôi cũng cố tỏ ra như không vấn đề j để A có thêm quyết tâm cai. Nhưng nay thì tôi tự hỏi liệu tất cả có ích j không? Các con tôi liệu sẽ ra sao nếu cứ phải mãi sống dưới một mái nhà với một người cha như A. Rồi tôi có còn chịu đựng nổi ko khi A ko thể kiên quyết dứt khoát từ bỏ được MT...
Thực sự mệt mỏi lắm rồi!

canabis
20-05-10, 09:46 AM
A rất hiểu những cảm xúc của hyvongnhieu vì a đã có những time rất dài trong việc này , a chỉ có 1 lời khuyên : Trong mọi trường hợp , hãy là một người lạc quan lúc đó sẽ rất dễ tìm ra cách giải quyết .

thienlong
20-05-10, 11:59 AM
Đọc bài các bạn có chồng nghiện mà bản thân tl thấy nó thế sao ý. tl đồng ý với yeuluonmuquang mọi lý do đi xa vì không khí trong lành, hoặc bất kỳ 1 lý do nào đi nữa cũng chỉ là ngụy biện.... lúc đến cơn vật nếu kg có sự giám sát quan tâm hỗ trợ, hoặc giam lỏng của gia đình và ngừoi thân thì khó vượt qua được lúc đó lắm, mà có vượt qua được 1 ngày 2 ngày đến ngày thứ 3 lại mua về chơi thôi. Qua cơn vật thì lại đến cơn mệt, cơn buồn, cơn chán, khó mà qua được nếu 1 mình. Theo những gì tl đã trải qua hơn 10 năm với mt, riêng cắt cơn đã phải gần 20 ngày rùi thì người mới tạm hồi phục khoảng 30% sức khỏe được, còn về mặt tinh thần cũng phải tầm gần 3 tháng mới tạm ổn được, còn đâu phải ngoài 6 tháng cả tinh thần với sức khỏe mới thật sự ở mức trên 70%. Các bạn cứ suy từ các trung tâm cai nghiện thì biết, ít nhất đi cai cũng phải 6 tháng, chưa nói đến 1 với 2 năm. Và khoảng thời gian đâu sau cắt cơn đến 3 tháng lại là khoảng thời gian dễ tái nghiện nhất, các bạn lưu ý nhé. tl cũng kg biết chia sẻ thế nào nữa, người cần nhất đọc những dòng này lại là chồng các bạn. Hãy tạo cho anh ý 1 sân chơi, 1 môi trường, 1 chỗ để mỗi lúc vui buồn có thể chia sẻ hoặc nhận được sự động viên kịp thời trong cuộc sống. Những người từng trải quá sẽ thấu hiểu hết được và có niềm tin từ bỏ được mt từ những người đi trước và đã làm được như trong Diễn đàn này. Hãy để chồng các bạn vào đây nhé.
Giờ có thuốc chống tái, nó cũng là 1 hy vọng, dù mong manh nhưng rất cần thiết, nhất là trong khoảng thời gian đâu sau cắt cơn. Kg phải mua que thử làm gì cho mệt, cứ sáng ra tự tay các bạn cho uống nửa viện chống tái là có thể yên tâm cả ngày hôm đó. Cứ vậỵ mà làm thôi kg được chủ quan nhé, nhất là các dịp lễ tết hoặc sau những vuộc vui cuộc nhậu, rồi dần dần thời gian cũng trôi qua và chồng các bạn sẽ tìm lại được chính bản thân mình. Ý tl muốn nói phải có thời gian các bạn à, bỏ hẳn mt thì tl kg dám nói, nhưng ít nhất phải tạo cho chồng các bạn 1 khoảng thời gian dài kg dùng mt để từ đó có thể nói kg với mt mãi mãi.

hivongnhieu
24-05-10, 10:18 AM
Rất cảm ơn các AC đã có lời chia sẻ với hvn. Quả thực hvn đã ko biết còn phải hi vọng những gì nữa. Tưởng rằng có thể buông xuôi nhưng ngoài mặt ra vẻ lạnh lùng với A nhưng quả thật mình rất lo cho anh. Nhiều lúc nghĩ cứ gắn bó với A trong tình trạng như thế này thì ko chỉ mình mà cả các con mình cũng sẽ khó có tương lai tốt đẹp. Vậy mà ....
Mình quả thật rất mệt mỏi, đau buồn khi nghĩ tới hoàn cảnh hiện nay của mình nhưng mình ko biết phải làm gì nữa. Đời mình coi như chẳng còn hi vọng nhiều, chỉ mong với cái tâm của mình mà các con mình sẽ có được một kết cục tốt đẹp hơn bố mẹ của chúng.
AK nói với mình rằng nếu muốn giúp chồng cai được thì phải có 2 điều là niềm tin và lòng kiên nhẫn. cả 2 cái đó dường như trong mình chỉ còn rất mong manh. Mình chỉ biết chấp nhận và đón nhận tất cả. Mình luôn và cố tỏ ra coi A như 1 người bình thường để A ko có mặc cảm. Không biết như thế có giúp gì được a ko? A nói với mình dùng M để hỗ trợ việc cai chứ ko phải thay thế. Mình chẳng muốn tin nhưng cũng phải chấp nhận. Mấy bữa nay mình coi TV trên kênh O2 có thấy nói về tác dụng của M. Họ nói dùng M giá rẻ, giảm được nhiều nguy cơ cho cộng đồng... sắp tới sẽ triển khai nhân rộng việc sử dụng M... Mình chẳng biết giá rẻ đến mức nào nhưng mình thấy chồng mình vẫn mua với giá khoảng từ 1.5tr đến 2tr mà chỉ được chừng 100ml. Mình có hỏi A mua của ai, mua ntn nhưng A ko nói. Nhưng mình biết việc A mua là bất hợp pháp vì thuốc này đang được tài trợ và cấp miễn phí cho các đối tượng đủ điều kiện uống mà thôi. Thật buồn cho XH mình, vì đồng tiền mà họ có thể làm bất cứ việc gì.

canabis
24-05-10, 12:55 PM
Methadone chỉ là liệu pháp tình hình , biện pháp thay thế khi không còn cách nào khác . Vợ chồng hết tình còn nghĩa , đằng này vẫn còn cả tình lẫn nghĩa thì lo j ko có ánh sáng cuối đường hầm hả em ? Em đã biết chấp nhận và đón nhận tất cả tức là sắp " siêu thoát " rồi đấy ... Chúc em thành công trongvieejc giữ gìn hạnh phúc gia đình và giúp chồng cai nghiện thành công .

yeuluonmuquoang
24-05-10, 03:26 PM
Chị ơi đừng nản lòng như thế- Chị càng nản càng thấy mệt mỏi, lúc này đây chị phải tự động viên mình thôi, cố gắng k phải vì anh ấy mà hãy vì 2 đứa con chị, vì chị. Em cũng chẳng biết khuyên chị nên thế nào cả vì em cũng chỉ đang cố gắng , cố gắng 1 cách bị động - tức là cố gắng với sự nỗ lực của chồng em nữa.
Có anh còn sd 20 năm, nhưng tới giờ phút này anh ấy cũng đang cố gắng từ bỏ, chị ơi còn nước còn tát mà, vợ anh 20 năm anh hùng nhất.
Mà theo em chị cũng phải kiên quyết với anh ấy, mấy ông " nghiện" nhiều khi nhẹ k ưa mà phải " lừa ưa nặng" chứ cứ mềm lòng quá chưa chắc đã ăn thua gì cả. Mà Me thì em đọc thấy k phải là dứt điểm chỉ là hạn chế thôi, chị phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy tốt nhất thuyết phục bắt anh ấy phải cắt cơn và sử dụng chống tái Na. Không biết thế nào nhưng em suy từ xã nhà em uống Na em thấy yên tâm, và hiện tại anh ấy là 1 người bình thường.
Em chúc chị đủ quyết tâm, niềm tin để bắt đầu chiến đấu giành lại chồng từ MT

canabis
24-05-10, 08:21 PM
Chị ơi đừng nản lòng như thế- Chị càng nản càng thấy mệt mỏi, lúc này đây chị phải tự động viên mình thôi, cố gắng k phải vì anh ấy mà hãy vì 2 đứa con chị, vì chị. Em cũng chẳng biết khuyên chị nên thế nào cả vì em cũng chỉ đang cố gắng , cố gắng 1 cách bị động - tức là cố gắng với sự nỗ lực của chồng em nữa.
Có anh còn sd 20 năm, nhưng tới giờ phút này anh ấy cũng đang cố gắng từ bỏ, chị ơi còn nước còn tát mà, vợ anh 20 năm anh hùng nhất.
Mà theo em chị cũng phải kiên quyết với anh ấy, mấy ông " nghiện" nhiều khi nhẹ k ưa mà phải " lừa ưa nặng" chứ cứ mềm lòng quá chưa chắc đã ăn thua gì cả. Mà Me thì em đọc thấy k phải là dứt điểm chỉ là hạn chế thôi, chị phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy tốt nhất thuyết phục bắt anh ấy phải cắt cơn và sử dụng chống tái Na. Không biết thế nào nhưng em suy từ xã nhà em uống Na em thấy yên tâm, và hiện tại anh ấy là 1 người bình thường.
Em chúc chị đủ quyết tâm, niềm tin để bắt đầu chiến đấu giành lại chồng từ MT
Cái con bé này sao cứ lôi anh ra ví dụ làm cái j ? A có ông chú xã hội nghiện từ năm 71 bi h đã bỏ được 5 năm rồi thì sao ?

nhóc phù thủy
24-05-10, 11:48 PM
Rất cảm ơn các AC đã có lời chia sẻ với hvn. Quả thực hvn đã ko biết còn phải hi vọng những gì nữa. Tưởng rằng có thể buông xuôi nhưng ngoài mặt ra vẻ lạnh lùng với A nhưng quả thật mình rất lo cho anh. Nhiều lúc nghĩ cứ gắn bó với A trong tình trạng như thế này thì ko chỉ mình mà cả các con mình cũng sẽ khó có tương lai tốt đẹp. Vậy mà ....
Mình quả thật rất mệt mỏi, đau buồn khi nghĩ tới hoàn cảnh hiện nay của mình nhưng mình ko biết phải làm gì nữa. Đời mình coi như chẳng còn hi vọng nhiều, chỉ mong với cái tâm của mình mà các con mình sẽ có được một kết cục tốt đẹp hơn bố mẹ của chúng.
AK nói với mình rằng nếu muốn giúp chồng cai được thì phải có 2 điều là niềm tin và lòng kiên nhẫn. cả 2 cái đó dường như trong mình chỉ còn rất mong manh. Mình chỉ biết chấp nhận và đón nhận tất cả. Mình luôn và cố tỏ ra coi A như 1 người bình thường để A ko có mặc cảm. Không biết như thế có giúp gì được a ko? A nói với mình dùng M để hỗ trợ việc cai chứ ko phải thay thế. Mình chẳng muốn tin nhưng cũng phải chấp nhận. Mấy bữa nay mình coi TV trên kênh O2 có thấy nói về tác dụng của M. Họ nói dùng M giá rẻ, giảm được nhiều nguy cơ cho cộng đồng... sắp tới sẽ triển khai nhân rộng việc sử dụng M... Mình chẳng biết giá rẻ đến mức nào nhưng mình thấy chồng mình vẫn mua với giá khoảng từ 1.5tr đến 2tr mà chỉ được chừng 100ml. Mình có hỏi A mua của ai, mua ntn nhưng A ko nói. Nhưng mình biết việc A mua là bất hợp pháp vì thuốc này đang được tài trợ và cấp miễn phí cho các đối tượng đủ điều kiện uống mà thôi. Thật buồn cho XH mình, vì đồng tiền mà họ có thể làm bất cứ việc gì.

Nhok không ở vào hoàn cảnh của chị và các chị trong dd mình nên có lẽ nhok không cảm nhận hết được những nỗi khổ mà các chị phải chịu đựng. Thế nhưng, với những hiểu biết của mình, thì phải nói một điều rằng nhok rất cảm phục tình yêu, tấm lòng và cả tinh thần của các chị nữa... Vì chính các chị đã phải luôn cố gắng gấp nhiều lần những người phụ nữ khác để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. Các chị là những o:-) đấy ạ.. hihi :P

Nhok biết, chị còn vào dd để viết nên những dòng tâm sự, và tìm hiểu thông tin để giúp chồng như thế này, có nghĩa là chị vẫn còn hy vọng, vẫn còn muốn cố gắng... Dù chỉ còn một chút thì cũng đừng nản lòng, đừng vội từ bỏ chị nhé... Vì nhok tin, rồi thì anh ấy cũng sẽ hiểu và những cố gắng của chị rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng... %%- Cả dd sẽ luôn bên chị bất cứ khi nào chị cần... :)

ninhtroc_7x
25-05-10, 04:13 PM
Cái con bé này sao cứ lôi anh ra ví dụ làm cái j ? A có ông chú xã hội nghiện từ năm 71 bi h đã bỏ được 5 năm rồi thì sao ?

sạc chết ngất với tấm gương này mất=))=D>=D>
chú ý lần sau không được gọi phụ nữ là con bé nhớ chưa ?

yeuluonmuquoang
25-05-10, 04:22 PM
@ anh 20 lên tiếng- cái này gọi là " có tật giật mình " :-?.
Em là em quý anh nên mới luôn nhớ tới anh mỗi khi vào dd ;)) mà.
@ Ninh: Em thấy thích quá tự dưng được gọi là bé , lâu lẩu lầu lâu rồi k có ai gọi như thế, trẻ thêm tới 10tuổi, anh k noi gương anh 20 cho chị em phụ nữ trẻ mãi k già mà còn lên tiếng đá đểu hả ->> bảo sao ế vợ =P~

canabis
25-05-10, 10:45 PM
sạc chết ngất với tấm gương này mất=))=D>=D>
chú ý lần sau không được gọi phụ nữ là con bé nhớ chưa ?

Cái thằng hòa thượng Thích Giã Gạo này bảo sao ko phá giới đựoc , mang sách vở lên anh bổ túc cho .

quyet tam
01-06-10, 12:28 PM
Đọc những dòng tâm sự ở đây mình thấy sao mà giống mình thế.
Hồi mình yêu rồi lấy chồng mình bây giờ, mình biết anh ấy đã từng nghiện. Nhưng hồi đó, sao mình quyết tâm đến thế để lấy anh. Giờ mình cũng có quyết tâm giúp anh cai nghiện. Nhưng 2 năm trôi qua, mình cũng tìm thuốc nọ, thuốc kia để anh cắt cơn. Cũng mua N để anh chống tái. Đợt tháng 11/2009 vừa qua, tưởng như đã thành cô ng. Thử nước tiểu đã lên 2 vạch. Thuốc chống tái uống đều đều hàng ngày (mình bắt uông ngày 1 viên). Anh béo lên, trắng ra. Nhìn anh, cả gđ mừng vui và tin tưởng.
Hơn 1 tháng nay, mọi chuyện lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Mình đã dằn vặt rất nhiều. Khuyên lơn, mắng chửi, nguyền rủa, rồi lại năn nỉ, nhẹ nhàng. Tất cả những gì có thể mình đều đã làm. Lần nào anh cũng hứa, cũng thề. Nhưng chỉ được 2 - 3 hôm là anh lại ...
Mình đã viết đơn li dị. Đã viết xong nhưng mình lại cố thêm lần nữa. Lòng tự nhủ "Đây là cơ hội cuối cho anh, cho gđ này" (lần thứ bao nhiêu mình đã tự nhủ như vậy nhỉ???).
Tối qua mình vừa bảo anh: Tôi cho anh đúng 1 tuần. Sau 1 tuần nữa tôi thử mà tốt đẹp thì tôi lại mua thuốc chống tái cho anh uống. CÒn nếu ngược lại, 3 mẹ con tôi sẽ ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức!" Anh nói " 1 tuần o đủ để tôi sạch đâu. Mình cho tôi thêm ít ngày nữa". Nhưng mình kiên quyết "Không nói nhiều nữa. Đúng 1 tuần". Anh im lặng.
Mình sẽ chờ đợi kết quả sau 1 tuần nữa.

yeuluonmuquoang
01-06-10, 02:07 PM
Chị biết k trong dd này có 1 topic bắt đầu từ chữ " Nếu " .... và 1 vế nữa là " Thì " - Lúc này chị đã nghĩ tới chưa rằng Nếu sau 1 tuần chị thử anh ấy vẫn 1 vạch Thì chị sẽ cùng các con ra khỏi nhà thật sao? Nếu thế chị thật dũng cảm và cương quyết - Lấy chồng nghiện đã là dũng cảm nhưng bỏ chồng vì chồng vẫn nghiện thì liệt vào dũng cảm của dũng cảm. Em k biết chị sao chứ em thì hay mềm lòng lắm, chắc chẳng làm thế được, với lại ở hoàn cảnh của em trở đi mắc núi trở lại mắc sông- ra khỏi nhà đem con đi đâu đây? về nhà ngoại ư? k được làm sao có thể làm khổ bố mẹ vì dư luận đâu để bố mẹ mình yên.
Em cũng chẳng biết khuyên chị thế nào - vì em cũng có hơn gì chị - mà chắc chị cũng chẳng cần đúng k. Thấy bài của chị em chỉ biết phụ họa thêm vài lời động viên chị để chị bớt cảm giác đơn độc.
Cái số chị em mình k ra gì, người ta được nhờ chồng, hãnh diện vì chồng, còn như em nhiều lúc chỉ muốn dấu chồng mình đi thôi, trình ình mặt tiền ra là thấy mác nghiện rồi X_X.
Chúc chị sau 1 tuần lại cùng anh chiến đấu đẩy lùi MT tiến tới csong vui - hp hơn lúc này.

ninhtroc_7x
01-06-10, 03:09 PM
Dù mình có đem chuyện của mình chia sẻ với người khác thì cuối cùng mình vẫn là người đau khổ nhất .
chị em cố lên mà sống cho vui vẻ nhá .CUỘC SỐNG MÀ

yeuluonmuquoang
01-06-10, 03:28 PM
Dù mình có đem chuyện của mình chia sẻ với người khác thì cuối cùng mình vẫn là người đau khổ nhất .
chị em cố lên mà sống cho vui vẻ nhá .CUỘC SỐNG MÀ
Gì thế này vừa đấm vừa xoa à [-O<

canabis
01-06-10, 07:06 PM
Thân em như hạt mưa sa.... Anh rất thông cảm với các bông hoa nhài ... và chỉ có một lời khuyên : Hãy suy xét kỹ mọi việc trước khi quyết định ...và hãy tin rằng dù các em có quyết định như thế nào cũng không ai có thể trách các em được . Chúc các em hạnh phúc .

quyet tam
01-06-10, 08:24 PM
Hiện giờ trong lòng mình đã cương quyết lắm rồi. Nhưng sau 1 tuần thì sự cương quyết ấy của mình có còn đựoc như lúc này được hay không, chính mình cũng o dám chắc. Nhưng có một sự thật là, sau rất nhiều cố gắng, mình thấy mệt mỏi, và quan trọng hơn nữa là, tình cảm của mình với chồng o còn như xưa nữa.
Cách đây chỉ nửa tháng, khi thấy chồng đi, mình còn thấy đau khổ, nghẹn ngào đến mức ghì lấy anh ấy và van anh ấy vì vợ, vì con mà đừng đi nữa.
Mỗi lần nghĩ đến việc li dị, lòng mình đau thắt lại, nước mắt không thể kiềm nổi cứ trào ra, và một niềm đau pha trộn giữa lo sợ cho tương lai của một người đàn bà 2 con, không chồng và sự thương cảm cho người chồng sẽ o còn lối thoát vì o còn ai động viên, ngăn cản chắc chắn anh ấy sẽ chỉ còn lại con đường duy nhất là tiếp tục lao vào ma túy.
Nhưng hôm nay, khi nói với anh về quyết định li dị mình o còn có cảm xúc gì nữa. Nhìn chồng, mình o có cảm giác yêu thương hay tức giận. Tất cả trong mình là sự trống rỗng.
Và vì thế, mình nghĩ (chưa dám tin) là mình sẽ làm được.

ninhtroc_7x
01-06-10, 08:42 PM
Bạn ơi vợ chồng không phải chỉ sống với nhau bằng tình yêu đâu . mà còn sống với nhau bằng nghĩa nữa .
để thay đổi được cho người nghiện rất khó, nếu ly dị là sự giải thoát thì cứ làm
bạn hãy suy nghĩ cho kỹ, vì tương lai của 2 đứa trẻ là quan trọng nhất làm thế nào để cho chúng có cuộc sống tốt
tôi chỉ biết nói với bạn như vậy thôi .chúc bạn tìm được lối đi tốt cho riêng mình.

canabis
01-06-10, 11:24 PM
Hiện giờ trong lòng mình đã cương quyết lắm rồi. Nhưng sau 1 tuần thì sự cương quyết ấy của mình có còn đựoc như lúc này được hay không, chính mình cũng o dám chắc. Nhưng có một sự thật là, sau rất nhiều cố gắng, mình thấy mệt mỏi, và quan trọng hơn nữa là, tình cảm của mình với chồng o còn như xưa nữa.
Cách đây chỉ nửa tháng, khi thấy chồng đi, mình còn thấy đau khổ, nghẹn ngào đến mức ghì lấy anh ấy và van anh ấy vì vợ, vì con mà đừng đi nữa.
Mỗi lần nghĩ đến việc li dị, lòng mình đau thắt lại, nước mắt không thể kiềm nổi cứ trào ra, và một niềm đau pha trộn giữa lo sợ cho tương lai của một người đàn bà 2 con, không chồng và sự thương cảm cho người chồng sẽ o còn lối thoát vì o còn ai động viên, ngăn cản chắc chắn anh ấy sẽ chỉ còn lại con đường duy nhất là tiếp tục lao vào ma túy.
Nhưng hôm nay, khi nói với anh về quyết định li dị mình o còn có cảm xúc gì nữa. Nhìn chồng, mình o có cảm giác yêu thương hay tức giận. Tất cả trong mình là sự trống rỗng.
Và vì thế, mình nghĩ (chưa dám tin) là mình sẽ làm được.
Trống rỗng là đã đạt tới cảnh giới Siêu thoát rồi đấy ... sắp lên cõi Vô vi , Niết bàn rồi ... nhưng tiếng khóc trẻ thơ sẽ làm bạn trở về thực tế ... thôi thì hãy tự quyết định con đường đi cho mình ... mọi người luôn ở bên bạn , chúc bạn vững bước trên đường đời.

quyet tam
02-06-10, 10:45 PM
Đến ngày hôm nay mình vẫn tin là chồng mình còn sử dụng MT!
Vậy thì mình nên bắt đầu cho chuỗi ngày tiếp theo sau cái deadline 7 ngày do mình đã đặt ra thế nào đây?? Mình nên chuẩn bị để bắt đầu một cs mới hay lại chuẩn bị tinh thần cho một chuỗi ngày tái diễn lặp đi lặp lại đã từng diễn ra?
Vẫn là một cảm giác trống rỗng. Dửng dưng. Không buồn, không giận, không khóc lóc, không gào thét hay bất cứ cảm giác gì.
...

quyet tam
02-06-10, 10:58 PM
Chị biết k trong dd này có 1 topic bắt đầu từ chữ " Nếu " .... và 1 vế nữa là " Thì " - Lúc này chị đã nghĩ tới chưa rằng Nếu sau 1 tuần chị thử anh ấy vẫn 1 vạch Thì chị sẽ cùng các con ra khỏi nhà thật sao? Nếu thế chị thật dũng cảm và cương quyết - Lấy chồng nghiện đã là dũng cảm nhưng bỏ chồng vì chồng vẫn nghiện thì liệt vào dũng cảm của dũng cảm. Em k biết chị sao chứ em thì hay mềm lòng lắm, chắc chẳng làm thế được, với lại ở hoàn cảnh của em trở đi mắc núi trở lại mắc sông- ra khỏi nhà đem con đi đâu đây? về nhà ngoại ư? k được làm sao có thể làm khổ bố mẹ vì dư luận đâu để bố mẹ mình yên.
Em cũng chẳng biết khuyên chị thế nào - vì em cũng có hơn gì chị - mà chắc chị cũng chẳng cần đúng k. Thấy bài của chị em chỉ biết phụ họa thêm vài lời động viên chị để chị bớt cảm giác đơn độc.
Cái số chị em mình k ra gì, người ta được nhờ chồng, hãnh diện vì chồng, còn như em nhiều lúc chỉ muốn dấu chồng mình đi thôi, trình ình mặt tiền ra là thấy mác nghiện rồi X_X.
Chúc chị sau 1 tuần lại cùng anh chiến đấu đẩy lùi MT tiến tới csong vui - hp hơn lúc này.

Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị. (Không biết tuổi em thế nào còn chị đã ngoài 30 rồi nên cứ tự cho là mình cũng cưng cứng tuổi nên cứ tự xưng là chị - nếu sai thì em sửa nhé).
Chị không phải là người dũng cảm như em nói là "lấy chồng nghiện". Khi chị lấy anh ấy, anh ấy đã cai nghiện rồi. Và anh ấy có nghề nghiệp ổn định,tuy chỉ đủ ăn. Chị cũng thế. Và hiện giờ số người biết chồng chị nghiện không nhiều. Nếu anh ấy có quyết tâm, thì anh ấy vẫn là một người đáng tôn trọng trong xã hội. Bạn bè yêu quý anh ấy. Đồng nghiệp nhiều người kính trọng anh ấy. Bản thân chị thấy anh ấy là người chồng tốt, người cha tốt (dù chưa phải là tuyệt vời - Nhưng chị thấy thế là đủ).
Vấn đề là ở MT. Vấn đề ở trong đầu anh ấy.
Chị có cảm giác anh ấy khó mà thoát ra nổi bàn tay của cô Ba lần này. Chị đã tưởgn đã giành được lại anh ấy. Anh ấy đã cai được 3 tháng, uống chống tái Na. Đã béo lên, khỏe ra.
Nhưng rồi anh ấy lại lao vào mà không có lí do để giải thích. Vì như chính anh ấy đã thừa nhận, ngta chỉ nghiện lại khi có các yếu tố "thời gian, tiền bạc, cơ hội" và nhất là khi có điều không vui. Nhưng lần này, dù không có bất cứ yếu tố nào nêu trên, anh ấy vẫn tái lại.
Kết luận là anh ấy chưa có quyết tâm nên o thành công, có phải quá vội vàng không?

Chị buồn thì đã rõ mười mươi, nhưgn chị thất vọng và mất niềm tin mới là điều chị không gánh nổi.

yeuluonmuquoang
03-06-10, 09:23 AM
Em mới chạm mốc 30 thôi chị ah!
Cả chị và em có lẽ đã chủ quan hay tại thời điểm quyết định lấy đã thiếu hiểu biết, cứ nghĩ cai là được, em cũng vậy. Lúc đó em tin vào người đàn ông của em lắm, và k nghĩ cs với 1 người như thế khó khăn biết chừng nào, k có lúc nào tâm được thanh thản.
Chị buồn, chị thất vọng lúc này em cũng buồn và mới thấy cái gọi là hạnh phúc gia đình bình dị khi có người chồng như thế thật xa vời. Lúc này đây chỉ là tạm thời và không biết ngày mai có còn được như thế.
Cái cảm giác của chị em hiểu- vì cũng nhiều lần em có cảm giác ấy- cảm giác dửng dưng và lúc đó thì mình nghĩ rằng mình k còn yêu chồng nữa. Có lẽ do thất vọng, do mệt mỏi mà ra chị ah.
Chị hãy tìm chỗ dựa là bố mẹ chồng xem, 2 bác cùng chị cho anh ấy cơ hội 1 lần nữa- Hãy yêu cầu anh ấy nghỉ việc chỉ ở nhà để dứt điểm xem. Còn nếu k cũng khổ 2 em bé chị ah, lớn lên thiếu tình cảm cs như thế tâm lý cũng thiếu cân bằng.
Em cũng chỉ nghĩ dc thế, chỉ có chị mới quyết định được. Đi tiếp hay dừng lại cũng đều là những quyết định khó khăn.

quyet tam
03-06-10, 02:13 PM
Đi tiếp hay dừng lại đều là những quyết định khó khăn

Chị thích câu nói này của em.

canabis
03-06-10, 03:42 PM
Đi tiếp hay dừng lại đều là những quyết định khó khăn

Chị thích câu nói này của em.

Hai chị em nhà này tâm đắc với nhau thế . Nghĩ mà thương cho mấy thằng chồng ...dại .

yeuluonmuquoang
03-06-10, 04:31 PM
Hai chị em nhà này tâm đắc với nhau thế . Nghĩ mà thương cho mấy thằng chồng ...dại .

@chị quyet tam: Chị hãy lo cho con, niềm vui từ đó phải k chị, hãy cứ để thời gian trôi rồi mình sẽ nghĩ ra nên làm gì tiếp đây. Nhiều lúc cảm giác thất vọng buồn chán lớn quá che lấp hết tất cả, bình tâm lại có lẽ chị sẽ có những phương án cụ thể hơn hiện tại.
@ anh 20: Thương cái xương chẳng còn :P, đúng là gừng càng già càng cay, càng sống lâu tình cảm càng nhìu nên ban phát yêu thương vô tội vạ ^:)^

quyet tam
05-06-10, 03:36 PM
Hôm nay bước sang ngày thứ 3 chồng mình ở nhà chịu trận! Âu cũng là một giải pháp cho tình huống của mình hiện tại. Đi không xong mà ở cũng dở. Cứ dùng dằng mãi thế này thôi.
Nhưng chỉ hết ngày mai là mình p hải đi học cả ngày rùi, không có mình ở nhà là mình lại không yên tâm được. Mà mới có 4 ngày thì làm sao bắt ổng uống Na đây?

ninhtroc_7x
05-06-10, 04:09 PM
Bạn ơi thời gian 3 ngày 3 năm hay 30 năm đối với một người nghiện quá ngắn để họ quên được ma tuy ,
giải pháp bây giờ làm thế nào để anh ấy ngộ ra là mình sai ,làm sao để anh ấy hiểu được tình cảm gia đình mới là quan trọng
Tôi cũng là một người nghiện tôi chưa đủ tư cách để khuyên bạn điều gì , nhưng rút kinh nghiệm từ bản thân tôi.Tôi đã nhận ra " mình sai" , từ những suy nghĩ trên tôi đã và đang làm rất tốt .Bây giờ xã hội càng ngày càng không chấp nhận một người nghiện nên bản thân anh em nghiện chúng tôi luôn khao khát đc cai , mà chồng của bạn cũng không là ngoại lệ ,vì vậy bạn hãy động viên và giúp đỡ anh ấy bằng tình yêu thương của bạn để mong anh tỉnh ngộ và làm lại .Chúc bạn thành công..

quyet tam
06-06-10, 11:35 PM
Mình biết 3 ngày là quá ngắn để quên đi MT. Nhưng mình mong là mo ng đến ngày anh ý uống Na để mình có đi đâu cũng bớt lo, bớt nghĩ ngợi thôi. Còn quên thì ...
Nhiều lúc không biết tại sao mình còn ở lại ngôi nhà này???
Buồn.

ninhtroc_7x
07-06-10, 01:28 AM
Mình biết 3 ngày là quá ngắn để quên đi MT. Nhưng mình mong là mo ng đến ngày anh ý uống Na để mình có đi đâu cũng bớt lo, bớt nghĩ ngợi thôi. Còn quên thì ...
Nhiều lúc không biết tại sao mình còn ở lại ngôi nhà này???
Buồn.

Bạn ạ uống hay không đó là sự tự giác của anh ấy . Nếu như thực sự anh ấy chưa muốn cai thì thì cũng chẳng ai ép được
còn với sự yêu thương hết lòng của bạn dành cho anh ấy , mà anh ấy không thay đổi thì lên quyết tâm một lần đi .dù bạn có qyết định như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai trách bạn được vì bạn đã cố gắng hết mình rồi .Sức chịu đựng của con người chỉ có hạn ,mong bạn sáng suốt chọn lựa con đường đi hay ở

hivongnhieu
07-06-10, 08:00 AM
Cũng mua N để anh chống tái. Đợt tháng 11/2009 vừa qua, tưởng như đã thành cô ng. Thử nước tiểu đã lên 2 vạch. Thuốc chống tái uống đều đều hàng ngày (mình bắt uông ngày 1 viên). Anh béo lên, trắng ra. Nhìn anh, cả gđ mừng vui và tin tưởng.
Hơn 1 tháng nay, mọi chuyện lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Mình đã dằn vặt rất nhiều. Khuyên lơn, mắng chửi, nguyền rủa, rồi lại năn nỉ, nhẹ nhàng. Tất cả những gì có thể mình đều đã làm. Lần nào anh cũng hứa, cũng thề. Nhưng chỉ được 2 - 3 hôm là anh lại ...


Chị ơi, tại sao uống N rồi mà OX chị lại tái nghiện được vậy? E nghe nói uống N mà cố tình chơi MT sẽ bị sốc cố thể còn gây chết người nữa mà?
E hỏi C vì E định cho chồng E uống Natrex thay vì Methadone. Nghe C nói cho anh ấy uống N cai được rồi mà vẫn bị tái lại làm E thấy phân vân quá? Ai biết chỉ dùm HVN với. Với lại phải dừng uống Methadone bao nhieu ngày thì mới cho uống N được vậy?

yeuluonmuquoang
07-06-10, 09:05 AM
@HVN:
Thuốc chỉ là hỗ trợ còn thi thoảng vẫn nhớ tới, k có quyết tâm khi nhớ tới lại tìm tới MT, uống thuốc mà chơi thì k có cảm giác phê, cố dùng cho phê thì sẽ sốc. Vẫn nói với nhau như thế- các ông ấy cũng biết nên cũng sợ đấy, có điều ma lực của MT lớn quá nên nhiều khi tà lẻm ấy mà, rồi k rõ uống nhưng thuốc có vào ng k hay uống vờ mình quay đi lại nhè ra ấy chứ.

thuytinh
07-06-10, 09:22 AM
nếu bản thân ông xã không thật sự quyết tâm thì......chẳng có biện pháp gì là hiệu quả đâu. Chúc bạn cứng rắn

ninhtroc_7x
07-06-10, 05:07 PM
#
Nguyên văn của hyvongnhieu

( Chị ơi, tại sao uống N rồi mà OX chị lại tái nghiện được vậy? E nghe nói uống N mà cố tình chơi MT sẽ bị sốc cố thể còn gây chết người nữa mà?
E hỏi C vì E định cho chồng E uống Natrex thay vì Methadone. Nghe C nói cho anh ấy uống N cai được rồi mà vẫn bị tái lại làm E thấy phân vân quá? Ai biết chỉ dùm HVN với. Với lại phải dừng uống Methadone bao nhieu ngày ththì uống N được?) Met cũng là 1 dạng ma túy nên phải dừng uống khoảng 7 ngày , thử nước tiểu âm tính mới dùng được Nal.
Hyvongnhieu qua yahoo chắc Menpro đã giải thích kỹ cho bạn về Natrex rồi .tôi cũng nói qua để cho bạn để bạn hiểu thêm về Natrex.
Nói đơn giản thế này cho dễ hiểu Natrex là thuốc đối kháng với chất ma tuy khi uống thuốc Natrex vào thì khi sử dụng Ma túy thì não không tiếp nhận, chặn các cảm giác ma túy đem lại , nếu người nghiện cố tình chơi nhiều ( ngưỡng dung nạp ma túy thay đổi > muốn có cảm giác phải tăng liều mà vẫn ko thấy gì ) thì sẽ bị ngộ độc tức thời dễ dẫn đến tử vong
Còn thuốc có tác dụng hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người nghiện ,vì khi ngưng uống thuốc 48h vẫn có thể sử dụng ma túy bình thường
Natrex chỉ có tác dụng hỗ trợ những ai cố quyết tâm cai , còn những người chưa muốn cai thì chỉ có thuốc tiên mới cai được .
Chúc bạn có cuộc sống bình yên !

quyet tam
07-06-10, 11:20 PM
Hix. Tại chị chủ quan quá nên cho anh ấy uốg thuốc mà không kiểm tra ý mà. Lần này mỗi khi uống thuốc chị sẽ bắt "hát một bài / lè lưỡi / .." như một bạn nào đó trong dd có lần nói ấy mới được. Mà chị đang tính ban đầu có khi phải nghiền thuốc ra pha với nước cho uống ấy chứ (xã đồng ý rùi).
Vẫn biết là như thế o mang tính tự nguyện, nhưng lúc này cần "cưỡng chế" như thế đã, sau này từ từ tính.
@Ninh: Đúng là nói thì dễ bạn ạ. Mình cũng quyết tâm lắm, rằng thì là mà nếu o cai được mình sẽ ra đi, v.v và v.v Nhưng nói thật, cũng băn khoăn và khó làm được lắm vì mình còn hai đứa con, rồi còn biết bao nhiẻu điều ràng buộc trong cuộc sống nữa.
Dù sao đi nữa, mình cũng sẽ cố làm hết các biện pháp có thể đã.

Thêm một lần này nữa ....

canabis
07-06-10, 11:37 PM
Ko cần nghiền đâu , uống xong em cứ bắt há mồm ra kiểm tra là đựoc . Nếu cẩn thận nữa thì mua khoảng 10 que thử , 1 tháng thử 2,3 lần . Qua được 5,6 tháng là yên tâm .

yeuluonmuquoang
08-06-10, 10:16 AM
Nghiền thuốc ra khó uống lắm, uống cả viên xong kt cũng ok.
Lúc đầu em cũng bắt thử que liên tục, nhưng giờ có kinh nghiệm hơn rồi, chắc k thử que cũng đoán khá chính xác chị ah, chịu khó 8 với mấy mem ở dd là biết rõ biểu hiện của ng vừa sdung MT chị ah. Chứ đâu phải lúc nào các ông ấy cũng chịu hợp tác thử que, mà đôi lúc thử mà các ông ấy k dùng cũng tỏ ra khó chịu.

quyet tam
09-06-10, 11:04 PM
Đã qua ngày thứ 6. hai hôm nay mình đi học nên o kt được sát sao n hưng o thấy dùng đến xe, hỏi con thì thấy bảo bố không đi đâu cả (nhưng con đi chơi nên làm sao mà biết được!).
Dù sao thì từ ngày mai ax cũng sẽ bắt đầu uống Na.

Có một chút hi vọng ...

ninhtroc_7x
09-06-10, 11:21 PM
Đã qua ngày thứ 6. hai hôm nay mình đi học nên o kt được sát sao n hưng o thấy dùng đến xe, hỏi con thì thấy bảo bố không đi đâu cả (nhưng con đi chơi nên làm sao mà biết được!).
Dù sao thì từ ngày mai ax cũng sẽ bắt đầu uống Na.

Có một chút hi vọng ...
-Chơi hay ko test là biết ngay .Nếu còn chơi mai mà uống Na vật tung người
Dù sao cũng mong anh ấy ko dùng hê và uống Na đều để thỉnh thoảng đưa vợ con đi chơi
Chúc thành công và hạnh phúc:-w

ngocbuon123
10-06-10, 04:52 PM
-Chơi hay ko test là biết ngay .Nếu còn chơi mai mà uống Na vật tung người
Dù sao cũng mong anh ấy ko dùng hê và uống Na đều để thỉnh thoảng đưa vợ con đi chơi
Chúc thành công và hạnh phúc:-w

Đọc bài của các bạn mà mình thấy buồn quá !mình cũng là người vợ người mẹ ,mình cũng đã chờ đợi 17 năm ,mình cứ nghĩ (có công mài sắt có ngày lên kim )nhưng đợi mãi chờ mãi ,anh hết cờ bạc ,gái gú rượu chè rồi lại hút sách minh phải đợi đến bao giờ đây các bạn đã nửa đời người rồi ,mình mệt mỏi lắm rồi nhưng cứ nghĩ đến chia tay thì ruột đau như cắt mình không làm được không hiểu tai sao ,cứ chờ cứ đợi hết ngày này qua ngày khác âm thầm chịu đựng mà không giám tâm sự cùng ai ,nhìn bạn bè được nhờ chồng con ăn sung mặc xướng thèm lắm các bạn ạ ,mình cũng không biết lên phải làm sao nữa ?

ninhtroc_7x
10-06-10, 07:58 PM
Đọc bài của các bạn mà mình thấy buồn quá !mình cũng là người vợ người mẹ ,mình cũng đã chờ đợi 17 năm ,mình cứ nghĩ (có công mài sắt có ngày lên kim )nhưng đợi mãi chờ mãi ,anh hết cờ bạc ,gái gú rượu chè rồi lại hút sách minh phải đợi đến bao giờ đây các bạn đã nửa đời người rồi ,mình mệt mỏi lắm rồi nhưng cứ nghĩ đến chia tay thì ruột đau như cắt mình không làm được không hiểu tai sao ,cứ chờ cứ đợi hết ngày này qua ngày khác âm thầm chịu đựng mà không giám tâm sự cùng ai ,nhìn bạn bè được nhờ chồng con ăn sung mặc xướng thèm lắm các bạn ạ ,mình cũng không biết lên phải làm sao nữa ?

Khổ thân chị tôi suốt ngày than vãn .17 năm chờ đợi và hy vọng không phải là ngắn. Trong thời gian đó
không biết chị đã phải chấp nhận sự đắng cay như thế nào .Bây giờ bỏ thì thương vương thì tội
nếu xác định bỏ thì chắc là bỏ từ lâu rồi đúng không chị ,Phận gái mười hai bến nước rơi vào bến đục hay bến trong cũng đành chấp nhận
Thôi em cũng chẳng biết khuyên chị thế nào nếu cần giúp đỡ gì chị cứ pm vào yahoo của em biết đâu bằng kinh nghiệm thực tế của em em lại giúp được cho chị .Đừng buồn nữa chị ạ số phận ông trời đã sắp đặt rồi thì không tránh đc đâu
Chúc chị luôn có sức khỏe để giúp anh thoát khỏi sự cám giỗ của nàng Hê

quyet tam
12-06-10, 05:27 PM
Em không thể hình dung lại có người sống cảnh này tới 17 năm như chị mà vẫn o thể bỏ chồng! Em thì thấy em không thể sống như thế đến năm thứ 5 đâu. Giờ tuy em chưa dứt khoát được, nhưng chắc chắn em không thể sống lâu như chị.
Mong chị sớm tìm lại cuộc sống thanh thản.

yeuluonmuquoang
14-06-10, 03:09 PM
Đọc bài của các bạn mà mình thấy buồn quá !mình cũng là người vợ người mẹ ,mình cũng đã chờ đợi 17 năm ,mình cứ nghĩ (có công mài sắt có ngày lên kim )nhưng đợi mãi chờ mãi ,anh hết cờ bạc ,gái gú rượu chè rồi lại hút sách minh phải đợi đến bao giờ đây các bạn đã nửa đời người rồi ,mình mệt mỏi lắm rồi nhưng cứ nghĩ đến chia tay thì ruột đau như cắt mình không làm được không hiểu tai sao ,cứ chờ cứ đợi hết ngày này qua ngày khác âm thầm chịu đựng mà không giám tâm sự cùng ai ,nhìn bạn bè được nhờ chồng con ăn sung mặc xướng thèm lắm các bạn ạ ,mình cũng không biết lên phải làm sao nữa ?
Chị em mình ai cũng thế - cũng bế tắc và không biết phải làm sao?
Chị chịu đựng 17 năm kể cũng giỏi thật. Phụ nữ mình cam chịu quá- mà chị cũng thế. Không biết em có sức chịu được như chị không nhưng có lẽ là không chị ạh.
Em biết chị vẫn theo dõi dd chỉ là giờ chị mới lên tiếng thôi. Chúng em cũng chẳng biết giúp chị thế nào chỉ mong chị cởi mở tấm lòng để mọi người chia sẻ, để chị bớt cô độc mà thôi.

cuocsongmoi29
15-06-10, 10:55 AM
(:|(:|(:|Đọc hết bài của các chị mà thấy buồn quá ! Lòng trĩu nặng .

quyet tam
24-06-10, 08:37 PM
Hai hôm trước, xã nhà em thử đã lên 2 vạch!

Em mừng nhưng vẫn chưa hết lo, chị em ạ. Dạo này anh ấy uông thuốc nhưng o đều, hai ngày 1 viên thôi

nghien20nam
25-06-10, 12:39 AM
Hai hôm trước, xã nhà em thử đã lên 2 vạch!

Em mừng nhưng vẫn chưa hết lo, chị em ạ. Dạo này anh ấy uông thuốc nhưng o đều, hai ngày 1 viên thôi

Ôi dào . lo thì cứ lo mãi mà răng con bò vẫn trắng ... Sao em ko thử nghĩ đến tình huống xấu hơn ( vd : nghiện rồi dính bệnh , bị bắt đi tù ...v.v..và ...v.v... ) để mà tự hào rằng : mình vẫn ổn , vẫn hp , vẫn sướng gấp vạn ng khác . Đến giờ phút này hẳn em cũng ko thể phủ nhận một thực tế rằng mình ko thể ly dị đc nữa ... ( vì cả 1000 lẻ 1 lí do mà biết đâu lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ...) . Thôi thì hãy chấp nhận số phận và cố gắng làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn ( Chứ cứ dằn dỗi , trục trặc , nghi ngờ ... thì mệt mỏi lắm em à ).
Vì tương lai con em chúng ta !
Chúc vui .

Tuan_2.0
25-06-10, 03:48 PM
Hai hôm trước, xã nhà em thử đã lên 2 vạch!

Em mừng nhưng vẫn chưa hết lo, chị em ạ. Dạo này anh ấy uông thuốc nhưng o đều, hai ngày 1 viên thôi

bạn ah,bác sĩ khuyên dùng 1 ngày 1 viên nhưng thực tế bản thân mình thấy dùng 2 ngày 1 viên là ok,cứ bảo đảm ảnh uống thuốc đều như vậy thì bạn có mua hàng vế đưa ảnh chơi cũng chịu

quyet tam
02-07-10, 12:05 AM
Bác nói thế thì em không biết suy nghĩ thế nào... Thật lòng em mong xã em cai thành công. Nhưng nếu o thể em cũng o biết mình có thể bỏ được anh ấy hay không nhưng rất có thể em sẽ làm thế bác ạ. Vì em mong 2 thằng con nhà em nó ko nghiện như bố và vì em sẽ bớt đi 1 gánh nặng kinh tế nữa. Trước khi biết xã nghiện, em không mang nợ ai cả, thế mà giờ em ....

canabis
07-07-10, 10:04 AM
Vác một cục " Nợ đời " to tướng cũng mệt nhỉ . Chả biết làm gì , thôi thì chia sẻ với em qua dd này vậy . Chúc em mạnh khỏe để nuôi dậy 2 đứa con nên người ( quên 3 đứa chứ .... mà cái đứa thứ 3 kia là khó dậy nhất đấy )

mizzlonely
08-07-10, 12:55 AM
Rất cảm thông và rất muốn chia sẻ với các chị có bài trong topic này.
Bánh trôi nước ( Hồ Xuân Hương )
Thật ... thấu hiểu !!!

Tuan_2.0
08-07-10, 05:10 PM
Rất cảm thông và rất muốn chia sẻ với các chị có bài trong topic này.
Bánh trôi nước ( Hồ Xuân Hương )
Thật ... thấu hiểu !!!

Bạn là bánh trôi hay là nước nhể??? #-o

hivongnhieu
11-12-10, 08:19 PM
Cũng 6, 7 tháng rồi hôm nay mới có dịp vào lại DĐ.
Sau nhiều lần nhỏ nhẹ cũng có, dữ dội chửi bới cũng có E đã ép Xã em uống Na được 4 tháng rồi. Thấy khỏe,mập hơn nhiều. E cũng yên tâm hơn trước nhưng đôi lúc lại thoáng thấy nghi ngờ. E định cố cho uống khoảng 1 năm nhưng hồi nãy đọc bên trang Chuyên đề Na thấy anh Khánh nói về việc dừng uống Na thì chơi lại còn nặng hơn trước làm E thấy lo quá! Quả thật, ko chỉ lo về kinh tế mà điều E sợ nhất là xã E lại tái lại khi dừng uống Na.
Bé nhỏ nhà em bữa nay cũng gần 6 tháng rồi. Có lẽ cả 2 bé nhà E ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ bố nên bé nào cũng còi còi. 6 tháng rồi mà vẫn chưa biết lật! E buồn quá. Chỉ mong bố bé cai thành công và quyết tâm ko tái lại để chúng còn được nhờ.
Xã em cũng nghỉ việc rồi. Có chút trục trặc tại cơ quan nên E cũng để xã nghỉ luôn. Chỉ biết động viên xã Cai được thì làm gì cũng được... Dẫu vẫn biết phải an ủi động viên xã giai đoạn này nhiều lắm nhưng nhiều lúc cuộc sống hiện tại làm E muốn nản quá. Cộng với những lúc xã quạu cọ, đối xử ko tốt với mình khiến mình thấy uổng công và tiền bạc của mình đã bỏ ra cho xã. Những lúc đó chỉ muốn bỏ mặc xã, thế mà rồi cũng chẳng bỏ được. Chắc kiếp trước mình mắc nợ xã mình rồi.
Nhiều lúc buồn quá muốn được chia sẻ với ai đó mà ko dám. Chỉ sợ mọi người biết mình có 1 ông chồng nghiện. Cũng tham gia nhiều DĐ mà cũng chẳng dám tâm sự với ai. Chỉ có lên DĐ này mới dám nói để giải tỏa bớt cái gánh nặng này.
Hi vọng mọi điều tốt đẹp.

ninhtroc_7x
11-12-10, 08:35 PM
Chào bạn , nếu chồng bạn chưa tự giác cai đc thì giải pháp tốt nhất tiếp tục cho chồng dùng Na , cứ uống thêm thời gian nữa xem tình hình thế nào , còn chơi nặng hơn trước hay hay chơi ít hơn khi dừng uống Nal tất nhiên là chơi lâu thì phải chơi nhiều , vì sử dụng matuy nó có định mức nhất định nào đâu , có nhiều chơi nhiều , có ít chơi ít , không có thì không chơi
Mong bạn cùng gia đình hạnh phúc

hivongnhieu
11-12-10, 09:12 PM
Nhân đây cũng cho E hỏi là nếu Xã em đang uống Na mà chơi He thì có biểu hiện gì để E phát hiện được ko? E biết Xã E cũng muốn cai lắm nhưng đâu có dám chắc điều gì. Đọc tâm sự của các bác trong Hội... Nghiện (E xin lỗi vì gọi vậy nhe!) em thấy sao giống y như xã em vậy. Từ cái vụ cai rồi chơi lại, chỉ 1 lần... rồi nốt lần này rồi cai... Ko khác tí gì luôn! Nên E nghĩ các bác có kinh nghiệm sẽ biết rõ điều E muốn hỏi.

ninhtroc_7x
11-12-10, 09:26 PM
Để biết có sử dụng lại không cách tốt nhất kiểm tra nước tiểu , còn về biểu hiện , hơn ai hết bạn là người hiểu rõ nhất , thay đổi về giờ giấc , vợ chồng biểu hiện qua quan hệ TD , rồi tiêu tiền không rõ mục đích , vắng nhà thường xuyên , ngáp chảy nước mắt hay ngủ muộn khi phê thì mắt díu , không muốn tiếp xúc với người thân , nói chung là rất nhiều biểu hiện, khi uống Nal bạn phải nhìn tận mắt , vì vậy bạn lên chú ý ông xã của bạn hàng ngày , có thay đổi là biết ngay , mình chỉ biết chia sẻ với bạn như vậy

hivongnhieu
11-12-10, 09:31 PM
dạ, E để xã E tự giác là chính vì E còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Với lại chủ yếu E để xã tự giác là chính. E muốn vào chatbox hỏi anh mấy việc nhưng ko hiểu sao máy của E gõ chữ bên đó lâu lắc mới lên đc 1 chữ. Thứ 2 bây giờ E phải cho bé nhà E ăn nữa nên hẹn anh 1 dịp khác nhé! (Có thể vào giờ HC em đi làm use máy cơ quan sẽ lẹ hơn ở nhà) Mong anh ko từ chối!

Sean
12-12-10, 02:27 PM
dạ, E để xã E tự giác là chính vì E còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Với lại chủ yếu E để xã tự giác là chính. E muốn vào chatbox hỏi anh mấy việc nhưng ko hiểu sao máy của E gõ chữ bên đó lâu lắc mới lên đc 1 chữ. Thứ 2 bây giờ E phải cho bé nhà E ăn nữa nên hẹn anh 1 dịp khác nhé! (Có thể vào giờ HC em đi làm use máy cơ quan sẽ lẹ hơn ở nhà) Mong anh ko từ chối!

Một số máy tính khi dùng Internet Explorer 8 sẽ type rất chậm trong chatbox do quá trình load AJAX trong IE8 ko tốt. Để chat đc liên tục và mượt hơn. Bạn hãy dùng trình duyệt Firefox. Download tại đây http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-3.6.13&os=win&lang=en-US