PDA

View Full Version : Không đề



Asin
25-03-03, 08:31 PM
Không Đề

Đôi ta ôm ấp mộng lành
Dập dồn sầu khổ ai đành bỏ đi?
Cắt sầu,sầu lại càng dài
Biệt ly từ nay biết ai nhắn lời?
Đêm dài như cả năm dài
Tháng ngày đằng đẵng có ai chẳng già?
Sầu tới từng lúc canh tàn
Ngủ sao cho được mơ màng vì ai?
(Wilsoninlove)

Tuyết_Ngân
26-03-03, 05:32 AM
Trằn trọc trắng đêm, ta thứ giấc,
Vì thương, vì nhớ người nơi nao,
Biết giờ người đang làm cái chi,
Hay là như ta vẫn đang thương sầu!

Asin
26-03-03, 08:44 PM
À,Tuyết Ngân này theo ý kiến của u thì tui nên đặt tên của bài thơ đó như thế nào?Tui muốn lắng nghe ý kiến của u đó.
Bài của TN chưa hay,còn viết sai lỗi chính tả nữa.

nhocthuytien
28-03-03, 07:12 PM
Đôi ta chung thuyền
Chung một giòng sông
Nhưng !
Lòng sao trống rổng
Bến nào đục, trong

Đôi ta chung đường
Tình ca anh viết
Tình thơ em dệt
Nhưng !
Chẳng mấy vấn vương

Đôi ta chung sầu
Chung một cơn đau
Nhưng !
Tình trong băng giá
Không giữ được nhau
(st)

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:03 AM
Oh, ok! "Thương Cảm" chăng? Ngân không biết nữa, à còn về cái đó thì tại ra nước ngòai lâu nên tiếng Việt cũng quên mà tiếng Anh cũng hông biết nữa! Đừng chấp nha!

quanghuy09
29-03-03, 09:09 PM
vậy sao? ngân không còn nhớ Việt Nam nửa à?

Tuyết_Ngân
30-03-03, 12:18 AM
Nhớ chứ, sao không? Ngân chỉ quên chút tiếng Việt thôi!

hyvong_lybiet
30-03-03, 11:00 PM
Nỗi lòng thương nhớ we hương
Chắp tay cầu nguyện cho duyên chúng mình
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Các bạn đừng có nói TN như dzậy , ai xa wê hương mà chẻng nhớ chỉ có những kẻ vô tình phản bội wê hương đất nước mới như dzậy thui.

Asin
31-03-03, 08:12 PM
TN a`,như vậy cũng khó chấp nhận lắm,người Việt mà quên tiếng Việt là sao hả??????????????

hyvong_lybiet
31-03-03, 08:24 PM
Các bạn nè , diễn đàn là nơi để chúng ta kết giao , bàn luận những vấn đề chúng ta quan tâm , nên các bạn đừng nên có những lời chỉ trích như dzậy .Có gì không vừa ý với người nào đó thì hãy nhắn tin riêng cho người đó chứ đừng nên như dzậy nữa .

quanghuy09
01-04-03, 12:06 AM
Hv-lb có vẻ không được vui?

hyvong_lybiet
01-04-03, 12:23 AM
Chẳng có gì cả chỉ vì quy định của diễn đàn là dzâỵ đó nên các bạn hãy thực hiện theo quy định diễn đàn đề ra

quanghuy09
01-04-03, 03:38 PM
Tôi đã thương nhớ chỉ một người
Mà người nơi đó có hoài nhớ tôi
Hay em cũng như bao người khác
Ngây thơ chẳng hiểu lòng tôi

hyvong_lybiet
02-04-03, 12:02 AM
Anh còn thương nhớ nữa mà chi
Lòng em đã trót mến thương người
xin anh đừng nhớ đừng thương tưởng
Để em sang sông khỏi chao thuyền

Tuyết_Ngân
02-04-03, 06:38 AM
Lòng ai quặn thắt từng đêm,
Nhớ ai, ai nhớ đến người phương xa.
Lòng nào thuyền nỡ bỏ ta,
Bơ vơ một bóng, một mình bơ vơ!

Vậy nếu Asin nói vậy, vậy Asin dạy cho Ngân nha!

hyvong_lybiet
02-04-03, 10:34 AM
Bóng người xa tận nơi đâu
mong sao mong quá phút giây gặp người

quanghuy09
02-04-03, 02:42 PM
Thuyền đây vẫn nhớ bến xưa
Nhớ nơi neo đậu ân tình khó phai
Thuyền nào có bỏ bến đâu
Chỉ vì sự nghiệp thuyền đành đi xa

Khi nào kha khá thuyền về
Thuyền xây lại bến đẹp giàu hơn xưa
Thuyền về thuyền sẽ ở luôn
Không đi đâu nữa cho người yên tâm

Asin
02-04-03, 08:58 PM
chắc là sẽ ở luôn không?
Khi kha khá sẽ ở Đó không về.

quanghuy09
02-04-03, 11:07 PM
Tình anh như nước biển đông
Tát hoài không cạn mới là tình anh

hyvong_lybiet
03-04-03, 12:01 AM
Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn
Nên anh đừng có nói vậy anh hai ơi

Tuyết_Ngân
03-04-03, 06:50 AM
Chuyện đời khó nói lắm nha,
Thuyền thì chờ được nhưng sao bến chờ!

hyvong_lybiet
03-04-03, 11:18 AM
Thuyền về có nhớ bến chăng ?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền (hai câu này tui đọc ở đâu đó tui wên mất rùi)

Asin
03-04-03, 08:34 PM
Tình anh như ngọn sóng kia
trôi mãi trôi mãi biết đâu là bờ.

Tuyết_Ngân
04-04-03, 05:49 AM
Đợi rồi có được chi đâu,
Vì thuyền cứ mãi ngao du nơi nào!

Asin
04-04-03, 01:45 PM
Có buồn cũng chỉ vậy thôi
Thời buổi "giao lưu kinh tế" mà em.

hyvong_lybiet
04-04-03, 06:19 PM
Thị trường mua bán bán mua
Ai mà thua kém thì rút lui cho rùi